CÁCH ĐỌC KINH NHẬP NGHĨA KINH
Soạn giả Pram Nguyen
Ngày 5/4/2020
— o0o —
- Chớ khởi tâm mình là phàm phu khi đọc Kinh! Đây là sai lầm lớn.
- Chớ nghỉ tưởng mình ngu si, chướng nhiều, tội nặng mà đọc Kinh! Đây là sai lầm trọng đại.
- Chớ đọc Kinh khi còn bận rộn việc nhà, việc sở.
VẬY ĐỌC RA SAO?
Phải mặc áo quần rộng rãi, thoải mái. Nhà nghèo không máy điều hòa thì mặc áo lót cũng được.
Đốt một cây nhang lên cho thơm nhà, có sẵn nước uống để khỏi rời chỗ ngồi trong thời gian đọc Kinh.
KHI MỞ KINH, đọc
Om Ram (7 lần), quán lửa lớn vây quanh khu nhà mình ở.
ĐỌC ĐỀ KINH:
Nam mô [tên toàn Kinh], con nay phát tâm tu học, nhưng cách Phật đã xa, tà Sư, bạn ác dẫy đầy, nguyện gia uy thần lực, mở mắt cho con, mở tâm con, khiến con đọc Kinh mau thâm nhập Kinh nghĩa chân thật.
Con khấn nguyện chư Thần hộ Kinh khiến ác quỷ thần, vong linh xa gần, quì gối phải, chấp tay, tịnh lòng cùng con chiêm ngưỡng Pháp hội như thời Phật còn tại thế!”
Xá lạy 3 lần
Niệm
1) Nam mô Ứng Thân Thích Ca Mưu-Ni Thế-Tôn (10 lần)
2) Nam mô Báo Thân Tỳ Lô Giá Na Như Lai
3) Nam mô Pháp-Thân Đại-Nhựt Phổ Hiền Như Lai
Xem vị nào thỉnh Phật: niệm danh hiệu 3 lần
Xem Phật hay Bồ Tát nào trả lời: niệm danh hiệu 3 lần
Lắng lòng tịnh ý, bắt đầu đọc.
KHI MẮC TIỂU TIỆN HAY ĐẠI TIỆN phải lễ mà đi vệ sinh, đi xong đọc Om Ram vào hai tay, chụm lại như bụm nước, 7 lần.
KHI HOÀN MÃN, phải hồi hướng:
1) Nguyện hồi hướng đến các dịch giả, những người in ấn Kinh văn, viết vẽ thảy đều nhờ ân Phật đồng được Thân Chánh Pháp Tạng
2) Nguyện Chánh Pháp nầy cửu trụ ở đời; đời không có Phật, Thánh Hiền vắng bóng, con sẽ hoằng truyền Kinh nầy, phổ độ chúng sanh, nhập biển trí tuệ của Như-Lai
3) Nguyện con và tất cả chư Thiên, quỷ thần, vong linh, chúng hữu tình đồng đọc Kinh nầy, mau chóng nhập lý thú của Kinh.
Đọc như vậy gọi là đọc Kinh.
Ít hàng viết gởi các bạn. Nguyện ai đọc Kinh sách do ta chỉ dạy, nếu sai lầm, thọ khổ, không riêng ta chịu lỗi, mà chư Phật trong 10 phương, 3 đời đều mang tội nói dối.
Nam mô thập phương thường trú Tam Bảo
Nam mô Tu-đa-la Luân của thập phương tam thế Phật
Nam mô chư Bồ Tát Tăng
Thùy từ chứng giám!
Pram Nguyen
Đọc thêm:
- NHỮNG CẢNH GIỚI KHI SÁM HỐI VÀ TỤNG KINH
- TẠI SAO KHÔNG NÊN TỰ ĐỌC KINH ĐẠI THỪA?
- KINH VĂN HIỂU SAO CHO ĐÚNG?
- TRÌNH CẢNH GIỚI TU TẬP
Bạn đọc comment:
Bình Nguyễn Chú ơi con học được là thế này:
Nam mô Hoa Tạng Giáo Chủ Thanh Tịnh Đại Nhật Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na Phật
Nam mô Viên Mãn Báo Thân Tỳ Lô Giá Na Phật
Pram Nguyen Con cứ học theo cách đó.
Nguyễn Lê Minh Đức Mà chú ơi. Đoan này con chưa thực sự hiểu lắm.
Xem vị nào thỉnh Phật: niệm danh hiệu 3 lần
Xem Phật hay Bồ Tát nào trả lời: niệm danh hiệu 3 lần
Trương Nga Ví dụ như Kinh Đó do Ngài Xá Lợi Thỉnh hỏi Phật thì niệm danh hiệu Ngài Xá Lợi Phất 3 lần. Và Phật Bổn Sư trả lời thì niệm danh hiệu Phật Bổn Sư 3 lần.
Có nhiều Kinh do Phật, Bồ Tát khác trả lời chứ không hẳn là Phật Bổn Sư nên Chú dặn kỹ như vậy để mình khi đọc Kinh nhờ Sức gia trì, chứng minh của Chư Phật, Bồ Tát, Chư vị đó để mình mở Tâm ra dễ hiểu, dễ thâm nhập nghĩa Kinh ấy…
(Con nghĩ vậy nên nói vậy, nếu sai mong Chú đính chính ạ)…
Pram Nguyen Trương Nga Con nói thế cho Chú rồi.
Trương Nga Pram Nguyen Dạ vâng Chú, con tính im mà thôi nói luôn để Chú khỏi gõ mỏi tay, hihi..
Pram Nguyen Trương Nga Khen tay đẹp thiệt là có lợi. Chê thì nguy rồi.
Nguyen Hoai Dạ con cảm ơn chú cho con xin. Sao chép bài này ạ
Pram Nguyen Nếu thấy lợi ích cho mình cho người, cứ làm, không cần xin phép. Nhưng chớ sửa đổi một chữ trong đó!
Trương Nga Thấy thương Chú quá đi, chỉ vẽ từng cái nhỏ nhứt. <3 Chú như người Cha hiền từ dặn dò cho đàn con thơ từng chút một. <3
Sau khi đọc OM RAM vào bụm tay, rồi xã lên đầu phải không ạ?
Con cảm Ân Chú nhiều đã tận tình chỉ dạy. <3 Con đang đọc Kinh mà ngó qua thấy Chú đăng bài lại vào cmt. Chắc con phải cai cmt ở FB Chú quá.. hihi..
Tại con muốn xưng tán Chú công ơn Chú một chút…! Hy vọng mọi người cố gắng đọc bài Chú xong thì Tán Thán Chú một câu nếu thấy hay… gieo chút duyên lành…! Đừng âm thầm đọc rồi chỉ lặng lẽ đi…
Pram Nguyen Phải xã ấn trên đầu. Người thường kết ấn chẳng có gía trị uy quyền gì; nhưng người có uy đức tán rãi dưới vai thì quỷ thần tổn.
Trương Nga Pram Nguyen Dạ vâng con cảm ơn Chú ạ.
Ngọc Huy Thưa chú, khi mới phát tâm đọc kinh, học Phật, những người mới chập chững như con nên đọc những kinh gì trước để không bị loạn tâm, đọc không hiểu gì mà chóng nản trí ạ.
Mong chú thương xót và khai thị ạ.
Pram Nguyen Ngọc Huy SÁM HỐI và KINH DIÊN MỆNH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT
Ngọc Huy Pram Nguyen dạ con xin đảnh lễ tạ ơn công đức vô lượng của chú ạ .
Lan Thu Ngọc Huy bản thân em đọc và thực hành 2 món SÁM HỐI VÀ DIÊN MỆNH này thấy quá đủ. Kinh điển liễu nghĩa thì có Lăng Già, Viên Giác, Lăng Nghiêm, Ma Ha Bát Nhã.. .rồi Đại Bát Niết Bàn, Kim Quang Minh (chư thần gợi ý đọc =]] ) mà đọc không xong, dền dứ mãi… Hồi trước học Bát Chu Tam Muội xong thì trong mộng có người khuyến khích tìm hiểu về Ao A-nậu-đạt, lại tìm Kinh đọc v.v…. Túm lại, nếu anh ưa học Kinh, nếu bổn Kinh đó mình đọc không khởi tâm chống trái thì đọc, còn nếu khởi cái tâm đó thì nên dừng. May là em học Kinh chỉ không hiểu, hay bí thuật ngữ thôi.
Ngọc Huy Lan Thu mình thấy có người bình luận hỏi chú việc đọc kinh bị khởi nghịch tâm nên suy nghĩ rất nhiều về việc này nên bị rối trí mấy hôm nay. Đêm qua mộng thấy rất nhiều chư vị Bồ tát Thần Phật gì đó rất lạ mà không biết mặt, biết danh hiệu nói gì đó với mình. Nhưng tỉnh dậy không nhớ, lại đọc được bài viết này của chú mà chột dạ : mình đọc kinh Lăng Già qua mạng đọc không hiểu gì mà lại ko hành lễ trang nghiêm khi đọc kinh như thế này là có lỗi với các vị ? Cũng may được chú khai thị, các kinh này chú có nhắc ở các bài đăng trước đây, mình cũng có biết nhưng mê mờ không hiểu mà lại ham đọc thêm các kinh khác.
Xâu chuỗi các sự việc lại mới hiểu nguyên nhân, nay nhờ bạn và chú khai thị, xin đảnh lễ tạ ơn bạn và chú lần nữa.
XIN SÁM HỐI VỚI CHƯ VỊ PHẬT VÀ BỒ TÁT KHI ĐỌC KINH SÁCH KHÔNG CẨN THẬN, TÂM KHÔNG TỊNH, VÌ HAM THÀNH TỰU NHANH. NGUYỆN CHO CÁC BẠN GIỐNG MÌNH ĐỌC ĐƯỢC LỜI NÀY MÀ TỈNH NGỘ.
Ngọc Huy Pram Nguyen Dạ thưa chú, vợ con mắc bệnh viêm mũi dị ứng, hen. Rất nhạy cảm với mùi hương, xin chú chỉ dạy có cách nào thay thế hương khi cúng Phật và các lễ khác được không ạ.
Nguyen Liem Titi Ngọc Huy theo kinh nghiệm của riêng chị thì vợ e có thể chọn mua những loại hương thiên nhiên, chiết xuất từ thảo dược nguyên chất, ko có pha hoá chất để thắp cúng Phật thì sẽ bớt dị ứng hơn, như nhà chị thì phải cúng toàn hương này. Ngày xưa cả hai vc chị cùng bị dị ứng phấn hoa, viêm mũi về sau tu tập được vài năm thì tự nhiên hết hẳn bệnh này luôn, cả hai vc. Thật mầu nhiệm!
Pram Nguyen Ngọc Huy Viêm mũi dị ứng chẳng qua là gốc cảm còn. Phải trị dứt hàn khí thì ok. Không thể đốt hương thì không cần đốt. Dùng Giáng Hương, Trầm Hương, v.v… là chắc ăn.
Lan Thu Pram Nguyen Trầm Hương tuyệt diệu Chú ạ. Nhưng Trầm Hương con dùng cũng không phải tinh chất thiên nhiên
Pram Nguyen Lan Thu Tùy theo cúng dường vị Phật Bồ Tát nào mà dùng hương đó. Ví dụ ngài Quán Thế Âm và Uế Tích kim Cang thì dùng An tức hương (Benzoine) là tốt nhứt. Trầm hương thì cúng cho Phật A-Súc Bệ, Long Chủng Thượng Trí Tôn Vương Như Lai thì chư Long hoan hỷ….
Kim Chi Nguyễn Thưa chú. Con có tổng hợp lại các bài pháp của chú từ đầu đến giờ dạng pdf. Nay xin ý kiến của chú về việc chia sẻ file tổng hợp đó cho mọi người có được không ạ. Tại vì sẽ có người không lướt đến đoạn đầu (khi chú mới lập fb) nên sẽ bỏ xót bài căn bản. Xong lại hỏi lại những thứ chú đã đăng rồi.
Pram Nguyen Kim Chi Nguyễn con thấy họ có lòng muốn tu và muốn vượt dịch bệnh thì cho. Người nghi ngờ thì đừng cho. Người không kiên nhẫn đừng cho.
Kim Chi Nguyễn Dạ vâng . Con hiểu rồi ạ.
Ta Na Dạ chú. Tạ ơn chú vì chúng con mà chỉ dạy.
( Đọc xong con nghĩ bài này viết cho con, do con toàn vừa nghe Kinh vừa làm việc nhà- Con xin sám hối việc này)
Lệ Nguyên Thật tuyệt vời ! Chú đã cho con và mọi người đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác , càng lúc càng hay , càng thấm , không nơi chùa / viện _ thầy / cô nào có thể chỉ dạy tận tình , chu đáo như chú . Thật bái phục . Cảm ơn chú …cảm ơn đại dịch Covid 19 …..cảm ơn chư Dakinis …….( dạ , con không phải là kiến trúc sư , cũng không có hoa tay để vẽ hào quang cho chú )
Utpala Kumara Bhutaya Không qua nổi bài Khai Kinh Kệ của Võ Hậu.
Huỳnh Tiến Dũng Utpala Kumara Bhutaya thưa bạn nói rõ thêm chút đi ạ ? Không thể nói bâng quơ không phân tích ạ. Hoan hỷ.
Utpala Kumara Bhutaya
Vô thượng thậm thâm vi diệu Pháp
Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ
Ngã kim kiến văn đắc thọ trì
Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa.
Nam-mô Thích-ca-mâu-ni Phật.
Pram Nguyen Utpala Kumara Bhutaya tiếc thay! Học mà chẳng hiểu! Đó chỉ là bài kệ tán! “Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa” bài của ta đi sâu hơn ước nguyện nầy. Đọc chữ cũng nên biết nghĩa! Đừng để các bạn khác cười chê.
Lê Nam Con xin cảm ơn bậc Thiện Tri Thức đã chỉ dạy cặn kẽ. Con xin được phát tâm tặng hương bột (loại tự nghiền, ko phải mua bán) cho tất cả các quý đạo hữu về dâng cúng Phật. Rất thơm và nhẹ nhàng, con cái nhà con từ khi dùng loại tự nghiền này hết viêm mũi, xoang.
Nam Mô Hương Cúng Dàng Bồ Tát Ma Ha Tat