10-Mười phúc báu dành cho người hay chia sẻ Phật Pháp
Tôi thấy nhiều Quý Vị có trong tay phương tiện công nghệ tốt (như máy tính, điện thoại xịn) để chia sẻ Phật Pháp cho nhiều người biết, nhằm mang lại phúc báu cho mình và người.
Nhưng lại không làm, mà tôi thấy toàn mọi người chia sẻ cái gì đâu đâu không.
Điều này thật là uổng quá!
Có mười phúc báu cho một người mà thường hay chia sẻ Phật Pháp cho nhiều người biết là :
- Khả năng về Phật Pháp của người ấy sẽ ngày càng giỏi, xuất sắc và uyên thâm hơn, trí tuệ, tâm linh sẽ ngày càng khai mở, tăng trưởng .
- Đạo đức, lòng Thánh thiện, tâm từ bi của người ấy càng ngày càng rộng lớn .
- Nếu tu chưa đắc giải thoát thì sinh ra kiếp nào cũng đều có duyên gặp được Phật Pháp khi còn rất trẻ để tiếp tục tu hành .
- Đi đâu, làm gì, ở đâu, lúc nào cũng có các Vị Thiện Thần, Chư Thiên theo bảo vệ, giúp đỡ. Vấn đề này tôi cảm nhận được rất rõ.
- Đi nơi đâu, sống trong môi trường nào cũng đều gặp người tốt giúp đỡ, thương yêu quý mến, thường gặp được Thiện Tri Thức hướng dẫn .
- Nếu giáo Pháp Phật chia sẻ mà đúng chánh pháp, đúng nhân quả, đúng đạo lý thì người này được cái phúc là khó gặp tà đạo, tà Sư.
Mà luôn gặp chánh pháp Phật để tu tập, tiến đạo. - Trong vị lai, người ấy sẽ có đủ phúc duyên để trở thành một Vị giảng Sư giỏi, thuyết pháp hay và được nhiều người mến mộ, kính trọng .
- Tài sản, vật chất, cái ăn, đồ mặc luôn được đầy đủ mà không bị thiếu thốn .
- Tâm hồn luôn được an lạc, bình yên, hạnh phúc nhẹ nhàng, khuôn mặt từ ái, phúc hậu, điềm nhiên .
- Vào một kiếp nào đó, chắc chắn sẽ tu đắc đạo, an trụ niết bàn .
Trên đây là mười lợi ích vô cùng lớn của người hay chia sẻ Phật Pháp cho mọi người.
Quý Vị thấy đó, mặc dù tôi không có nhiều thời gian, bận rộn lắm.
Nhưng mỗi ngày tôi đều dành thời gian rãnh để viết bài, trả lời những câu hỏi thắc mắc từ Quý Vị.
Đây một phần vì tôi cũng muốn bòn món chút phước báu cho riêng mình, cũng vừa là để báo ân Phật, người luôn âm thầm giúp đỡ, gia hộ trợ duyên cho tôi trên lộ trình tu tập để tiến đến những mục tiêu xa hơn.
Do đó, Quý Vị cũng thế, hãy kết bạn cho thật nhiều, và mỗi ngày hãy tập chia sẻ Phật Pháp.
Hãy tập chia sẻ đúng chánh Pháp.
Vì bố thí Pháp là thù thắng nhất, là cho người chiếc phao, là vạch con đường để hướng chung sinh đến với sự giải thoát, ngộ đạo.
Nên công đức của người truyền trao thật chẳng thể nào nghĩ bàn, tính đếm được.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Cư sĩ Nhuận Hòa
>> Xem thêm : Bố thí pháp hay đạo lý có công đức thù thắng nhất
FB Tu học mỗi ngày –
Như thế vẫn là chưa đủ ….
Hôm trước khi tôi nói về vấn đề “Những phúc báu của người hay chia sẻ Phật Pháp”.
Và sau đó tôi thấy mọi người chia sẻ rất nhiều trong bài viết ấy, số lượng chia sẻ tăng lên đột biến, mà tôi cho là từ ngày tôi viết Phật Pháp đăng facebook đến nay chưa bao giờ đạt được.
Nhưng sau đó, những bài viết sau, tôi chép luôn cả đoạn Kinh Phật dạy, nhưng tôi quan sát số lượng người chia sẻ giảm xuống cực thấp, trở về với con số thường ngày, giống như mỗi ngày tôi chia sẻ.
Vấn đề này nói lên điều gì ?
Không phải là tôi khuyên Quý Vị hãy nên chia sẻ bài tôi viết.
Mà ý tôi, là sự chia sẻ Phật Pháp của Quý Vị nếu muốn có được lợi ích và nhiều phúc báu.
Nó đòi hỏi Quý Vị cần phải làm bằng cả trái tim, làm bằng lòng nhiệt huyết cùng bao sự hy sinh thầm lặng trong gian khó…
Có vậy thì quả phúc mới lớn, Quý Vị mới thật sự là một đệ tử Phật ưu tú.
Cũng giống như khi gieo hạt lúa để trồng lúa, nếu Quý Vị chỉ có gieo đúng duy nhất một hạt, ném xuống đất.
Và sau đó, Quý Vị bỏ mặt và không gieo thêm hạt nào nữa hết?
Vậy thì theo Quý Vị khả năng hạt lúa ấy khi rơi xuống đất rồi nảy mầm, cho quả là cao hay thấp?
Và khi lớn lên, trở thành cây lúa thì cây này có bị những cây cỏ khác lấn ép, có lớn lên tốt đẹp, để cho ra hạt lúa to, tốt hay không?
Sẽ khác với một người mà khi họ gieo hạt lúa đều đặn vào các mùa, khi gieo thì gieo rất nhiều hạt.
Gieo xong thì họ theo dõi coi thử tình hình hạt giống mình thế nào?
Rồi cấy mạ, bón phân, bơm nước, …lớn lên thì xịt thuốc trừ sâu hại,…
Rồi luôn theo dõi, xem coi lúa nhà mình có bị con bò nhà hàng xóm ăn hay không, có bị người cắt trộm khi lúa đã chín vàng hay không?
Nói chung là Quý Vị luôn theo dõi sát sao, cho đến khi nào mang được lúa về nhà rồi mới yên tâm.
Ví dụ này, ý tôi muốn nói đến là nếu Quý Vị muốn thành tựu được sự nghiệp tu hành, hay muốn có được nhiều phúc báu.
Thì Quý Vị cần phải gieo nhân chia sẻ Phật Pháp đều đặn cho nhiều người biết.
(Tuy nhiên cần phải nhớ là phải chia sẻ đúng giáo pháp, chứ chia sẻ mà sai thì kết quả sẽ ngược lại).
Và chia sẻ xong vẫn chưa đủ, mới có điều kiện cần thôi chứ chưa đủ.
Sau đó, Quý Vị phải nỗ lực, siêng năng tinh tấn trong tu hành như :
- 1. Luôn suy xét, nhìn lại chính mình để sửa đổi mình từ người xấu thành người tốt.
- 2. Luôn duy trì đều đặn các thời khoá công phu từ như thiền định, trì danh hiệu Phật, …..
- 3. Luôn yêu thích làm phước, thích làm việc thiện, việc tốt giúp đời, hộ đạo.
- 4. Thường khuyên người nên tu, giúp người tìm về chánh đạo, tránh xa tà đạo.
- 5. Luôn khép mình sống trong giới luật Phật dạy, tránh không buông lung, tránh phóng dật sống theo thói đời.
- 6. Tập nghe thuyết pháp mỗi ngày, tập thói quen thích xem kinh, đọc kinh, chiêm nghiệm nhân quả.
- ……………..
Trên đây là năm điều cơ bản, nhưng Quý Vị nào làm được thì công đức sẽ thật vô lượng.
Trên con đường tiến đến những đạo quả tu tập, đòi hỏi Quý Vị phải gieo rất nhiều công hạnh, phải rất siêng năng, luôn tinh tấn, khổ luyện, …thì mới có thể đạt được những kết quả tu hành.
Chứ trên đời chẳng có gì là dễ dàng cả đâu Quý Vị.
Và sự nghiệp tu hành, quả phúc cũng thế…….
Nam Mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát.
Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát.
Cư sĩ Nhuận Hòa – FB Tu học mỗi ngày