Bồ Tát nghĩa là gì?
Chúng ta đã được nghe rất nhiều danh hiệu các Bậc Bồ Tát như Bồ tát Đại Thế Chí, Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Địa Tạng, ….
Vậy chữ Bồ Tát nghĩa là gì ?
Bồ Tát nếu viết đầy đủ là Bồ Đề Tát Đỏa.
Lấy hai từ đầu là Bồ và Tát gọp lại thành Bồ Tát.
Vậy Bồ Đề Tát Đỏa nghĩa là gì ?
Bồ Đề nghĩa là Giác.
Tát Đỏa nghĩa là Hữu Tình.
Bồ Tát là Bậc hữu tình có giác ngộ.
Hữu tình ở đây được chỉ cho những loài có tình cảm như động vật, con người hay một số chúng sinh trong cõi siêu hình.
Hữu tình là để phân biệt với loài vô tình như cỏ cây, đất đá, những vật vô tri vô giác.
Khi một Bậc được gọi là Bồ Tát nghĩa là Vị ấy đã giác ngộ. Nhưng cái ngộ này có sâu có cạn tùy vào từng Vị Bồ Tát, nếu một Vị Bồ Tát mà giác ngộ hoàn toàn thì Vị ấy đã đồng cảnh giới Phật rồi.
Bồ Tát được phân chia ra 52 cấp Bậc gồm Thập Tính, Thập Hạnh, Thập Trụ, Thập Hồi Hướng, Thập Địa và hai quả Vị cuối là Đẳng Giác và Diệu Giác.
Một Bậc đã gọi là Bồ Tát, dù chưa giác ngộ hoàn toàn đi nữa. Nhưng khi đã giác và được gọi là Bồ Tát thì Vị đó sẽ xuất hiện Tâm từ bi.
Khi có tâm từ bi, nhìn chúng sinh chìm trong mê muội, u tối, để rồi tạo nghiệp và trầm luân trong luân hồi sinh tử đau khổ. Vị ấy phát tâm Bồ đề đi vào sinh tử luân hồi để cứu độ chúng sinh.
Hai hạnh nguyện lớn của một Bậc Bồ Tát đó là trên thì cầu thành Phật, dưới thì hóa độ chúng sinh.
Nếu chúng ta muốn phát tâm Bồ Tát , dù chỉ là sơ tâm.
Thì trước hết ta phải tập làm người giác, giác nghĩa là không mê mờ.
Ta phải tập tu, ta phải rèn luyện, từ bỏ mọi điều ác, dù lớn dù nhỏ, và làm mọi điều lành, điều thiện, ngày đêm miên mật giữ tâm trong thanh tịnh, làm chủ được chính mình, chính tâm thức mình.
Khi chính ta đã giác rồi, thì ta mới giúp người giác, ta mới độ cho tha nhân được.
Tôi để ý thấy nhiều Vị miệng thì nói phát tâm Bồ Tát, nhưng bản thân thì chưa chịu tu, còn mê muội rất nhiều.
Thì sao có thể dẫn dắt chúng sinh đi đến bờ giác ngộ được.
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Cư Sĩ Nhuận Hòa
FB: Tu học mỗi ngày –