BIẾT TRÁCH AI ?
Thời gian gần đây dư luận cả nước ta đang rất chấn động và bàng hoàn trước cái mất của
« Cô gái giao gà » ở Điện Biên.
Đây phải nói là một trong những vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra trong thời điểm tết, đã làm cho nhiều người dân cả nước rất xót xa và thương tiếc.
Bản thân tôi, khi đọc bài báo này, đến hôm nay mà tôi vẫn còn thương tiếc và trầm ngâm, lòng luôn thấy buồn và nhiều suy tư.
Nhưng ở bài viết này, tôi sẽ phân tích sâu hơn về nghiệp báo chi phối, để dẫn đến
«Sự yểu mạng của một chúng sinh».
Rồi khi Quí Vị đã hiểu được bản chất của vấn đề, thì lúc ấy Quí Vị sẽ mạnh mẽ hơn, tự tin hơn trong cuộc sống.
Vì nếu không gieo nhân xấu thì sẽ không có quả đắng cay.
Không có lửa, thì sẽ không có khói.
Lúc mới đọc qua tựa đề của bài báo, là tôi thấy đã có nghiệp sát rồi « Cô gái giao gà ».
Giao gà nghĩa là gì?
Giao gà nghĩa là mang gà giao cho người ta cắt cổ, ăn thịt trong dịp tết (Số lượng gần mười con).
Như Quí Vị biết, một giới luật cực kì quan trọng mà Phật luôn nhắc nhở các đệ tử của mình phải cố gắng gìn giữ đó là giới sát «Không được sát sinh».
Vì khi đã gieo ra nghiệp thì quả báo của nó là rất khủng khiếp và tàn khốc .
Do đó, người tu theo Phật, luôn được khuyến khích là phải ăn chay là vậy.
Sẵn đây, tôi cũng xin kể lại câu chuyện «Cậu bé sắp hết thọ mạng», để Quí Vị sẽ hiểu rõ hơn, về cái mất của cô gái giao gà :
Câu chuyện: «Cậu bé sắp hết thọ mạng»
Một hôm có một chú bé ở xóm dưới, lên núi để thăm chùa và vui chơi.
Khi vào chùa, chú bé gặp được Thầy trụ trì chùa (Ngài là Bậc tu hành có đắc thần thông).
Khi nhìn qua chú bé, Ngài thấy vầng hào quang sinh mạng đã tối đen. Ngài sợ thọ mạng của chú bé khó mà qua khỏi trong tuần tới.
Sau khi vui chơi xong và ra về.
Trên đường về, lúc đi ngang qua suối, Chú bé thấy một tổ kiến bị gió thổi bay xuống dòng suối, chuẩn bị cuốn trôi đi.
Tâm chú lúc đó, cảm thấy thương cho những con kiến, thế là chú dùng cây vớt tổ kiến đặt lên bờ và mới đi về.
Vài ngày sau đó, chú bé lại lên chùa chơi nữa.
Lần này, sau khi nhìn thấy chú bé, Thầy trụ trì thấy vầng hào quang sinh mạng chú đã sáng trở lại, không còn tối đen như lúc trước.
Sau khi hỏi chú bé, và chú bé kể lại là chú cũng không có làm việc gì công đức. Chú chỉ có cứu một tổ kiến bị rơi xuống suối và sắp bị cuốn trôi. (Một tổ kiến thì số lượng con kiến là rất nhiều ).
Qua câu chuyện này Quí Vị thấy, nếu nghiệp ác trong quá khứ đã có, đã gieo (cụ thể là nghiệp sát sinh chẳng hạn).
Nếu nghiệp ấy mà chưa trở thành định nghiệp (một sự cố định của nghiệp, không thể thay đổi, đến lúc phải trả quả báo).
Thì những hành động thiện lành như cứu mạng sống của các chúng sinh, chúng sẽ bồi thêm phước thọ sống lâu cho Quí Vị.
Đây là nguyên do, lý giải vì sao nhiều người phát nguyện ăn chay hay phóng sinh mà được thoát bệnh, là vậy.
Trở lại trường hợp của cô gái giao gà.
Trong tiền kiếp của cô gái chắc chắn đã có nghiệp sát sinh.
Và kiếp hiện tại ít nhiều gì cô cũng có nghiệp sát sinh, và thời điểm trước khi mất cũng là đang tạo nghiệp.
Nhưng yếu tố này hỗ tương lẫn nhau, trợ duyên để quả báo xảy ra.
Nên cái mất của cô gái này, nếu không gặp được các Cao Tăng đức độ để khai thị, hóa độ.
Thì sự đau khổ và lòng oán hận, nuôi tâm báo thù với kẻ sát nhân có thể sẽ mất vài chục kiếp để trả thù.
Kẻ giết qua, người giết lại, mà khó có hồi kết thúc.
Nếu Quí Vị nào có duyên đọc bài này, thì cũng nên niệm Phật, khởi tâm từ bi, hoặc gieo tạo những công đức lành mà hồi hướng cho cô gái.
Đây là việc làm rất quý và nhân đạo.
Do đó, những người nào hiểu được nhân quả, tránh gieo tạo ác nghiệp, để không có quả báo xấu, luôn hưởng được quả lành.
Tôi cho rằng, đây là những người may mắn và hạnh phúc nhất trên đời.
« Cậu bé sắp hết thọ mạng »
>> Xem thêm tại: https://xn—hay-uqa.vn/tam-linh/cau-chuyen-tam-linh/
FB: Tu học mỗi ngày –