Biết ơn về phương pháp Ho’oponopono
Tối qua, em nói chuyện với 1 người anh về phương pháp Ho’oponopono đến gần 3 giờ sáng.
Bản thân 2 anh em cùng đi chia sẻ phương pháp này nên cũng coi là có chút chút kiến thức về mảng đó.Có lẽ càng chia sẻ và nghiên cứu thì càng ngấm để hiểu và thêm thán phục bà Morrnah và thầy Hew Len về trí tuệ của họ. Có những trường hợp thực tế được coi như là tái sinh và cải số nhờ Ho’oponopono.
Phương pháp Ho’oponopono cổ xưa, bí ẩn của người Hawaii là lễ nghi chữa lành dành cho tập thể và được sự dẫn dắt bởi Kahuna lapaʻau. Nhưng mấy ai có phúc duyên gặp được người đủ tầm cỡ như các kahuna lapaʻau để chữa lành cho ?
Có rất nhiều người chia sẻ về Ho’oponopono trên thế giới nhưng đủ tầm cải biên lại thì chỉ duy nhất bà Morrnah. Một phương pháp thoạt nhìn thì đơn giản nhưng chứa đựng công năng chữa lành mạnh mẽ đòi hỏi bà cần phải hiểu sâu bản chất của sự vận hành Vũ trụ đến thế nào!
Chân lý đến từ những điều rất rất rất đơn giản. Nếu như không có bà Morrnah thôi thúc cải biên và chia sẻ phương pháp bí mật đó ra bên ngoài để mọi người cùng có khả năng chữa lành tự thân thì có lẽ em và nhiều người không có cơ hội được tận hưởng cuộc sống tốt đẹp như bây giờ. Chúng ta giờ đây nhìn đâu cũng thấy tình yêu thương được lan tỏa. Thấy yêu mình,yêu người,yêu đất nước,yêu toàn thế giới và yêu toàn Vũ trụ này.
Em tự thấy đời em là những chuỗi ngày may mắn nối tiếp nhau nên toàn gặp những người thầy tuyệt vời. Trong khi những người khác còn chìm nổi tìm hướng đi thì em lại có con đường học tập tâm linh quá thuận lợi và nhàn. Mỗi ngày được sống là 1 ngày được học những bài mới và những cơ hội để chữa lành chứ chả thấy đời khổ tẹo nào. Em cảm thấy biết ơn từ tận đáy lòng vì may mắn đó.
Viết trong 1 buổi sáng thức dậy em cảm thấy biết ơn vô cùng bà Morrnah, thầy Hew Len. Em biết ơn cô Triều, anh Hiệp và anh Nguyên đã mang Ho’oponopono về Việt Nam. Em biết ơn những ai đã, đang và sẽ chia sẻ phương pháp nhiệm màu đến với nhiều người hơn. Em biết ơn từng người vẫn hàng ngày theo dõi các bài viết của em và thực hành theo nó. Em biết ơn Vũ trụ về kế hoạch của Người tạo nên 1 thế giới dần dần tốt đẹp hơn và nhân văn hơn.
Cám ơn Vũ trụ đã cho con được đầu thai để giải phóng linh hồn của mình bởi những gánh nặng mà con đã mang từ khởi thủy sáng tạo bằng phương pháp này.
Con phát nguyện phụng sự thanh tẩy đến hơi thở cuối cùng cho chính mình và cho toàn thể chúng sinh để trả ân điển này.
Vì một thế giới bình đến từ nội tâm an yên của mỗi người.
Thank you.I love you.I am sorry. Please forgive me.
Bình an từ nhất thể vĩnh hằng,
Malana Kulani
Nguồn FB: Ô-Hay.Vn – https://www.facebook.com/431081617726615/posts/603349970499778