Bốn điều mà người phàm phu thường không thể biết trước
Có bốn việc mà thường một người phàm phu không thể nào biết trước được.
Nhưng hàng Thánh nhân thì biết rất rõ ràng, tường tận.
Bốn việc gồm :
Một là : Con người chúng ta không biết sẽ mất vào lúc nào :
Quý vị có biết mình sẽ mất vào lúc nào không?
Hôm nay, ngày mai, một tuần sau, vài năm sau, hay gần cuối đời,…..
Rõ ràng chúng ta rất mờ mịt và dường như không thể nào biết được.
Hai là : Con người chúng ta không biết sẽ mất ở đâu :
Quý vị có biết mình sẽ mất ở đâu, ở nơi nào không ?
Mất ở chợ, ở trên đường giao thông, ở trong nhà tắm, ở trên không trung, hay ở ngoài biển cả,….
Rõ ràng chúng ta cũng mù mịt và không có biết trước…
Ba là : Con người chúng ta không biết sẽ mất như thế nào :
Rồi lại nữa, quý vị có biết mình mất vì nguyên nhân gì không ?
Bị cao huyết áp, tai biến mất, bị tai nạn giao thông bất ngờ và mất, bị rắn cắn và mất, bị điện giật và mất, hay do ngộ độc thực phẩm, …..
Rõ ràng chúng ta cũng không có biết trước.
Bốn là : Và sau khi mất con người sẽ đi về đâu :
Rồi sau khi mất thần thức đi ra khỏi thân, quý vị có biết mình sẽ tái sinh về cảnh giới nào không ?
Chúng ta cũng mù mịt và không biết gì hết…..
Khi chiêm nghiệm bốn điều này, quý vị sẽ thấy con người chúng ta quả là vẫn còn rất nhiều vô minh…..
Chứ đừng bao giờ tự hào cho mình là giỏi.
Do đó lòng chúng ta phải luôn kính trọng những Bậc Thánh đã đắc đạo, chúng ta thấy các Ngài thật là phi thường.
Và hơn thế nữa khi chiêm nghiệm bốn điều này, chúng ta sẽ thấy cuộc đời rất mong manh và nhiều đau khổ…..
Do đó người với người, người với muôn vật cần nên sống với sự yêu thương lẫn nhau, đừng nên gây khổ đau cho nhau.
Hãy dùng tâm từ ái, yêu thương quý mến và giúp đỡ lẫn nhau, để cùng nhau sống hạnh phúc trên cõi đời tạm bợ ngắn ngủi này.
Sống được như thế thì cuộc đời mới thật sự có ý nghĩa và cao đẹp làm sao.
Còn không thì lối sống của người ấy đã trở nên vô vị, nhạt nhẽo, vì chẳng có ý nghĩa gì cả.
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Cư sĩ Nhuận Hòa
>>> Đọc thêm ở: https://xn—hay-uqa.vn/tam-linh/tu-hoc-moi-ngay/
FB Tu học mỗi ngày –