Ba hạng người thờ Phật
Các bạn hay tự hào rằng các bạn đang xiển dương Chánh Pháp . Đang học Đạo Như Lai . vậy các bạn thuộc hạng nào sau 3 hạng này?
Phật dạy: có ba hạng người thờ Phật:
- Một là đệ tử của Ma thờ Phật.
- Hai là hàng Nhơn Thiên thờ Phật.
- Ba là đệ tử của Phật thờ Phật.
Sao gọi là đệ tử của Ma thờ Phật?
Phật đáp: Tuy rằng thọ giới theo Phật, nhưng tâm niệm của họ ưa làm những việc tà vạy: Bói xâm, giải trừ, cúng tế cầu đảo, đồng bóng mê hoặc, tin có Quỷ Thần gần gũi trong nhà, không tin theo những điều chơn chánh, không biết quả báo tội phước. Chỉ mượn danh nghĩa thờ Phật mà thường theo những kẻ tà ác, chết đọa địa ngục không kịp trở tay, phải chịu khổ lâu lắm mới có ngày thoát ra, mà làm bà con với bọn ma, siểm nịnh yêu quái, thật rất khó cứu độ. Hạng người này do dư phước đời trước, nên tạm thời được gặp Chánh đạo mà tâm ý vẫn mù mờ, không hiểu được túc phước. Rồi lại phải đi theo nẻo tà kiến mà bị sa đoạ không biết bao giờ cùng! Ấy là đệ tử của Ma thờ Phật.
Sao gọi là hàng Nhơn Thiên thờ Phật?
Người thọ trì đủ năm giới cấm, tu mười pháp lành(1), dầu đến chết cũng không dám huỷ phạm, biết tin tội phước, làm phải gặp phải, sau khi mạng chung liền sanh lên cõi trời. Ấy gọi là hàng Nhơn Thiên thờ Phật.
Sao gọi là đệ tử của Phật thờ Phật?
Là những người biết phụng trì chánh giới, học rộng kinh luật, trao dồi trí tuệ, biết rõ ba cõi là trường thống khổ, tâm không ưa đắm, muốn cầu giải thoát, tu hành theo những pháp môn như: Tứ-đẳng(2), Lục-độ(3). Thương xót chúng sanh, muốn tế độ khắp tất cả, không tham tiếc thân mạng, biết chết đời này sanh lại đời khác, cầu làm việc phước mãi mãi, không bao giờ làm theo những điều mê tín, Ấy là đệ tử của Phật thờ Phật
Ảnh Đạo Sư tôn kính hình ảnh và tiếng nói thay đổi không ai đoán được? Các bạn nhìn ảnh mà tu tập
Đạo sư không cầu kỳ
Không phòng đẹp
Không ghế sang
Rất giản dị, đạo sư .
Diên Yến Hình Thầy e nhìn vào thấy hoan hỷ quá
Nguyễn Lê Minh Đức Thầy mặc võ phục thiền luôn, nhìn uy nghiêm ghê
Kenny Lee Dạ em vô cùng cảm Ơn anh Thới Lai. Nhìn hình Ngài Pram Nguyen là mỗi lần tâm em an lạc. Miệng cười mà tâm cũng tự nở một nụ cười viên mãn
Nguyễn Lê Minh Đức nhìn hình em phá được sự chấp nhứt tâm của em về thiền cứ ngồi thế này thế kia, ko nên kê này nọ… đúng là ngu 1 thời giờ đc phá bỏ, em cảm ơn a đã đăng bài này,
Sam Salish Ảnh có ánh sáng mọi người ạ
Mai Dao Thới Lai ơi! Ko hiểu sao mỗi khi nhìn ảnh hoặc nghe giọng của Chú là chị cứ hay bị rơi nước mắt! Ko hiểu những tiền kiếp về trước chị có gây ra tội lỗi gì với Người không?
Thới Lai Mai Dao thỉnh hỏi đạo sư ạ
Mai Dao Thới Lai: Người còn bận trăm công nghìn việc, có nhiều cái muốn hỏi lắm nhưng ko dám làm phiền. Mỗi lần như thế lại tự nhủ phải cố gắng lên, sau này, nếu đủ duyên, sẽ được gặp lại Người mà, ko có gì phải buồn cả.
Thới Lai Mai Dao đấy câu trả lời kk
Loc Truong Tks đã chia sẻ ????
P/s: Tôn Ảnh của Chú thật uy nghiêm quá !
Chỉ ước nguyện được diện kiến Người và xin được đảnh lễ ????????????
Bậc Đạo Sư – Bậc Thiện Tri Thức Tôn Kính ????????????
Nhật Quang Ngài ngồi thật uy nghi! ????????
Minh Mario Xin tri ân a Thới Lai về bài viết thật hữu ích.anh cho phép em được chia sẻ cùng anh nhé !