ĂN CHAY TRƯỜNG VÀ BÁN CHÂN GÀ
Có Vị này ăn chay trường, nhưng muốn kiếm thêm thu nhập.
Vì cô ấy giỏi nấu nướng, thế là cô làm món chân gà, chế biến thành nhiều loại, và quảng cáo khắp nơi để bán.
Vậy theo Quý Vị thì có nên bán hay không ?
Bán vậy có tội hay không ?
Nhân quả thế nào ?
Tôi nghĩ nếu Quý Vị đã ăn chay trường được rồi, và kinh tế gia đình cũng không quá khó khăn.
Thì thôi đừng bán chân gà làm chi, vì bán ít nhiều gì cũng sẽ tạo nghiệp xấu, ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến quả thiện ăn chay trường của Quý Vị.
Tôi nhớ cách đây vài năm, khi tôi còn tu trong chúng. Sư huynh tôi có kể câu chuyện có thật là:
Khi huynh còn trẻ, cha mẹ huynh đã bỏ nhau, mẹ ở vậy vất vả làm việc nuôi con khôn lớn.
Và khi làm, mẹ còn làm nhiều nghề, thậm chí có tội luôn như mở quán net chơi game, rồi bán cháo lòng heo,….
Cái nghề bán cháo lòng heo này, mẹ huynh cũng bán mấy năm trời.
Cứ mỗi sáng thì đều đặt lòng từ các lò mổ heo.
Mà đã đặt, thì có chủ ý, nên không còn trong tam tịnh nhục nữa.
Nên mẹ huynh đã bắt đầu tạo nghiệp xấu rất nhiều.
Nhiều năm sau này, khi huynh chuyên tu rồi, huynh cũng hướng dẫn mẹ tu.
Và từ lúc này, trong các thời khóa công phu, hay khi ngủ, mẹ sư huynh và cả sư huynh thường thấy các con heo đến nhà.
Nó cho biết, trước đây mẹ ông, đã từng đặt lòng tôi để bán cháo.
Nên ông cần cầu siêu cho tôi, chứ nếu không, tôi không để cho gia đình ông yên đâu.
Huynh là người tu rất tốt, nên đã sám hối và làm phước rất nhiều năm để hồi hướng cho heo, sau đó heo mới chịu đi.
Do đó, Quý Vị nếu có điều kiện, chưa đến nỗi đói, thì thôi khỏi bán chân gà.
Để ai họ bán thì bán, còn mình thì không.
Trước đây khi còn trẻ, tôi thấy người ăn chân gà. Tôi hỏi người bạn :
Gà thì mỗi con chỉ có hai chân gà, để có hai chân ăn thì phải giết một con gà.
Tội quá, mà chân ở đâu mà nhiều thế.
Bạn tôi nói,
Chắc họ đặt từ các tiệc cưới.
Tiệc cưới thì không ăn chân, chỉ ăn gà.
À, thì ra là vậy….
Nếu Quý Vị suy nghĩ thêm chút, thì sẽ thấy chân gà không ngon tí nào.
Đó là hãy nghĩ chân con gà giẫm lên phân của chính nó và của những con gà khác, đi lại trên phân…..
Ôi dơ quá…Rồi, rửa chân đó, nấu rồi ta bỏ vào mồm nhai, ôi dơ quá, ghê quá…..
Nếu quán chiếu như thế, tôi nghĩ Quý Vị sẽ chẳng ai dám ăn.
Giống như khi Quý Vị vô tình nhìn thấy một người cầm cục thịt bò ném vào thùng phân người, hay phân trâu mà thùng này để mấy tháng rồi.
Sau đó, họ vớt ra, rửa sạch, và làm món bò kho, thơm ngon.
Vậy khi họ dọn ra, Quý Vị có dám ăn không ?
Những người không thấy họ có ăn không ?
Do đó, tùy Quý Vị quyết định thôi.
Còn bản thân tôi, gặm chân gà, là tôi thấy nhột chân mình rồi đó….
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Cư sĩ Nhuận Hòa
>>> Xem thêm ở: Tu học mỗi ngày trên Ô-Hay.Vn