CÁCH TU ĐỂ THOÁT KHỎI NƠI PHIỀN NÃO
Hiện tại quý vị có đang sống trong hoàn cảnh bị phiền não hay không ?
Phiền não tức là những chuyện bên ngoài, nó cứ xảy đến làm mình phải mệt mỏi tâm trí, tâm chẳng có lúc nào được an, được yên ổn cả,…..
Nếu quý vị bị như vậy, thì phải biết cách tu để mà chuyển hóa, thay đổi nó đi.
Bài viết này tôi nhắm đến một người kia, hiện tại họ đang gặp phiền não, rắc rối trong công việc…..
Nhưng lại không biết nguyên nhân do đâu, và cách tu để chuyển hóa nó như thế nào.
Khi tôi để ý và quan sát, thì người này trong đời sống hằng ngày có gieo ra hai hành động cơ bản sau đây :
2-Hai nguyên nhân chính khiến hay gặp phiền não, rắc rối
Thứ nhất : Hay uống rượu bia, khuyến khích người khác uống rượu bia :
Đôi khi mình cứ nghĩ uống rượu bia đó là bình thường, nhưng thật ra uống rượu bia chính là đang gieo nhân, để sẽ phải chuốc lấy phiền não trong cuộc sống……
Những phiền não, rắc rối sẽ kéo đến ùn ùn, và gây cho quý vị liên tục gặp phiền não rắc rối mệt mỏi tâm trí, đây là chưa kể sẽ phải gặp quả báo mất trí tuệ, đầu óc sẽ không được bình thường,…
Quả báo của việc uống rượu bia, thấy vậy chứ kinh khủng, đáng sợ lắm chứ không đơn giản như mình nghĩ đâu.
Xem thêm: 5 QUẢ BÁO CỦA NGƯỜI HAY UỐNG BIA RƯỢU
Vì trước đây lúc trẻ tôi cũng hay uống rượu bia với bạn bè, sau này biết tu rồi, nhưng các quả báo gây phiền phức, phiền não,…. nó cứ xảy đến làm mệt mỏi tâm trí lắm.
Và được Trời Phật nhắc nên tôi mới biết.
Xem thêm:
- NHÂN QUẢ CỦA NGƯỜI BÁN VÀ TIẾP THỊ RƯỢU BIA
- Tác hại của rượu-bia đối với cơ thể và Tâm linh
- Hút thuốc uống rượu đều có quỷ theo
- Đừng để rượu dính trên môi người Phật tử
Thứ hai : Gieo khẩu nghiệp
Tức là người nhiều chuyện, hay nói xấu sau lưng người khác, tạo rất nhiều nghiệp thị phi :
Khi bạn nhiều chuyện thuộc dạng bà tám có tiếng, rồi hay nói tục chửi thề, nói xấu sau lưng người khác,……
Đây chính là đang gieo nghiệp thị phi, quả của nó trổ ra, chính là quý vị sẽ bị đặt vào môi trường sống như cái chợ, luôn gặp nhiều chuyện, đủ chuyện trên đời,……
Xem thêm:
- Sức sát thương của khẩu nghiệp xấu rất lớn
- Thế nào gọi là một người đang gieo tạo khẩu nghiệp?
- Câu chuyện khẩu nghiệp: Cẩn thận khi phát ngôn
Do đó với trường hợp của người hiện đang gặp phải phiền não như tôi nói trên.
Thì ngay lập tức cần phải phát nguyện hứa từ bỏ việc uống rượu bia, tập kiểm soát, gìn giữ khẩu nghiệp….
Nghĩa là khi nói cần nên nói lời chính đáng, đúng đắn, không nói tục, không chửi thề, không nói khoác lác, bốc phét, không nói xấu người khác, không nhiều chuyện,……
Khi phát nguyện như vậy, và từ bỏ được, thì nhân phiền não trong hiện tại bị cắt đứt.
Chúng ta chỉ còn trả nghiệp của quá khứ, nếu sám hối thành tâm, kết hợp với việc tu các thiện nghiệp, và làm phước, cộng với sự gia hộ và trợ duyên, nâng đỡ từ Chư Phật….
Thì quý vị sẽ từ từ thay đổi được môi trường, nghĩa là sẽ chuyển từ môi trường phiền não nhiều sang môi trường phiền não ít, và từ môi trường phiền não ít, sẽ chuyển đến môi trường hết phiền não…..
Cái đáng thương nhất của một con người, là khi khổ nhưng không biết đường ra.
Như người bị lạc lối vào rừng sâu, mà không biết đường ra, và mãi kẹt, rồi thiệt mạng trong ấy luôn, những người này chúng ta thấy thật đáng thương cho họ quá.
Còn người biết tu, khi gặp khổ, phải biết nó phát sinh từ đâu, để rồi tu tập và chuyển hóa nó đi.
Giống như người cũng lạc trong rừng, nhưng may mắn gặp được vài người đốn củi tốt bụng, họ dẫn đường cho mình đi ra, rồi quý vị đi theo họ, và thoát ra được khỏi rừng an toàn.
Đây chính là điểm khác biệt giữa người được gặp Phật Pháp, biết tu và người không được gặp Phật Pháp, chưa biết tu.
Mong rằng người Phật tử này sẽ đọc được bài, và sẽ cố gắng tu tập, để không còn bị phiền não, không còn khổ tâm nữa.
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Cư sĩ Nhuận Hòa
>>> Xem thêm : CÁCH TU ĐỂ LÀM VIỆC TRONG MÔI TRƯỜNG NGƯỜI HIỀN
FB Tu học mỗi ngày