Tiền kiếp thú
Sống trong thế gian giữa con người với nhau, nhưng có nhiều người thì tiền kiếp của họ cũng chưa hẳn đã là người. Có người kiếp trước là trâu, là heo, là chó, một số khác thì là khỉ, chim hay cá,..v..v..
Trong đạo tràng nơi trước đây tôi từng tu tập, có một anh cũng tu. Anh này theo cái nhìn của Sư Phụ tôi, thì tiền kiếp anh từng là con cá, mà là cá được Thầy tôi phóng sanh.
Nay anh được sinh ra làm người, lại có duyên gặp Thầy tôi và gặp Phật Pháp để tu hành.
Tôi thấy anh cũng ham tu, mê tu, mà tu thì tu, nhưng anh vẫn rất quậy, không có giữ giới gì hết. Vẫn mê nhậu nhẹt, ngày ăn chay thì anh nhậu chay, còn mê gái, ham gái, mặc dầu đã có vợ con rồi.
Anh làm nghề gì?
Nghề anh làm giống như nghiệp tiền kiếp của anh vậy. Anh làm hướng dẫn viên hướng dẫn khách lặn để ngắm san hô dưới đại dương.
Cuộc sống quanh năm của anh luôn gắn bó với bơi lội, và ở dưới lòng đại dương, giống như đời sống của một con cá vậy.
Khi một Vị tu có được thiên nhãn, các Ngài sẽ nhìn thấy một người và biết người đó tiền kiếp có phải là thú không.
- Nếu nhìn một người mà tiền kiếp anh ta là chó thì phía sau lưng anh luôn hiện ra hình bóng một con chó.
- Nếu là trâu thì phía sau lưng có bóng một con trâu, tương tự như heo, dê, khỉ, hay cá,…v..v…
Ta thấy trong cuộc sống ngày nay có rất nhiều người có tâm rất ác, tàn nhẫn, hung dữ, hay quậy phá,… Những người này cũng có thể tiền kiếp đã là thú mới lên.
- Những người mà tiền kiếp là thú mới đầu thai lên làm người, thường có đặc điểm là nặng về tham, sân, si và tham dục. Nặng về phần bản năng, sống ít tình cảm, ít lý trí, trí tuệ kém, học thường dở, đầu óc u tối…Vì nhiều kiếp họ đã sống trong thân thú, đã quen với những nghiệp của thú là nặng về bản năng.
- Nếu một người thật sự mà nhiều kiếp đã là người thì họ sống có tình có nghĩa, có những quan điểm sống hướng thượng, cao đẹp, ít nặng về dục vọng, thường thông minh và có trí tuệ hơn, … Vì họ đã quen với nghiệp làm người.
Nên nếu sống trên thế gian mà ta không cẩn thận, sống mà tạo quá nhiều nghiệp của thú thì chết rất dễ bị đọa lạc thành thú. Mà đã rơi xuống thấp rồi thì rất khó để có thể tiến lên cao được. Vì loài thú thường không có trí tuệ, ít có tâm lý trí như con người. Và sống chỉ thuần theo bản năng, mà sống theo bản năng thì rất dễ tạo nghiệp xấu ác. Tạo nghiệp rồi lại tiếp tục đọa lạc và rơi xuống vị trí thấp hơn nữa. Đây là điều rất đáng tiếc.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Cư Sĩ Nhuận Hòa