LỢI ÍCH THÙ THẮNG CỦA BẢO THÁP
Lama Zopa Rinpoche nói về các quả lành của việc tạo Bảo Tháp.
Những lợi lạc Bảo Tháp mang đến cho chúng sanh cực kỳ thù thắng. Bởi các con không thể nhìn thấy Phật ở thời điểm này một cách trực tiếp song các con có thể coi Bảo Tháp như hiện thân cho Ý [của] Phật. Các con sẽ dễ dàng thanh lọc thân tâm và tích lũy công đức khi thực hành với Bảo Tháp. Ngay cả các loài côn trùng cũng có thể thanh tẩy ác nghiệp và tích lũy phước báu cũng như được gieo hạt giống giác ngộ nhờ có Bảo Tháp.
Sau khi đất, mưa hay bất cứ thứ gì chạm vào Bảo Tháp đều có năng lực thanh tẩy và giúp các chúng sanh tái sanh vào cõi cao hơn qua xúc chạm. Bất cứ ai nhìn, chạm, mơ hay nghĩ về Bảo tháp đều được ươm mầm hạt giống giác ngộ và sẽ thật tuyệt nếu các con có thể duy trì thực hành đó.
Trong lời dạy của Phật có đề cập đến việc tạo ra những Thánh Phẩm này mang lại vô vàn lợi ích. Phật đã chân truyền những lợi ích của các Thánh Phẩm với Vua Indrabodhi rằng: Có bao nhiêu nguyên tử (hay các hạt bụi tạo nên Bảo Tháp) bên trong Bảo Tháp hay Tượng Phật thì sẽ có bấy nhiêu kiếp sống con được tái sanh làm vua, làm người, làm chư thiên.
Có bao nhiêu nguyên tử trong Tượng Phật hay Bảo Tháp, con sẽ có được bấy nhiêu hạt giống cho khả năng tập trung tuyệt đối trong Shamatha và các cấp độ thiền định trong cả các cõi hữu hình và vô hình. Con cũng sẽ tích lũy được vô vàn hạt giống để đạt được thành tựu như người Aryan và được ươm mầm hạt giống giác ngộ.
Khi con tạo Tượng Phật là con đang tạo ra Thân Phật, còn khi con tạo Bảo Tháp thì chính là con đang tạo ra Ý Phật. Chỉ trong một thìa đất thôi đã có biết bao nhiêu nguyên tử vậy con thử tưởng tượng xem có bao nhiêu nguyên tử ở trong một Bảo Tháp. Bao nhiêu nguyên tử thì bấy nhiêu hạt giống giác ngộ con à.
Mỗi ngày, những chúng sanh nhìn thấy Bảo Tháp và tượng Phật đều được gieo hạt giống giác ngộ. Thậm chí ngay khi con chỉ mơ về Bảo Tháp, hạt giống giác ngộ cũng sẽ được gieo xuống. Đó chính là sức mạnh của Bảo Tháp.
Định Vương Kinh (King of the Concentration Sutra) nói rằng thậm chí khi ai đó vẽ một Bảo Tháp (cả khi đang tức giận) cũng sẽ gieo nhân duyên được gặp 10 triệu vị Phật trong tương lai. Có nghĩa rằng Bảo Tháp giúp con thanh lọc tâm trí, gieo nhân duyên cho con gặp vô số vị Phật, gieo vô vàn duyên lành đưa con đến với đạo, đưa con đến với giác ngộ để rồi con sẽ dẫn dắt cho tất thảy chúng sanh đến với giác ngộ.
Dĩ nhiên, những ai lễ lạy, cúi đầu, tỏ lòng thành kính dù chỉ bằng một tay với Bảo Tháp sẽ đạt được giác ngộ (và sẽ được tái sanh vào các cảnh lành trong nhiều kiếp sống tương lai). Bởi mỗi một thực hành con làm đều mang lại vô hạn công đức, con càng thực hành nhiều thì phước báu con tích lũy được càng không đếm sao cho xuể. Bởi chỉ một thực hành với Bảo Tháp thôi đã mang tới vô hạn công đức nên con có thể nhận được lợi lạc ngay tại kiếp sống này.
Ngay cả khi chỉ nhớ đến một Bảo Tháp, thân tâm con cũng sẽ được thanh tẩy. Những lợi lạc này thật đáng kinh ngạc. Khi con biết tới những lợi ích này, con sẽ hiểu làm cách nào mà Bảo Tháp lại có thể dễ dàng đưa mọi chúng sanh vượt thoát khổ đau và dẫn lối chúng sanh đến với giác ngộ. Đây là thực hành tuyệt vời nhất để chữa lành ung như hay các loại ốm đau bệnh tật nói chung.
Các Thánh Phẩm, ở trong không gian yên lặng tuyệt đối không bị quấy rầy bởi lời nói, mỗi ngày có thể giải thoát 100.000 chúng sanh khỏi luân hồi sanh tử, cứu chúng sanh vượt thoát khỏi các cõi thấp.
Chỉ cần nhìn các Thánh Phẩm, ác nghiệp của chúng sanh được thanh tẩy. Các Thánh Phẩm giúp thanh tẩy tâm trí và gieo hạt giống vượt thoát luân hồi sanh tử. Đó chính là cách Bảo Tháp giải thoát vô số chúng sanh mỗi ngày.
Hàng ngày, các Thánh Phẩm đưa chúng sanh đến với giác ngộ. Giác ngộ không tự xảy đến sau một cái búng tay mà thông qua việc nhìn ngắm các Thánh Phẩm, bằng cách đó hạt mầm giác ngộ được in sâu trong tâm thức con.
Các Thánh Phẩm làm điều đó cho chúng sanh trong từng sát na không kể động vật hay côn trùng, bất kể chúng sanh nào chạm vào Bảo Tháp có các Minh Chú bên trong hay chỉ đơn giản chạm vào bóng của Bảo Tháp đều được thanh tẩy nghiệp chướng giết cha, giết mẹ.. (ngũ nghịch ác) trong vô thủy kiếp trước.
Khi nước (mưa) chạm vào Bảo Tháp, nước đó sẽ trở thành nước thánh. Tương tợ vậy, khi có cơn gió chạm vào Bảo Tháp rồi lướt qua bất kỳ chúng sanh nào thì chúng sanh đó sẽ được thanh tẩy 10 nghiệp bất thiện. Cũng vậy, sau khi đất chạm vào Bảo Tháp thì bất kể chúng sanh nào chạm vào vùng đất đó đều sinh khởi suy nghĩ thiện lành.
Ngay cả khi đã bị hủy hoại, trong suốt những ngày, tháng, năm hay 100.000 năm các Thánh Phẩm tồn tại, những hạt giống giác ngộ đã đem đến lợi lạc cho vô vàn chúng sanh. Những hạt giống thiện lành vẫn sẽ đem đến lợi lạc cho chúng sanh, dẫn lối cho chúng sanh gặp được người Thầy của mình, thực hành tu tập cho tới khi đạt được giác ngộ. Thậm chí cả khi Thánh Phẩm không còn tồn tại nữa, những lợi lạc ấy vẫn còn, nhờ đó mà vô hạn chúng sanh đạt được giác ngộ.
Nhờ có các Thánh Phẩm, chúng sanh có thể dễ dàng chứng đắc và đạt được giác ngộ dù cho chúng sanh đó có bao nhiêu ác nghiệp, ác hạnh trong quá khứ. Bảo Tháp trao cho chúng sanh hy vọng. Con có thể thấy đây là niềm hy vọng cũng như cơ hội tuyệt vời đến khó tin mà con có thể có được. Lợi lạc của mỗi một thực hành với các Thánh Phẩm là không thể tưởng tượng được và không thể đo đếm nổi, bởi thực hành này gieo xuống duyên lành hạnh phúc và Bảo Tháp đem lại muôn vàn lợi lạc không kể xiết. Do đó, bất kỳ thực hành nào con làm với các Thánh Phẩm như lễ lạy đều mang tới lợi ích chẳng thể nghĩ bàn.
Lama Zopa Rinpoche.
Lam sơn trang dịch 04/02/2022 (bản dịch của M.A)
TẠO BẢO THÁP GIÚP GIẢI THOÁT VÔ SỐ CHÚNG SANH
Ngày đăng (https://www.lamayeshe.com): Tháng 6, 2012
Lời khuyên về lợi ích của việc tạo bảo tháp
Các con yêu quý của Thầy,
Việc tạo một Bảo tháp sẽ liên tục giúp chúng sanh giải thoát, lợi ích này chẳng thể nghĩ bàn. Mỗi ngày, Bảo tháp sẽ gieo trồng hạt giống giác ngộ và thanh lọc tâm thức bất cứ ai thấy, chạm, nhớ, nói hay mơ về Bảo tháp. Các loài côn trùng chạm vào Bảo tháp cũng nhận được lợi ích tương tợ. Nhìn ngắm một Bảo tháp có ý nghĩa tuyệt vời bởi việc này giúp chúng sanh dù là côn trùng hay con người được giải thoát mỗi ngày.
Khi một cơn gió chạm vào Bảo tháp, đặc biệt là Bảo tháp chứa Bốn Minh Chú Xá Lợi Pháp Thân thì cơn gió đó sẽ được ban phước. Bất cứ ai chạm vào cơn gió sẽ được thanh lọc các ác nghiệp và nhờ đó được giải thoát khỏi các cõi thấp. Khi những hạt mưa rơi xuống chạm vào Bảo tháp, bất cứ sinh vật nào vào chạm vào thứ nước thánh thiêng ấy đều được giải thoát khỏi các cõi thấp ví dụ như các loài giun sống trong đất hay bản thân vùng đất đó cũng sẽ được tịnh hóa.
Con có thể tạo Bảo tháp để gieo trồng hạt giống giác ngộ cho chúng sanh kể cả khi chưa dạy họ về Phật pháp. Miễn là còn tồn tại, không kể hàng trăm hay hàng tỉ năm, thì Bảo tháp vẫn sẽ giúp các chúng sanh thoát khỏi các cõi thấp, dẫn dắt chúng sanh trên con đường tu tập, giải thoát chúng sanh khỏi luân hồi sanh tử và giúp chúng sanh đạt được giác ngộ.
Kể cả khi đã tái sanh ở một vũ trụ khác, dẫu là địa ngục hay cõi lành, bất kể có ở nơi đâu thì Bảo tháp chúng ta đã tạo hoặc góp công tạo vẫn sẽ tiếp tục mang đến lợi lạc cho chúng sanh. Thật là tuyệt vời biết bao khi chúng ta có thể liên tục làm lợi lạc cho chúng sanh thông qua việc tạo Bảo tháp.
Kinh Hoa Nghiêm:
“Bất kể ai cúng dường (cho một Bảo tháp) dù ít hay nhiều đều được hạnh phúc trong vô thủy kiếp tái sanh.”
Hạnh phúc được nhắc tới ở đây là hạnh phúc tạm thời, trên hết tất thảy là hạnh phúc tối thượng – vượt thoát khỏi các khổ đau, nguyên nhân khổ đau và đạt được giác ngộ tối thượng vì lợi ích của tất thảy chúng sanh. Khi đó, con có thể giúp vô số chúng sanh vượt thoát khỏi khổ đau, giúp chúng sanh đạt được giác ngộ, và dĩ nhiên niềm hạnh phúc nhỏ bé của con người cũng bao gồm trong đây, tất thảy mọi thứ (hạnh phúc) đều nằm trong đây.
Việc giúp đỡ tạo Bảo tháp mang lại nhiều lợi ích thật tuyệt vời.
Với thật nhiều tình yêu và cầu nguyện,
Lama Zopa Rinpoche.
Lam sơn trang dịch 03/02/2022 (bản dịch của M.A),
VẠN PHẬT ĐÀN TRÀNG tại Lam Sơn Trang
1. Trong lá thư của Lama Zopa Rinpoche, Ngài có đề cập rằng việc đi nhiễu xung quanh các Thánh Phẩm/Thánh Vật như Kinh sách, Tượng Phật, Bảo Tháp sẽ tạo ra hạt giống giác ngộ trong tương lai. Giả sử như trong Bảo tháp có 100.000 tsa-tsa hay hình ảnh Phật thì việc đi nhiễu một vòng (chỉ duy nhất một lần thôi) thì cũng tạo ra 100.000 hạt giống giác ngộ bên trong chúng sanh.
2. Nếu bạn không có nhiều điều kiện, và duy nhất chỉ có một Bảo tháp mà thôi, bạn cũng có thể đặt Bảo tháp đó trên một cái bàn và đi nhiễu xung quanh Bảo tháp đó. Thật tốt nếu trong Bảo tháp có chứa Bốn Thần Chú Xá Lợi Pháp Thân. Lama Zopa Rinpoche những năm gần đây yêu cầu trong tất cả Bảo Tháp đều nên có Bốn Thần Chú Xá Lợi Pháp Thân để ban phước cho Bảo tháp cũng như cho những ai đi nhiễu, đảnh lễ, tôn kính Bảo tháp.
3. Lam sơn trang gởi bài dịch này cũng như vài hình ảnh của đàn tràng vạn Phật từ Lam sơn trang tặng quý bạn nhân dịp năm mới (tết Nguyên đán Việt Nam). Đàn tràng được làm theo sự hướng dẫn từ các Bậc Thầy cũng như theo lời khuyên dạy của Lama Zopa Rinpoche.
Chính giữa đàn là Bảo tháp Xá Lợi cổ từ Thái Lan gởi về. Xung quanh bốn phương tám hướng là 100.000 Bổn tôn x 8, bao gồm các vị Phật, Bồ-tát. Kế là tôn tượng Đại Lạc Liên Sư. Vòng ngoài là các Bảo Tháp, trong mỗi Bảo tháp chứa 1400 Minh Chú – Chủng tự của Phật, Bồ-tát. Vòng ngoài nữa là Bảo tháp Bốn Thần Chú Xá Lợi Pháp thân, vòng ngoài cùng nữa là Bảo tháp bằng đồng bên trong là Chú Lăng Nghiêm Phạn văn. Trên đàn cúng thức ăn, hoa rất đơn giản.