BÍ KÍP ƯỚC XỊN
?HÃY THẢ ĐIỀU ƯỚC VỚI TÂM ĐẦY ĐỦ VÀ NGẬP TRÀN BIẾT ƠN
Điều con cần làm đầu tiên trước khi cầu nguyện, là dâng lên cảm giác đầy đủ. Nếu con ước trong cảm giác thiếu thốn, con đang gửi thông điệp đến vũ trụ “Cái đấy không có đâu!” Thông điệp mạnh nhất không phải đến từ lý trí, mà đến từ cảm giác. Cảm giác của con như cỗ máy năng lượng: con tỏa ra năng lượng gì thì bằng cảm giác, con gọi năng lượng gì đến cũng bằng cảm giác. Cho nên với một năng lượng thiếu thốn, con gọi sự thiếu thốn đến rất mạnh.
Yếu tố quan trọng nhất trong cầu nguyện là làm dâng lên trong lòng mình cảm giác đầy đủ, hay là dâng trào biết ơn. Khi con nghĩ đủ lâu, con có thể biết ơn đến xúc động. Thầy chỉ cần lúc nào nghĩ về những chuyện tốt đã xảy đến với mình những lúc đời mình gặp khó khăn, thì có thể xúc động, biết ơn, chảy nước mắt ngay.
Nhưng nếu nghĩ rằng mình làm, mình giỏi thì không bao giờ mình xúc động được. Mình phải nghĩ tới một sức mạnh cao hơn mình, phù hộ cho mình, bảo vệ cho mình, thì mình thấy xúc động, đầy đủ ngay. Chứ nếu mình nghĩ “điều đấy xảy ra vì tôi giỏi chứ ai” thì không bao giờ mình có một sự xúc động và đầy đủ, một sự biết ơn thực sự cả.
Trên đời này chắc chắn có người tốt với con. Đấy là chỗ để con cảm thấy biết ơn. Ví dụ nghĩ đến mẹ mình, trong lòng mình xúc động, đâu cần gì chuyện kinh khủng. Mình là hai người khác nhau, tự nhiên mẹ mình nuôi mình rất tử tế, tốt với mình tới tận bây giờ. Con hãy nghĩ đến những đối tượng, những chuyện tốt với con. Nhưng thay vì nghĩ rằng “đây là do tôi giỏi, tôi hay” thì hãy nghĩ rằng nó bởi vì một cái gì cao cả bên trên, Phật cũng được, Thượng Đế cũng được, Biết cũng được, bảo vệ con, che chở cho con.
Khi con xúc động thực sự, thì con có cảm giác may mắn, đầy đủ. Đầy đủ tự dâng lên cảm giác dễ dàng. Nếu con nghĩ con là một kẻ thiếu thốn, thì may mắn đến rất khó, bởi con đang thầm nghĩ “Làm sao mình xứng đáng với may mắn?” Còn khi con nghĩ con may mắn rồi, thì điều con ước chỉ là điều may mắn tiếp theo, có gì khó đâu?
(Trích từ buổi nói chuyện “Bí kíp ước xịn”, 20/3/2022, tại Hà Giang)