Cách tu để cho Tâm trở nên mạnh mẽ
Quý vị có phải là người hay khóc không, dù tuổi đã lớn ?
Hay khi gặp phải khó khăn là tâm muốn thoái lui, nhụt chí, thậm chí một số vị khi bị đặt trong những hoàn cảnh đau khổ đã chịu không nổi rồi muốn trốn đời, quyên sinh …..
Nếu Quý vị là những người như thế, chính là tâm đang có sự yếu đuối rồi.
Vậy ta cần phải tu để cho tâm mình trở nên mạnh mẽ
Cách tu như sau :
Thứ nhất : Tập ít nói, tập không than van, kể lể :
Nghĩa là khi trong cuộc sống có xảy ra nhiều điều làm các vị bực bội, khó chịu, không vui, không hài lòng,…..
Thì lúc ấy ta không cần phải đi than van, kể lể với ai chi, nhiều khi ta cứ nghĩ là kể ra cho người khác nghe rồi tâm mình sẽ nhẹ nhõm hơn…..nhưng đó là hành động biểu hiện sự yếu đuối của tâm.
Nên các vị cần phải học cách chấp nhận mọi thứ xảy đến với đời mình trong sự bình thản.
Hơn nữa, trong cuộc sống các vị nên tập mình là người ít nói, trầm lặng, tâm yên tĩnh,…..
Người mà hay ba hoa, nói nhiều, nhiều chuyện, …thì tâm thường dễ đi kèm với sự nóng giận, nông nổi,…..
Đây là biểu hiện của người có tâm yếu đuối.
Thứ hai : Tránh tạo tác thêm nhân ác :
Trong vô lượng kiếp qua, các vị đã làm nhiều điều ác rồi, giờ đây ta cần phải dừng lại.
Vì nếu điều ác không dừng, thì quả báo ác, quả báo đau khổ sẽ xảy ra.
Và khi chúng xảy ra liên tục như thế thì sẽ làm tâm các vị ít nhiều sẽ bị tổn thương,….
Như hôm nay thì bị xe đụng phải đi băng bột trầy xướt đau nhức, tháng tới thì bị người ta chém nhầm làm bị mấy nhát dao đâm, tháng nữa thì bị bỏng lúc nấu ăn do sơ ý,……
Hai tháng nữa thì bị chủ nợ đòi, doạ nạt sẽ thuê xã hội đen chém,…..
Nghĩa là nếu các vị cứ tạo nghiệp ác để quả báo ác nó cứ xảy đến với đời mình dồn dập vậy thì sao mình mạnh mẽ, an ổn được…
Đây là sự trả nghiệp chỉ có tâm Bậc Thánh đạt đạo mới yên được , chứ người phàm khu khó mà mạnh mẽ được trong những lúc như thế.
Do đó, chấm dứt tạo nhân ác trong hiện tại, để nếu quả báo có đến thì ta chỉ trả quả báo do nhân trong quá khứ, trong tiền kiếp do vô minh nên ta lỡ tạo mà thôi.
Lúc này ta cũng phải học cách bình thản mà đón nhận.
Thứ ba : Làm việc phước thiện không ngừng :
Quý vị để ý thấy những người có phước mà làm quan, làm lớn, làm lãnh đạo,…..
Thì tâm họ thường mạnh mẽ hơn, giọng nói mạnh hơn, …..
Đây là sự mạnh mẽ do phước mang lại.
Do đó, các vị đừng bao giờ để mình là người kém phước báu.
Do đó phải tạo phước không ngừng.
Tạo phước như thế nào đây ?
Đó là phải siêng năng tận tụy trong công việc làm của mình hằng ngày.
Sau đó ta còn làm thêm các việc như bố thí, cúng dường, từ thiện, truyền bá đạo đức, an ủi giúp người an tâm,…..
Thứ tư : Lễ Phật và tu tập để phát triển định tâm :
Người mà hay lễ kính Phật Bồ Tát với trọn lòng tôn kính thì sẽ làm tâm mình ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn.
Sau đó các vị tu tập thêm công phu như :
Thiền tứ niệm xứ, nghĩa là mỗi ngày cần phải có thời khoá ngồi im bất động, yên lặng quan sát thân tâm (như hôm trước tôi có viết bài rồi đó).
Hay các vị nào muốn lần chuỗi niệm Phật để tập sự chú tâm, định tâm thì cũng được (như bài hôm trước tôi cũng đã hướng dẫn rồi).
Khi tâm được tập định tĩnh quen mỗi ngày, thì dần dần các vị sẽ thấy mình rất mạnh mẽ, dũng cảm và kiên cường….
Lại nhẹ nhàng, đầm thắm, sâu lắng và từ bi.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Cư sĩ Nhuận Hòa
>>> Đọc thêm : Tu học mỗi ngày trên Ô-Hay.Vn