AI ĐÃ VƯỢT QUA ẢI CỦA NGÀI ĐỊA TẠNG?
Soạn giả Pram Nguyen.
Ngày 26/04/2020
—- o0o —-
HỎI
Minh Thiền – Dạ tri ân chú khai thị. Cho cháu thỉnh chuyện, có gì không phải mong chú từ bi tha thứ ạ. 62 bạn nguyện theo Pháp Môn Nhứt Thừa Đốn Giáo là do Chú xem xét tùy căn cơ lựa chọn theo tiêu chí thầy chọn đệ tử của Mật Giáo hay dựa trên phát nguyện của các bạn hay phải qua thử thách nào vậy chú? Mong chú khai thị cho cháu và các bạn. Kính chú
Pram Nguyen đáp
Minh Thiền – theo căn cơ, và sự thử thách trực tiếp của đức Địa Tạng.
Phát nguyện chẳng qua là tuỳ hứng. Đụng đến bản ngã của họ thì LỜI NGUYỆN thành LỜI NGUYỀN!”
DẪN CHỨNG
Có người đêm qua đã vượt qua thử thách của ngài Địa Tạng. Người nầy tạm giấu tên. Không phải Minh Thiền, chỉ là trùng hợp.
4/26/2020
9:29 PM giờ Hoa Kỳ
Con xin thỉnh an Người ạ. Đêm qua con trải qua 1 việc kỳ lạ ạ. Tối qua con bị cảm lạnh xong con thấy Ngài Địa Tạng ở tôn hình như Người post trên facebook cho con uống gì đó rồi con ấm người lại và ngủ. Tự dưng đến 12h đêm con tỉnh dậy, con muốn ngồi thiền quán mà ko hiểu sao Ngừoi con toát hết mồ hôi. Con uống 1 cốc nước đường ấm xong con nằm xuống nghỉ. 1 lát sau con thấy như ai hỏi con rằng con có thực sự luyến tiếc nhục thân này ko, có thực sự thủ hộ chánh pháp chẳng tiếc thân không. Con đáp lại là có, Ngài Địa Tạng hi sinh lớn lao như vậy, nhục thân này con tiếc chi. Con thấy Người, Ngài Diên Mệnh Địa Tạng và Ngài Liên Hoa Sinh ở đó. Nhưng cảm giác trong người con nó rất khó tả, ko hẳn là khó chịu, ko thấy mệt, ko đau gì ở đâu cả, người ấm, chân tay ấm. 1 lúc sau con cảm thấy như tim con ngừng đập. Con sờ vào cổ tay mà quái lạ mạch vẫn đập mà sao ko thấy tim mình đập nhỉ. Con ko hiểu mình bị làm sao nữa. Mình đang sống hay chết rồi nhỉ. Con nghĩ uh chết rồi cũng chả sao có Đức Thế Tôn, có ngài Địa Tạng, có Thầy mình, có Ngài Liên Hoa Sanh đón mình, càng tốt, chốn taba này có gì vui thú đâu. 1 lúc sau tự dưng con thấy tim con đập lại. Con mới biết ủa hoá ra mình chưa chết. Rối con nhìn thấy 1 đám mây nhỏ hiện ra rồi nó mở ra 1 khoảng không gian bao la rộng lớn và con thấy Đức Thế Tôn đứng sừng sững ở đo, rất rất to, rất là cao lớn. Rồi 1 hồi sau con thấy Người bảo con, chúc mừng con đã vươt qua được thử thách của Ta. Rồi người con nóng bừng
Ta nói:
“theo căn cơ, và sự thử thách trực tiếp của đức Địa Tạng. “
Oh dạ đúng là đêm qua Người đã thử thách con a. Giúp con có thể lìa bỏ nhục thân
Nói thì dễ làm được mới khó
– Đúng vậy
Nhưng con luôn tin rằng chư Phật luôn bên con, có gì đâu mà phải sợ
– Chính xác
Con quan sát xem mình ra sao
Mình làm được chưa
Nếu con còn tiếc nhục thân này thì sao tu tiếp đây
Thủ hộ Chánh pháp đâu phải chuyện dễ như mình nói đâu
– Bây giờ con có thể dõng dạt mà nói: con sẽ cầm cờ chiến thắng cởi trên bạch mã ý thuần đến diện kiến Thiện Tri Thức của con, đức Địa Tạng Tôn và ngài Liên Hoa Sanh.
Dạ con thấy rồi ạ, wow con thấy có rất nhiều con sư tử đang xung quanh con và cả 1 bầu trời màu vàng
Con cảm ơn Người, Ngài Diên Mệnh Địa Tạng và Ngài Liên Hoa Sinh đã luôn bên con ạ.
Con xin phép đi làm ạ hihi
—- # ——
AI ĐÃ VƯỢT QUA ẢI CỦA NGÀI ĐỊA TẠNG?Soạn giả Pram Nguyen.Ngày 26/04/2020—- o0o —-HỎIMinh Thiền – Dạ tri ân chú…
Người đăng: Pram Nguyen vào Chủ nhật, 26 tháng 4, 2020
Nguyễn Lê Minh Đức Kính bạch chú, theo bản thân con thấy, Khi nào mà lòng tu tập vì chúng sinh, chỉ nghỉ đến chúng sinh, thật tâm cầu thành đạo vô thượng bồ đề, thì lời phát nguyện mới được giữ lâu. Chứ cao hứng hay là sầu bi thảm hại mới phát nguyện thì không nên. Con cảm nhận rằng lúc Phát Nguyện cũng phải như dây đàn, không căng cũng chẳng dùng, như vậy mới thật là lời nguyện của mình. Còn lại chỉ là do biệt nghiệp bên ngoài tác động
Nguyễn Yến Nam Mô Diên Mệnh Địa Tạng Thế Tôn 🙏🙏🙏
Liên Hoa Tự Tánh Nam Mô Diên Mệnh Địa Tạng Thế Tôn 🙏🏼
Sunshine Nguyen Xin chúc mừng bạn đã vượt qua thử thách của ngài Diên Mệnh Địa Tạng Thế Tôn, hoan hỷ thay. Hy vọng sẽ có nhiều ban vượt qua thử thách giống bạn, luôn giữ tâm niệm họ trì Chánh Pháp của Như Lai không mòn mỏi. Lời của ngài nói quá hay ạ , chính xác , vi diệu không thể nghĩ bàn ❤️
Cường Nguyễn NAM MÔ DIÊN MỆNH ĐỊA TẠNG THẾ TÔN 🙏🙏🙏
Minh Thiền NAM MÔ DIÊN MỆNH ĐỊA TẠNG THẾ TÔN 🙏🙏🙏
An Nhiên Nam mô Diên Mệnh Địa Tạng Thế Tôn 🙏🙏🙏
GK Tài Cảm Ân chú Pram đã dẫn chứng Khai thị cho chúng con, cảm ơn câu hỏi của Minh Thiền, sự thử thách đối với mọi người có lẽ sẽ mỗi khác tuỳ theo điểm yếu của mõi người
Nguyện luôn sẵn lòng dâng thân khẩu ý đến Đức Diên Mệnh Địa Tạng, chúc cho tất cả những bạn đang tu theo Ngài Địa Tạng luôn vững tâm 1 lòng thủ hộ Chánh Pháp chẳng tiếc Thân Mạng🙏🏻🙏🏻🙏🏻
Ta Na Chúc mừng bạn đã vượt qua thử thách của các Ngài.
Thanh Long Trước kia, có 1 đợt con đg thiền, thì thấy mình như bị sụp hẳn xuống, giống như rơi tự do, thân toát mồ hôi lạnh…nhưng nghĩ cũng chỉ là vọng tưởng thì trở lại ngay bình thường.