Ai cũng ham sống sợ chết
Hôm nay, khi tôi đang trên đường đi công việc về. Chạy xe ra khỏi cổng nơi tôi có việc ở đó về thì gặp vị này.
Vị đang nằm ngay dưới chân thùng rác ngoài đường.
Khi nhìn thấy lòng tôi bỗng dâng lên một niềm xúc động.
Tôi vội vàng dừng xe và đến nhặt xác Vị ấy lên và một tay cầm Vị ấy, một tay chạy xe.
Vừa đi, tôi vừa niệm Phật và nói mấy câu tâm sự thật tình với Vị ấy, rồi sau đó tìm chỗ đất trống để chôn.
Tôi đã thuyết giới và quy y và niệm phật cho Vị chim này một lúc rồi mới quay lưng về nhà.
Trong lòng tôi lúc ấy không hề thoải mái, tôi xót thương cho Vị chim.
Thật tình hôm qua tôi thấy ngoài đường có một thanh niên, người đó chạy xe máy, dừng xe gần nơi tôi sống, rồi cầm ná bắn chim.
Và đã bắn hạ một con chim bồ câu, trên xe người đó là một bịch nilong chứa vài xác chim đã chết trong đó .
Nhưng tôi, không dám đổ lỗi cho người đó vì thực sự tôi không biết nguyên do dẫn đến cái chết của Vị chim này là gì.
Mục đích của tôi khi đăng bài này, là chỉ mong cho những ai hữu duyên đọc được .
Thì xin hãy khởi tâm từ bi, và đừng dùng ná hay súng để bắn chim, đừng bắt cá bằng cây chích điện ( tận diệt cá lớn cá nhỏ), câu cá giải trí hay bất cứ dụng cụ sát hại sinh vật nào để cướp đi sinh mạng của động vật nữa.
Để rồi phải gây ra bao sự đau thương và kết thêm sợi dây oán thù, oan trái cho nhau.
Hỏi xem có vui vẻ, an lạc được không ạ?!
Xin đừng sát hại sinh vật ????????????
Nam Mô A Di Đà Phật ????
Trích : Từ lời chia sẻ của Quí đạo từ Alex Max.
>> Tìm hiểu thêm tại: Tu học mỗi ngày trên Ô-Hay.Vn
FB: Tu học mỗi ngày –