BỊ TRẢ QUẢ BÁO LÚC CUỐI ĐỜI
Có một câu nói mà chúng ta vẫn thường hay nghe đó là :
“Nhân quả thường đến muộn nên con người ta có ý xem thường”
Quả đúng là như vậy.
Trong dịp rời đảo lần này, tôi có ghé thăm một người quen cũ.
Và chứng kiến cảnh tượng có thật trong thực tế, mà tôi nghĩ chắc là bà đang phải trả quả báo.
Người quen này năm nay cũng gần 80 tuổi, tuy nhiên mắt nay đã bị mù, đầu óc thì cũng kém dần sự minh mẫn.
Và khi không còn thấy đường nữa, nên mọi sinh hoạt cũng như sự chăm sóc đều được do một cô con gái út đảm nhận.
Tuy nhiên cô này thì nói chuyện rất là hỗn, mỗi lần bà mẹ đi mà đi sai vị trí thì cô này quát nạt, la mắng,…..
Ở đây tôi chỉ kể sơ sơ như vậy cho quý vị thấy, còn thực tế thì sẽ có rất nhiều điều phát sinh nữa.
Nhìn ngược lại quá khứ lúc còn trẻ bà cụ này đã sống như thế nào ?
Nghe một vài người quen trong xóm kể :
Lúc còn trẻ còn thế lực, bà luôn xúi giục chồng chửi cha chồng, chửi rất thậm tệ chẳng ra gì cả, rồi tham lam tính toán tranh dành hơn thua với các anh chị em…..
Rồi chửi nhau, đòi đánh đập nhau đủ thứ….
Sự việc này không phải chỉ một hai lần, mà nó kéo dài qua rất nhiều năm tháng.
Cuộc sống thì cứ tuần tự trôi qua như thế, thế lực và sức mạnh thời tuổi trẻ dần dần mất đi.
Và nay tuổi già nó đến, con gái tuy đông nhưng họ đều ở xa và ít có sự quan tâm.
Chỉ có người con út chăm sóc, mà chăm sóc như tôi đã kể ở trên đó quý vị ạ.
Nên đúng thật là :
Nhân quả hết sức công bằng, quả báo nhiều khi đến muộn, nhưng rồi nó cũng phải đến thôi, mà lúc đến thì không thể nào trốn chạy được.
Do vậy quý vị phải hết sức cẩn thận khi gieo ra một hành động xấu ác nào đó.
Vì nếu không cẩn thận mà gieo tạo quá nhiều ác nghiệp, thì mai này không ai hết, sẽ là chính quý vị phải hứng chịu, mà hưởng quả khổ thì nó sẽ đắng cay chua chát muôn phần, chứ không có ngọt ngào gì đâu.
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Cư sĩ Nhuận Hòa
>>> Xem thêm tại: Tu học mỗi ngày trên Ô-Hay.Vn