Các loại Quỷ
- Háo Sắc Quỷ
- Hoan Lạc Quỷ
- Huyễn Lạc Quỷ
- Hàm Bảo Quỷ
- Ẩn Hình Quỷ
- Mê Hí Quỷ
- Trường Cảnh Quỷ (Quỷ Cổ Dài, còn gọi là Lộc Lô Thủ (đầu con lăn))
- Thượng Điếu Quỷ
- Thất Miên Quỷ
- Thiêu Tiêu Quỷ (Hỏa Tai Nạn Giả)
- Xích Thiệt Quỷ
- Nê Quỷ – Xí Quỷ (Quỷ bùn lầy)
- Đê Đầu Quỷ (Quỷ Cúi Đầu)
- Bạch Cốt Tinh
- Thiện Tín Giả
- Truy Y Thích Tử – Quỷ Tăng
- ….
Háo Sắc Quỷ – Hoan Lạc Quỷ
Thượng Điếu Quỷ
Thượng Điếu Quỷ là những chơn hồn của các sinh vật bị chết treo (chết trong tư thế treo cổ). Trước khi dứt hơi thở cuối cùng, tâm tình họ khao khát được sống mà không thoát ra được. Họ mang chấp niệm cận tử nghiệp lúc chết bị treo lên, nên thị hiện thân ảnh lơ lửng ở nơi mình bị chết với phần dây treo cột thân ảnh ấy. Có thể là do họ bị ép phải tự thắt cổ chết. Hoặc do họ bị cột chặt, treo lên cao rồi chết lúc đang bị treo. Hoặc họ bị tai nạn, khiến cho thân thể bị lơ lửng, thân thể bị vướng chặt vào các sợi dây, rồi ngột ngạt, mỏi mệt mà chết.
Họ thường xuất hiện ở ngay trong không gian mà họ từng bị chết treo ở đó, hiếm khi nào rời khỏi đấy được vì chấp niệm mình bị cột chặt, muốn thoát nhưng không thoát ra được. Có một số trường hợp Thượng Điếu Quỷ bị các tà sư sử dụng dị thuật, mật chú, để kết nối nhân duyên, ràng buộc phần chơn hồn của họ với nơi mà các tà sư này muốn có oán linh bảo vệ. Nhưng vì vướng chấp niệm bị treo tòng teng bởi sợi dây, nên Thượng Điếu Quỷ chỉ có thể tương tác trong một phạm vi nhất định.
Trong đời sống, nếu hữu duyên nhìn thấy họ trong giấc mơ, hay nhìn thấy họ thị hiện trong lúc đang buồn ngủ, đang tịnh tâm thiền định hoặc là nhìn thấy trực tiếp trong lúc đang tỉnh táo. Đặc biệt là khi mình ở những không gian nơi mà họ đã từng chết treo. Khi đó, hãy bình tâm, không hoảng loạn, xa lánh, xua đuổi, mà nên cầu nguyện, dùng ý niệm nói với họ rằng đừng hoảng loạn, đừng sợ hãi nữa. Nói họ rằng tất cả đã xong rồi, họ được tự do rồi, không còn bị cột treo nữa.
Mình cũng có thể trì tụng các bản kinh như kinh Cầu Siêu, kinh Giải Oan, kinh Cứu Khổ. Nếu may mắn đủ duyên, Thượng Điếu Quỷ gặp được nhân duyên tốt lành như thấy ánh sáng của chư vị Thiêng Liêng, hoặc được nghe thấy lời kinh tiếng kệ giúp họ cảm thấy bình yên. Khi đó, tâm tình của họ giảm bớt những loạn động, hoảng loạn, đau khổ, không còn vướng mắc đau khổ thì họ có thể siêu thoát.
Nếu họ ám nhập vào ai đó, người xung quanh không có khả năng nhìn thấy được thân ảnh của họ, mà nhìn thấy họ ôm cổ giãy giụa, thì có thể dùng cách lấy một cây kéo làm động tác cắt đi sợi dây cột ở cổ của họ. Tịnh tâm, phát ý nguyện hóa giải nạn kiếp của họ, cầu nguyện cho họ được bình yên, tiêu trừ các nghiệt chướng, vướng mắc trong tâm cảm. Nếu sợi dây của người từng bị chết treo vẫn còn trong không gian, thì nên dùng lửa tiêu hủy sợi dây ấy, để tránh ám khí từ sợi dây tác động tiêu cực đến những người ở đó.
Thư Ý Arinya Những vong linh chết kiểu này đúng là thê thảm. Kể cả khi gọi lên lưỡi lè mắt trợn ngược ko nói được gì
Huệ Thiện Thư Ý Arinya a đã gặp 1 trường hợp này, ko nói chuyện được, toàn là hú ko à. Việc này a đã viết thành truyện rồi. E thích thì a tag e vào đọc.
May Pham Nhà mình có người thân cũng mất vì tự tử treo cổ. Cầu mong tất cả sẽ không còn đau khổ mà làm những điều dại dột nữa