ĐẠO LÝ VỀ BA HẠNG NGƯỜI BỊ BỆNH Ở THẾ GIAN
Khi nhắc đến bệnh tật thì phải nói chúng sanh bị rất nhiều bệnh.
Và ngày nay thậm chí còn xuất hiện khá nhiều căn bệnh rất quái lạ, mà trước đây không có.
Nhưng suy cho cùng thì đều do các ác nghiệp của chúng sinh đã gieo tạo nên mới chiêu cảm ra nhiều loại bệnh khác nhau như thế.
Và căn cứ vào việc chữa bệnh, chúng ta có thể tạm thời phân ra thành ba hạng người bị bệnh sau đây :
BA HẠNG NGƯỜI BỊ BỆNH
Thứ nhất :
Người bị bệnh nhưng không cần chữa trị cũng tự khỏi , hay tự ăn trúng thức ăn như rau thuốc mà khỏi bệnh :
Đây phải nói là hạng chúng sinh có phước báu nhất.
Những người này sống trong đời thường rất ít bệnh, và nếu có bệnh thì chỉ bệnh nhẹ, chứ không mắc những căn bệnh trầm trọng, bệnh nan y khó chữa….
Vậy tại sao những người này sinh ra có được phước báu về sức khỏe như thế ?
Tôi nghĩ chắc có thể do trong quá khứ họ đã từng gieo trồng các nhân về sức khỏe.
Như :
- 1. Thường xuyên đi phóng sinh, cứu vật.
- 2. Hay đi bố thí thuốc men, giúp người nghèo trị bệnh….
- 3. Nhiều đời nhiều kiếp thường giữ giới ăn chay, và không có sát sinh.
- 4. Hay dùng sức khỏe của mình vào những việc công ích, việc lợi ích cho chúng sinh, và
- 5. Không có gieo nhân tàn phá sức khỏe như hút thuốc, uống rượu bia, thức khuya đi nhảy ca vũ, ……
Và vì họ đã sống chính đáng như vậy, nên sinh ra được quả phúc là có sức khỏe, ít bệnh, thọ mạng được kéo dài.
Thứ hai :
Hạng người bị bệnh nhưng phải gặp đúng thuốc, đúng thầy thì mới hết bệnh :
Hạng chúng sinh này Quý vị thấy cũng rất phổ biến trên cuộc đời.
Nghĩa là có bệnh thì không tự khỏi, mà phải đi mua thuốc gặp thầy thuốc khám, rồi bán thuốc cho, uống thì mới khỏi bệnh.
Hạng chúng sinh này có thể trong những đời trước có lúc đã từng sống thiện như ăn chay, phóng sinh, làm phước…..
Nhưng cũng có lúc sống ác, làm điều tội lỗi như sát sinh, bán thực phẩm hư thối, hết hạn sử dụng,….gây ảnh hưởng sức khỏe cho con người,……
Thiện ác đan xen, nên khi trổ quả báo sẽ làm người ấy bị bệnh, nhưng nhờ còn nương những việc thiện trong quá khứ đã làm được.
Nên khiến cho bệnh không tiến triển trầm trọng, mà sẽ gặp được đúng thầy, đúng thuốc, để chữa trị và sẽ khỏi bệnh.
Thứ ba :
Người bị bệnh nhưng không thể điều trị khỏi, dù cho có gặp đúng thuốc đúng thầy :
Những người này do trong nhiều kiếp đã gieo tạo quá nhiều ác nghiệp.
Như sát sinh, xả chất thải làm ô nhiễm môi trường khiến nhiều chúng sinh bị chết, phá rừng chặt cây, buôn bán những chất độc hại gây ảnh hưởng sức khỏe con người,….
Nghiệp ác thì nhiều mà nghiệp thiện thì không có bao nhiêu.
Khi quả báo trổ ra khiến người này gặp bệnh, nhưng vì thiện nghiệp quá ít nên không đủ sức để nâng đỡ.
Nên bệnh chữa không thể khỏi được, sau đó người này sẽ phải chấp nhận ra đi.
Qua bài đạo lí về ba hạng người bị bệnh chúng ta cần rút ra những bài học sau, để mình luôn có được sức khỏe, mạnh khỏe, ít bệnh, lại sống lâu :
Tạo nhân để luôn có được sức khỏe, mạnh khỏe, ít bệnh, sống lâu
1. Phải tập ăn chay, nếu chưa ăn chay trường được thì cũng có thể ăn chay kì, như một tháng ăn sáu ngày, mười ngày…..
2. Những ngày ăn mặn thì phải ăn tam tịnh nhục (nghĩa là chỉ ăn những con vật đã chết trước đó rồi mà không có liên quan đến mình).
3. Không hoan hỷ, vui vẻ khi thấy chúng sinh bị bệnh, bị đau khổ.
Mà phải khởi tâm từ bi thương xót, thậm chí nếu có điều kiện thì nên giúp đỡ họ để chữa trị.
4. Giữ gìn sức khỏe, chứ không tàn phá sức khỏe bằng thuốc lá, rượu chè, hay chất gây nghiện, hoặc thức khuya ăn chơi,….
5. Luôn dùng thân thể để làm việc có ích, sống có ích.
Chứ có sức khỏe mà lãng phí, chỉ biết ăn, chơi, rồi ngủ, …..
Sống như vậy thì vô bổ quá.
6. Khi bán thuốc uống cho người hay bán thức ăn thức uống…..
Thì nên bán thuốc tốt, không được bán thuốc giả, đồ ăn thức uống cần còn hạn sử dụng, không được bán đồ hư, đồ giả, đồ nhiều hóa chất gây ảnh hưởng sức khỏe chúng sinh,….
7. Rồi cũng có thể tập phóng sinh cá, rùa,…. tìm những dòng sông rộng lớn, để chúng ta phóng sinh.
Đây là những việc làm rất tốt mang lại rất nhiều phước báu, lại giúp tăng trưởng được tâm từ bi.
Trên đây là 7 điều hết sức căn bản, nếu các vị sống được, giữ gìn được,….
Thì sẽ có được phước báu về sức khỏe, và thọ mạng.
Chứ sống mà cứ bệnh hoài thì phiền phức lắm quý vị ạ.
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Cư sĩ Nhuận Hòa