CÁCH GIỮ ĐÀN ÔNG
(Bài này em đã viết trên FB cá nhân từ 2016. Nay FB nhắc lại mới thấy. Hihi. Share cho mọi người đọc xem tư duy và giọng văn từng thời kỳ.)
Dạo gần đây, Mình thấy xuất hiện nhiều bài báo dạy con người ta cách làm sao để giữ chồng, giữ người yêu. Cách làm thì thiên biến vạn hóa lắm : có người chọn cách trở nên xinh đẹp bằng cách chăm chỉ đến phòng tập gym, spa để tân trang nhan sắc.Người thì lại đầu tư qua con đường bao tử bằng cách tham gia các khoá học dạy nấu ăn. Truyền thống hơn thì học theo “các cụ ngày xưa ” là hy sinh và chịu thương chịu khó vì chồng vì con theo kiểu gái có công thì chồng chẳng phụ hoặc hừng hực lửa thiêng cao nguyên bằng chọn cách “yêu chiều” chồng bằng đủ mọi chiêu trò giường chiếu.
Ồ không! Tại sao phải khổ như thế ?
Bạn cứ tập gym, thẩm mỹ, spa, học nấu ăn ngon hay sưu tầm các chiêu trò giường chiếu đi. Nhưng là để đời bạn thêm tươi hồng chứ đừng là vì muốn giữ đàn ông. Là để đời bạn thêm nhiều niềm vui chứ những cách đó chẳng “thấm” gì với những người đàn ông sẵn tính trăng hoa, đâu bạn hỡi.
Để trói trái tim một người đàn ông thì phải bằng bản lĩnh của chính bạn. Bản lĩnh ấy chẳng ai dạy bạn đâu, nó phải tự thân từ chính bạn. Bạn có phải là một cô gái bản lĩnh không?
Điều đó thể hiện ở chỗ Thế giới của bạn lớn đến đâu? Tầm nhìn của bạn xa thế nào? Nếu anh ta là cả thế giới của bạn thì tốt cho anh ta nhưng sẽ tệ cho bạn! Anh ta sẽ hoàn toàn có bạn 100% cho đến một ngày đẹp trời, nếu anh ta chạy theo tiếng gọi con chim rừng và ra đi một cách nhẹ nhàng trong khi cuộc đời bạn còn gì? Yêu hết lòng không có nghĩa là bạn cũng sẽ được yêu lại tương đương. Mong bạn đừng ngây thơ đến thế !
Sự thật phũ phàng là sẽ chẳng ai quan tâm và yêu thương bạn nhiều hơn chính bản thân bạn đâu. Đừng mơ mộng hão huyền rằng có ai đó sẽ yêu bạn nhiều hơn chính bản thân họ . Vì đôi khi bố mẹ của bạn chỉ có thể yêu bạn bằng những gì họ có chứ tuyệt đối không phải bằng những gì bạn muốn. Ngay cả sau này, mình cũng đảm bảo là bạn cũng sẽ không yêu nổi con mình theo những gì chúng muốn kia mà? Bởi khả năng con người thì có hạn, làm sao ta yêu nổi ai như cách họ muốn? Hãy vứt sự trông mong đó ra khỏi cửa sổ đi nhé!
Thế nên hãy nhớ rằng bạn mới là chính người biết bạn cần được yêu thế nào và đáp ứng cho chính bản thân mình!
Một khi bạn yêu bản thân đủ rồi thì người đàn ông của bạn mới nhận ra giá trị của bạn. Khi đó, họ mới phải là người cần giữ bạn. Chẳng thằng đàn ông nào muốn mất đi một cô gái tốt cả! Nếu như họ vẫn vứt bỏ bạn khi bạn làm được những điều trên thì có nghĩa là bạn nên tìm một người đàn ông biết trân trọng giá trị của mình.Giống như một viên ngọc quý mà rơi vào tay của một người mù thì cũng khác gì hòn đá cuội đâu.
Mình chẳng xúi ai vứt bỏ đi tình yêu cả. Mình chỉ khuyến khích mọi người vứt bỏ đi những thứ nhân danh tình yêu làm bạn mệt mỏi, đớn đau và sầu não. Tình yêu là gia vị của cuộc sống thôi chứ không phải là thứ bạn đòi sống đòi chết vì nó. Thiếu oxy, thiếu ăn, thiếu ngủ bạn mới chết cơ mà.
Hãy giữ người muốn được ở bên bạn, muốn yêu thương bạn, trân trọng bạn. Đó là người dù có chuyện gì xảy ra cũng muốn nắm chặt tay bạn để đi tiếp chứ giữ làm gì kẻ chỉ coi bạn như một lựa chọn, như một vật có cũng được mà mất chẳng tiếc?
Ai đó vẫn muốn chống chế rằng: ’’Em hiểu ý chị nhưng mà em chỉ yêu được mỗi anh ấy. Anh ấy là tình yêu đích thực của em.Không có anh ấy thì em yêu ai cũng chả còn quan trọng nữa.’’
Thì ừ, là do bạn chọn thôi!
Lúc đó thì bạn sẽ thảm hại như những kẻ thiểu năng trí tuệ ai cho gì cũng nhận mà không phân biệt được tốt xấu – đúng sai hay những kẻ nghiện ma tuý sẵn sàng cướp của, giết người để có tiền mua một liều thuốc qua cơn vật.
Bạn của tôi à, bạn xứng đáng hơn thế !
Gấu
Ô-Hay.Vn –
Nguyễn Mai Từ lúc biết đên em chị thấy mình yêu bản thân mình nhiều hơn và mọi thứ thay đổi rất tốt đẹp
Sunshine Little Cá tính thì là 1 nhưng phong cách viết của gấu bây giờ nhẹ nhàng hơn nhiều rồi ý.
Trần Thiện Tâm Giờ văn chị Gấu nhẹ nhàng, yêu thương hơn hồi xưa.
Giọng văn hồi đó thấy nhiều phân tích, lý luận chứ hem có mềm mại và sâu lắng như bây giờ chị ạ.
Nhưng vẫn rất hay và hữu ích. Cảm ơn chị Gấu!
Huỳnh Cẩm Hồng Từ khi biết em…chị đã đưa giá trị của mình lên cao tít…vì cảm thấy yêu mình lắm luôn á.
Thank you I love you????
Ngoc Thanh Le Cùng 1 lập luận nhưng hai cách hành văn khác nhau. Biết ơn Gấu rất nhiều.
Bình an đến từ Em (thích câu này lắm lắm)
Nguyễn Duệ Thank you, i love you ,cảm ơn em Gấu❤
Nguyễn Hằng THANK YOU I LOVE YOU GẤU RẤT NHIỀU ????
Incense Bui Giờ em Gấu ngọt ngào và ấm áp hơn ????
Minh Ngọc Đọc để thấy Gấu của chúng ta tăng trưởng nhanh đến nhường nào. Gấu của ngày hôm nay bồng bềnh, lãng du như làn mây… Cùng một lập luận nhưng nếu bây giờ viết sẽ khác hẳn đó nhỉ?
Hieu Tran Thiếu câu cuối: Bình an đến từ em đó Gấu????, mình thấy vẫn rất sâu sắc và truyền tải được Thiên ý. Thank you! I love you ❣
Nga Linh Anh Bạn vẹn tròn và đủ đầy, chính bản thân mỗi ng đều là tình yêu nhưng lại cứ loay hoay đi tìm ở tận đâu xa xôi. Cảm ơn Gấu ❤
Võ Hằng Biết là vậy mà nhiều khi cứ bị khó ý Gấu ạ :))) may giờ đỡ nhiều nên đã nghĩ đc mình xinh cho mình tự tin và khoẻ cho mình 🙂
Hải Yến Nguyễn Thị Em ơi, giọng văn bây giờ ngọt ngào và tràn đầy tình thương hơn nhiều ấy. Em thử viết lại đúng nội dung đấy với giọng văn bây giờ mà xem! Yêu!