Càng tu càng khổ?
Tại sao khi thọ nghiệp quả thường kéo dài?
Có nhiều vị khi thọ quả báo đau khổ, họ than van và hỏi tôi là :
Sao tu bao năm rồi để chuyển nghiệp mà quả báo khổ cứ dai dẳng đeo đuổi họ hoài mà không thể dừng hay thoát ra được ?
Nói về quả khổ của con người thì nhiều vô kể, ví dụ vài quả như sau :
Quả lận đận tình duyên đau khổ trong hôn nhân gia đình, quả nghèo đói thiếu ăn bần hàn cơ cực, quả nghiệp ngu trí óc chậm khờ hay quên, quả bị bắt nạn ức hiếp mà không thể oán than, quả sinh con bị bệnh nan y sau đó khổ đau triền miên,……
Câu hỏi này theo tôi có thể do hai nguyên nhân chính sau đây :
2 nguyên nhân chính
Thứ nhất : Nhân ác khi gieo ra tuy trong thời gian ngắn nhưng để lại hậu quả nghiêm trọng lâu dài
Ví dụ :
Khi các vị đi mượn nợ rồi không trả nổi.
Lúc đi mượn là vì mình còn phước còn quan hệ nên mượn dễ.
Sau đó quý vị thấy dễ mượn thế là mượn rất nhiều, mượn 500 triệu, hay 1 tỷ,…..
Nhưng người cho mượn là một người công nhân, vì ham chút lợi tức cao nên họ dành cả gia tài mà hai vợ chồng tích lũy cả đời để cho mượn.
Vậy người đi mượn ở trên, như mượn để đầu tư tài chính chẳng hạn, rồi thua lỗ, mất hết.
Và không có tiền để trả lại người công nhân.
Sau đó, gia đình người công nhân rất đói khổ, buồn thảm, đau thương, than van,…..nhưng có làm được gì. Vì người mượn đã bỏ trốn, không còn tìm ra manh mối.
Vậy nếu người đi mượn này mà trả quả báo nghèo đói, thì theo các vị họ sẽ trả nhanh hay chậm ạ ?
Mượn thì trong tích tắc là có, nhưng hệ quả họ gây ra sau đó là vô cùng lớn, phá mất đi cả một gia tài mà cả đời người mới tích lũy được.
Do đó, khi người đi mượn này mà trả quả báo nghèo, đói…thì tôi nghĩ sẽ rất lâu đấy, chứ không nhanh đâu, dù lúc ấy có hiểu đạo đi nữa, thì quả trả cũng rất đắng cay, rất dài…chứ không đơn giản.
Thứ hai : Là thời gian tạo nghiệp ác kéo dài :
Khi quý vị quan sát một người tạo nghiệp ác, thường thì chúng ta thấy họ không đơn thuần chỉ tạo ra trong một vài ngày.
Mà nhiều khi tạo nửa đời, hay cả đời tạo tội,…..
Ví dụ :
Có cậu thanh niên trẻ đẹp trai, thành đạt, …nhưng háo sắc.
Cậu dành gần như nữa đời để đi dụ gái nhà lành, chỉ để ăn ngủ…..
Cậu này sẽ thế nào, nếu tái sinh qua các kiếp sau ?
Tôi nghĩ là quả sẽ rất chua cay đó.
Như có thể mất thân nam, sinh trong thân nữ, nữ rồi mà còn làm nữ lầu xanh, tình trường cực kì lận đận, dang dở,…..
Hay ví dụ khác :
Có người chủ nọ, vì làm chủ nên thuê mướn rất nhiều người làm.
Nếu cho người công ăn việc làm sẽ có phước vô lượng. Nhưng người chủ này thì tâm ác, ích kỉ, keo kiệt,….chỉ muốn thu lợi lớn về phần mình.
Thế là họ bốc lột sức lao động người làm thái quá, dùng quyền lực có được sau đó mạ lị, chửi bớt, quát nạt, ức hiếp ….người làm.
Và người làm vì khổ, đói…phải cắn răng làm….làm trong sầu, hận ….
Với người chủ như thế mà khi hết phước làm chủ, trở thành người bình thường trong các kiếp sau, thì Quý vị nghĩ quả báo của họ phải nhận là gì ?
Tôi nghĩ quả cũng khá đắng cay, đau khổ và kéo rất dài như :
Bị người bốc lột lại, như sinh vào làm kiếp nô lệ, ô sin, làm trâu ngựa bị đánh đập, làm trẻ bị bạo hành, làm người nữ bị hãm hiếp,…..và gặp khá nhiều người ghét, người ác ….báo thù….
Do đó, khi một quả khổ xảy ra trong cuộc đời quý vị, đừng bao giờ nghĩ nó tự nhiên.
Nếu có trí tuệ thấy được nhân quả, các vị sẽ thấy rằng quá khứ mình đã từng tạo ác nghiệp ghê quá, giờ nhận quả khổ như thế này là cũng xứng đáng rồi….
Nên giờ đây khi thấy ai làm ác, gieo nghiệp xấu…mà trong thời gian dài.
Các vị hãy nên thương họ, vì biết rằng mai sau họ sẽ nhận lãnh những quả báo khổ ….vô cùng… đắng cay và khốc liệt, thật đáng thương cho những chúng sinh sống trong vô minh mà tạo nghiệp như thế….
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Cư sĩ Nhuận Hòa
>>> Tìm hiểu thêm: https://xn—hay-uqa.vn/tam-linh/tu-hoc-moi-ngay/
FB Tu học mỗi ngày –