BA BÍ QUYẾT GIÚP TĂNG TRƯỞNG TRÍ TUỆ
Thông minh là một đặc tính rất quý của một con người.
Tuy nhiên trí tuệ lại càng quan trọng gấp bội phần, người mà có trí tuệ thì nếu chưa thông minh, thì họ sẽ dần thông minh.
Còn ngược lại, người thông minh mà kém trí tuệ, thì dần dần sẽ làm cho trí thông minh sẽ bị mu mờ dần, thậm chí biến mất hẳn.
Vậy thì làm sao để có được trí tuệ?
Tôi sẽ nêu ra ba cách thức cơ bản để giúp Quý Vị thực tập, nhằm tăng trưởng được trí tuệ nơi tự thân :
Một là : Yêu thích Phật Pháp, thích tìm hiểu về lời Phật dạy, chiêm nghiệm đạo lý Phật dạy
Lời Phật dạy như là một tấm bản đồ chỉ dẫn đi tìm kho báu cực kì quý giá.
Người mà yêu thích đạo lý Phật dạy, ngày đêm chìm trong kinh điển, học và hành giáo pháp.
Tôi tin rằng những người như vậy sẽ chóng đắc đạo, và đạt được vô sư trí.
Hai là : Thích sống ở những nơi yên tĩnh
Nhắc đến đây tôi nhớ đến mấy câu thơ của nhà thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm là :
« Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ
Người khôn người đến chốn lao xao ».
Những chốn ồn náo, lao xao vậy, mới đến thì Quý Vị sẽ có cảm giác tươi tỉnh, năng động, nhưng càng ở lâu, sẽ làm tâm hồn Quý Vị mệt mỏi và phiền não, vì tâm thức luôn bị quấy rầy.
Không những thế, người mà chỉ sống trong nơi ồn náo cả ngày lẫn đêm thì trí tuệ của họ sẽ lu mờ dần, dễ mắc bệnh về tâm thần, về già dễ lú lẫn, chết dễ bị đọa lạc.
Do đó nếu Quý Vị muốn tâm mình sáng, và khỏe thì cần phải tập sống nơi yên tĩnh, thanh vắng, nơi đó Quý Vị sẽ có nhiều thời gian để chiêm nghiệm giáo pháp Phật dạy, chiêm nghiệm về nhiều đạo lý ở đời.
Ba là :Thường xuyên xoay tâm trở lại để theo dõi chính mình
Nghiên cứu kinh sách rồi, sống ở nơi yên tĩnh rồi, và một đặc điểm nữa là Quý Vị cần phải xoay tâm mình vào bên trong, tự xem xét chính mình, tự theo dõi sự vận hành của cảm thọ, tưởng, thức phân biệt, những sự hiện khởi nơi tâm,…….v….v….
Và người mà luôn canh chừng và theo dõi chính tâm thức họ, đây là người rất dễ đắc đạo.
Vì họ đang đi vào cái lõi của sự tu hành.
Thấu tỏ thật rõ được bổn tâm, thấy được sự giả hợp của ngũ uẩn, đây là chìa khóa để mở cửa đi vào được thế giới, cảnh giới của vô ngã tướng.
Lâu nay tâm thức chúng ta cứ mãi hướng ra ngoài mà tìm kiếm và đuổi bắt, mà quên mất bổn tâm, nhận giặc làm con, nhận giả làm chân, mang rác vào ngôi nhà tâm thanh tịnh mà không hề hay biết.
Nay hiểu được Phật Pháp, ta không sống như thế nữa, mà phải sống khác, đó là trong từng phút giây ta luôn xoay tâm mình trở lại, nhìn vào chính mình, nhìn xem ngon là thế nào, dở ra làm sao, vui là sao, buồn là thế nào, cái gì là hạnh phúc, đâu là sung sướng, đau khổ tướng nó ra làm sao, sân giận là gì, tự ái là sao, hân hoan thì thế nào, cái thích hình thành như thế nào ,………..
Người mà càng hiểu được càng rõ những điều ấy, đây là người đang gần vào nhà Phật rồi đó, còn nếu không Quý Vị cứ mãi đứng ở ngoài cửa thôi.
Trên đây là ba pháp căn bản, Quý Vị nên tự mình thực tập, để cảm nhận kết quả.
Nam Mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Ma Ha Tát.
Cư sĩ Nhuận Hòa
>> Xem thêm: Thần chú tăng trưởng trí tuệ của Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát
FB Tu học mỗi ngày –
Các tìm kiếm liên quan đến tăng trưởng trí tuệ
- Thần chú tăng trưởng công đức-khai mở trí tuệ
- Nhạc/Thần chú/Kinh Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Khai mở trí tuệ
- 108 Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi