TỪ THIỆN
Trong cuộc sống của nhân loại trên hành tinh này luôn có những biến động do thiên tai và nhân tai.
Thiên tai là thiên thạch, bão lũ, hạn hán, động đất, sóng thần, dịch bệnh.
Nhân tai xuất phát từ tham vọng của một người, một tổ chức, một nhóm xã hội dẫn đến chiến tranh cướp bóc, bóc lột, và dùng các thủ đoạn để triệt phá nhau, dân tộc này phá hoại dân tộc kia, nhóm người này phá hoại nhóm người kia hòng chiếm vị thế độc tôn để thu lợi cho mình.
Cứ mỗi khi có Thiên Tai hoặc Nhân Tai thì lại xuất hiện những người có tấm lòng hào hiệp từ thiện đi cứu trợ cho những nơi đang gặp khó khăn.
Thế giới có tổ chức chữ thập đỏ, quốc gia cũng có các tổ chức riêng, và mỗi người cũng có quyền tạo ra những tổ chức cá nhân cho mình để làm từ thiện giúp người.
AI LÀ NGƯỜI LÀM TỪ THIỆN NHIỀU NHẤT
1- Thứ nhất: là các bậc giác giả có tư tưởng lớn truyền bá chân lý của mình làm cho hàng tỷ người thông qua đó giác ngộ ra con đường đúng đắn, từ đó phát triển nhân sinh quan của mình để phục vụ cho thế giới quan, là động lực thúc đẩy, là niềm tin để mọi người noi theo và học tập. Đã có nhiều người thành công được nhân dân ca tụng như Đức Phật, Lão Tử, Đức Chúa, Muhammad v.v….
2- Thứ hai: là các nguyên thủ quốc gia.
Nguyên thủ quốc gia có những quyết định đúng đắn, sẽ mang lại lợi ích to lớn cho quốc gia, điều này mang lại phúc lớn muôn đời không chỉ cho cá nhân mình mà còn cho con cháu mai sau.
Nhưng những quyết định sai lầm, sẽ là thảm họa cho quốc gia đó, dân tộc đó. Khiến cho bản thân trở thành tội đồ của dân tộc.
3- Thứ ba: Là những nhà triết gia, thầy phong thủy, đạo sĩ, thầy tu, thầy thuốc… mà những kiến thức, việc làm của mình mang lại lợi ích lớn cho dân tộc cho cộng đồng thì cũng được liệt vào hàng thánh nhân lưu danh muôn đời.
4- Thứ tư : Là những người giàu bằng sức lao động và trí tuệ chân chính lại mang nhiều tiền từ công sức ấy để làm từ thiện cứu trợ cộng đồng trong những lúc thiên tai hoặc nhân tai thì công đức ấy sẽ được cộng phúc cho nguyên thần của mình ở thiên đường hoặc ở những kiếp tiếp theo trong luân hồi.
5- Thứ năm : Là những người mặc dù không có tiền nhưng có tấm lòng, tích cực lao động sáng tạo, lấy công sức của mình để làm việc thiện nghĩa giúp người vô tội, cứu giúp muôn loài, làm sạch vệ sinh môi trường, thông cống, sửa đường…. thì công đức ấy cũng thật to lớn được cộng phúc cho nguyên thần của mình ở những kiếp sau trong luân hồi.
Những người được làm vua quan mà không không biết dùng trí tuệ, quyền lực của mình để mang lại lợi ích cho dân tộc, lại chỉ lo chuyện bảo vệ quyền lực của mình và tìm cách luồn lách để leo cao hơn nữa, tham nhũng, lợi ích nhóm, chuyên quyền độc đoán tự cao tự đại với dân chúng…! Chẳng những tổn phúc của mình mà còn khiến cho đất nước mất đi phúc vận cơ hội phát triển thì tội lỗi kết trùng trùng, bị oán trách muôn đời, nguyên thần bị giáng cấp bị đày đọa ở những kiếp sau trong luân hồi.
Những triết gia, thầy phong thủy, đạo sĩ, thầy tu, thầy thuốc… lại lấy trí tuệ, sự hiểu biết của mình để lừa đảo niềm tin của dân chúng trục lợi cho bản thân và gia đình thì mang tội lớn khiến cho nguyên thần bị đày đọa giam cầm, khó được siêu sinh, nếu có được luân hồi kiếp sau cũng bị đày đọa thân xác.
Những người giàu có do tham nhũng, lừa đảo, buôn gian bán lận, làm điều bất chính lại lấy tiền đó để xây đình chùa miếu phủ, cao ngạo công đức, hoặc biển thủ không mang tiền đi xây trường học bệnh viện, nhà nuôi trẻ mồ côi… thì nguyên thần bị giáng xuống làm súc sinh ở nhiều kiếp sau khi được luân hồi.
Những người có danh tiếng trong xã hội dùng uy tín của mình để quyên góp tiền bạc gọi là “của người phúc ta” lại nổi lòng tham bớt xén thì luân hồi kiếp sau sẽ trở thành những súc sinh hạ đẳng, chui rúc cống rãnh!
Những người dân nhỏ bé, nghèo khó, nhưng dám đứng ra giúp dân, lại bỏ một phần gạo, tiền làm từ thiện, trong những lúc dân chúng hoạn nạn, lấy sức mình thông cống, sửa đường, bảo vệ môi trường, bảo vệ sự sống của muôn loài thì nguyên thần sẽ được thăng hạng trở thành người giàu sang phú quý ở những kiếp tiếp theo khi được luân hồi.
TẠI SAO PHẢI LÀM TỪ THIỆN?
Trong đường đời thì việc tu đạo tạo phúc có nhiều thử thách mà ta phải vượt qua.
1- Tấm lòng.
Mỗi khi có thiên tai dịch họa là mỗi lần Tạo hoá thử thách lòng người, đó là cơ hội cho ta được trải tấm lòng của mình để đón nhận và hỗ trợ cho những người gặp nạn, hãy dang tay cứu họ để họ nhanh chóng vượt qua hoạn nạn.
2- Đức tin.
Thần Tiên, Phật, Chúa, Thánh, Mẫu… không yêu cầu ta xây dựng nhiều đền chùa miếu phủ.
Đền chùa, miếu phủ… lớn nhất chính là ở trong tâm ta, hãy kính trọng và nguyện cầu những điều tốt đẹp nhất cho chúng sinh, hãy phụng dưỡng Mẹ Cha, có trách nhiệm với chính mình, với vợ, chồng, con, cháu, người thân, có nghĩa vụ với cộng đồng xã hội… đó chính là đạo và đức mà ta phải làm.
3- Hành động.
Ta không được suy nghĩ và hành động điều ác, hãy luôn tâm niệm làm được nhiều điều tốt cho, gia đình, người thân, bạn bè, cộng đồng xã hội và lớn hơn là cho nhân loại.
Tôi có viết bài “ác đúng thì sinh thiện, thiện không đúng sinh ác” cho nên ta cần suy nghĩ và tìm hiểu kỹ trước khi làm một điều gì đó.
Tạo hoá có quy luật nước chảy chỗ trũng, nếu ốc không mang nổi mình ốc thì không cần làm từ thiện.
Trời sinh voi thì trời ắt sinh cỏ, tai họa, nghiệp vận, ốm đau dịch bệnh, nghèo khổ cũng một phần do chính ta tạo nên.
Tác giả: Lương Ngọc Huỳnh
Bạn đọc comment:
Phạm Ngọc Báo
Tiếc thay rất nhiều con người ta lại không biết như thế và họ cũng không tin như thế…
Nguyễn Tuyến
Không thấy giới sâu bịp thầy nhỉ?
NLMT Nghệ sĩ lợi dụng tín nhiệm ăn chặn từ thiện nhiều quá thầy ạ
Kim Hồng Bài viết của thầy rất hay luôn nhắn nhủ hướng tới những gì tốt đẹp nhất .Nhưng xã hội lại đang trong thời kì tha hoá biến chất rất nhiều nên mỗi lần đọc bài thầy viết ,em tự nhắn nhủ bản thân mình sống một kiếp người cố gắng hướng tới những điều tốt đẹp.
Đặng Phúc Bài viết rất hay và sâu sắc, thầy đã chỉ rõ ai là người làm từ thiên nhiều nhất và tại sao phải làm từ thiện. Cảm ơn thầy đã khai sáng để tình người yêu thương đc lan tỏa và xã hội sẽ trở nên tốt đẹp hơn.
Hoa Phương Nguyễn Đọc kĩ từng câu chữ thầy nói chuẩn lắm ạ tiền từ thiện từ công sức mình làm ra mới có ý nghĩa ,tiền tham nhũng ,luồn lách thì ….hãy đợi đấy
Kiều Mỵ Xuân Vạn vật và con ng trên vũ trụ pháp giới này đều chịu sự chi phối của luật nhân quả ….
Nguyễn Nguyệt
Cảm ơn Thầy , bài viết hay quá . Nếu ai cũng đọc đc và hiểu đc Chân lý của sự sống thì hay Bt mấy
XH sẽ nhân văn hơn và tươi đẹp hơn . Hiểu đc chân lý lấy
Lương tâm con ng là thước đo .Và Luật nhân quả là Toà án Tối cao nhất