Bốn loại cách ăn của các chúng sinh
Hôm nay ta cùng tìm hiểu về bốn loại cách ăn của các chúng sinh.
Hầu hết tất cả chúng ta khi sống trên đời nếu muốn tồn tại thì đều phải ăn mới sống được.
Tuy nhiên không phải loài nào ăn cũng giống loài nào, tùy thuộc vào phước và nghiệp, dạng tồn tại mà có cách ăn khác nhau.
Chung quy có bốn loại ăn cơ bản :
1. Đoạn Thực
Đoạn thực là ăn có cách đoạn, có khoảng cách.
Ví dụ ta ăn sáng, rồi cách vài tiếng đến ăn trưa, rồi ăn chiều.
Loài người và loài súc sinh thuộc đoạn thực.
2. Xúc Thực
Xúc là xúc chạm.
Nghĩa là chúng sinh này khi ăn chỉ cần chạm vào đồ ăn là no. Không cần phải bỏ vào miệng nhai, rồi chờ tiêu hóa.
Loài Quỉ Thần thuộc về ăn xúc thực.
Họ ăn rất nhanh, ta cúng, họ chạm vào là xong, là no.
3. Tư Thực
Tư là suy tư, suy nghĩ.
Chỉ cần nghĩ tưởng đến món ăn là no.
Các Chư Thiên ở cõi trời thuộc tư thực.
Ví dụ họ muốn ăn hoa quả, họ nghĩ tưởng đến hoa quả là no luôn, không cần phải ăn, hay chạm vào.
4. Thức Thực
Ngay cả ý nghĩ cũng không cần khởi tưởng để no. Vì cơ năng ăn uống đã nằm trong thức thứ tám.
Các Chư Thiên ở cõi trời Tứ Không thuộc về thức thực.
Qua phần tìm hiểu ta thấy việc ăn uống cũng có cao thấp khác nhau.
Riêng ở cõi người không thôi ta thấy cũng đã khác rồi.
Vua chúa thức ăn của họ khác với người đi xin.
Người giàu, người phương tây ăn khác người phương đông.
Và nếu xét lên các cõi giới cao hơn, cõi càng cao thì sự ăn uống càng dễ dàng, đơn giản. Không mất nhiều thời gian, không tốn nhiều công sức.
Tất cả đều do phước, nghiệp và tâm ngộ, tâm tu chứng mà phân biệt cao thấp.
Do vậy, khi sống trên đời ta nên gắng tu là vậy, không tu thì rất là tiếc và uổng phí một đời người, uổng phí một kiếp sống.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Cư Sĩ Nhuận Hòa
>>> Tìm hiểu thêm : Tu học mỗi ngày trên Ô-Hay.Vn
FB: Tu học mỗi ngày –