90% Công Việc Tâm Linh Sẽ Hoàn Thành Nếu Bạn Làm Việc Này
90% of Your Spiritual Word is Done if You do One Thing.
Sadhguru bàn về cơ sở của nghiệp và sự ràng buộc của một người, và giải thích làm sao mà 90% công việc tâm linh của một người có thể được hoàn thành nếu người đó chỉ cần quan tâm chăm sóc đến một điều.
Sadhguru : Có một sự khác biệt rất lớn giữa việc làm những gì ta thích với làm những gì cần thiết. Khi bạn bắt đầu làm làm những việc cần thiết, thì không còn điều gì là việc tôi thích hay việc tôi không thích nữa. Chỉ cần bạn vượt ra khỏi điều này, rằng tôi thích thứ này, tôi không thích thứ kia.. chỉ cần bạn vượt ra khỏi điều này thôi, 90% công việc tâm linh của bạn sẽ hoàn tất, vậy thôi.
Bởi vì, nghiệp quả.. cỗ máy tạo ra nghiệp quả, cái cơ bản của sự ràng buộc chỉ là như thế này: “Tôi thích việc này, tôi không thích việc kia. Tôi yêu thứ này, tôi ghét thứ kia..”. Một khi bạn phân chia Tạo hóa ra như vậy, khả năng của bạn bạn chạm tới chiều không gian mà chúng ta gọi là Cội nguồn của Tạo hóa sẽ nằm ngoài tầm tay bạn.
Tôi muốn các bạn thực sự chú tâm, kể cả các em nhỏ nữa, được không? Tất cả các bạn nên chú tâm vào những thứ nhỏ bé, một cọng cỏ, một chiếc lá, một con kiến. Bạn đã từng thấy một con kiến chưa? hử? Bạn phải quan sát một con kiến một cách thật tỉ mỉ. Dù ai đã tạo ra con kiến này, có phải nó được tạo ra với một sự chú tâm tỉ mỉ? hay đơn giản là, được rồi, chỉ là một con kiến chết tiệt thôi mà, hmm?
Các bạn nghĩ sao? Rất hoàn chỉnh? Có hoàn chỉnh hay không? Cực kì hoàn chỉnh, phải vậy không? Thực sự là một con kiến tuyệt diệu, không phải chỉ là một con kiến chết tiệt. Nếu Đấng Sáng Tạo, nếu Cội nguồn của Tạo hóa, đã sẵn lòng chú tâm nhiều đến như vậy đến cả một con kiến bé nhỏ, vậy bạn là ai mà dám quyết định thứ bạn thích hay không thích? (Vỗ tay)
Bằng việc làm cái gì đó vượt trên cái gọi là bản thân mình, là cách để một con người đến được nơi mà anh ta có thể sẵn sàng đón nhận ơn phước. Ơn phước ở ngay kia, quan trọng là chúng ta có sẵn sàng đón nhận không?
Chúng ta thích thứ này, chúng ta ko thích thứ kia. Bạn có thích một con gián không? Vì sao? (cười). Giả sử, chậc, Shiva tới cải trang dưới dạng của một con gián, bạn sẽ làm gì? “Namaskaram”, bạn sẽ chắp tay chào chứ? (cười lớn). Nhưng làm sao bạn biết được đó là Shiva hay chỉ là một con gián? Huh? Làm sao bạn biết được? Bạn không biết. Vì vậy tốt nhất là nên chắp tay chào “Namaskaram” với tất cả mọi con gián. Vì ai biết được con nào là Shiva? (cười).
Thật đơn giản, đây là thứ mà nền văn hóa này đã dạy các bạn. Bạn thấy một cái cây, ôi Shiva. Bạn thấy một hòn đá, ôi Shiva. Bạn thấy một con chó, Shiva. Bạn thấy một con bò, Shiva. Bởi vì bạn không biết, bạn không hề biết hôm nay Ngài sẽ cải trang thành gì, tốt hơn là không nên bỏ lỡ cơ hội, phải không? Đúng không? Tốt hơn là không nên bỏ lỡ cơ hội. Ít nhất hãy bắt đầu với mọi người.
Bạn không hề biết dưới sự cải trang nào Ngài đến vào ngày hôm nay. Hmm? Có phải không? Ai biết được? Đó là lí do vì sao, bất kể là ai bạn gặp (Sadhguru chắp tay, cúi đầu chào), bởi ai biết được hôm nay Ngài sẽ cải trang thành gì.
Nếu bạn làm được như vậy, ơn phước sẽ ở ngay trên bạn. Không còn nghi ngờ gì nữa. Bạn không phải đi tìm.. bạn không phải đi tìm Thượng Đế hay Chân lý, mà nữa điều đó sẽ trút xuống bạn như mưa. Điều đó sẽ xảy ra.
Bạn đọc comment:
Huệ Trắng
ngài và Osho có cách tiếp cận rất là hiện sinh. Hướng về vô ngã của nhà Phật và phù hợp với tư tưởng hiện đại. khi coi từ mọi người, mọi vật là hoá thân của Đáng tạo hoá, đó chẳng phải là tâm từ bi và khiêm hạ đã thành tựu hoàn toàn đó sao? và rồi nhất định ơn phước sẽ đến. Thành kính tri ân các Ngài.
Một bạn
Mình ko hiểu
Handmade Udaisu
Có nghĩa rằng mình và vạn loài là như nhau, là một.
Văn Thịnh Đỗ Trần
Làm mọi việc vì đó là việc bạn cần làm, không cần vì thích hay không thích, đến 1 lúc bạn sẽ hiểu. Đơn giản là cứ làm hết sức mình dù là việc thích hay không thích, sau đó làm tất cả mọi việc với tâm không phân biệt, rồi bạn sẽ Hiểu được tất cả lời ngài nói.
Kim Thoa Ly
Chào bạn! Rất khó để giải thích và thực hành được cũng là một quá trình. Có lúc nào bạn quan sát thấy bản thân vui (thích) hay không vui/ bực/ áp lực (không thích) với việc bạn đang làm? Hoặc không vui cũng không buồn? Khi đó ta sẽ thấy rõ cái tôi của mình/ bản ngã được nổi bật hơn. Ngài Shaguru dạy mình rời xa trạng thái đó, buông cái bản ngã của mình xuống giống như Đức Phật dạy tất cả sự vật hiện tượng đều là vô ngã/ không có tự ngã mà do nhân duyên mà sanh diệt. Nên tất cả các sự vật hiện tượng này cũng từ nhân duyên liên quan nhau mà hiển hiện nên “trong cái một có cái tất cả và trong tất cả có cái một” như chân lý vô thường, vô ngã, khổ. Do đó, Ngài dạy chúng ta cung kính tất cả các pháp, chúng sanh như hiện thân của Thượng đế, chư Phật, chư Bồ tát… tùy theo tín ngưỡng tôn giáo của từng người. Từ đó, ta được tỏ lòng biết ơn, khiêm hạ, yêu thương rộng lớn tới tất cả muôn loài trong sự đại đồng, bình đẳng; dần dần thân tâm được thanh tịnh tất cả các nghiệp để “công việc tâm linh của mình sẽ được hoàn thành”. Đôi lời chia sẻ cùng bạn cũng là để tự nhắc nhở bản thân. Chúc bạn nhiều sức khỏe và hiểu được rốt ráo những gì bạn muốn tìm hiểu. Trân trọng!
Son Truong
Nghĩa là đối với vạn vật con người hãy mở lòng biết ơn và tâm thức không phán xét đúng sai tốt xấu. Thầy đang giảng trong bối cảnh khác và tín ngưỡng tâm linh của họ nên có thể hơi khó hiểu.
OTGT
tạo hoá là phật tính của mỗi người chúng sinh nào cũng sẽ giác ngộ thành phật, ngài ko nói phật tính nhưng nói là cội nguồn tạo hoá để phù hợp chúng sinh thời nay.
LỢI NGÔ
Suddenly I found this video and tried to watch it to the end. Thanks for this chance to know to respect all things coming to my life. So grateful for Sadhguru, who can explain clearly the ways to live, to work…
LAL
Thật sự đây là những lời phúc lành, tâm thức và nhận định nội tâm đã vươn lên 1 tầng cao mới thoát khỏi những suy nghĩ thông thường, 1 sự vỗ về thánh thiện cho những khúc mắc nội tâm. Biết ơn đội ngũ đã tạo ra kênh giúp lan toả những giá trị hiện sinh đặc biệt này, từ Ngài. Xin cảm ơn ?
Phuong Nguyen
Cảm ơn ngài đã mang đến những điều tốt lành cho mọi người .trong đó có con ạ. xin tri ân và cảm ơn người phiên dịch và làm video này rất nhiều ❤️
Thu Pham
Thầy nói thật hay quá sự có của tất cả vạn vật này đều như nhau, tại sao con người chúng ta lại có quyền giết hại , thích hay không thích sự tồn tại của các loài khác ,chính chúng ta đang làm mất sự cân bằng của vũ trụ này .
DoYoga
Bản chất của sự sống là như nhau, con người cũng chỉ là một giống loài trong vô vàn giống loài khác trên trái đất này, chúng ta không tạo ra trái đất, chúng ta cũng sống nhờ trên trái đất này như các loài khác thôi. Nếu chúng ta hiểu và thừa nhận sự thật này thì chúng ta sẽ có cách sống tôn trọng, bình đẳng với mọi giống loài khác. Biết ơn Thầy và các TNV!
Hoan Truong
Biết ơn Sadhguru ??? . Biết ơn đội ngũ phiên dịch Video cho tới lời cảnh tỉnh răng tôi không có quyền tước đoạt sinh mạng của bất cứ một sinh vật nào
Nhất Chi Mai
Những bậc ngộ đạo thường nói những gì rất đơn giản, nhưng quan trọng người đời ko muốn mọi thứ đơn giản.