Buông bỏ trong Ho’oponopono.
Khi ta nói về ‘vấn đề’ trong Ho’oponopno. Điều này hiểu đơn giản nhất theo ý Gấu có nghĩa là ảnh hưởng của một nguyên nhân tiêu cực dẫn đến những sự kiện trong cuộc sống tách rời bạn ra khỏi sự bình an hằng có.
Ho’oponopono không tập trung vào chuyện thanh tẩy hệ quả, kết quả- điều đang hiện diện khiến bạn khổ.
Bạn không thanh tẩy vì mong cầu bạn có tiền,có tình hay thoát nợ. Nếu thanh tẩy với mong cầu cũng chỉ là bạn được nhảy vào một dòng nghiệp vi tế hơn thôi.
Phương pháp này tập trung thanh tẩy các nguyên nhân kiến tạo ra vấn đề. Nguyên nhân của các vấn đề được giải quyết bởi sự triệu hồi năng lượng thần thánh của Siêu nhiên thông qua việc ứng dụng Ho’opnopono để buông bỏ và tha thứ. Khi bạn dựa vào chính mình, bạn sẽ yếu đuối nhưng khi biết nương nhờ vào thế lực cao hơn, bạn sẽ được nâng lên.
Tất cả các mối liên hệ tiêu cực không mong muốn giữa con người, động vật, thực vật, đồ vật, môi trường vv..v được gắn ở thể astral cuối cùng được cắt bỏ một cách hài hoà khi ta buông bỏ và tha thứ để hướng tới sự giải phóng và hài hoà cho TẤT CẢ những con người, sự vật, sự việc có quan hệ nghiệp quả liên quan đến các vấn đề nhất định. Đó là sự thanh tẩy nghiệp quả thuần tuý thể theo thiên ý. Thông qua đó, mặt tối của thế giới linh hồn cũng được thanh lọc và trở về với ánh sáng thuần khiết. Khi nguyên nhân được tẩy tịnh thì sẽ kiến tạo một thực tế toàn ảnh mới mẻ và cho sự tốt nhất.
Hãy thanh tẩy và giao phó. Đừng nài nỉ, mong cầu Người phải cho mình điều bạn xin. Hãy tin Người và hãy giao phó mọi sự vào tay Người vì Người biết mọi sự và mình chẳng biết gì cả. Người sẽ sắp xếp mọi thứ cho mình trọn vẹn bởi mọi vấn đề đều có cách giải quyết.
Mỗi lần bạn không nhận được điều mình thầm mong mỏi.Hãy biết ơn vì bạn đang được bảo vệ khỏi điều không phù hợp.
Nếu làm như thế một thời gian bạn sẽ từ từ nhận ra càng ngày càng rõ sự buông bỏ mong cầu và sống thuận theo tự nhiên của chính mình. Bạn vẫn lao động và tận hưởng cuộc sống nhưng không bám chặt vào thành công và thất bại, sung sướng và khổ đau, giàu sang hay nghèo khó, danh tiếng hay lụi bại..vv… Bạn chấp nhận cuộc sống như nó vốn là một cách thảnh thơi. Bạn sống phụ thuộc vào tất cả nhưng vẫn có thể buông bỏ tất cả khi cần buông bỏ bởi mọi thứ trên đời đều là thứ bạn đi mượn.
Điều đặc biệt nhất khi buông đó là bạn cảm nhận sự đồng hành của Siêu nhiên trên mọi nẻo đường bạn đi, đã có rất nhiều câu trả lời cho bạn, đã hỗ trợ bạn trong rất nhiều chuyện.Bạn sẽ bình an và yêu thương hơn bởi sự hợp nhất giữa trái tim linh thiêng của bạn với Nguồn.
Hành trình linh hồn xét cho cùng cũng như 1 con đường dạo mát. Chúng ta cùng đi từ vô minh đến giác ngộ.
Yêu các bạn!
Tham khảo về khái niệm “đi mượn”:
Mọi thứ và mọi người đến với chúng ta đều là những điều đã được sắp đặt để linh hồn chúng ta mượn nó để trải nghiệm kiếp này.
Đã gọi là mượn thì tức là sẽ đến lúc phải trả. Bản chất chúng ta chả sở hữu điều gì hết.
Vô thường của cuộc sống là vậy. Không có gì là thiên trường địa cửu ở cõi tạm này.
Vậy khi những điều đó giúp chúng ta trải nghiệm xong thì đến lúc nó được phép trở về nơi mà nó thuộc về hoặc thực thi sứ mệnh khác.
Tâm thế của ta nên là sự biết ơn và trân trọng. Biết ơn rằng ta đã được mượn điều đó để trải nghiệm những bài học quý báu. Trân trọng những điều mà ta vẫn còn đang được mượn.
Mọi thứ trên đời đều tốt cho ta nếu ta biết thọ nhận mà không chấp. Đã chấp vào bất kì cái gì thì cái đó trở thành nỗi khổ tâm của ta.
Khi hiểu điều trên thì ta chẳng cần gì hơn nữa. Chả ham muốn gì. Tận cùng của linh hồn ta là vô tận, là rỗng rang. Ta là một bông hoa tuyết tan trong không khí trong lành.
Bông hoa tuyết là kết tinh từ hơi nước của đám mây khi gặp không khí lạnh. Nó biến mất vào không khí khi hết lạnh. Dù chỉ hiện diện trong một thời gian ngắn ngủi, bông hoa tuyết vẫn đẹp đến nao lòng.
Tương tự vậy ,Ta là Hư Không, tạm xuất hiện là người khi gặp đủ nhân duyên thành người và biến mất vào Hư Không khi gặp đủ nhân duyên để tan rã. Một kiếp nhân sinh ngắn ngủi tựa như vòng đời của hoa tuyết.
Tất cả mọi thứ trong vũ trụ đều mang tính “Không” như vậy.
Sắc tức thị không, không tức thị sắc.
Sắc chính là không, không chính là sắc.
Có mà là không, không mà là có.
Ngẫm lại mọi sự cũng chỉ đáng một cái mỉm cười, bạn nhỉ?
Chúc các bạn luôn rỗng rang vượt mọi tầm hiểu biết,
Sống Vui Khỏe Club St.
Xem thêm các bài viết về Ho’oponopono
Bạn đọc comment:
Malana Kulani
Hôm nay trên FB mình có một số bạn mới mất người thân. Mình giật mình khi liên hệ với post này. Họ đã đến với chúng ta như một món quà của cuộc sống. Khi họ ra đi, các bạn hãy lưu giữ những ký ức đẹp về họ trong tim nhé. Họ ổn và sẽ yên lòng khi nhìn thấy các bạn sống tốt. Rồi tất cả sẽ đoàn tụ với nhau trong thời điểm nào đó. Linh hồn là bất tử và cái chết không thể chia lìa được tình yêu của linh hồn.
Hoạ Mi
Mọi sự sắp xếp đến với chúng ta đều là những điều đã được sắp đặt để linh hồn chúng ta mượn nó để trải nghiệm kiếp này.
Đã mượn thì phải trả, bản chất chúng ta chẳng sở hữu gì hết.
Khi chúng ta trải nghiệm xong thì bài học khác lại tới để giúp linh hồn tỉnh thức hơn.
Mọi thứ trên đời đều tốt cho ta nếu ta biết thọ nhận mà k chấp. Đã chấp vào bất cứ cái gì thì cái đó trở thành nỗi khổ tâm của ta.
Ta là tình yêu thuần khiết, bản chất của ta là tiềm năng thuần khiết.
Biết ơn và trân trọng những thứ đang được trải nghiệm.
Tuệ Mẫn
‘Mọi thứ và mọi người đến với chúng ta đều là những điều đã được sắp đặt để linh hồn chúng ta mượn nó để trải nghiệm kiếp này.”
Hạnh phúc lắm khi chiêm nghiệm được điều này & hiểu rằng mọi thứ đều được sắp đặt theo Thiên ý và theo lựa chọn của ta ngay từ đầu để trải nghiệm, để học tập.
Thank you! I Love you!
Minh Tâm Phan
Cảm ơn cô giáo chia sẻ. Từ sau khi có được nhân duyên học khoá Tình Đầu chị đã ngộ ra nhiều điều. Từ hơn 1 tháng nay (và cả mỗi ngày về sau nữa) chị clean liên tục. Càng clean thì càng cảm thấy tâm an bình và bản thân cũng biết được cách để không còn dính mắc hay bám chặt vào điều gì cả. Vì thế mà thấy cuộc đời rất rộng mở, tâm trạng cũng rất tốt. Bạn bè xung quanh cứ ngỡ chị có người yêu. Thực ra điều đó đúng mà cũng không đúng. Đúng là chị tìm thấy tình yêu, nhưng không phải ở nơi người khác mà là ở nơi chính mình.
Malana Kulani Minh Tâm Phan
cách thu hút tình yêu lành mạnh đó là yêu chính mình
Thúy Nguyễn
Từ ngày biết về hoponopono thực hành theo và thấy bình an hơn rất nhiều. Thank you, I love you
Hồ Thị Ngọc Chinh
Yêu thương, cảm ơn Em Gấu, mỗi lần đọc bài của em điều thấy lòng nhẹ nhàng thêm, cảm giác bình an khó tả , ko biết nói như thế nào, cũng chẳng hiểu tại sao ????, Thương lắm, cảm ơn em❤
Ngô Thị Viet Thu
Cảm ơn gấu về tất cả.những bài chia sẻ của e đã giúp được mọi người rất nhiều.
Thank you. I love you
Hồng Hà
Tâm rỗng rang lòng bình an. Thank you i love you
Lê Ngọc Hải Yến
Rất cảm ơn Bạn! Mọi ý lời đều chạm đến trái tim!❤