Câu chuyện : Ăn cái bánh ít
Xin mời Quý Vị xem câu chuyện có tựa đề là Ăn cái bánh ít
Chắc đa phần Quý Vị đây cũng đều biết cái bánh ít, làm từ lá gai rồi, phải không ạ.
Vì làm từ lá gai nên cái bánh ít khi ăn sẽ rất dẻo, nên cũng dễ bị dính răng.
Ta sẽ đi vào nội dung câu chuyện :
Trên một chuyến xe khách, của một đoàn đi làm từ thiện nọ. Vì đi từ thiện xa, nên đa phần mọi người đều chuẩn bị ít thức ăn nhẹ để ăn trên xe, và trong các thức ăn mang theo đó, cũng có bánh ít lá gai nữa.
Có cô gái ngồi bên cạnh một anh tuổi trung niên, cô lấy bánh ít ra ăn, và nhân tiện mời anh ngồi kế bên một cái.
Và khi mời, anh cũng nhận, và bóc vỏ ăn luôn.
Vỏ vừa bóc xong, anh bỏ vào miệng, và cắn, rồi nhai tiếp mấy cái, sau đó trong miệng anh cảm giác lốp cốp, như có sạn hay đá trong bánh vậy.
Thế là anh kêu lên :
“Trời ơi! Bánh gì đất đá không vậy nè! Bánh như vầy sao ăn được!”
Sau đó anh xin một cái túi ni lông, rồi nhổ vào trong túi, khi qua khúc đường vắng, anh ném cái túi ni lông ấy xuống đường.
Sau khi bị la, cô gái mời anh cái bánh cũng tỏ ra hơi ngại, và cũng hơi quê một chút.
Một lát sau, anh trung niên ấy, lấy chai nước suối ra uống, uống xong, anh cảm giác là hàm răng của anh dường như bị trống một cái.
Thế là anh mượn cái gương và soi thử.
À thì ra tiếng cốp cốp ban nảy, không phải là trong bánh có sạn, hay cát. Mà là cái bánh ít nó dính luôn chiếc răng giả của anh trung niên này. Và thế là anh mất luôn cái răng giả.
Và sau khi biết nguyên nhân, anh cũng xin lỗi cô gái vì đã đỗ thừa nhầm cái bánh ít.
Câu chuyện ăn cái bánh ít đến đây là hết rồi Quý Vị ạ.
Vậy qua câu chuyện này sẽ cho ta học được bài học gì đây ?
Là trong cuộc sống, có những cái mình cứ nghĩ là nó như thế, như thế. Nhưng thực chất chưa hẳn là vậy. Nó có thể khác đi so với những gì Quý Vị nghĩ.
Hay ta cũng có thể rút ra bài học khác là :
Trong công việc, nhiều khi vấn đề ấy là lỗi do ta, ấy vậy mà chúng ta cứ đổ lỗi cho người khác, và cũng ít ai đủ dũng cảm để quay lại xem coi đó có phải là lỗi của mình không.
Nhiều khi nhìn lại, thì những vấn đề ấy, lại chính là do sai lầm của mình, chứ không phải của ai khác.
Tôi thì rút ra được hai bài học vậy. Còn Quý Vị thì thế nào? Xin mời sự tư duy đạo lý của Quý Vị …..
Nam Mô A Di Đà Phật.
Cư Sĩ Nhuận Hòa kể