Hé Lộ Bí Mật: 5 Giai Đoạn Của Cái Chết
Secrets of Death: The 5 Stages of Death
Hé Lộ Sự Thật Về 5 Quá Trình Khi Một Người Chết Đi.
Sadhguru chia sẽ quan điểm của mình về cái chết cùng với những giai đoạn mà cái chết bắt đầu đến với chúng ta. Đây là quan điểm trong Yoga về cái chết mà chưa được nhiều người biết đến.
Điều gì xảy ra khi ai đó chết, các giai đoạn khác nhau khi sự sống rời khỏi cơ thể và cơ sở của một số nghi lễ mai táng. Ngay khi ta chết chúng ta có nên đợi chờ người thân theo những quan điểm hiện hay nay xảy ra hay là ta nên an táng ngay vài giờ sau đó.
Những chia sẽ trí tuệ này có thể sẽ khiến bạn phải suy nghĩ nhiều, mời các bạn cùng lắng nghe nhé!
Người hỏi (Dr.Rajasekaran) : Sadhguru, ngài đã nói về sự sống, và điều đó đưa đến một câu hỏi lớn mà các bác sĩ đặt ra về sự sống. Bây giờ họ đó chúng ta có một nghìn tỉ tế bào trong cơ thể, và mỗi tế bào này thì tự nó là một sự sống. Và khi bạn nói một bệnh nhân đã chết, thì chỉ là não bộ đã chết sau 2 hoặc 3 phút, nhưng phần lớn cơ thể của anh ấy thì vẫn còn sống.
Sadhguru : Điều đó giờ đã thay đổi, các bác sĩ đã cho tôi biết bộ não sống được hơn 10 giờ. Ngày nay thông tin là như vậy.
Dr.Rajasekaran : Vậy thì, anh ấy đã chết nhưng bộ não vẫn còn sống. Da, cơ, và xương của anh ấy còn sống trong nhiều giờ. Vì vậy, chúng ta nói là anh ấy đã chết, nhưng vẫn lớn cơ thể của anh ấy thì vẫn còn sống. Và những tế bào này thậm chí sau khi bệnh nhân ấy đã chết, bạn lấy các tế bào và cho chúng vào…
Sadhguru : Trong số các bạn, ai cạo râu hàng ngày, thì kể cả sau khi bạn chết, chúng tôi vẫn phải cạo râu cho các bạn. Bạn biết điều này, đúng không? Tóc vẫn mọc. (cười) Đó là lý do tại sao tôi sẵn sàng rồi, bạn biết chứ. (cười)
Bây giờ bạn hỏi tại sao nếu ai đó đã chết rồi, nhưng một số tế bào vẫn hoạt động. Nó đã được ghi nhận rằng, lên đến 10 giờ có rất nhiều hoạt động, và thực ra.. bộ não đi vào một chế độ hoạt động nhất định và tạo ra một số yếu tố rất đáng ngạc nhiên trong vòng 10 giờ sau khi ai đó đã chết về mặt y học.
Như tôi đã nói, xác chết được cạo râu lên đến 10-11 ngày. Tại sao lại như vậy? Cái mà chúng ta gọi là sự sống, về mặt vật lý là một cơ chế ở nhiều cấp độ khác nhau. Có phần cứng và có phần mềm, bạn là cốt lõi của phần cứng, là bộ xương. (cười)
Phần mềm cũng quan trọng không kém, nếu không làm sao một tế bào có thể biết rằng nó là một tế bào của con người, mà không phải là một tế bào của một con lợn, hay một tế bào của cây cối, hoặc là một cái gì đó khác? Làm sao nó biết được? Bởi vì nó có cả một phần mềm, có trí nhớ, trí nhớ của sự tiến hóa, trí nhớ của sự di truyền, và trí nhớ của nghiệp quả..
Có nhiều loại ký ức được cài đặt vào trên mỗi tế bào trong hệ thống, để nó không bao giờ bị nhầm lẫn. Nếu bạn ăn thức ăn của chó trong 3 ngày, bạn sẽ không trở thành một chú chó, phải không? Bởi vì bộ nhớ được cất giữ trong này. Vì vậy, có cả một phần mềm trọn vẹn.
Thực ra, gói phần mềm lớn hơn cả phần cứng, lớn hơn nhiều. Và nó được nạp năng lượng, bởi thứ mà chúng ta coi là sinh lực, ở trong Yoga chúng tôi rồi gọi nó là Prana. Nó tự biểu hiện trong năm phương diện cơ bản. Nó có những dạng khác nữa, rất phức tạp.
Năm dạng cơ bản, chúng được gọi là Prana vayu, samana vayu, apana vayu, udana vayu và vyana. Chúng có những chức năng khác nhau – Prana liên hệ đến hơi thở, hoạt động hô hấp và quá trình suy nghĩ. Nếu Prana vayu cạn kiệt, thì hoạt động hô hấp của bạn sẽ biến mất, cho nên ngay lập tức bác sĩ kiểm tra và nói: “Anh ấy đã chết”. Họ sẽ cố gắng ép ngực, nếu anh ta không thở lại được, thì anh ta đã chết.
Hô hấp và hoạt động của phổi có một mối liên hệ trực tiếp với nhau. Một khi hệ hô hấp dừng lại, quá trình đó sẽ tự nhiên kết thúc, vậy là Prana vayu đã biến mất. Chúng sẽ không ra đi một cách tuần tự, như kiểu cái này sau cái kia. Chúng sẽ ra đi cùng một lúc, nhưng.. khi một cái đã đi thì có nghĩa là cái kia cũng đã biến mất.
Nếu samara vayu biến mất, bộ phận này chịu trách nhiệm tạo ra nhiệt trong hệ thống, Vì vậy một khi semana vayu bắt đầu rút đi, thì cơ thể sẽ bắt đầu trở nên lạnh, và nó cũng bắt đầu trở nên cứng.
Một khi apana vayu bắt đầu suy giảm một cách mạnh mẽ, thì khía cạnh cảm giác của nó.. Chúng ta phải hiểu điều này, bạn có thể kiểm tra hơi thở của ai đó và tuyên bố là họ đã chết, nhưng họ vẫn có thể cảm nhận được các cảm giác. Đã có rất nhiều trường hợp người ta khiếp sợ vì thấy một xác chết cử động một chút. Điều này đã xảy ra lặp đi lặp lại rất nhiều lần.
Khi anh ấy được tuyên bố là đã chết về mặt y học, có những cơn co giật trong cơ thể xảy ra một cách rất nhẹ nhàng. Vì hoạt động của cảm giác vẫn còn vận hành. Tuy nhiên, sự sống nhưng chưa hoàn toàn tin rằng nó đã kết thúc, nó vẫn đang tạo ra một nỗ lực của riêng mình.
Khi udana vayu biến mất, thì sức nổi cũng biến mất. Khi tôi nói về sức nổi, hãy xem, bạn có thể nặng 70 hoặc 80 hoặc bất kỳ con số nào. Tôi xin lỗi.. có thể bạn nặng 52-55 kg, bất kể trọng lượng của bạn là bao nhiêu, bạn không.. giả sử ban đang rất hạnh phúc và sống động ngay bây giờ, bạn sẽ không cảm thấy 50kg này trên người mình, phải không? Đúng chứ? Tọng lượng vẫn ở đó, nếu bạn đứng trên bàn cân, nó vẫn ở đó. Nhưng khi bạn bước đi, nó không ở đó, chỉ đơn giản là vì udana này tạo ra lực nổi, nó khiến bạn ít chịu lực hấp dẫn hơn.
Có những bài thực hành yoga để kích hoạt điều này. Có cả một trường dạy chuyên về udan ở Trung Quốc, nơi mà bạn có thể đã thấy trong những bộ phim, phim Hollywood – phim gì nhỉ? Ngọa hổ gì gì đó,, tôi không nhớ
Dr.Rajasekaran : Tàng Long
Sadhguru : Đúng rồi. Đây là những trường udan, nơi họ có khả năng làm chủ udana. Ở đó họ có thể lơ lửng một chút trên không trung. Chà, có hơi cường điệu trong phim, nhưng cơ thể trở nên nhẹ nhàng, bay bổng hơn. Đối với một võ sĩ, có sức nổi là rất quan trọng.
Đã có nhiều trường hợp mà một số vũ công ba lê và chuyên gia võ thuật đã chứng tỏ những điều bất khả thi về mặt vật lý, bằng cách nhảy lên đồ cao mà tất cả các nhà vật lý cho rằng đơn giản là không khả thi. Nhưng họ đã vượt qua mức đó, chỉ đơn giản bằng cách tạo ra nhiều sức nổi hơn.
Vì vậy, udana phụ trách độ nổi, một khi udana bắt đầu rút đi, đột nhiên cơ thể sẽ trở nên nặng nề. Vẫn cùng một trọng lượng, trọng lượng không tăng, nhưng bạn có thể cảm thấy nặng nề hơn rất nhiều, đơn giản là vì Udana đã biến mất.
Điều này, bác sĩ có thể biết, có thể bác sĩ không làm điều đó, những người làm việc trong bệnh viện có thể biết, di chuyển một người sống và một người chết thì có sự khác biệt lớn. Đơn giản là vì Udana mất đi, không còn sức nổi nữa.
Phương diện cuối cùng được gọi là Vyana. Đây là chất bảo quản trong tự nhiên. Nếu vyana giảm sút, ngay cả khi bạn còn sống, cơ thể cũng sẽ bắt đầu bị thối rửa. Có một vài loại nọc độc của rắn có thể làm được điều này. Nếu chúng cắn bạn, bạn sẽ không chết, nhưng các bộ phận của cơ thể sẽ thực sự bắt đầu tan rã đơn giản. Bởi vì vyana sẽ rút đi, và nó sẽ bắt đầu tan rã. Vì vậy, một khi Vyana rút đi, quá trình thối rửa sẽ bắt đầu.
Có những hệ thống trong Yoga mà chúng ta muốn tất cả các phương diện này ra đi cùng nhau, trong vòng một tiếng rưỡi chúng ta muốn nó diễn ra. Trong một cái chất bình thường, tùy thuộc vào tuổi của một người, mức độ sống động riêng của từng cơ thể, nó có thể mất một thời gian dài.
Khi tôi nói thời gian dài, nó có thể mất đến 14 giờ Vyana có thể mất đến 14 ngày để rời đi. Đây là lý do tại sao trong nền văn hóa này, bạn có những nghi lễ kéo dài đến 14 ngày. Bởi vì họ cảm thấy vyana có thể vẫn ở đó. Bởi vì khi bạn chôn cất một người, vyana có thể vẫn lơ lửng ở đó. Vì vậy, nó lên đến 14 ngày.
Đó là lý do tại sao trong vòng một tiếng rưỡi, trong nền văn hóa này, đó là quy tắc: nếu ai đó chết, trong vòng một giờ rưỡi bạn phải hỏa táng họ. Nhưng rồi những sai lầm đã xảy ra. Khi họ vẫn còn sống, ai đó đã đặt họ lên giàn hỏa táng. Vì vậy, họ kéo dài nó lên 4 giờ. Trong vòng 4 giờ bạn phải hỏa táng. Nhưng ngày nay, có những vấn đề – rất nhiều loại vấn đề về việc này. Vì vậy, mọi người đang chờ đợi, một ngày, hai ngày.. Con gái đang ở Mỹ, cô ấy phải về, cô ấy sẽ về sau 3 ngày, và họ sẽ đợi.
Nhưng ý tưởng là đối với người đã chết, chúng ta phải hiểu điều này, bạn là.. Các bạn hiểu không? Bạn không chuẩn đoán một người là đã chết, bạn chỉ tuyên bố là họ đã chết, đúng không? Có một sự khác biệt (cười).
Sau khi bạn tuyên bố là họ đã chết, thì đối với bạn họ đã chết. Nhưng theo cảm nhận của người đó, theo một phương diện, những gì xảy ra chỉ là.. anh ấy rời khỏi Thân Xác, ừ anh ấy mất đi thằng xác của mình. Cả cuộc đời của anh ta, anh ấy sống với suy nghĩ rằng mình chỉ là một cơ thể, mà chưa bao giờ nhận ra rằng: khối lượng vật chất mà chúng ta mang theo, chỉ là sự tích lũy từ hành tinh này. Người ấy chứ bao giờ nhận ra điều đó.
Khi đột nhiên anh ấy bị văng ra khỏi cơ thể, thì anh ấy sẽ có xu hướng bay lượn xung quanh cơ thể mình. Anh ấy đã mất đi trí tuệ để phân biệt của mình. Một khi bạn rời khỏi cơ thể, thì trí tuệ để phân biệt không còn nữa, vì vậy nó có xu hướng lơ lửng xung quanh cơ thể đó.
Vậy nên, trong nền văn hóa này, chúng ta đã nói, khi chúng tôi đã chắc chắn rằng ai đó đã chết, bạn phải hỏa táng họ ngay lập tức, vì điều đó tốt cho người đó, để họ biết cuộc chơi đã kết thúc. Và nó cũng tốt cho cả những người đang sống nữa. Bạn sẽ thấy, nếu ai đó thân yêu của bạn đã chết, và xác của họ ở đây, bạn cứ ảo giác “Có thể họ chỉ đang ngủ. Có thể họ sẽ ngồi dậy, có thể điều kỳ diệu nào đó sẽ xảy ra, có thể điều gì đó khác sẽ xảy ra..”
Bạn biết không, điều này sẽ tiếp diễn một cách không cần thiết. Bạn sẽ thấy mọi người khóc lóc, và một vở kịch rất bi đát diễn ra. Nhưng thời điểm bằng hỏa táng họ, bạn sẽ thấy mọi người trở nên im lặng. Các bạn có nhận thấy điều này không? luôn là như vậy. Bởi vì bây giờ mọi người đều biết cuộc chơi đã kết thúc. Dành cho cả người sống và người đã chết.
Sự rời đi của sự sống khỏi hệ thống, nó rất cố thủ, nó không phải là xẹt một cái là nó biến mất như thế này. Nó sẽ đi ra theo từng giai đoạn, bởi vì nó cũng đã đến theo từng giai đoạn, nên nó cũng sẽ ra đi theo từng giai đoạn.
Tìm Hiểu về Cái Chết – Sadhguru
Các bài giảng của Ngài Sadhguru
Sau khi chết con người sẽ đi về đâu?
Chết không phải là hết mà chỉ là thay đổi dạng tồn tại.
Ví dụ: Khi nước bốc hơi, mình cứ nghĩ nước mất, nhưng thực chất chúng đang thay đổi từ dạng lỏng sang khí và bay lên trời thành mây.
Như ta biết, con người được hợp thành từ hai phần chính là thể xác và tinh thần. Sau khi chết phần thân xác tan hoại, tứ đại trở về với tứ đại. Nhưng phần tinh thần, là thần thức sẽ đi tái sinh vào 1 trong 6 cảnh giới (cơ bản), tùy vào những việc làm thiện hay ác, thói quen lúc sống, trạng thái của tâm (thanh tịnh hay động loạn, ô nhiễm) mà họ sẽ đi về các cảnh giới tương ứng.
Lục đạo – 6 cảnh giới luân hồi:
Xem thêm:
Chuyện sinh tử luân hồi đầu thai chuyển kiếp trong lục đạo có thật không?
FB: Tu học mỗi ngày –