Bạn trai trắng trẻo ở Hà Nội, lớn lên quen kiểu thị thành nhưng luôn thấy đời quá nhạt nếu cứ tiếp tục sống như vậy. Sở hữu một bộ óc cá tính, một hôm bạn bỏ phố lên rừng, khảo sát để tìm nơi trồng cây hồng đẳng sâm mà bạn rất ưa thích. Và sau 50 ngày 1 mình lang thang khắp núi rừng Kon Tum với vô số những đêm 1 mình giữa lán trại, xung quanh là núi rừng cô tịch, bạn đã tìm ra nơi để trồng, và sau đó thì chế biến chuyên sâu thì những sản phẩm không thua kém sâm Cao Ly, sâm Nhật,…
Bạn đã tìm được con đường đi của mình bằng sự cá tính và gan góc, dũng cảm. Bạn một mình cô độc trên đường đi, vì có tìm cũng khó mà tìm ra người chịu dấn thân như vậy. Mà không dấn thân, thì kết quả trong mọi thứ chỉ là hạng xoàng.
Trương Vô Kỵ ngày xưa cũng phải 1 mình giữa rừng núi mà luyện thành Chân Kinh, sau này mới có cơ hội bá chủ thiên hạ. Những người họ Trương đều cá tính và độc đáo, trong Tru Tiên có cả Trương Tiểu Phàm. Ở Vn, trong CLB sản xuất có bạn Trương Hoàng Nam, bạn Trương Tất Đạt. Cả hai đều rất xuất sắc.
Hàng hồng đẳng sâm của bạn Đạt cũng đã được xuất sang Mỹ bán. Mọi thứ vận hành dần dần trơn tru. Bạn đã có vùng nguyên liệu và có cơ sở sản xuất nhỏ, ngay tại núi rừng Kon Tum, giải quyết bao nhiêu việc làm cho người dân bản xứ.
=> Bạn Trương Tất Đạt, một người cá tính và rất đáng để nể phục.
“Nếu bạn sợ ma, bạn chẳng có thể làm nổi những điều gì lớn lao cho đến khi bạn trở thành 1 con ma” (Napoleon).
Tony Buổi Sáng
Một kỷ niệm đẹp
Một trong những kỷ niệm mình nhớ nhất trong đời mình là khoảng thời gian gần 50 ngày nằm rừng một mình. Thời gian này cũng là thời gian mình có thể suy nghĩ nhiều hơn về cuộc đời. Thật ra đời người chỉ sống được một lần, buồn, vui, yêu, ghét là do cách nhìn của bản thân mình về một sự việc, vậy thì ta nên chọn cách nhìn tích cực để cuộc đời trở lên thú vị và tươi vui há chẳng phải tốt hơn sao. Và mình chọn cách đối diện với sự cô đơn bằng những cuốn sách, bằng cách ngồi học tiếng Anh. Một cái là sở thích, một cái là việc phải làm. Chấp nhận trả giá cho những ngày tháng bình thường thời đi học, mình tin rằng lúc nào cũng có thể là bắt đầu, chỉ cần mình có niềm tin và tình yêu với cuộc đời.
Một kỷ niệm đẹp năm 2018.
Trương Tất Đạt
Một trong những kỷ niệm mình nhớ nhất trong đời mình là khoảng thời gian gần 50 ngày nằm rừng một mình. Thời gian này…
Người đăng: Trương Tất Đạt vào Thứ Sáu, 29 tháng 5, 2020
Tùng Hai Tấn Cũng đáng mà ????
Trương Tất Đạt Tùng Hai Tấn dạ anh, trải nghiệm là một trong những thứ quý giá nhất mà anh????
Nguyễn Thị Thúy Nga Viết về những tháng ngày ý có khi thành tiểu thuyết, bán đắt khách luôn ý
Điện Điên Idol của lòng e ????
Trương Tất Đạt Điện Điên lại nhắc khéo, tình hình dạo này kinh tế căng quá, có dịch vụ trả nợ bằng sp không vậy chú????
Điện Điên Trương Tất Đạt cc, t thấy rồi nhé. Mày tặng bno mà bắt bố mua 1 lúc 2 chục hộp nhé con chóa ☠️
Mai Phuong Nguyen Điện Điên bạn bè thân nó phải khác nhá
Trương Tất Đạt Điện Điên c này, nhớ cái vụ lan kim tuyến không
Sarah Ngo Mie, thế mà nó bảo tặng t mà giờ t đã đc hộp nào đâu, trong khi t có tiềm năng là đối tác của nó =))
Điện Điên Sarah Ngo tham phú phụ bần. Bạn éo có cửa r :))))
Điện Điên Mai Phuong Nguyen thân ai nấy lo b ei
Trương Tất Đạt Điện Điên c lạy bố, bố tha cho con, con về mời bố nhậu nhẹt bố ạ????
Sarah Ngo Điện Điên nó chỉ mời mỗi b thôi nhé. Nhất bạn r đấy ????
Trương Tất Đạt Sarah Ngo dạ cả mấy chị mấy anh nữa ạ, mà em mời mấy anh chị trả tiền nhậu giùm nha????
Điện Điên Sarah Ngo ngoan đi, t rủ đi ké :))
Điện Điên Trương Tất Đạt để t xem mấy năm nữa nhé :)))
Sarah Ngo Điện Điên có giả tiền luôn ko ?
Điện Điên Sarah Ngo giả thì cần éo gì nó mời
Trương Tất Đạt Điện Điên mời thể hiện tình cảm, tiền bạc chỉ là phù du, mà phù du ở núi éo có????
Điện Điên Trương Tất Đạt ở cmn trong núi luôn đi
Trương Tất Đạt Điện Điên nói vui chứ về anh mời, đèn chỗ thằng P có liên hệ chưa.
Điện Điên Trương Tất Đạt nó nhắn r. Nhắn trc để đặt nhà hàng nhé
Trương Tất Đạt Điện Điên vãi, em xin anh
Sarah Ngo Điện Điên biết bh nó mới về để mà đc ăn đồ nó mời @@
Nam Le thế mà không gặp em nào nước ngoài du lịch trong rừng nhỉ :))
Trương Tất Đạt Nam Le lạy anh, tối còn sợ gặp em ma nữ nào chắc ngất luôn quá.
Nam Le Trương Tất Đạt anh làm sao biết được mày có ngất hay ko :))
Lien Dang Một trải nghiệm thật thú vị, chúc bạn sức khoẻ!
Trương Tất Đạt Lien Dang dạ mình cám ơn ạ.
Vân Vân Chao xìn người rừng :))
Trương Tất Đạt Lâu quá rồi, lâu quá rồi, bữa nào các bạn tụ tập hú tớ cái,thèm phố quá ????
Vân Vân Trương Tất Đạt về tp chưa?
Trương Tất Đạt Nói chung có cv thì tớ về thôi, chắc tháng sau về qua nhà thăm gia đinh mấy ngày rồi tớ quay vào, có khi hẹn nhau cf chút nhỉ, lâu quá không gặp các bạn rồi.
Nguyễn Quý Ngọc Trương Tất Đạt bao giờ em ra Hà Nội?
Trương Tất Đạt Nguyễn Quý Ngọc dạ tháng sau em ra anh ạ, em về nhà mấy ngày ạ.
Nguyễn Quý Ngọc Trương Tất Đạt nếu vào cuối tuần anh lên HN được thì anh cũng muốn ta gặp nhau 1 chút em ạ.
Trương Tất Đạt Nguyễn Quý Ngọc dạ anh ạ, có gì em báo anh nha.
Thanh Nguyễn Sau gần 50 ngày nằm rừng nay đã có thành quả. Cố lên em
Trương Tất Đạt Thanh Nguyễn dạ em cám ơn chị ạ????
Vương Nguyễn Nhiều lúc phải đưa bản thân vào hoàn cảnh như thế này mới tạo dc tính kỷ luật..nể bạn thật sự
Trương Tất Đạt Vương Nguyễn hoàn cảnh công việc thôi bạn ạ,mình chỉ cố gắng thích nghi để tạo niềm vui sống hơn.????
Vương Nguyễn Trương Tất Đạt đời sẽ ko phụ lòng ng chúc bạn thành công nhé
Pham Thi Kim Chi Ui, quyển sách quen quen, mình ko phải dân trong nghề nhưng mua nó từ gần 30 năm trước, ????????
Trương Tất Đạt Pham Thi Kim Chi cuốn này hay b nhỉ ????
nguyễn dung Pham Thi Kim Chi quyển này tên gì vậy b
Pham Thi Kim Chi nguyễn dung “Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam” của Giáo sư TS Đỗ Tất Lợi. Bạn Gg thêm nhé
Ngọc Hương Ôi, siêu nhân ????
Trương Tất Đạt Ngọc Hương chị ơi, đợt tới em còn đang tính lên chỗ chị bái sư mà chị nói thế này thì chết em????
Yyen Yyen Bua nay traj nghjem nhju nhj
Trương Tất Đạt Yyen Yyen từ đợt bên Lào chứ giờ này chỉ qua đi chơi thôi em.
Nguyễn Đức Luân Làm thế nào để vào nhóm dượng học hành vậy anh.
Nghĩa Phạm Dạ cho em hỏi là cuốn sách màu xanh đó tên là gì vậy ạ??? Em cảm ơn.
Trương Tất Đạt Nghĩa Phạm cuốn “cây thuốc và vị thuốc Việt Nam” của giáo sư Đỗ Tất Lợi bạn ạ.
Bonsai Thành Gialai Can rượu hả a. Hjhh
Trương Tất Đạt Bonsai Thành Gialai Can nước em, trong đó nước suối không sạch lắm em không nấu ăn được.
Phạm Văn Long Đã nhận được quà của a Đạt nhưng chưa kịp feedback được ????
Trương Tất Đạt Phạm Văn Long bữa nào ra ngoài bắc chắc cầm bình rượu sâm được gần năm rồi để mấy anh em hàn huyên Long nhỉ.????