Cẩn thận khi Like-Comment-Share một bài trên mạng internet
Đa phần các Phật tử của chúng ta khi mới bước chân vào đạo, hoặc các vị tu tập mà không có cơ bản, thiếu một vị thầy dẫn dắt,…
Thì rất khó phân định được bài viết nào là chánh, bài viết nào là tà, bài viết nào vừa tà vừa chánh, bài viết nào chánh ít tà nhiều, bài viết nào tà nhiều chánh ít,……
Phải thật sự rất tinh ý mới có thể nhận ra được, còn đa phần chúng ta đều nhận giặc làm cha, làm con, hay làm quyến thuộc cả,…..
Hiện nay lượng thông tin trên các trang mạng rất là nhiều, tà chánh thật giả lẫn lộn khó phân.
Do đó các vị phải hết sức lưu ý, chú ý ba thao tác như tôi đề cập hôm nay.
Thao tác 1 : Bình luận :
Đối với những bài viết lạ, mình chưa thể phân định, đánh giá được nó như thế nào.
Thì chúng ta không nên vào bình luận để cổ vũ họ, nhắc nhở thì được, còn vào im im bình luận để khuyến khích họ thì không nên.
Thao tác 2 : Like bài (tức là thích bài) :
Cũng giống như thao tác 1, đối với những bài viết mà còn lẫn lộn chánh tà, hay chánh ít tà nhiều,….
Thì ta tuyệt đối không nên like, vì like tức là
thích, mà thích nghĩa là đồng thuận tư tưởng với họ.
Nên các vị sẽ bị mắc nghiệp tà kiến, sẽ nhận lấy quả báo của hành động cổ vũ tư tưởng tà kiến, sai trái.
Thao tác 3 : Share bài (tức là chia sẻ) :
Thường một số bài viết họ cũng có để ở phần cuối là :
” Hoan nghêng cho những ai chia sẻ, công đức vô lượng “.
Cái này chưa chắc à nha…..
Công đức vô lượng hay tội vô lượng đây ?
Vì khi một tư tưởng tà kiến được phát ra, nó đưa vào tâm người đọc, người này truyền cho người khác, cứ thế quả báo sẽ được nhân lên rất nhiều lần.
Nếu một tư tưởng sai thì người chia sẻ, sẽ nhận đủ hành động mà họ đã gieo ra.
Nên quý vị sẽ nhận thấy tôi rất hạn chế khi bình luận, chia sẻ, hay like của ai.
Vì khi tôi đọc thử tôi thấy chúng chưa có chuẩn xác về nội dung, chánh tà lẫn lộn, ……
Nếu mình chia sẻ thì hậu hoạ sẽ khôn lường.
Nên tôi cực kỳ cẩn thận trong việc share bài.
Vì nếu các vị tạo cho mình một thói quen, đó là ủng hộ những tư tưởng sai trái tà kiến, tức là đang tạo nghiệp tà kiến.
Thì quả báo mà quý vị phải nhận đó là :
Kiếp này và nhiều đời nhiều kiếp về sau thường sẽ gặp thầy tà bạn ác.
Nếu các vị có tạo nghiệp tà kiến và có tạo nghiệp chánh kiến, tức là tà chánh lẫn lộn.
Thì nhiều đời nhiều kiếp về sau, có lúc các vị sẽ gặp thầy tà, có lúc các vị sẽ gặp thầy chánh,….
Còn nếu ta cẩn thận, chỉ gieo chánh kiến mà không gieo tà kiến.
Thì nhiều đời nhiều kiếp khi sinh ra ở đâu, chúng ta cũng bị kéo về nơi có chánh pháp mà tu, luôn gặp Thầy lành bạn tốt, thiện hữu tri thức có trí tuệ,… Để tu hành cho tới ngày viên mãn, đạt đạo, mà không có bị đi lòng vòng hay rơi rớt ở đâu.
Khi đề cập vấn đề này thì nhiều vị cũng hỏi :
Vậy làm sao để phân biệt đâu là chính đâu là tà?
Tôi thì hay dựa vào kinh nghiệm cá nhân.
Thứ hai, cách dễ nhất thì các vị chú ý xem tác giả của bài viết là ai, xuất phát từ cá nhân nào chia sẻ, con người này có trí tuệ hay không ?
Vì nếu chúng xuất phát từ một người chẳng có trí tuệ, thì nhiều khả năng bài viết ấy sẽ bị lệch lạc.
Còn nếu chúng được viết ra bởi một Bậc tu hành xuất gia có trí tuệ, thì khả năng chuẩn xác sẽ cao hơn.
Nên việc phân định này cũng khó chứ không phải dễ.
Những lý do chính khiến tôi ít tương tác
Nhiều bạn nói với tôi:
Bạn với mình đều là bạn với nhau trên facebook sao mình không thấy bạn tương tác với mình, chẳng thấy thích, bình luận hay chia sẻ gì cả?
Mỗi người thì có những sự yêu thích, cách nhìn nhận và quan điểm khác nhau.
Những lý do chính khiến mình ít tương tác là:
- Khi nhìn thấy các bạn đăng một bàn toàn là thịt cá, bia rượu,.. rồi ghi : Để đây và không nói gì thêm. Thế là mình không like, vì mình là người tu, không thể cổ vũ các bạn ăn thịt, uống rượu được.
- Hoặc một số bạn thì đăng toàn hình ảnh chơi game, thì mình cũng đâu thể like được vì cuộc sống còn nhiều thứ phải làm ý nghĩa hơn đâu thể cả ngày ngồi chơi game.
- Có bạn nữ thì ghi «Nguyện yêu anh muôn kiếp, mãi mãi không rời», vậy mình cũng không like được, vì đó là kẹt trong tình ái, là bể khổ, là sợi dây ràng buộc muôn kiếp.
…………
Nói chung, mỗi một like, hay bình luận, hay chia sẻ, mình đều cân nhắc rất kĩ, chín chắn, nếu không sẽ mắc quả báo, vì cổ vũ người làm việc sai lầm, làm điều không tốt. Vậy đó.
Trên đây là đôi lời chia sẻ, mong quý vị hãy hết sức cẩn thận, dè dặt có trí tuệ trong việc like, share, comment, để tránh nhận những quả báo không tốt.
Nam Mô Tôn Giả Xá Lợi Phất Bồ Tát.
Cư sĩ Nhuận Hòa
>> Đọc thêm: khẩu nghiệp xấu – Nói like đùa cũng phải suy nghĩ