BÍ KÍP XEM BÓI
Mình nghe trong kinh có đoạn viết như vầy:
“Tất cả những người nào mà lợi dụng tâm linh làm người khác sợ hãi là nhân của việc xuống địa ngục.”
Hôm lâu rồi có nghe được câu chuyện một chị kể, đại ý là đi xem, thầy nói con trai có vấn đề, phải giải hạn, nghe đâu mất khoảng 50 triệu vào cái lễ. Nhưng làm xong vẫn lo, không biết thế nào.🤔
Lại nữa, bữa trước mình có anh bạn điện thoại tâm sự, vừa mất mấy trăm triệu giải vong mà được đâu không thấy, chỉ thấy vong theo nhiều hơn. 😅
Và những chuyện tương tự mình nghe nhiều đến mức không nhớ kịp.
Nhưng chuyện này còn hài hước hơn: số là cô bạn thân của mình, đi xem ngày cho cậu em làm đám cưới. Ông này được mệnh danh là thầy phong thuỷ giỏi nhất thành phố, uy tín lẫy lừng. Bạn mình hôm đó vừa bước tới cửa, thầy phán ngay lập tức: “Mặc áo đen thế kia nhìn đã thấy làm ăn không nên, tang tóc rồi!”😱
Bạn không nói không rằng, khó chịu quá, quay đầu về, kể lại cho chồng nghe xong rồi lên giường đi ngủ. Ngủ dậy mới biết chồng vừa sai người đến tát cho ông thầy 2 phát lật mặt! 😁
Thế đấy. Cái này có thể gọi là quả báo nhãn tiền!
Đối với người đi xem: Nếu muốn tìm một người thầy, thì phải tìm người nào mà giúp cho mình hết sợ thực sự. Trong nhà Phật, vô uý thí tức là bố thí sự không sợ hãi là sự bố thí cao nhất trên cả tài thí và pháp thí. Những người nào giúp người khác được như vậy, mới xứng đáng để theo. Còn đi xem một ông thầy, xem xong thấy sợ hơn, xem xong thấy hoang mang hơn thì xem làm gì?
Bí kíp xem bói của mình là: cái gì tốt thì tin hết, cái gì xấu thì …bỏ qua. Đơn giản thôi, nếu muốn hoá giải điềm xấu thì bạn hãy tu hành, chăm chỉ làm điều thiện, phóng sinh, bố thí, chúc thầm… Chứ không ai bỏ tiền cầu cúng, làm lễ mà giải được hạn hết. Nếu vậy thì người có tiền ko ai chết sớm, ko ai bệnh tật, k ai đau khổ cả. Gieo nhân tốt mới gặt được quả tốt, chứ mình chưa thấy ai gieo nhân làm lễ giải hạn mà tránh được quả rủi ro cả. Nghe hoang đường quá đê! 🙄
Hạn chỉ có thể giải bằng TRÍ TUỆ!
Ô-Hay.Vn St –