Cách thức cầu nguyện để được thành tựu
Thường thì người tu Phật chú trọng vào việc tu, hơn là việc cầu nguyện. Tuy nhiên ta cũng không phủ nhận việc cầu nguyện.
Người mà có đức độ , hiền hành, lương thiện thì khi nói chuyện hay cầu nguyện với Thần thánh thì dễ cảm ứng hơn là người ác.
Cầu nguyện khác cầu xin ở chỗ là cầu điều gì thì phải đi kèm với một lời nguyện ước làm điều thiện sau đó.
Ta cần tu 80, 90% rồi cầu nguyện 10, 20% thì sẽ dễ thành tựu hơn.
Ví dụ :
- Cầu cho ta có sức khỏe, thì ta phải nguyện sống đừng làm tổn hại muôn loài, thích ăn chay, phóng sinh.
- Cầu cho ta giàu sang , làm ăn thuận lợi thì nguyện sống rộng rãi bố thí, giúp đời giúp người.
- Cầu tình duyên may mắn thì phải nguyện thương yêu muôn loài, và luôn sống trong sự hòa hợp.
- Cầu có con cháu đầy đàn, đông vui thì nguyện thương yêu trẻ con, mọi người, đừng sát sinh, giữ gìn khẩu nghiệp.
- ………….
Khi ta gặp điều không may mà ta cầu thành tựu thì sau đó ta phải nhớ làm các lời nguyện để bù đắp lại cái phước ta đã vay, đã xin từ trời Phật.
Chứ nhiều người khi đã đạt được thì hay chóng quên, thì những lần cầu nguyện sau sẽ không có kết quả nữa.
FB: Tu học mỗi ngày
Tại sao đi cầu nguyện bao nhiêu năm mà cuộc sống vẫn nghèo khổ?
Chúng ta thấy có rất nhiều người theo tôn giáo (có thể là theo Phật Giáo hoặc theo những tôn giáo khác,…).
Nhiều người họ đi cầu nguyện sự ban ơn, nhưng sao đi hoài qua nhiều năm tháng mà cuộc sống vẫn nghèo đói, khốn khổ, xui xẻo và bất an… Mà không có gì cải thiện hết….
Để hiểu được lý do tại sao tôi sẽ lấy một ví dụ sau đây :
Có một đứa trẻ trong gia đình, đứa bé này lớn lên, bé không chịu đi làm, mà chỉ xin tiền bố mẹ.
Ăn tiêu, chơi bời thì nhiều, phá của cũng dữ,…. nhưng lại không có đi làm, chỉ xin tiền bố mẹ, nhưng tiền của bố mẹ chỉ có một giới hạn nhất định.
Vậy theo các vị thì cậu bé này có thể giàu được không?
Rõ ràng là không thể giàu có được rồi.
Vậy muốn giàu có thì phải như thế nào?
Đó là chính bản thân cậu ấy phải học cách làm giàu, phải siêng năng học tập, làm việc, không phá tán tài sản, sống lợi ích và trách nhiệm,…..
Chỉ có vậy thì cuộc sống cậu ấy mới ngày càng khá hơn được.
Chứ cứ lười biếng, không chịu đi làm, không lao động,…. Mà chỉ thích đi xin, có ai đi xin mà giàu có bao giờ…
Lấy ví dụ này để các vị hiểu rằng :
Nhân quả trong cuộc sống đó là sự đáp trả hết sức công bằng, nếu bạn không chịu gieo nhân lành thì đừng mong gặt hái quả lành…
Thần Thánh, Trời Phật,…. cũng không thể gia hộ cho người mà cứ mãi làm ác, sống ác, không có tí chút phước báu nào…
Mà bản thân người đó phải siêng năng tích cực trong việc tạo nhân lành, tạo phước báu,….
Thì cuộc sống mới dần dần khá hơn được.
Phải áp dụng luật nhân quả vào trong chính bản thân mình, hãy sống đúng theo nhân quả,
“Gieo nhân nào gặt quả nấy”
Chứ không thể cứ mãi đi cầu xin sự ban ơn được…..
Bạn muốn giàu có ư?
Vậy thì hãy gieo trồng các nhân sau đây :
- 1. Bố thí, cúng dường, từ thiện, phóng sinh, làm đường xá,….
- 2. Luôn siêng năng, tận tụy trong công việc, chứ không được lười biếng.
- 3. Tài sản làm nên, thì không được phá tán lãng phí, phải biết quý báu thành quả lao động của mình…
- 4. Tâm phải luôn rộng rãi phóng khoáng, hào hiệp, sẵn sàng giúp người khi có thể, chứ không ích kỷ keo kiệt, bủn xỉn,…
…………………
Bạn muốn khỏe mạnh ư?
Vậy thì hãy gieo các nhân sau đây :
1……
2……
3……
Bạn muốn hạnh phúc trong đời sống gia đình?
Vậy thì hãy gieo các nhân sau đây :
1…….
2……
3……
Bạn muốn làm chức lớn quan to?
Vậy thì hãy gieo các nhân sau đây :
1……
2…..
3……
Đó, khi hiểu biết và nắm bắt từng nhân từng nhân như vậy, rồi chúng ta thay đổi lối sống đời sống của chính mình, sống đúng theo nhân quả như thế.
Thì cuộc sống chắc chắn sẽ được cải thiện, nếu kết hợp với sự gia hộ từ Chư Phật cũng như từ các Thần Thánh, thì cuộc đời của những người này sẽ hết sức viên mãn .
Chứ các vị chỉ đi cầu nguyện cầu xin đơn thuần thôi thì chưa đủ đâu.
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Cư Sĩ Nhuận Hòa
Tìm hiểu thêm về Cầu nguyện: