Ca ngợi Sư tử con
Soạn giả Pram Nguyen
Ngày 7/4/2020
— o0o —
Tu hành phải lấy NGUYỆN LÀM ĐẦU. Nguyện chính là mục đích, theo đó mà đi được chư Phật, Bồ Tát luôn gia trì và hộ niệm.
Người có ân nhỏ như chén nước, miếng cơm khi đói còn nhớ là hạnh Thánh. Kẻ vong ân bội nghĩa thì sẽ sa đọa.
Nay có bạn trẻ (36 tuổi) dũng mãnh phát nguyện. Ta xin tán thán và chú nguyện cho mau chóng thành tựu sở nguyện.
Riêng ta, ai phát nguyện lớn, được ta chú nguyện, ấn chứng, ta mời trước khi thành Phật hãy về cõi nước trang nghiêm của ta, rồi sau khi thấy ta hãy thành Phật.
Cõi nước của ta có nữ nhơn như cõi Diệu Hỷ của đức Phật Bất Động Như Lai. Ta không phân nam nữ như cõi Cực Lạc.
NGUYÊN VĂN
——————–
Kính chú pram nguyên!
Dạ thưa chú , đây có thể là lần chú inbox cuối cùng của con cho chú, cho đến khi lúc hết dịch bệnh. Con đắng đo, và suy nghĩ nhiều lắm mới gửi chú những lời này. Thưa chú vì con nghĩ rằng bớt 1 người inbox cho chú và chú trả lời lại, thì khoảng ấy thời gian chú có những bài pháp, những dòng suy nghĩ hữu vi để ghi chép dắt dẫn tụi con trẻ ngây dại này . Hơn inbox trả lời con. Con biết con làm vậy sẽ thiệt thòi cho con , vì con còn nhiều điều chưa thỉnh hỏi. Nhưng giờ dịch bệnh cấp bách. Cái cần bây giờ là giáp hữu hiệu của chú. Để giúp ích cho mọi người cùng tu , và nhờ tha lực đó mà cứu vớt toàn chúng sanh. Thời gian này con sẽ ôm ấp những điều chưa rõ đó,Sau hẳn tính. Trước mắt con y lời chú ( niệm chú đại bi, sám hối và thọ giới, tụng kinh Diên Mệnh Địa Tạng Bồ Tát). Cầu nguyện cho tất cả mọi người trên thế giới vượt qua bệnh dịch covid hiện nay. Sau duyên đến, con thành tâm , tín tưởng ắt sẽ có pháp môn con tham cầu học. (Lời chú đã dạy).
Trước con phát nguyện.! Giờ con xin phát nguyện lại và thêm nguyện với chú ( người thầy trong tâm con ).
Con thệ nguyện cùng 10 phương chứ Phật và chư đại Bồ Tát , cùng chú Pram Nguyen ( thầy ). Từ đời này , đến trăm ngàn muôn ức kiếp vị lại sau này , thân mạng này con sẽ dành và phục vụ cho chánh pháp.
Con xin nguyện cùng 10 phương chư Phật và chư đại Bồ Tát cùng chú Pram Nguyen ( thầy). Từ đời này , cho đến trăm nghìn muôn ức kiếp vị lại sau này , thân , khẩu ,ý này con sẽ dành để truyền bá và cứu vớt những chúng sanh còn mắc trong sáu ngã.
Và con nguyện , từ đời này đến trăm ngàn muôn ức kiếp vị lai sau này. Thân ,khẩu , ý này . (Thân) con sẽ làm giấy , gỗ , bút , mực cho chúng sanh nào hoặc nơi nào k có phương tiên lưu giữ pháp đại thừa Như Lai , thì con sẽ dùng Thân này giúp cho chúng sanh hoặc nơi đó có đủ cả những thứ vật dụng đó.(Khẩu) con sẽ truyền , sẽ dắt dẫn những chúng sanh đó , theo pháp đại thừa của Như Lai và những bài pháp hữu vi của chú ( thầy ). (Ý )còn sẽ dùng phương tiện thiện xảo làm cho chúng sanh đó có được và hiểu được ý niệm của cháp pháp Như Lai và của Chú ( Thầy).
Và con nguyện , từ đời này đến trăm nghìn muôn ức kiếp vị lai sau này. Khi con làm ra được 1 chút phước bằng sợi tóc , bằng khảy móng tay, hay nhiều công đức . Con cũng xin hồi hướng về đạo Vô thượng Chánh giác và khắp cả pháp giới chúng sanh.
Và con cũng xin nguyện . Từ đời này đến trăm nghìn muôn ức kiếp vị lai về sau này. Những nơi nào, những chúng sinh nào . Chưa có hoặc chưa biết về kinh ( Duyên Mệnh Địa Tạng Bồ Tát). Con sẽ lập ra nhiều phương chước hoặc nhiều phương tiện thiện xảo . Để giúp những chúng sinh nơi đó có được và biết được kinh( Diên Mệnh Địa Tạng) này.
Phước con ít ởi, tâm con chưa rộng mở, mắt con chưa nhìn xa trông rộng nhiều. Mong Chú (Thầy) chứng nguyện cho con. Để con có động lực và điểm tựa trên con đường tu học . Con xin Chú ( Thầy) . Cho con cúi đầu kính 1 lạy. Để sự ngưỡng mộ và kính trọng của con vs Chú ( Thầy ) được tỏ tường hơn. Sau khi hết dịch , con sẽ inbox lại cho Chú. Cảm ơn Chú đã bỏ chút thời giờ quý báu để đọc những lời này của con.
7:05 AM
Pram
Con còn thiếu: 1) Dâng thân-khẩu-ý thanh tịnh lên chư Thiện Tri Thức ở 10 phương xin đừng bao giờ xa lìa, rời bỏ con. 2) Nguyện thủ hộ Tu-đa-luân của 10 phương chư Phật khiến con mau chứng Thân Chánh-Pháp Tạng và Tâm Trí Vô Ngại để báo ân Thiện Tri Thức Pram Nguyen. Ta sẽ ban cho con ít Kinh điển làm tư lương. Chúc con tu hành tinh tấn, diện kiến Địa Tạng Tôn.
Dạ con xin y pháp chú phụng hành. Con đội ơn chú.
Và con nguyện đang thân-khẩu-ý lên chư Thiện Tri Thức ở 10 phương xin đừng bao giờ xa lìa, rời bỏ con. Và con xin nguyện thủ hộ Tu-đa-luân của 10 phương của chư Phật khiến con mau chứng Thân Chánh -Pháp Tạng và Tâm Trí Vô Ngại để báo ân Thiện Tri Thức Pram Nguyen. Mong Chú (Thầy) chứng nguyện cho con. Con xin tri ân công đức Chú (Thầy).
Ta chú nguyện bằng dấu ấn
Samaya!
Samaya!
Samaya!
Ca ngợi Sư tử conSoạn giả Pram NguyenNgày 7/4/2020— o0o —Tu hành phải lấy NGUYỆN LÀM ĐẦU. Nguyện chính là mục…
Người đăng: Pram Nguyen vào Thứ Ba, 7 tháng 4, 2020
Thới Lai Hoan hỷ cho a
Tiến Đạt Hoan Hỷ Thay
Lan Thu Xin Tùy hỷ với bạn, người phát nguyện ẩn danh, chân thành. Cảm tạ Chú (Thầy) đã chia sẻ với chúng con.
Loc Truong Hoan hỷ cùng anh và các bạn, luôn tri ân công đức vô lượng của chú ạ !!!
Pram Nguyen Bạn trẻ nầy, ngày hôm nay ta mới thấy mặt. Nhưng dám hy sinh lòng riêng của mình nghỉ cho đại cuộc. Đây là điểm son, tuy âm thầm mà nhiều phước lợi.
Lan Thu Pram Nguyen chúng con học bạn ấy dài vì…ăn vạ Chú suốt
Loc Truong Pram Nguyen dạ vâng thưa Chú, những phát nguyện lớn lao như vậy thật khiến con và các bạn khác học tập và ý chí hơn nữa trên con đường tu tập Chú ạ!!!
Lê Nam Hoan hỷ quá, một người anh đáng để học hỏi. Cảm tạ Chú đã chia sẻ cho mọi người.
Nguyễn Lê Minh Đức Hoan hỷ. Chúc mừng anh và cầu chúc cho anh sớm đạt thành tựu.
NAM MÔ DIÊN MỆNH ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT MA HA TÁT
Nguyễn Yến Dạ con hoan hỉ và tán thán hạnh nguyện của vị Bồ Tát ấy ạ,chúc nguyện cho vị ấy thân Tâm an lạc, tinh tấn hành pháp, tùy tâm mãn nguyện… ,xin tri ân Thầy đã chia sẻ. Thật đáng để chúng con học hỏi ạ
Nam Mô Hoan Hỉ Tạng Bồ Tát ????????????
Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát ????????????
Sunshine Nguyen Phước Đức vô lượng , xin tuỳ hỷ cùng ban , nguyện cho ban sớm được như ý nguyện , đời này cho đến khi thành Phật đạo được chư Phật Bồ Tát gia trì, hộ mệnh , được gần kề bên Kim Cang Đạo Sư và thiện tri thức, nhớ, giữ được thệ nguyện rộng lớn .
PT Thắm Một tấm gương sáng cho mọi người noi theo. Chúc bạn đạt được ước nguyện.
Trương Nga Hoan hỷ quá! ???????? Xin Tán Thán lòng can đảm, sự dũng mãnh, quyết liệt và tâm hy sinh, lòng Cầu Đạo của anh. Thiệt đáng khen ngợi, ngưỡng mộ.
Huỳnh Tiến Dũng Ngưỡng mộ. Con thấy cứ như đang trong pháp hội diễn bày. Thiệt là vui. Nguyện cho con cùng nhiều anh chị em cũng sẽ phát tâm Bồ Đề rộng lớn sau khi nghe được lời nguyện của Sư tử nhỏ này.
Nhật Quang Vô cùng hoan hỉ ! ???????? chúc bạn mau chóng thành tựu Tâm đại nguyện ????
Vinh Trần Lời nguyện là sức mạnh
Ngài Pram Nguyen Ấn Chứng
Bạn ơi ! Hãy Tinh Tấn
Công Phu phải thành phiến
Toả Hào Quang hộ thân
Đường học nhiều thử thách
Nhiều quanh co hiểm trở
Đề phòng những Vi Tế
Ngã là cái đầu tiên
Chấp là việc thứ 2
Sân là đường thứ 3
Khi gặp những cảnh khó
Thầm Cầu Ngài Pram Nguyen
Ngài sẽ xuất hiện ngay
Chúc bạn được thành tựu
Nguyện lớn được Vững Vàng
Niềm tin ko Thối Chuyển….
Om Ma Ni Padme Hum
Dương Hớn Tường Nguyện cầu Nguyện ngã Tất cả Đồng cùng Chánh Tín chánh Mệnh quy y quy linh TAM bảo – Tam Căn Bản …. đồng cùng Minh giải sự Tự lợi – Lợi tha cho tất cả …
Chúc mừng chú … và người bạn Phát Nguyện tinh tấn tu học Phật pháp – Chánh pháp – Thiện pháp..
????????OM AH HUM☸️????
Liêm Pham Hoan hỷ lời phát nguyện của bạn.
Cảm tạ Chú đã chia sẻ cho mọi người
Hồng Minh Tùy hỉ công đức phát nguyện với của bạn . Đọc phát nguyện mà mình rất cảm xúc ạ.
Hoàng Hiệp Lời phát nguyện cảm động dũng mãnh, hoan hỷ bạn chúc bạn thành công tinh tấn nhanh chóng viên thành đạo quả. A di Đà phật.
Lại Nguyên Thanh “Sơ phát tâm thỉ thành chánh giác”. tự nguyện sinh ra lực. nhưng cơ bản là phải có trí thì mới tịnh tiến tu hành dc. nhưng đó chỉ công cuộc chuẩn bị. nên quan trọng là bước vào dòng đời với nghiệp lực mênh mang thì cần Vị Thầy trao cho Phương Tiện cơ !.
MỘT TẤM GƯƠNG SÁNG
Soạn giả Pram Nguyen
Ngày 31/3/2020
— o0o —
Lần trở lại Facebook nầy ta hạnh ngộ rất nhiều bạn trẻ mỗi người mỗi vẽ, đã khiến ta bắt gặp từ kinh ngạc nầy đến kinh ngạc khác.
Lòng ta hân hoan nên làm việc không biết mệt mỏi. Đó cũng là do sức đại oai đức của chư Phật, chư Bồ Tát đồng bổn nguyện, chư Trì Minh Vương, chư Đại Phẩn-nộ Tôn và chư Đại Thành-Tựu giả vẫn luôn gia trì, hộ niệm, chiếu cố và thương sót.
Nay ta lần lượt tuyên dương và chú nguyện cho đường tu.
Đa số, người học Phật khi đọc Kinh có hai loại tín tâm:
1) Tín tâm có trí tuệ dẫn dắt
2) Tín tâm bơ vơ
Tín tâm đầu chỉ có hàng Bồ Tát được, nên miễn bàn.
Tâm sau hầu như người phát tâm đều vấp phải, té đau hay không cũng tùy người.
Nay nói về tâm đầu
CÓ TÍN TÂM CÓ CHÚT TRÍ TUỆ
Soạn giả Pram Nguyen
Ngày 31/3/2020
— o0o —
Bạn Lê Nam kết giao trên FB với ta chưa đầy 2 tuần mà đã có thể phát tâm lớn tụng 1.000 biến KINH DIÊN MỆNH ĐỊA TẠNG
Lê Nam viết,
“Hôm nay nhờ có nhân duyên được Thầy Khai thị con xin phát nguyện trì 1000 biến Kinh Duyên Mệnh Địa Tạng mà thầy trao tặng để hồi hướng cho tất cả chúng sinh vô hình hữu hình trong tất cả Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới đều trọn thành Phật đạo.”
Cũng như các bạn khác khi hồi hướng thường bắt chước nhà chùa “hồi hướng cho chúng sanh” – Ta thán phục ở chỗ biết sai lập tức sửa.
Ta nói: “Sai!”
Lê Nam “Mong Thầy chỉ dạy ạ”
Ta nói: “Hồi hướng cho con sạch tội chướng, gia đình không bị dịch bệnh, tâm con thanh tịnh đón nhận cam lồ chánh pháp vị”
Lê Nam viết, “Con xin phát nguyện lại”
Ta nói: “Đốt nhang phát nguyện. Không có chúng sanh! Con biết chúng sanh là những ai mà hồi hướng ?”
Lê Nam viết,
“Hôm nay nhờ có nhân duyên được Thầy Pram Nguyen khai thị cho con được hiểu hơn về Phật Pháp con xin phát nguyện trì 1000 biến Kinh Duyên Mệnh Địa Tạng mà Thầy trao cho để hồi hướng cho con được sạch tội chướng, gia đình không mắc bệnh dịch, tâm con thanh tịnh đón nhận cam lồ pháp vị.
Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. ????????????
Vâng ạ, do con thấy bên Việt Nam hay hồi hướng vậy nên con đọc theo ạ.
Thầy nói con mới giật mình
Đúng là chúng sinh nhiều loài nhiều vị….”
CÁI HAY Ở ĐÂY LÀ CÁI TRÍ HUỆ, CHỚ KHÔNG PHẢI VÂNG VÂNG DẠ DẠ RỒI LÀM THEO Ý MÌNH.
Bạn Lê Nam có cái hay ở đây là TÍN TÂM RẤT LỚN, mặc dù chúng ta không hề biết nhau về công ăn việc làm, hay về đời tư, nhưng thấy sai nhận lỗi, sửa liền.
Cái hay thứ hai là BIẾT ƠN, nên trong khi tu tập thiền quán có nhớ nghĩ về ta, nên sẽ được ngài Địa-Tạng và Thần Vương thủ hộ.
Rồi bạn ấy vì muốn lợi người nên phát tâm chia sẽ Kinh cho người hữu duyên.
Chuyện còn dài, nhưng tóm lại, bạn Lê Nam đã vượt qua thử thách thứ 1 trong cuộc đời tu học thành Phật!
Nguyện đức Địa-Tạng và chư Thần Vương hộ Kinh giáng phúc ban cho Lê Nam một quí tử như lời nguyện.
Lần nầy, sanh trai tướng tốt nghiêm thân, lớn lên giàu có và cậu bé nầy sống thọ con đông để bảo vệ Chánh-Pháp Kim-Cang Đại-Thừa Giáo.
Nay có ít hàng tán thán người biết tu, lại nguyện sau nầy thường được chư Phật và chư Bồ Tát, Thiên Long Bát Bộ gia hộ, trên đường tu ít gặp chướng ngại như bản thân đã bị.
MỘT TẤM GƯƠNG SÁNGCÓ TÍN TÂM CÓ CHÚT TRÍ TUỆSoạn giả Pram NguyenNgày 31/3/2020— o0o —Lần trở lại Facebook nầy…
Người đăng: Pram Nguyen vào Thứ Ba, 31 tháng 3, 2020
Pram Nguyen Con đường nầy là Chú đi qua! Gian khổ muôn phần nhưng cũng đẹp lạ thường, bạn Lê Nam đi đường thẳng.
Nguyễn Yến Xin hoan hỉ và tán thán hạnh nguyện của a Lê Nam ạ! Nam Mô A Di Đà Phật
Angel Nguyễn Tri ân tấm lòng Bồ Tát của chú và tán thán hạnh nguyện của bạn Lê Nam
Lien Lan Cảm ơn bài viết của chú. Nam mô A Di Đà Phật, Liên Lan sẽ phát nguyện lại
Trần Đức Nghĩa Nếu có thể, xin chú giải thích rõ hơn về việc tại sao lại không hồi hướng cho chúng sanh như Nhà Chùa ạ? ( Vì như anh Lê Nam: …”hồi hướng cho tất cả chúng sinh vô hình hữu hình trong tất cả Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới đều trọn thành Phật đạo”, công đức có được không giữ lại cho mình chút chi mà rải khắp, hay nói cách khác là xả bỏ hoàn toàn, cũng có thể coi là 1 cách diệt mong cầu, trừ bản ngã để tìm về Tự Tánh không ạ? )
Pram Nguyen Trần Đức Nghĩa chúng sanh là ai? Hồi hướng mà không biết thì khác nhau gieo hạt ở hư không?
Trần Đức Nghĩa Pram Nguyen Dạ! Vậy đoạn phát nguyện của anh Lê Nam giả như thêm vài chữ vào thành “Hôm nay nhờ có nhân duyên …..mà Thầy trao cho để hồi hướng cho con.. ” VÀ toàn thể mọi người trên Thế Giới”… được sạch tội chướng, gia đình .. ” con cùng các gia đình khác trên toàn Thế giới”…không mắc bệnh dịch, tâm con thanh tịnh đón nhận cam lồ pháp vị thì có được không ạ? Và nếu được thì có nên như vậy hay nên giữ nguyên như anh Lê Nam ạ?
Pram Nguyen Trần Đức Nghĩa Đạo Phật là Đạo Trí Tuệ chớ không phải Đạo ngu, Đạo Dạo, Đạo Dụ. nên dùng trí mà học!
Quảng Đức Hơi khó hiểu cái ý của chú . chú và cháu và các bạn ở trên fbk hiện tại đây có thuộc chúng sanh cõi người ko?
Pram Nguyen Quảng Đức không. Vì họ là người đi trên Bồ Tát Đạo sao gọi là chúng sanh? Bác sĩ là người sao không gộ là thằng A hay con B mà gọi là Bác Sĩ? Động não tí đi.
Quảng Đức Chúng sanh là danh từ chung chỉ các loài hữu tình và vô tình là đúng rồi còn gì nữa chú. Chú thử gõ Google xem chúng sanh là gì xem nào?
Pram Nguyen Quảng Đức Con học Đạo bằng googling?
Quảng Đức Một người mang tâm nguyện hồi hướng cho riêng mình tro gia đình mình còn được Chú hết lời ca ngợi như vậy.. Vậy sin hỏi một người ko màng đến bản thân bao nhiêu thiện nghiệp mang hồi hướng tro chúng sanh khắp các cõi thì tâm địa này lớn đến cỡ nào liệu có thể nghĩ bàn?
Nếu đã thay Phật thuyết pháp độ sanh thì phải thuyết tro đúng .đừng thuyết sai pháp như vậy sẽ hướng tro mọi người đi sai hướng nỡ mất cơ hội giải thoát của họ. Quá báo ko nhẹ đâu…
Lời tôi nói hôm nay nếu sai sịn chịu tội đọa địa ngục..
Quán Tánh Không Quảng Đức “Cho” chứ không phải “tro”, “xin” chứ không phải “sin”. Làm ơnnnnnn!
Viết đúng chính tả đi đã. Người đọc sách nhiều thì chính tả không sai cơ bản đâu. Suy ra bạn học Kinh có khiếm khuyết gì chăng?
Quảng Đức Cái sai chính tả là đúng cháu nhiều người biết . chau bị bệnh ko phân biệt được. Lên là chú chỉ đọc về ý thôi.
Pram Nguyen Con sẽ quyết định đọa Địa ngục!
Quảng Đức Chú cứ chả lời hết các câu hỏi của cháu đi đã
Quán Tánh Không Quảng Đức bạn là ai, vào đây đã thưa hỏi ở mức độ tôn trọng chủ nhà chưa? Bạn có thấy ai mà xộc vào nhà bạn, yêu sách bắt bạn phải làm theo ý họ chưa? Bạn nghĩ gì mà cư xử như thế?
Sunshine Nguyen Quảng Đức những hạn người như Quảng Đức đây mới được gọi là chúng sanh.
Quảng Đức trước hết bạn nên xem lại bạn cầu người trả lời câu hỏi của bạn mà ăn nói như người vô học vậy.
Về học lai với thày bạn , học cho thấu đáo vào mới có tư cách nói chuyện với người
Với về nói với song thân dạy lại cách thỉnh hỏi người trên lớn tuổi hơn bạn , chứ nói với ngữ điệu đó song thân ban sẽ xấu hổ lắm ah.
Người trí sẽ không tranh cãi với người điên và loại vô học.
Pram Nguyen Quảng Đức! Người đi trên Thánh Đạo hướng về Tứ quả Sa môn,, người bước chân lên 40 Tiền Địa, 10 Bồ Tát Địa, v.v… thì không còn gọi là chúng sanh theo nghĩa của Phật. Kỳ dư đều được gọi là chúng sanh. Con thuộc hạng nầy như Sunshine Nguyen đã nói.
Quảng Đức Bạn ý đang phát nguyện cho chúng sanh mà chú
Pram Nguyen Chú dạy bạn ấy rời Tứ Tướng: Ngã, Nhân, Chúng Sanh và Thọ Mạng. Chư Tăng Ni vì mang nợ thập phương bá tánh nên họ hồi hướng như vậy. Còn Chú dạy Bồ Tát, không dạy phàm phu!
Lê Nam Một số bạn chưa hiểu lẽ, kẻ hậu học ngu si này xin có chút ví dụ: đang mùa dịch covid 19 bạn đứng lên hô tôi sẽ giúp cả nước dẹp dịch, giúp hết ko sót một ai ko sót một nhà nào. Vậy bạn giúp thế nào khi có tâm nhưng chưa có tầm ?
Duyên Vũ Ồ hoá ra là vậy, mỗi khi con tụng trì kinh xong hoặc phóng sanh con cũng xin hồi hướng lại công đức cho tất cả chúng sinh trong khắp cõi ta bà được nương theo phật pháp ko theo ác đạo sớm ngày giải thoát khỏi sinh tử, hoá ra là sai sai hết cả
Nguyễn Lê Minh Đức lời của chú nói phải đọc cho kỹ, nghĩ cho sâu theo nhiều chiều, sau đó hãy comment,
tại sao Chú Pram bảo anh ấy đừng hối hướng cho tất cả mà lại hồi hướng cho gia đình mình, bản thần mình qua dịch bệnh, SỚM ĐẮC PHÁP MÀ ĐỘ CHÚNG.
Giả sử 2 tk bạn thân thi vào cùng 1 trường đại học y khoa, tk A giỏi xuất sắc, tk B ngu hẳn ra. Tk A chăm học tập rèn luyện, tk B ỷ bạn thân nên chả them học cứ lêu lổng Trong khi biết là đề thi và trường y rất khó. Đến ngày thi. Tk A thay giúp tk B vì tình bạn bè, bỏ công sức và Tgian quý báu ra để giúp tk B cùng thi cho đậu, hậu quả sẽ không thể lường nếu 2 tk cùng rớt. TRong khi đó, nếu tk A không nể tình bạn bè, quyết tâm tận lực vào bài thi không chỉ tk B thì tk A CHẮC CHẮN ĐẬU BÁC SĨ ĐỂ CỨU NGƯỜI.
và việc như trên ta đừng nghĩ thiển cận sao lại không hồi hướng cho toàn thể chúng sanh. Được mấy ai tụng 1000 biến Diên Mệnh Địa Tạng thành tâm để công đức cao. Bao nhiêu hạng người biết rằng sám hối sẽ giảm nghiệp nhưng vẫn ỷ lại….
Thế nền đừng xem qua câu từ trên bài viết của Chú Pram mà phán vội. Tôi học được từ Masster Nam ông nói rằng: học đọc cho kỹ, nghĩ cho sâu và làm cho thật đúng.
Ý kiến của con như vậy không biết còn thiển cận và thiếu sót chỗ nào, mong chú Pram Nguyen Từ bi chỉ dạy
Trương Nga Tuỳ huỷ và Tán Thán Hạnh Tinh Tấn của anh nhé Lê Nam. ???????? Người bình thường ít ai phát Tín Tâm trong sáng và mạnh mẽ như vậy. Nay được Chú chỉ bày Pháp yếu Hồi Hướng phù hợp với anh, hoan hỷ ha. ????
Thưa quý bạn, ai thắc mắc vụ hồi hướng! Xin hỏi thật lòng các bạn khi nói hồi hướng cho tất cả chúng sanh là THẬT LÒNG, hay giả dối? Phàm như giả tâm, lòng không thật theo bạn lời hồi hướng ấy có đạt diệu dụng? Tâm giả thì ai chứng cho!
Còn các vị mà có hỏi Pháp, mần ơn hạ cái ngã mạn của Quý Vị xuống mà hỏi cho đàng hoàng.
Điều bên trên chắc chắn ai cũng sẽ thắc mắc! Nhưng hỏi thì phải hỏi đàng hoàng, khiêm cung lễ độ! Phàm như câu trả lời có vẻ chưa hợp ý mình, thì phải nghĩ lại do mình si muội mà chưa thông hiểu ý Chú chỉ dạy. Còn giả như bụng không thấy phù hợp thì bỏ qua, có lẽ là Pháp này không hợp duyên hay không hợp căn tánh của mình.
Khiêm hạ để học cái Pháp khác. Chú đóng tiền mạng lên thức hôm thức đêm chỉ dạy cho các vị để rồi các vị phán như Thánh thần phương nào đến. Chơi vậy ai chơi lại.
Tiềm Thanh Chào chú Pram Nguyên con là kẻ vô minh được phước mỏng kiếp này được làm người nhưng phước mỏng sanh nơi hạ tiện. Từ lúc còn nhỏ 13 tuổi có duyên biết đến một quyển kinh của một vị Bồ Tát nói về sẽ có một thời kì nhân loại sẽ cơm ko người ăn, áo ko người mặc, đường k người đi …. và đọc như thế ko dám nói ra, và vì chưa có lòng tin vào việc đó..
Theo thời gian con thấy bố con thờ Bồ tát và điều đó đã nhiễm sâu vào tâm trí của con khi nào ko hay đến khi lập gđ con chỉ thích thờ Quan âm với độ tuổi của con mọi người bảo trẻ ko đc thờ, nhưng con cứ thờ. Nếu nói đúng hơn khi con đặt chân lên nơi ở mới đó ko ai thờ Quan âm hay Phật. Nhưng cuộc sống của con cũng lắm thăng trầm và lòng tin chưa được sâu. Nên lúc thích thì tụng kinh Phổ Môn liên tục lúc thì bỏ.
Con nuôi rất nhiều gà cứ nghĩ sẽ cũng cố rất khó khăn nhưng vợ chồng con ko giết thiệt toàn nhờ người thôi. Nhưng theo năm tháng con tự dưng sợ hãi vì việc nuôi gà lấy mạng nó nuôi mạng mình, đến lúc còn chuyển nơi ở tốt hơn thì bắt đầu cuộc sống đầy trắc trở. Nhưng cứ đi kèm với những điều kì lạ mà bản thân con ko lí giải nổi. Con trồng đám mì chết nắng ko mọc một cây. Con trồng lại thì cũng như vậy tự dưng giữa trời con nói nếu mai trời mưa con xin cứng dường cho chùa 1000. Thì sáng hôm sau mưa đúng một cơn tô rồi ngưng đúng một tuần, tất cả mn ai cũng lo vì nắng sẽ khổ chết cây…tự nhiên tối đó con xin nếu như có mưa thì con xin giảm tuổi thọ ko ngờ mưa thật.
Chồng con bị bệnh zôna bị ăn hết mặt tưởng mù với điếc . Con bị băng huyết cơ thể ko còn tí máu, để chờ sống sót mà con đã niệm Quan Âm ko ngờ từ lúc 11 giờ đêm tưởng chết ko ngờ đến sáng lại tỉnh bơ như ko có gì, rồi tự mơ thấy 3 vị sư vào nhà con ko ngờ vài hôm sau có 3 vị vào nhà thật và đó cũng là nhân duyên có một vị sự đã lập thất ở đất nhà con.
Và chồng con lại bị zôna ăn hết mặt và dây thần kinh đêm ngày rúc rỉa mấy tháng trời ko khỏi. Cho đến một ngày con vào chùa xin Quan âm thì có người nhận chữa. Họ ở Phúc Yên còn con ở Đăklăk ko hề gặp mặt mà sau đứng 3 ngày ko đc uống thuốc từ một người khó ăn khó nuốt ko ngủ đc mà sau 3ngày chữa tự nhiên khỏi hẳn mà ko hề biết họ là ai.. Và đó là điều mà con rất tin vào Tam Bảo. Nhưng con chướng ngại cứ thế lôi kéo con ko đứt đc với đầy dẫy khó khăn và tạp niệm. Con hữu duyên với vị sư đó vì sư bảo nơi khổ mình ko đến thì ai sẽ đến, nên thầy đã có mặt nơi mãnh đất nghèo khó. Và cái tham đã lôi cuốn con và mới cất nhà xong ở chưa đc hai năm con lại ra đi một nơi xa sinh sống. Thầy bảo với con, con đi lần này con sẽ có một trải nghiệm cho cuộc đời .
Sao bn năm đúng là lần này con đã hiểu ra tất cả. Cái bản ngã của con người và mục đích của một kiếp người sẽ đi về đâu. Con lại ko chấp nhận kiếp sau mình khổ. Con khuyên mn tin nơi Tam Bảo mà bản thân con lại ko tinh tấn, khúc mắc đủ đều, giậm chân một chỗ. Lúc thích Pháp Hoa lúc Phổ Môn, Dược sư, Địa Tạng.. lẩn quẩn mãi k lối thoát. Bây giờ lại chán ở nơi đô thị này muốn quay về nơi thâm sơn để giúp thầy và làm điều gì đó cho người khó khăn nhưng con chưa có lối thoát cho việc này .con k tinh thông trong luận bàn phật đạo và triết lí sâu xa .Nhưng con k biết những việc kể trên là như thế nào xin chú chỉ giáo cho sự vô minh của con và khải mở thân tâm cho con sáng ạ .con ngu muội nói ra nếu con có ngu thật chứ cho con biết cái sự ngu muội đó ở đâu con rất rối thưa chú.
Con lấy hết can đảm để nói chuyên với chú vì con cảm thấy chứ rất gần nhưng cũng rất xa .con xem qua các bài viết của chú và hôm nay mới dám nói ra .con k hiểu sao con lại có sức tin ở chú
Pram Nguyen Tiềm Thanh tôi sẽ giải thích để xem có giải tỏa không thì phải chờ thời gian.
Chào Tiềm Thanh, cô vốn có căn duyên với đức Quán Thế Âm, tin mà thờ; nhưng, hoàn toàn không biết:
1) 12 nguyện lớn của ngài
2) 500 danh hiệu của ngài
3) 33 hóa tướng của ngài, mặc dù tụng Kinh Phổ Môn
Không biết danh hiệu của ngài trong tương lai, không thường cúng dường.
Khi có những hiện tượng đó, chẳng qua là do đức Thánh Quán Thế Âm an bày, nhưng bạn không biết. Ngày ngày tụng Kinh cũng tích lũy chút phước lành, lại đem ra đánh cuộc với trời mưa! Mưa gió là chuyện của Rồng, phước mỏng muốn rồng ban mưa! Ác bệnh là do cầu mà không kiết giới, không cúng cho Rồng, cúng Chùa mà không hồi hướng cho Rồng nên bị ác báo hiện tiền. Gặp 3 vị cao nhân lẽ ra phải y pháp cúng dường và hỏi han, lại bỏ qua!
Bản thân bạn chưa từng Sám hối thì khác dùng tiền trong nhà băng, hết lấy đâu ra xài tiếp?
Phước mình có hạn, nên sanh nhà “hạ tiện”, rồi làm ăn cũng không phải nghề thanh cao”. Bạn biết điều nầy là cái hay của bạn.
Xin đừng hiểu lầm là tôi khinh miệt, trăm lần, vạn lần là không, chỉ vì y lời bạn mà nhắc lại, tôi xin đính chánh trước. Đôi khi lời thật mích lòng, nhưng cũng có câu thuốc đắng đả tật!
Bạn quanh quất bên các Kinh Đại Thừa cũng là cái hên của bạn nên gặp tôi xin chỉ bày.
Nầy Tiềm Thanh! Bình phước trong tâm bạn đã cạn vơi, nước ô nhiễm cứ rót vào. Hãy quên tất cả, thành tâm Sám hối (như tôi đã soạn), rồi chuyên tâm niệm KINH DIÊN MỆNH ĐỊA TẠNG, rảnh rỗi thì niệm danh hiệu đức Quán Thế Âm, đọc Kinh Phổ Môn để thấy hóa tướng của ngài, ắt bạn nhận ra ai là hóa thân đến giúp bạn.
Bạn làm khoảng 1-2 tuần, nếu chưa giải tỏa được ắt là nghiệp nặng, phải quay về gặp lại vị cao nhân, xin điểm hóa..
Tiềm Thanh Pram Nguyen vâng ba vị sư đó trong đó con có cúng một mảnh đất để bây giờ họ đang làm chùa với con gọi là chùa chứ thật ra là thất ạ ..con cứ nghĩ tất cả việc làm thì tiền mất Phật biết chứ k hồi hướng con cũng mới biết hồi hướng đây thôi
CÓ TÍN TÂM MÀ KHÔNG TRÍ TUỆ
XXXXX là cô gái nhỏ có căn lành lớn, nhưng chưa có trí huệ, nên khi đọc Kinh phát lòng thành tín cao độ, nhưng ngặt vì không người chỉ dạy nên phạm một sai lầm lớn.
Khi nhìn vào hình của XXXXX ta đã thấy chuyện gì xãy ra, và quả đúng y như rằng.
Cháu nầy là phận nữ nhi mà ta thấy hàng nam tử thua xa rất nhiều. Có những người miệng nói mà chẳng dám làm.
Đàng nầy, khi cháu đọc Kinh thấy Bồ Tát do tiếp nhận Pháp mà đốt thân cúng Phật cũng phát nguyện đốt tay cúng Phật.
Hành động thiếu suy nghĩ nầy đã đem lại hậu quả đáng tiếc là cháu bị tàn phế bàn tay.
Vì sao ta nói như vậy? – Bởi vì những vị có thể thí xã như Kinh nói, hầu hết đều là thượng địa Bồ-Tát, chư vị có nguyện-lực bất-khả-tư-nghị, có thần thông lưc, có định lực mà thế gian không ai sánh kịp! Còn cháu đây chỉ có tín-lực, nên lực bất tùng tâm, nghĩa là tâm muốn mà mình không thể làm được.
Ta có chú nguyện cho cháu vì nhân lành nầy mà đời đời sanh ra được TAY PHÁP (Pháp thủ), dùng tay nầy gánh vác Chánh Pháp của chư Phật ở 10 phương.
Vì sợ gia đình và bè bạn biết quở trách nên âm thầm chịu đựng. Rồi lên mạng xin những nhà hảo tâm giúp. Nhiều người thương mà HỨA MẠNH, nhưng tiền thì chẳng thấy đến! Thật uổng cho những người đó! Họ đã đánh mất đi một cơ hội gieo nhân lành: giàu sang!
CHA MẸ SANH MỘT VỊ SƠ PHÁT TÂM BỒ TÁT ĐÓ LÀ PHƯỚC ĐỨC VÔ CÙNG. TA HY VỌNG RẰNG CHA MẸ CHÁU, CHỊ EM CHÁU KHÔNG NHƯ NHỮNG NGƯỜI PHÀM PHU CHỈ BIẾT DANH DỰ VÀ BẠC TIỀN.
Thế là mấy năm nay chịu đắng nuốt cay, nhẫn nhục sống qua ngày, mong sau kiếm đủ số tiền để trả nợ, rồi tìm nơi thanh vắng lập chí tu hành.
Đã vậy, XXXXX đã lấy lòng thành làm ăn, giúp người qua cơn ngặt thì họ lại giựt tiền! Ai còn chút lương tâm, hãy hoàn tiền cho khổ chủ, may ra còn tránh khỏi cơn Đại Dịch!
Các đây vài hôm, bạn AAA lộ chút bí mật về cháu đang thiếu trước hụt sau, ta viết bài Nhân giàu sang nhờ Pháp thí, mới biết cháu cần vài chục triệu để trả nợ.
Thật ra vài chục triệu chẳng là bao đối với rất nhiều người, nhưng với một cô gái nhỏ mỗi tháng chắc chiu vài triệu tiền dư để trả lần tiền nợ vay mượn, trị tay, thì quả là rất lớn!
Ta rất hiếm khi kêu gọi ai mở tâm bố thí.
Nhưng, lần trước ta đã kêu gọi các bạn bố thí tịnh tài cho một Sư Cô, may y không có đủ tiền trả để kịp nhận y về thọ giới. Chỉ trong vài tiếng, các bạn đã làm được việc khó làm: đó là chia nhau làm phước, của ít lòng nhiều, chẳng mấy chốc đã đủ tiền độ người xuất gia. Ta có chú nguyện cho họ đời đời sanh ra không lo phần cơm áo, y phục sang đẹp lúc nào cũng mãn tâm, chóng mặc Phát Y ngồi tòa Sư tử!
Nay ta kêu gọi các bạn nhín chút TỊNH TÀI giúp cho cháu XXXXX tiền để nó trang trải nợ nần mà an tâm tu học thì phước đức nầy nhiều hơn trăm, ngàn, vạn lần bỏ tiền xây Chùa làm Trung tâm Du lịch hay để cho bọn tà Sư làm chỗ gieo họa!
Cháu không hề hỏi xin hay cầu ta giúp đở.
Ta thấy đây là cơ hội cho mọi người trong cơn Đại Dịch làm phước nên viết ra những lời nầy.
Cháu cũng không hề biết trước là ta viết.
Vì ngại quen biết sanh hủy báng, ta bỏ hình và không ghi tên cháu ra.
Ai có lòng hảo tâm giúp cháu xin đăng cho mọi người biết.
Ta ở nước ngoại không tiện, sẽ nhờ nước trong nước nhận tiền giúp, rồi trao lại cho cháu.
MỘT TẤM GƯƠNG SÁNGCÓ TÍN TÂM MÀ KHÔNG TRÍ TUỆSoạn giả Pram NguyenNgày 31/3/2020— o0o —Lần trở lại Facebook…
Người đăng: Pram Nguyen vào Thứ Ba, 31 tháng 3, 2020
Phuoc Le Con cám ơn bản tin của chú chúng con nguyện hết lòng cho người bạn đáng iêu đáng quý này
Pram Nguyen Ác tâm dễ phát Từ tâm khó làm!
Phoi Tran Con xin tuỳ hỷ,làm thế nào để con có thể giúp đc người bạn này ạ?
Pram Nguyen Con giúp Chú nhận tiền quyên góp nha?
Phoi Tran Pram Nguyen dạ chú
Pram Nguyen Ai có thể vì ta đứng ra quyên góp giúp cháu. Đây là Sơ Phát Tâm Bồ Tát, vì thế không nên một mình giúp! Chia phần cho những người khác.
Các bạn trực tiếp liên lạc Phoi Tran nha, Cám ơn sự bố thí tịnh tài của các cháu. Ta đã từ chối một bạn muốn hoan hỷ tặng 100 triệu. Việc nầy làm chia phần, cho mọi người cùng có phước.
Ngọc Huy Chúc bạn X phẫu thuật thành công.
Angel Nguyễn Dạ, con xin tuỳ hỷ, dù hoàn cảnh của con cũng như của những bạn đồng tu trong này có khi cũng ko phải thật dư dả gì nhiều, nhất là đang trong trận đại dịch này, nhưng theo con nghĩ, giúp người đâu đợi giàu có mới giúp, hành thiện đúng người đúng hoàn cảnh thì mới thật đúng theo ý nguyện của chư Phật, chư Bồ Tát, con nói vậy ko biết đúng hay ko, thưa chú? Vậy nay con xin phép chú, có thể cho con được là 1 phần nhỏ như ý chú nguyện để giúp đỡ bạn gái kia ko ạ? Xin thỉnh ý chú ạ!
Pram Nguyen Hoan hỷ. Chúc con nhờ nhân duyên nhỏ nầy mà mau thành tỷ phú! hahaha
Angel Nguyễn Pram Nguyen dạ, con cảm ơn chú ạ, con luôn có tâm niệm rằng, từ lúc sinh ra, con đã là người may mắn, là tỷ phú rồi ạ, may mắn hơn rất rất nhiều người khó khăn hơn mình và là tỷ phú của tình yêu thương, thưa chú, hihi
Pram Nguyen Angel Nguyễn Tiền, tình, tù, tội chúng đi chung như bóng theo hình. Không tiền khổ. Nhiều tiền trong mùa Đại Dịch càng khổ hơn, vì sao? Vì chứng khoán xụp, lại sợ dân nổi loạn!
Angel Nguyễn Pram Nguyen dạ chú, con tâm niệm, tiền cũng quan trọng, nhưng phải kèm theo cả trí huệ và lòng từ bi nữa ạ! Nên cho dù con luôn nỗ lực kiếm tiền vẫn ko quên học tập để nâng cao trí huệ và cố gắng thực hành lòng từ bi theo hạnh nguyện của chư Phật và chư Bồ Tát ạ, thưa chú _()_
Pram Nguyen Angel Nguyễn Con chính là con Phật.
Angel Nguyễn Pram Nguyen dạ, có khi nào con là con của chú từ nhiều kiếp trước ko ạ, hihi. Có nhiều lúc con vừa khởi lên ý niệm gì chưa kịp thỉnh hỏi chú, chú đã đăng bài giảng rồi, y như chú đọc được suy nghĩ của con vậy, chỉ có cha mới hiểu thấu con cái mình vậy thôi, thưa chú, hihi
Pram Nguyen Angel Nguyễn may mắn thôi, Cũng có thể con là mẹ ta cũng không chừng. Vui thay! Nếu con là con ta thì thật là hãnh diện.
Angel Nguyễn Pram Nguyen dạ con ko dám ạ, phải nói nếu con thật là con của chú thì đúng là con phước phần ko kể xiết mới đúng chứ ạ! Được gặp chú, được chú dạy bảo như vậy con cũng đã thấy mình may mắn lắm rồi!
Nguyễn Yến Mỗi một việc Thầy làm, mỗi một tâm niệm, mỗi bài đăng đều là vì lợi ích cho tất cả chúng sanh,thật hi hữu khi chúng con đủ duyên lành thọ lãnh và phụng hành lời Thầy dạy,con xúc động quá không biết viết gì nữa,đời này và về sau con mang nặng ơn sâu khó đáp của Thầy ạ
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát ????
Pram Nguyen Tu mau nhập Pháp Vân Địa, hiện thân nữ cứu độ chúng sanh như Quán Thế Âm Bồ Tát là đền ơn ta.
Nguyễn Yến Pram Nguyen Dạ vâng ạ con xin ghi nhớ _()_
Nguyen Liem Titi Thưa a, câu chuyện cảm động quá. A cho e số tài khoản của cô bé, e sẽ nhờ người nhà ở Cần Thơ ck giúp đỡ cô ấy phần nào.
Pram Nguyen Vui lòng liên hệ với bạn Phoi Tran, nhưng đừng quá nặng tay để cho các bạn khác gieo duyên cùng Sơ Phát tâm Bồ Tát bị nạn.
Vàng Sen Cho Vàng Sen đóng góp một chút chút gieo duyên với nào. Kinh có thể chưa hiểu, ấn có thể chưa biết nhưng cái này Sen Vàng rành mà.
Pram Nguyen vậy liên lạc với bạn Phoi Tran. Cám ơn
Vàng Sen Pram Nguyen dạ. Con cảm ơn chú.
Pram Nguyen Vàng Sen Chú cám ơn con đúng hơn, vì con mở tâm, chú chúc con nhờ nhân duyên nầy con đọc Kinh hiểu nghĩa, như chính mình ngồi trong pháp hội vậy.
Vàng Sen Pram Nguyen con đọc đến đâu con chép các gạch đầu dòng lại đến đấy, con có một sổ tay riêng để ghi cho nhớ. Sẽ cố gắng để chú phải thực hiện lời hứa với con là chăm chỉ chú sẽ đến chỉ dẫn. Con còn đang lớp vỡ lòng nên có thể tự mày mò đc, đường còn dài lắm mà thời gian thì lại rất ngắn. Huhu
Pram Nguyen Vàng Sen chớ lo! Cất bước ra khỏi nhà quyết sẽ đến chỗ mình muốn. Dụ dự chẳng đi chừng nào đến?
Quán Tánh Không Chúc bạn X mau chữa lành tay nhé
Nhật Quang Cảm động khi nghe chuyện bạn phát tâm vì Đạo, cảm động khi dc chú Pram Nguyen từ bi viết bài kêu gọi, gieo nhân thù thắng cho tất cả các bạn tín Tâm. Con xin góp 1 phần nhỏ cúng dường Sơ Phát Tâm Bồ Tát, và xin dc tùy hỷ với tất cả! _()_
Pram Nguyen hay cho con, một việc nhỏ phát đủ hai tâm.
Vũ Trần Hữu Minh Kính Bạch Chú:
Mấy nay con có xem những bài biết của Chú, và con có copy xuống tập hợp thành file để xem lại. Trước tiên con Kính chúc Chú luôn khỏe để Thủ hộ Chánh Pháp.
Thứ nữa, con mong muốn được Chú hướng dẫn tu theo Pháp của Chú, nhưng k biết con có căn tu hay không và không biết bắt đầu từ đâu và bắt đầu như thế nào.
Rất mong được Chú chỉ dạy.
Con chân thành cảm ơn!
Pram Nguyen Vài hôm sẽ viết chung cho tất cả một cẩm nang tu tập.
Vũ Trần Hữu Minh Pram Nguyen con chân thành cảm tạ ạ!
Huỳnh Tiến Dũng Pram Nguyen Ôi. Trăm ngàn lạy cảm ơn Chú, cảm ơn bạn Hữu Minh đã hỏi hộ.
Loc Truong Pram Nguyen con cùng các bạn tri ân cảm tạ công đức của chú ạ
Trương Nga Bạn X gặp Chú thiệt là phước duyên lớn của bạn X lắm đó. ???? Hoan hỷ thay X luôn. Thiệt ấm lòng.
Chúc bạn X từ nay thân tâm an lạc, bước qua chặng mới, tu tập tinh tấn nhen và trí tuệ sáng suốt, ít bị lừa. Hihi.
(Còn rất nhiều cmt của các bạn quyên góp ủng hộ bạn XXX mà mình đã lượt bớt)