Tại sao nói: Bố thí Pháp hay đạo lý là có công đức thù thắng nhất?
Nói về bố thí thì có ba loại là tài thí, pháp thí (hay đạo lý) và vô úy thí.
Mặc dù tài thí cũng giữ vai trò khá quan trọng trong các pháp bố thí, như khi người đói khổ ta cho họ miếng ăn, hay họ sắp bệnh chết mà không có tiền mua thuốc uống, ta bố thí thuốc.
Đây là những sự bố thí có công đức khá lớn.
Tuy nhiên việc bố thí pháp, chia sẻ, giảng giải đạo lý thì có công đức phải nói là vượt trội hơn rất nhiều lần.
Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu tại sao lại như vậy ?
Để hiểu rõ, xin mời Quý Vị xem đoạn đối thoại trong phim Tổ Bồ Đề Đạt Ma, giữa Tổ và người thợ săn :
Một hôm trên đường Tổ đang đi ngang qua rừng, Tổ thấy một con chim bị ai đó bắn trúng tên và rơi xuống đất.
Ngay lúc đó, Tổ đến và nhặt chim lên, tháo mũi tên, đắp thuốc và băng bó cho chim, sau đó chim bay đi được.
Vừa lúc đó, thì người thợ săn cũng lần đến để nhặt xác chim.
Gặp Tổ, người thợ săn hỏi :
Thưa Ngài, Ngài có thấy con chim rơi quanh đây không ạ?
Tổ không trả lời câu hỏi của anh, nhưng Tổ hỏi lại :
Thông thường một mũi tên anh bắn được bao nhiêu con ?
Người thợ săn :
Thường thì một con, nhưng nếu may mắn thì được hai hay ba con.
(Là những con thú đang mang thai).
Tổ nói tiếp :
Vậy hồi giờ anh có thấy ai bắn một mũi tên mà hạ hàng ngàn, hàng vạn con chưa ?
Người thợ săn :
Dạ, chưa thấy.
Tổ :
Là anh, nếu ta bắn anh, bằng đạo lý, sau đó anh hướng thiện, sống thuần thiện, thì hàng vạn chúng sinh sau đó sẽ được an lạc.
Đoạn đối thoại xin dừng lại ở đây .
Rõ ràng qua đoạn thoại này Quý Vị sẽ thấy, vai trò cực kì to lớn của giáo pháp, của đạo lý, và giúp người sống hướng thiện.
Cho người một bao gạo thì có thể giúp họ đỡ đói vài ngày tháng, nhưng không bằng chỉ cho họ cách làm ăn.
Một người chồng trong gia đình đang phá tán, quậy gia đình, rượu chè, cờ bạc,.. nếu được giáo dưỡng, và sau đó trở thành người hiền lành, thiện lương, đạo đức thì vợ con và gia đình anh ấy sẽ được rất nhiều lợi lạc.
Nếu một đứa con hiếu thảo, nhân hậu, thuần thiện, học và làm giỏi,.. thì đứa con ấy sẽ thật là rất ích lợi cho gia đình người đó.
Và nếu cả thế giới mà ai cũng đều thấm nhuần đạo lý, luôn sống trong từ bi, vô tham, vô sân, và bao dung,.. thì làm gì có chiến tranh, hay trộm cắp, cướp giật.
Lúc ấy xã hội con người chẳng khác nào là thiên đường của chốn bình yên, an vui và hạnh phúc.
Do đó, những Vị nào mà có sức ảnh hưởng, có thể dùng những lời đạo lý Phật dạy, để hướng người sống thiện, tránh xa nẻo ác, buông bỏ tà kiến, có được chánh kiến.
Thì những Vị ấy phải nói là đang tạo được công đức lớn vô lượng, vô biên.
Vì người được độ, họ sẽ có được chánh kiến và sống đúng, sống chuẩn mực thì trong đời hiện tại họ sẽ được an lạc, hạnh phúc.
Và không những thế mà nhiều kiếp sau đó, họ còn đủ phước duyên để tiến lên các cõi cao hơn, mà không bị đọa lạc, trầm luân.
Do đó, hằng ngày nếu Quý Vị có đọc được bài đạo lý nào hay.
Hoặc có nghe được Thầy nào giảng mà có những mẫu chuyện hay, ý nghĩa.
Thì Quý Vị nên viết lại, hoặc copy để chia sẻ cho nhiều người cùng đọc.
Đây chính là Quý Vị đang bố thí đạo lý rồi đó.
Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.
Cư Sĩ Nhuận Hòa
>> Xem thêm: 10 phúc báu của người hay chia sẻ Phật Pháp
Tham khảo: 5 sự bố thí không được phước