ĐUN ẤM NƯỚC
Sư phụ hỏi: “Nếu muốn đun ấm nước nhưng phát hiện củi không đủ, con sẽ làm thế nào?”
Một đệ tử nói: “Con sẽ đi tìm”.
Một đệ tử đáp: “Con đi mượn tạm cho nhanh”.
Một đệ tử khác nói: “Là con, con sẽ đi mua”.
Sư phụ mỉm cười hỏi: “Thế sao các con không đổ bớt nước đi?”.
Thêm câu hỏi khác nhé:
Sư phụ: Nếu cơ thể ăn nhiều làm mà thiếu đường Dương để chuyển hóa gây ra bệnh thì làm thế nào?
Một đệ tử đáp: uống đường mía hà thủ ô để cân bằng âm dương lại đúng không thầy.?
Sư phụ mỉm cười: thế con đang trả lời hay hỏi ngược lại ta à?
Một đệ tử khác: con nghĩ nên nhịm ăn hoặc bớt ăn lại như bài nước sôi ở trên.
Sư phụ đáp: đúng nhưng chưa chính xác lắm. Chắc con chưa nghe kỹ câu hỏi của ta.
Một học trò khác: con nghĩ phải vừa nhịn ăn vừa uống đường mía hà thủ ô.
Sư phụ gật gù: có khá hơn tí xíu nhưng chưa đúng lắm. Có trò nào trả lời thêm không?
Tất cả đều gãi đầu suy tư nhưng im lặng…
Nếu bạn đang mệt mỏi, nghĩa là tham vọng đã nhiều hơn khả năng, nước nhiều….. hơn củi.
Để Hạnh phúc, hoặc là phải đi kiếm củi nhiều hơn, hoặc là đổ bớt nước.
Kiếm củi chưa chắc sẽ có, nhưng nước thì chắc chắn có thể tự đổ bớt được.
HẠNH PHÚC chính là BỚT THAM & BIẾT ĐỦ.
(Sưu tầm)
Lúc này sư phụ mới nói thêm:
Vấn đề củi và nước là vấn đề đơn giản. Nhưng khi ăn quá nhiều gây ra bệnh thì phải xử lý phức tạp hơn. Vì thức ăn qua nhiều năm tháng tích tụ không được cơ thể xử lý gây ra quá hạn mà ôi thiu sinh ra bệnh. Phải nấu gừng, xả, đường mía hà thủ ô để thải độc cấp kỳ ra mới khỏi bệnh…còn liều lượng thì các trò tự tìm hiểu.
Bất chợt nhận ra một ngày để chữa được bệnh vô cùng đơn giản. Nếu không biết thì đến chết bệnh vẫn mang theo.