Cách hóa giải những điều không tốt theo Phật pháp
– Có 3 loại Lực lớn nhất trong vũ trụ.
- Nghiệp Lực chúng sinh: Nghiệp nhân quả chúng sinh reo ra từ vô thỉ kiếp. Những việc thiện – ác, tạo tác từ suy nghĩ, lời nói, hành động mang lại kết quả trùng trùng tương ứng.
- Nguyện Lực chư Bồ tát: Ý nguyện và hoạt động bồ đề tâm từ bi của chư Bồ tát. Tình thương, hành động thiết tha cứu giúp người khác của những vị có năng lực siêu phàm, có trí tuệ đặc biệt. Lực này có thể chuyển hoá, đẩy dạt nghiệp lực.
- Phật Lực: Trạng thái toàn giác của chư Phật. Lực này có thể hoá Không nghiệp lực.
Tương ứng như vậy sẽ có:
8 cách hoá giải, thay đổi nghiệp lực:
- Hành thiện, (phóng sinh, làm từ thiện, in, ấn tống kinh sách, làm cầu, làm đường, tô tranh tượng, đóng góp quỹ thiện nguyện, xây nhà tình nghĩa, chăm sóc người già, người cô độc, trẻ em không nơi nương tựa…)
- Niệm Phật,
- Trì chú,
- Tụng Kinh,
- Thiền định,
- Nương tựa vị Thầy giác ngộ
- Nương tựa chư Tôn hoá thân của Phật Bồ Tát.
- Nhập Không hoá tán mọi nghiệp lực.
7 cách đầu chuyển hoá ít nhiều. Cách 8 là rốt ráo nhưng khó nhất.
P/s: Các tôn giáo, trường phái khác ở điều 2-7 là cầu nguyện tới vị Giáo chủ riêng của mình như Chúa, Thượng Đế – vị tối cao mình tôn thờ, đọc Kinh, thờ phượng theo cách của mình.
Dharma Dipo, Lê Nguyễn Quỳnh
24/3/2020
Ghi lại cho ai đó cần đến
Ni Trương Lê Nguyễn Quỳnh nhập không hoá tán là ji? Xin đạo hữu chia sẽ .
Lê Nguyễn Quỳnh Đó là tinh hoa của Kinh Prajna Paramita (Việt dịch là Bát Nhã Ba La Mật), trạng thái tánh Không của Chân Tâm cùng Vạn Pháp (mọi hiện tượng). Các Đại Bồ Tát Đại Thừa và đặc biệt các Bồ Tát Kim Cương Mật Thừa khi đi độ chúng sinh đều phải hiểu và ứng dụng được tánh Không này!
Guy Đô Phần 8 tức là mình nhập Tính Không , rơi vào vô thức và hóa giải phải không anh ?
Lê Nguyễn Quỳnh Nhập tánh Không, không phải rơi vào vô thức e ah! Nó cao hơn vô thức rất nhiều! Nơi Tánh Có của sáng tạo và Tánh Không vô hạn bao la như hư không đồng thời hiện hữu! Nó vượt thoát sinh tử luân hồi, vượt lên 2 thái cực nhị nguyên của Tam Giới.
Nguyen Phuong Mai Vậy thì để đạt được số 8 thì rất rất ít người làm được ạ. Người thường dù là tu tập cũng ít người đạt đến đỉnh cao này. Em hiểu nôm na là mình đang ở trong thế giới nhị nguyên, cái gì cũng có hai mặt. Cái anh nhắc đến nó là thế giới nhất nguyên. Sử dụng ngôn ngữ nhị nguyên để nói về nhất nguyên thì rất khó, bởi nó vượt lên những sự miêu tả bằng lời nói.
Ở thế giới nhất nguyên thì không có đúng mà cũng không có sai, không có trước và không có sau, ở đó là tính không, vượt ra khỏi luân hồi, và từ đó sinh ra mọi sự vật sự việc. Nên có thể hóa giải được nghiệp lực.
Lê Nguyễn Quỳnh Phải tu tập cho tới khi trả hết nợ nghiệp cũ, làm thay đổi tận gốc rễ vô số hạt giống nghiệp quả nằm trong tàng thức, biến chúng về bản tánh thanh tịnh. Nó khó vô cùng, giống như e cầm viên đá rồi hóa nó ra lửa, biến lửa thành nước, biến nước về hư không vậy. Còn khó hơn cả việc biến hóa này nữa. Vì biến hóa cần tập trung năng lượng là có thần thông, còn nghiệp lực cần đạo hạnh, trí tuệ và cả sự tập trung cao độ, tích lũy năng lượng vô số đủ lớn.
Viên Dung Tara Nguyen Phuong Mai Nếu bạn đã thọ quán đảnh và được một Bậc Thầy giác ngộ chấp nhận làm đệ tử thì cách số #6 (Nương tựa Bậc Thầy ĐÃ chứng ngộ) là cách nhanh nhất, mạnh nhất, trực tiếp nhất và…dễ nhất để chứng cái #8 (chứng Không).
Trong hai quyển “Guru yoga – Viên ngọc như ý” (Ngài Dilgo giảng) và “Lời Vàng của Thầy tôi” (Patrul Rinpoche) phần về “Làm thế nào để theo chân một Bậc Thầy” (ngoại ngondro – chương 6) + “Guru yoga” (nội ngondro – chương 6) có bàn rất kỹ vấn đề này. Mật điển có nói rằng một phút giây nhớ tưởng tới Bậc Thầy Bổn Sư của ta thì có lợi ích hơn cả trăm ngàn kiếp quán tưởng các bổn tôn với đầy đủ tướng chính và phụ (#7).
Lê Nguyễn Quỳnh Bạn Viên Dung Tara nói đúng đấy. Mọi vị Bổn Tôn đúng, giáo lý đúng đều đến sau khi gặp 1 bậc Thầy đúng. Có điều đây là lời dạy thuộc Mật giáo Kim Cương Thừa. Hồi xưa Mật thừa ko dc giảng dạy rộng như bây giờ. Rất khó khăn, và rất ít vị dc chọn. Bổn Sư Kim Cương Thừa đó phải là 1 vị Thầy đạt cấp độ rất cao, tối thiểu là Địa 10 Bồ Tát Pháp Vân Địa. Lí tưởng là địa 16 Kim Cương Trì, địa này Thầy và chư Phật, chư Tôn là 1. Lợi lạc hơn Thầy là người có nối kết nghiệp với mình, có lực gia trì gần thời đại, tập khí của mình, hiện diện cùng thể, cùng cõi với mình nên ân phước trực tiếp vô cùng lớn lao.
Nên Mật tông cần hết sức cẩn trọng khi tu tập. Tìm hiểu kĩ càng, tu tập trì giữ giới luật nghiêm chỉnh, đi theo chính xác đúng những gì vị Thầy chỉ dẫn. Ko phải dễ dàng như rất nhiều người lầm tưởng là tụng vài câu chú, múa may vài thế ấn rồi gọi là tu Mật tông đâu
Lê Thanh Cần cái đầu là gieo duyên tích phước, trùng trùng duyên khởi, mình lẽ ra phải chết nhưng mình cứu người thì lúc mình sắp chết sẽ có ng khác cứu lại, nhưng mình vẫn bị rơi vào hoàn cảnh phải chết. chỉ là khi sắp chết sẽ đc cứu. chứ k phải nghiệp mình bị chết là k xảy ra chút nào.
Trước em khổ cực lắm, nhưng từ ngày dùng huyền môn dẫn đạo giúp ích cho nhiều người, luôn cố gắng vì người khác. thấy cuộc sống mình ngày càng đi lên. đến giờ vẫn không ngừng giúp, cả trên mạng và ngoài đời. nên em có thể chứng nghiệm đc những thay đổi. đọc kinh, niệm Phật thấy tinh thần khác hẳn.
Chỉ có cái thứ 8 là làm chưa đc vì sự nhập định bị hạn chế, do công đức chưa đủ. cố gắng sau làm đc để hóa tán hết nghiệp lực, đc thượng phẩm thượng sinh về Chân Phật thế giới
Luong Minh Nhat Anh ơi cho em hỏi rất khó tránh khỏi nghiệp phải ko a
Lê Nguyễn Quỳnh Rất khó e ah! Nhưng 1 người quyết tâm, thật nỗ lực hành thiện, sống có tâm đức thì “Đức năng thắng số” dc
Johnny Do Cách 8 mạnh nhất nhưng khoai nhất :))
Tắt Đèn Anh ơi…nếu việc mình làm cái tâm không hề gây hoạ cho ai…nhưng vô tình lại làm hại người khác vậy đó có phải là tạo nghiệp không ạ
Lê Nguyễn Quỳnh Tắt Đèn e vô tình đi ngang qua 1 sân chơi của trẻ em. Các em bé ko biết vô tình ném đá lỡ lạc đạn vào đầu e, làm chảy máu. Dù ko cố ý, theo e, các e bé có tạo nghiệp ko
Tắt Đèn Dạ ..tiềm thức đứa nhỏ một phần trời sinh bản tính ,phần còn lại là do giáo dục
Công giáo có 7 bí tích…đầu tiên là rửa tội..tức là con người sinh ra đã mang tội lỗi…vậy như em suy nghĩ thì dù là vô thức thì đứa bé vẫn gieo nghiệp
Lê Nguyễn Quỳnh E có thể nghĩ đơn giản, nghiệp là 1 dạng quy luật. Gheo gió, gặt bão. E giúp người, ắt có người giúp lại. E đấm vào tường, tay e sẽ đau. Nó là các lực và phản lực. Công giáo cũng có câu: gieo đấu nào gặt đấu đấy.
Mc Clayton Nhận ra cái mình muốn, ham thích thần thông là số 8, là đã chứng nhập tánh không rồi. Cho nên cầu bất đắc khổ, tâm ko mong cầu thì pháp nào cũng là niết bàn. Thần thông nó nằm ở trí tuệ quyết định thành tựu của chúng ta, phải ko a.
Lê Nguyễn Quỳnh Mc Clayton số 8 ko dễ thế đâu em. Nhận ra mới chỉ là tỉnh thức. Kiến Tánh khó hơn nhiều. Thể nhập Tánh khó khó nữa. Và Dụng Tánh thì cực khó!
Nhuận Bảo Lê Nguyễn Quỳnh Dụng Tánh Không với thành tựu giả có thể áp dụng lên một người khác(hóa tán nghiệp lực), đối tượng khác không vậy anh?
Lê Nguyễn Quỳnh Nhuận Bảo mình làm dc là có thể tác động tới ng khác. ít hay nhiều phụ thuộc lực tu tập của ng đó
Nhuận Bảo Lê Nguyễn Quỳnh em cảm ơn anh ạ, tầm kiến tánh tức là địa thứ mấy của hàng Bồ Tát vậy anh nhỉ
Lê Nguyễn Quỳnh Nhuận Bảo Kiến Tánh còn chưa vào Địa bồ tát. 1 vị Thánh quả thứ nhất của Tiểu Thừa là Tu Đà Hoàn cũng đã Kiến Tánh rồi. Từ đó đến chỗ Địa Bồ tát còn xa lắm
Muội Muội Mình còn 3 cách cuối là chưa có cơ duyên. 5 cách trên thì mới đc chút xíu. Haizza, đường còn dài lắm, cố lên tôi ơi. Cảm ơn bạn nhiều nhé.
Lê Nguyễn Quỳnh “Cứ đi rồi sẽ đến, cứ gõ cửa rồi cửa sẽ mở ra cho”. Bạn tích lũy đủ thiện nghiệp, giới hạnh, 3 điều sau ắt sẽ đến
Muội Muội Lê Nguyễn Quỳnh . Mình là người vô duyên nhất trong số những người có duyên. Thôi thì chỉ số IQ thấp bẩm sinh nên cứ mày mò tập bơi vậy. Có gì nhờ bạn chỉ bảo thêm giúp mình nhé.
Lê Nguyễn Quỳnh Muội Muội thời đại này các vị Phật Bồ Tát độ người hữu duyên Phật pháp rất nhiều. Bạn chỉ cần thành tâm, nghĩ đến các vị nào mình thấy hữu duyên sau (vị nào bạn cảm ứng nhất, 1 vị cũng dc, nhiều vị cũng dc):
-
- Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Shakyamuni,
- Đức Liên Hoa Sinh Padmsambhava,
- Đức Quán Tự Tại Quán Thế Âm Avalokiteshvara,
- Đức Địa Tạng Ksitigarbha,
- Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Beshajye Guru Vaidurya.
- Đức Phật Vô Lượng Quang Amitabha A Di Đà.
6 vị này đang hoạt động rất mạnh với nhiều sứ giả ở cõi người này. Bạn gọi các vị trong tâm 1 cách chân thành. Cách gọi: “Bạn coi các Ngài như 1 người bạn, 1 người thầy, 1 người tôn kính bạn trân trọng. Nhờ các vị chỉ cho bạn con đường giải thoát sinh tử luân hồi, an bình, đức hạnh trong kiếp hiện tại, tìm dc Chân Sư Chánh Pháp”. Nhất định trong 30 ngày sẽ có những điều đặc biệt xảy ra: hoặc bạn nằm mộng gặp các vị, hoặc có những con người nhìn bình phàm nhưng lại giúp bạn hiểu về Pháp, hoặc có những cuốn sách, đường link xoay quanh 1 chủ đề nào đó bạn đang cần…
Muội Muội Lê Nguyễn Quỳnh cảm ơn bạn. Mình có bức ảnh các Ngài và mình rất hay tâm sự với ngài Tara Xanh. Đôi lúc vui cũng nc mà buồn hay khóc cũng ngồi trước Người tâm sự. Mình cũng ngồi thiền và trì chú đến các Ngài, ko có ai hướng dẫn nên chú 100 âm của Ngài Tát Đoả Kim Cang mình thuộc nhưng phát âm sai nhiều lắm. Thành tâm kính thờ Người mong rằng duyên sẽ đến bạn ạ. Bạn có thể nói 3 bước đầu tiên của việc tu tập Mật Tông đc ko, vì mình đang học bị lộn xộn. Ko có thứ tự j cả. Cảm ơn bạn.
Lê Nguyễn Quỳnh Muội Muội Thứ tự Mật tông Kim Cang Thừa gồm các bước chuẩn mực như sau:
1 Phát tâm tìm 1 vị Thầy, vị này sẽ là suối nguồn của thành tựu Pháp.
2 Tu Tiền hành pháp gọi là Ngondro hay Tứ Gia Hành để tích lũy công đức và trí tuệ gồm: Lễ Lạy, Cúng Dường, Sám Hối (Kim Cang Tát Đỏa), Guru Yoga (Đạo Sư Du Già). Khi qua 4 bước cơ bản này, bạn sẽ bổ sung thêm Bổn Tôn (Đức Tara Xanh hay vị nào đó mình có nhân duyên)…
Đoạn sau thì để sau, bạn lo dc phần này trước là nền móng rất cơ bản.
Bạn có thể vào trang này để tìm tài liệu học. Rất nhiều tài liệu quý giá! Đặc biệt là cuốn “Lời Vàng của Thầy Tôi” – 1 bộ sách kinh điển về nhập môn Mật tông Kim Cang Thừa. https://daivienman.wordpress.com/thuc-hanh-cho-nguoi-bat-dau/
Muội Muội Lê Nguyễn Quỳnh bạn giúp mình phần 1, phần đầu tiên đc ko?
Lê Nguyễn Quỳnh Muội Muội Mình ko làm Thầy được, Kim Cương Thừa là giáo lí cao cấp, cần 1 vị Thầy đủ phẩm tánh. Bạn đọc cuốn sách “Lời Vàng của Thầy Tôi” mình đưa ra ở trên. Trong link trang web có cuốn đó luôn. Sẽ có hướng dẫn đầy đủ về cách xác định Thầy đúng, Thầy giả. Có cả hướng dẫn thực hành pháp Kim Cương Tát Đỏa Vajrasattva chi tiết. Chỗ nào khó hiểu hay cần giải đáp, mình sẽ giúp bạn trong khả năng của mình. Sau này mình sẽ giới thiệu các bậc Thầy cao quý như ngài Garchen Rinpoche, Lư Sư Tôn, Đức Karmapa 17, hóa thân ngài Dudjom Rinpoche… đó những Pháp Vương vĩ đại thực sự với mình.
Nguồn FB: Tu học mỗi ngày –
Tham khảo cách hóa giải những điều không tốt theo Phật pháp- Có 3 loại Lực lớn nhất trong vũ trụ. 1.Nghiệp Lực chúng…
Người đăng: Lê Nguyễn Quỳnh vào Thứ Hai, 23 tháng 3, 2020