Bói Toán là Mê Tín-Ngu Si-Đần Độn
Vì sao bói toán khiến người ta trở thành mê tín và ngu si đần độn?
Vì nếu bạn tin thì bạn liền bị nó ru ngủ theo luận điệu mọi thứ đã được sắp đặt bất di bất dịch! Mà tin như thế thì nếu bạn sinh ra ngu đần thì đời đời kiếp kiếp ngu đần, hoặc nếu bạn có số 0 con thì suốt đời 0 con, hoặc số con bạn tê liệt thì suốt đời nó phải tê liệt… đó mới chính thật là cách suy nghĩ ngu đần nhất thế giới!
Nếu bạn theo dõi trong facebook của tôi thì bạn đã thấy những người thật việc thật 7-8 năm 0 con vẫn có con, con cái tê liệt bị kinh phong và thần kinh 15 năm đã lật được, hết kinh phong…
Ví như vị thầy nào ở Sài Gòn phán cho cô trong hình phía dưới đừng lấy chồng năm 29 tuổi mà chờ 32 tuổi mới lấy thì tốt hơn cho thấy đó là vị thầy xem số quá tồi! Vì sao tôi nói vậy? Vì vị đó chỉ mới học xem căn bản, chỉ mới xem cái ngọn chứ chưa hiểu cái gốc!!!
Tôi xin giải thích rõ. Nếu như cái gốc của một người là số ăn mày thì xin hỏi chọn phong thủy, hay năm tháng ngày giờ khai trương, hoặc tên bảng hiệu hay ngành nghề kinh doanh gì… mà mở ra rồi làm ăn 0 thất bại??? Hoặc như bạn trong hình dưới nếu có cung Phu xấu thì, xin thưa lấy lúc mấy tuổi mà 0 phải bỏ. Còn nếu cung Phu tốt thì lấy lúc nào chả tốt???
Nếu vị thầy học thuật cao hơn thì phải có khả năng xem được đương sự sẽ phải lấy mấy chồng. Một khi xác định được con số chính xác rồi thì phải hỏi đương sự đã ăn ở với mấy người hoặc thương yêu bồ bịch hay tình cảm đã gãy đổ mấy lần rồi… Nếu đủ túc số đó thì mới mong lấy ở được. Còn nếu như chưa đủ túc số thì có lấy ở cũng chẳng được… Nhưng xem ra số thầy Vn thời nay xem được như thế đếm được trên đầu ngón tay. Cho dù xem ra như thế rồi cũng chưa phải là cái gốc, vì có nhiều người có cung Phu Thê xấu và cung Mệnh Thân cũng xấu cho nên khi đủ túc số vẫn lấy chồng vợ được nhưng đến Đại Vận xấu cho Phu Thê lại phá nát tình cảm gia đình khiến chồng chết, tàn phế, bệnh tật bán thân… Đây là những người có số cô độc, vậy là cô độc vẫn hoàn cô độc!
Dù rằng có xem biết hết tất cả đi nữa mà 0 thay đổi được gì, tê liệt đành chấp nhận tê liệt, cô độc đành chấp nhận cô độc, nghèo cùng đành chấp nhận nghèo cùng, đau khổ đành chấp nhận đau khổ… Thế thì rõ ràng vị thầy xem được như thế và người được xem cũng đều là những kẻ ngu si đần độn cả thôi!!! Vì như thế thì mục đích xem số để làm gì???
Tôi mà xem số cho ai thì chính là để giúp cho họ thay đổi tất cả những gì họ xấu thành 0 xấu hoặc trở thành tốt. Dĩ nhiên, muốn được như thế thì họ phải tu tập, không thì không có cách gì thay đổi cả! Do đó xem hay 0 thì cuối cùng cũng phải tu, cho nên tốt nhất là Tu, khỏi phải xem mất thời gian! Còn xem SỐ thì rảnh rỗi xem chơi cho vui nhưng tuyệt đối 0 được tin! Bởi nếu bạn tin thì bạn liền trở thành một trong những kẻ ngu si đần độn nhất của thế giới vì bạn tự đóng chuồng nhốt mình trong đó không hề có ý thoát ra. Nếu bạn có ý thoát ra và biết bạn có thể thoát ra thì bạn đâu tin Số là bất di bất dịch. Phải vậy không???
Tại sao tôi dám nói tin Bói Toán là Ngu Si Đần Độn? Vì tôi là thầy Bói Toán, mà lại người có tiếng lớn hơn đại đa số các thầy Bói Toán đương thời; do ngày xưa tôi học hát opera nên đứng trên sân khấu hát 0 cần microphone, thành ra tiếng tôi lớn ghê lắm hihihi…
Bạn đọc comment:
Nhật Linh
Con thích câu cuối của thầy quá chừng, cười ko ngậm đc mồm. Hihi
Khuat Tuan Vinh
Bài nào của chú viết vẫn lồng chút hài hước vào ??
Tiên Huyền
Hiii thầy hát opera hay lắm thầy ha
Nguyen Phuong Thao
Hay quá, con cứ tưởng tượng Thày cười hihi là ko nín đc :))
Teo Tomas
Em có hỏi 1 thầy, số có sửa dc ko. Thầy nói ko. Em cười.
Họ vấn đúng vì nếu ko quyết liệt sửa đổi mình thì số có sao hưởng vậy.
Phương Lê
Thầy ơi. Công việc của con toàn đi sớm về muộn. Làm thêm giờ suốt. Về nhà đã tối mịt. Con rất muốn cho công việc được thuận lợi làm về đúng giờ con nên làm thế nào ạ thưa thầy
Sơn Quý Hoàng
0 tham gia Làng Ta sao Phương Lê. Nếu có thì tất cả đã có sẵn hết rồi, không làm theo còn hỏi gì nữa?
Phương Lê
Sơn Quý Hoàng hjjjj con có. Dạ thầy
Sơn Quý Hoàng
Phương Lê vậy là vô đó cho vui chứ 0 đọc các bài làm sao để có công việc như ý mà con Gió Mùa Thu đã tập thành sao hehehe ????
Phương Lê
Sơn Quý Hoàng hjjjj. C đọc ko bỏ sót bài nào đó thầy. C chăm đọc lắm. Chắc c bị mông lung như 1 trò đùa. Mà cái cty đó gần như cả cty phải làm overtime. C nguyện cho họ đc về đúng giờ có phải kiểu lười làm ko chịu cống hiến ko thầy.
Sơn Quý Hoàng
Phương Lê vẫn có thể kiếm một công ty khác tốt hơn làm lương cao hơn, giờ it hơn được mà!
Phương Lê
C cũng trì ĐBi 2 lần rồi chưa được t ạ. Đầu óc bình thường thì luôn nghĩ yên tâm. Có Phật lo cho. Nhưng một ngày đẹp trời tự nhiên bật ra suy nghĩ “không biết có được ko nhỉ” là con biết con chưa kiểm soát đc suy nghĩ. Là còn chưa tin tuyệt đối.
Sơn Quý Hoàng
Phương Lê vậy thì phải rồi hehehe tự mình hại mình còn than gì nưa???
Phương Lê
Sơn Quý Hoàng con khộ lắm thầy huhuhu
Sơn Quý Hoàng
Phương Lê khổ thì cần phải có niềm tin tuyệt đối thôi!!!
Than thở và cảm thấy mệt mỏi càng làm cho chán nản và đau khổ hơn thôi!!!
Hôm nọ bà xã thầy nấu món đồ ăn, bà lại vô tình cắt rau để vô làm cho món ăn trở nên dở tệ vì nó chẳng hề dung hợp tí nào. Thầy đưa bả nhờ cất lại ăn với món khác, nhưng bà bảo cất lại nó sẽ hư nếu 0 ăn thì cứ bỏ rau vào thùng rác thôi.
Bỏ đồ ăn vào thùng rác chỉ vì đồ ăn không ngon mà không ăn đó là nghiệp đói khổ về sau nên nhất định 0 làm!!!
Thế là ngồi ăn ngon lành hết sạch và 0 hề thấy nó dở như lúc đầu. Thật ra tất cả mọi thứ đều do mình chấp trước mà ra cả. Tu mục đích là để tùy nghi có khả năng thích nghi với tất cả mọi trường hợp, chứ 0 phải là luôn mong cầu mọi thứ theo ý mình. Vì nếu như thế thì chắc chắn chúng ta càng tu càng ngụp lặn, càng đọa chứ 0 thể nào lên bờ giải thoát được!!!
Phương Lê
Sơn Quý Hoàng con cảm ơn thầy nhiều vì đã tận tình giải thích cho con hiểu ạ. Cách thầy nói chắc giống câu: nếu ko buông bỏ được phiền não thì kiểu hãy hoan hỷ làm bạn với nó hjjjj. Con cố gắng vậy thưa thầy
Mỹ Uyên
Nguyễn Nhàn bỏ đồ ăn vào thùng rác chỉ vì đồ ăn ko ngon mà ko ăn đó là nghiệp đói khổ. M thấy chưa, m còn chê khen ngon dở ỏng ẹo r ko ăn, chuyên gia bỏ mứa nữa. Cho m chết đi. Đồ vô minh ? muốn mập như t hãy ăn tất cả mọi thứ kể cả khi nó k ngon biết chưa con mắm thúi.
Nhàn Nguyễn
Mỹ Uyên huhu e sai rồi
Sơn Quý Hoàng
Mọi chuyện đơn giản như thế, có khó khăn gì đâu mà phải lo lắng suy nghĩ cho mệt cái đầu!
Đâu phải chuyện này mà bất kỳ chuyện gì khi gấp rút bạn cũng chỉ cần làm cái việc đơn giản là niệm Quán Âm như trên thôi. Có gì khó khăn đâu.
Gia đình tôi năm 75 chờ Miên khme đỏ đem đi giết chỉ có 30 phút để sống cũng chỉ niệm câu đó mà cả làng bị giết hết chỉ mình gia đình tôi còn sống mà thôi. Chết mà còn thay đổi được thì trên đời này còn cái gì 0 thay đổi được???
Diệu Âm Thanh Hải
Sơn Quý Hoàng Thầy ơi
Con chia sẻ thêm về sự tu tập của bé Khánh Ngân vì con biết trường hợp của bé ấy.
con thấy bạn ấy viết stt trên group mẹ bỉm sữa con thấy khổ quá con mới nói chuyện với bạn ấy về Phật Pháp và giới thiệu đến Thầy và Làng Ta. Con hướng dẫn bạn ấy trì chú Dược Sư theo chỉ dẫn của Thầy . bạn ấy bị bệnh Thận phải xuống Hà Nội chữa thận thường xuyên. Hư thai 2 lần rồi, lúc đang mang thai đứa thứ 3 bị bố mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà, chồng nghe lời bố mẹ cũng bỏ mặc bạn ấy đi tán tỉnh cô gái khác. Sau 1 thời gian trì chú Dược Sư bạn ấy đã khỏi bệnh thận trong sự ngỡ ngàng của bác sĩ, giữ được thai, nói chuyện tâm thức với chồng chồng đã quay lại chăm lo cho hai mẹ con, sinh em bé khoẻ mạnh mẹ tròn con vuông k phải mổ mà sinh thường, em bé rất ngoan.
chỉ còn bố mẹ chồng là chưa giải quyết được con khuyên bạn ấy bây giờ chăm sóc con cái rồi thành tâm xin lỗi bố mẹ chồng nữa Thầy ạ.
À con xin chia sẻ thêm là lúc bạn ấy mang thai vẫn phải đi chữa thận nhưng bác sĩ chỉ theo dõi thôi k chữa theo phác đồ cũ được vì mang thai uống thuốc rất nhẹ mà bạn ấy khỏi được bệnh bác sĩ không hiểu nguyên nhân luôn đấy ạ.
Diem Thanh
Diệu Âm Thanh Hải rất nhiều trường hợp đó bạn. Cứ dùng kim chỉ nam của Thầy là niệm Phật là được.
Diệu Âm Thanh Hải
Diem Thanh Làng Ta là làng Mầu Nhiệm mà c nhỉ
Nguyễn Thanh Huyền
Từ ngày lướt rồi đọc fb của chú rồi qua làng ta con ko còn ham bói toán như hồi mới cưới xong nữa (một phần cũng do bên nhà Ck nữa)
Những gì ko tốt có đến thì con tự giải thích do bản thân mà ra hết
Nhuan Vu
Thầy là một thầy tử vi, tướng số giỏi nổi tiếng, nhưng giỏi hơn tất cả mọi ô thầy khác là Thầy đã đưa ánh sáng của Phật Pháp để dẫn dắt chúng sinh tu theo chính Pháp của Đức Phật, làm thay đổi số phận của mng, từ xấu thành tốt. Cảm ơn Thầy rất nhiều, chúc Thầy thật nhiều sk, trí tuệ để tiếp tục hát opera thật hay cho chúng con tu theo Thầy nhé.