Bồ Tát Thường Bất Khinh
Vào thời cách đây cũng khá lâu, có Vị Bồ Tát.
Không biết lúc đó, Ngài đã tu chứng vào quả vị nào rồi.
Nhưng có một điều lạ là khi đi đâu và gặp ai Ngài cũng nói duy nhất một câu, đó là :
«Mô Phật, Tôi không dám khinh các Ngài, vì tôi biết Các ngài tương lai sẽ thành Phật ».
Và đi đâu hay gặp ai Ngài cũng đều nói câu đó.
Và Ngài nói nhiều lần và lặp đi lặp lại với nhiều người như vậy. Nhiều người không biết cứ ngỡ Ngài đầu óc bị sao.
Tuy nhiên, ta thấy Ngài đã ngộ ra được điều gì, và Ngài tin chắc rằng, tất cả mọi người rồi sẽ thành Phật cả.
Và Ngài nói nhiều lần vậy, thành ra ai cũng biết đến Ngài. Và Ngài có tên gọi là Bồ Tát Thường Bất Khinh. Nghĩa là Ngài không khinh bất kì ai, từ người trẻ, người già, đàn bà , con gái, hay con trai,… Ngài đều kính trọng và cúi đầu.
Như Phật Bổn Sư đã từng nói :
« Tất cả chúng sinh đều có Phật tánh và đều có khả năng thành Phật ».
Như vậy, lời nói của Bồ Tát Thường Bất Khinh trùng với lời nói của Phật Bổn Sư.
Qua câu chuyện này, ta học được rất nhiều bài học là :
Ta nên luôn luôn khởi tâm kính trọng tất cả mọi người mà không phân biệt ai. Dù người đó là người như thế nào, và không phân biệt lớn bé. Thậm chí với tất cả chúng sinh như loài vật, hay các loài trong cõi siêu hình,đều khởi tâm kính trọng, tôn trọng.
Và hai là, ta phải tin tưởng là tất cả chúng sinh, trong đó có ta. Đều có Phật tính và đều có khả năng thành Phật. Nếu ta biết cách tu, nếu ta đi đúng đường, đúng lộ trình, thì chúng ta sẽ thành Phật.
Đây là một sự chắc chắn.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Cư Sĩ Nhuận Hòa
FB: Tu học mỗi ngày –