CẢNH CÁO!
19/3/2020
Tất cả những ai tu theo Pháp sư Tịnh Không (sau 40 năm tu mới tin Phật A-Di-Đà), Thích Giác Nhàn, v.v… hãy unfriend và đừng theo dõi tôi (unfollow) vì nếu không sẽ bị lắm tội, nhiều họa!
Những ai tin theo Tiểu Thừa Giáo, theo về với Thích Nhật Từ, Thích Thông Lạc, Thích Thông Triệt, hay ngay cả Thích Chân Quang, Thích Thông Lai, v.v… hãy unfriend và đừng theo dõi tôi (unfollow) vì nếu không sẽ bị lắm tội, nhiều họa!
Vì sao? – Vì các vị vừa cứng đầu lại vừa dốt nát mà thường lên mặt ta đây.
Phật-Thừa, chư Phật, chư Bồ-Tát không cần ai xu phụ, tâng bốc!
Tin Phật mà không hiểu Phật là phỉ báng Phật, ắt đọa vào Địa Ngục!
Gặp Phật Pháp mà không hiểu Phật Pháp ắt đọa vào Súc Sanh Đạo!
Lời tôi nói thẳng không kiên dè ai, vì tôi không muốn ngày sau các bạn bị những khí cụ của nghiệp tạo ra đánh vào thân mình!
Lời tôi không thuận lòng các bạn có thể đinh tai nhức óc, nhưng không trái pháp cổ (trống pháp), không nghịch pháp lưu.
Ai còn ôm ấp ngã và ngã sở cũng như thủ xả thì không nên theo dõi trang Pram Nguyen.
Những gì tôi viết lên đây các bạn chẳng mất 1 cắc mua, cũng chẳng phải quì lạy van xin, khẩn cầ mà được; không như vào Chùa làm nô lệ cho tà Sư ngoại Đạo mà chẳng biết, lại hết lòng cúc cung phục dịch!
Pram Nguyen
CẢNH CÁO!3/19/2020Tất cả những ai tu theo Pháp sư Tịnh Không (sau 40 năm tu mới tin Phật A-Di-Đà), Thích Giác Nhàn,…
Người đăng: Pram Nguyen vào Thứ Năm, 19 tháng 3, 2020
Lệ Nguyên Cảm ơn chú . Nhờ chú mà chúng con mới biết đường để đi không thì đã lầm đường , lạc lối rơi vào hố sâu không có lối thoát . Chúc chú có nhiều sức khỏe để thủ hộ Chánh Pháp .
Viên Nhất Thiện Con cảm ơn chú nhiều… Trước giờ con cũng mê lầm.
Pram Nguyen Tri ân, hổ trẻn, khiêm hạ là bước đầu của Thánh hoá. Lệ Nguyen và Viên Nhất Thiện nguyện cho hai bạn đời đời không lìa Phật, Bồ Tát và Thiện Tri Thức.
Viên Nhất Thiện Pram Nguyen con cảm ơn Người!
Cáp Hữu Huy A Nhàn thuyết pháp vui mà chú kaka
Pram Nguyen Cực cho ta! Mất đi những lúc “an nhàn” nắng nghĩ, mưa ngũ, mát trời dạo chơi! Lại cò bị những người mình chẳng hề biết nhau mắng chưỡi!
Cáp Hữu Huy Pram Nguyen vì chúng sanh chú chịu vài lời đàm tíu kệ đi ạ. Mai mốt chú chỉ chỗ cho mọi người mua áo giáp mặc dô tàng hình khỏi lo tà ma quậy phá ạ
Pram Nguyen có $$$ của Phật-Pháp không mà mua áo giáp nầy (xem Kinh Tâm Địa Quán, Phẩm Thành Phật)
Cáp Hữu Huy Pram Nguyen dạ con đâu biết, con nghe nói nước ngoài có áo giáp ạ, Mỹ hay Nhật gì đó, tại chú k chỉ thôi nè.
Lam Hoàng Con một đời tu theo Hoà Thượng Tịnh Không như một vị tổ của tịnh độ Tông. Vậy sao chú lại bảo thu theo ngài thì unfriend chú. Con phàm phu ngu muội thật ko hiểu, cả thế giới đều tu theo HT Tịnh Không há tất cả đều mê lầm sao
Không nên nói như vậy là chia rẽ tăng đoàn ạ, chúng ta là phàm phu hãy tự xét tâm mình đừng để ý lỗi của người. Xin chú chỉ giáo cho con, con ngu muội ạ
Lê Nguyễn Quỳnh Lam Hoàng cả thế giới hơn 2 tỉ người theo Công giáo, hơn 1 tỉ theo Phật giáo. Trong Phật giáo lại chia ra nhiều nhánh Tịnh Độ, Hoa Nghiêm, Lâm Tế, Theravada, Mahayana, Vajrayana…. Nên ko phải cả thế giới đều tu theo HT Tịnh Không. HT TK khuyến thiện, ăn chay, niệm Phật để tâm bớt ác niệm cũng là tạo phước nhưng để giác ngộ thật sự của Chánh Pháp cần nhiều thước đo hơn. Đôi khi giảng tốt 10 câu, có 1 hay 2 câu sai phạm là có thể đi lệch rất xa. Mình tôn trọng mọi vị thầy chân chính nhưng mình ko hữu duyên với HT Tịnh Không, mình không tu theo HT Tịnh Không.
Pram Nguyen Chính đây là lý do! Con tu theo vị Thầy mà mãi 40 năm mới tin Pháp môn Tịnh Độ là 1, thứ 2 là tu theo Tỳ kheo Tịnh Không nói là hợp căn thuận cơ trong khi Kinh điển vẫn còn mà bác bỏ các Tông phái khác, yêu cầu chỉ niệm Phật, không cần học Kinh, thì đó là ngu hóa. Con tu lâu ngày mà đã được Nhứt Tâm Bất Loạn chưa? Nếu chưa được thì đây là lý do thứ 3. Còn niệm Phật chết mà vãng sanh thì nên xét lại, đây là lý do thứ 4. Đem tin đồn nhãm về tận thế để dụ người tu, nói xả thân sanh Tịnh Độ mà không làm được là lý do thứ 5. Ai chia rẽ Tăng đoàn thì bạn cần nghĩ kỷ! Đừng buông lời khép tội Pram Nguyen mà chiêu họa lớn!
Lam Hoàng Pram Nguyen A DI ĐÀ PHẬT dạ vâng ạ con xin sám hối nếu có sai ý chú ạ.?
Pram Nguyen Lam Hoàng Chú muốn các con tu theo Chánh Pháp của Phật, không phải theo Tông phái rồi kinh chống nhau. Ta chấp nhận lời sám hối của con, nếu không suốt đời con sẽ bị rối loạn tiền đình! Hãy lạy Phật và tỏ bày việc nầy. Chờ có hảo mộng thì tội diệt!
Nguyễn Quang Học hành không đến nơi đến chốn, ăn nói lung tung.
Lan Trần Nguyễn Quang tự mô tả bản thân sao bạn?
Nguyễn Quang Lan Trần các vị hòa thượng, các vị thầy đó đã trãi qua 10 năm học giáo lý phật học, giữ giới nghiêm minh, thuyết pháp làm cho vô số chúng sanh tỏ ngộ, tham thiền tu trí huệ.. các vị ấy công đức vô lượng vô biên thực hành khổ cực, đâu phải như mấy người tào lao ăn rồi rảnh rổi đăng mấy stt tào lao này.. thấy các ngài thành tựu nên sân hận hả bạn???. Điều này giống như MA VƯƠNG năm xưa thấy ĐỨC PHẬT thành đạo mà quấy phá.
A DI ĐÀ PHẬT.
Lan Thu Nguyễn Quang tội nghiệp cho bạn có mắt không thấy Tu Di Vương, có tâm học đạo mà ăn nói hàm hồ. Bạn cứ tu theo Hòa Thượng, nhưng những bậc tu chứng cao hơn khiển trách HT thì có gì mà bịt tai, bịt mắt mình lại như thế?
Pram Nguyen Nguyen Quang nầy sẽ đoạ vào Súc sanh đạo. Tiển vong!
Lan Thu Pram Nguyen Xin Chú thương xót giải khổ cho chúng sinh ngu si. Thỉnh Chú tác pháp phẫn nộ để ông ấy trả quả ngay trong đời này, để kiếp sau không chịu ác báo 🙁
Pram Nguyen Lan Thu khi nghiệp người còn thì mình không nên tác pháp phẩn nộ, vì nó tà kiến; nhưng không phải kẻ tàn độc
Lan Thu Pram Nguyen thưa vâng ????
Pram Nguyen Gặp Phật Pháp mà không hiểu Đạo chết đoạ vào Súc Sanh Đạo – Kinh Thiện Ác Nhân Quả. Huống chi là không gặp Phật Pháp chỉ biết vâng nghe tà Sư, ác Tỳ kheo, tội cấu Sa môn, phường Ma thờ Phật và bọn Trọc đầu Cư sĩ!
Pram Nguyen sẳn sàng vung trí đao chém thẳng không nương tay để cứu huệ mạng của chúng trong trăm ngàn muôn ức kiếp về sau.
Nguyễn Yến Trước con có xem một bài pháp của Hoà Thượng Tịnh Không, HT bảo nếu không tu pháp môn Niệm Phật ắt đoạ ác đạo, vì thời nay niệm Phật là tốt nhất…
Từ đó con không chia sẻ các bài giảng pháp của HT nữa ạ
Pram Nguyen Đó là đe dọa! Niệm Phật phải nhớ ân đức Phật chớ không phải niệm mê tín!
Nguyễn Yến Pram Nguyen Dạ lúc ấy con cũng nghĩ giảng pháp mà đe doạ không tu theo thì đoạ là giảng sai, nhưng con vẫn kính trọng HT ấy ạ.
Trong các vị HT thì trước con hay nghe HT Tuyên Hóa giảng, vì HT ấy dạy con “buông đi”trong giấc mộng nên con nghĩ có duyên với HT, mà con không hiểu lắm về ý nghĩa của từ buông đó, ko biết có phải buông xả tham sân si phiền não hay nghĩa gì ạ ?
Pram Nguyen Hôm nay, ta viết về Đại Xả. Con đọc CÚNG GÌ CHO ĐẠI DỊCH MAU DIỆT? sẽ biết.
Nguyễn Yến Pram Nguyen Dạ vâng ạ con cảm ơn Thầy đã dạy,, Nam Mô A Di Đà Phật ????
Hoàng Hiệp Ôi hôm nay con mới đọc được chú chỉ thế, mà thiên hạ cứ đồn thổi là pháp sư Tịnh Không là bồ tát tái lai, con rất hay nghe pháp và chia sẻ pháp hôm nay con đọc đến đây con dật mình, pháp sư Tịnh Không cũng đi sai sao chú. thế mà con suất ngày nghe con ngu dốt chẳng biết đâu là chánh đâu là tà, không gặp được chú chỉ dậy chắc cả đời con vẫn mê không biết đi thế nào chi ân chú A Di Đà phật.
Phi Hà Chục năm tu Tịnh rồi chục năm sang mật mà như ng ngu .nay gặp đc A bậc Thiện Tri Thức .e xin Tán Thán tất cả công đức của anh về các bài viết cũng như giảng về giáo lý Phật .e cũng đã gặp và nhận giáo pháp quán đảnh từ các vị nổi tiếng đến các zogi ẩn tu 50 năm .nhưng vẫn kg làm cho em thấy toại nguyện .vì nó thiếu cái gì .nay đc đủ duyên lành đc gặp a .1 ng vừa có Tâm vừa có Đức thông tạng kinh luận luật .e thấy mình thật may mắn là may sinh ra làm ng và đc gặp a .xin tri ân công đức của anh rất nhiều
Pram Nguyen Phi Hà khi nhận quán đảnh thì phải có dấu hiệu như quang minh, hơi ấm, thấy Phật, Bồ Tát, Bổn tôn, Mandala, v.v…
Phi Hà Pram Nguyen có khi nhận pháp Gu Ru e khóc quá trời, và khi nhận pháp 100 bt thì ng như có luồng điện gai ốc lông dựng lên a
Lê Hoàn Ngọc Tú Cám ơn chú Pram Nguyen . Hồi nào giờ con toàn nghe HT. Tịnh Không giảng , cũng nghỉ chỉ niệm Phật thôi là đủ. Ban đầu thì hào hứng lắm, niệm rất nhiệt tình, sau càng ngày càng giãy đãy , nghe mà cũng chẳng lãnh hội được chút nào, tội nghiệp lại càng tạo nhiều hơn . Bây giờ con vẫn tôn trọng ngài ấy nhưng có lẽ gặp chú Pram thì con sẽ đập đi xây lại ,vẫn tu Tịnh Độ, nhưng sẽ tu theo cách của chú Pram dạy . ????
KHẮP BÁO
Ngày 7/4/2020
— o0o —
Trang FB nầy mở vì một đại sự nhân duyên: giúp đở các bạn vượt qua Đại Dịch và chuẩn bị cho tương lai.
Những vị lớn hơn 60 tuổi xin miễn kết bạn. Vì tôi nói thẳng. Tôi chỉ trọng người có trí, không trọng người có tuổi hơn tôi mà tà- kiến quá nhiều và cố chấp quá nặng.
Tôi rống tiếng Sư tử trước các bậc Trí-giả, những ai đã chân thành phát Bồ Đề Tâm.
Tôi không nễ nang bất cứ ai nếu đi trệch Chánh pháp Kim-cang Đại-Thừa Giáo! Chớ đem Dalai Lama, Pháp Vương, Karmapa, v.v… hay các vị Tulku, Rinpoche, Hóa Thân nầy nọ vào trang nầy, mà không hề biết rõ chư vị: chỉ học theo sách, các bài báo thổi phồng và những điển tích của Giáo Lý do ngài Liên Hoa Sanh (Padmasambhava), Thắng Trí Hải (Tsogyal), và các sách giấu kín (Terma)…mà bản thân chưa thể thực hiện hay thành các bậc Trì Minh.
Tôi thẳng tay với bất cứ lý-luận nào chỉ biết có Tiểu Thừa, Tứ Niệm Xứ, Bát Chánh Đạo, Tứ Đế mà không hề biết tu Nội Không, Ngoại Không, Thiền Nín Thở, Thiền An-Ban…
Tôi sẽ đập tan tất cả luận điệu “Niệm Phật thành Phật” mà không biết Phật, không hiểu Phật!
Tôi sẽ nghiền nát chấp-trước “Niệm Phật cầu vãng sanh” mà không học Kinh Niệm Phật Ba-La-Mật, Kinh A-Di-Đà Sớ Sao và Kinh Bồ Tát Niệm PhậT Ba-La-Mật.
Ai không thích, xin unfriend (tự rút kui).
Kính cáo.
KHẮP BÁONgày 7/4/2020— o0o —Trang FB nầy mở vì một đại sự nhân duyên: giúp đở các bạn vượt qua Đại Dịch và…
Người đăng: Pram Nguyen vào Thứ Ba, 7 tháng 4, 2020
Trương Nga Cảm thấy may mắn khi con chưa được 60 tuổi.
Lan Thu Trương Nga 60 tuổi mà không tà kiến, ko cậy mình tuổi cao công phu gớm, ko tinh tướng… Thì có sao
Karma Vo Lan Thu tất nhiên sẽ không sao, nhưng nói như chị Trương Nga thì sẽ được thả haha
Lan Thu Karma Vo Tại ông cụ nhà chị vẫn vào dòm. Nhưng ko kết bạn. Tụi nghịp ổng
Trương Nga Lan Thu Tội vậy chị, mạnh mẽ kết bạn lên chứ. Cùng lắm là Chú không chấp nhận thôi..
Lan Thu Trương Nga không, ổng chỉ đọc, chứ không add Chú. Phải viết như vậy để nhỡ ổng đọc ko buồn
Pram Nguyen Lan Thu Bác trai có tà kiến không? Có cố chấp không? Chắc là không.
Lan Thu Pram Nguyen Dạ, người già ít nghiên cứu kinh điển, nhưng không bao giờ phỉ báng, ông cụ nhà con nói vậy. Nên chỉ lặng lẽ vậy chứ không dám phiền Chú
Pram Nguyen Lan Thu ít ra cũng giữ được cái chân Nhân, Thiên, không lo Ác Đạo.
Lan Thu Pram Nguyen Dạ ông cụ nhà con thì rất cung Kính Tam Bảo, giúp đỡ và kính trọng người tu. Do không hiểu biết nhiều về Kinh điển nên không huân tập những chủng tử tạp nhạp, nên không sanh phỉ báng ạ
Vinh Trần Sư Tử Gầm vang Trời Đất
Một tiếng Như Lai phân rõ Chánh Tà…
Phuoc Le Con mới 38t thui hihi
Pram Nguyen Tụi con ngoại lệ. Đọc kỷ đi. Dù 70-80 tuổi mà có chút trí tuệ cũng kết bạn “vô tư”.
Võ Trường Pram Nguyen con chào chú. Con còn sơ cơ chưa hiểu nhiều về những hiện tượng xảy ra trong lúc hành trì, xin chú hoan hỉ chỉ dạy thêm ạ. Có nhiều khi trong lúc con trì chú thì cảm thấy như có 1 nguồn lực từ bên ngoài tác động vào thân con như 1 luồng điện, lúc đó con cảm thấy toàn thân tê rần, nhưng thoáng qua rồi trở lại bình thường. Xin chú hoan hỉ chỉ dạy cho con biết đó là hiện tượng gì ạ. Con xin cảm ơn chú ạ
Pram Nguyen Võ Trường chằng qua là các loài quỷ thần thấy cháu ti giởn chơi thôi không có gì.
Võ Trường Pram Nguyen dạ con cảm ơn chú ạ . Mong được chú chỉ dạy thêm ạ .
Trần Hoàn Cung kính lắng nghe và thấu hiểu , học hỏi .
Pram Nguyen cám ơn bạn.
Utpala Kumara Bhutaya Lão nạp vô lượng tuổi rồi.
Pram Nguyen Vậy cho lão nạp ra hay tự mình ra?
Lan Thu Pram Nguyen chắc vị này có túc mạng thông quá Chú ạ ^^
Nguyen Liem Titi Pram Nguyen dạ thưa với a là e chỉ cười thôi nha, e hoàn toàn ko có nói gì bậy mà cũng ko có dám nghĩ gì khác hơn nữa đâu nha a
Pram Nguyen Tiên hạ thủ vi cường- cho lão nạp ra! Đừng ai khiêu khích sự kiên nhẫn của ta và nói xốc óc. Để cho “lão nạp vô lượng tuổi” nầy bị rối loạn tiền đình một thời gian.
Hoàng Hiệp Cháu thì 41 nhìn chú như ánh mặt trời chiếu sáng, con thì như con đom đóm lúc sáng lúc tối, nên chúng con theo chú chỉ đường đi cho đúng hướng mà bọn con có đi sai mà cũng chẳng biết là mình đã đi sai đường ấy nhờ chú dậy giỗ chi ân chú nhiều.
Lệ Nguyên Con đã nói là : “Cảm ơn đại dịch Covid_19 & chư vị Dakini “đã cho con may mắn được gặp chú, nhận được sự chỉ dạy của chú, còn sau này có ra sao…. quyền quyết định ở chú. Con cung kính chú, học hỏi chú.
Tiềm Thanh Nam mô a di đà phật. Con chẳng biết hỏi gì .chỉ biết tri ân công đức của chú đã khai mở nhưng điều hữu ích
Huỳnh Tiến Dũng Kiên quyết + hình thanh gươm + mãnh long. Chú thật oai nghi dũng mãnh.
Đăng Khoa Châu Đã chặn xD đọc bài là thấy ngã mạn cao như quả núi rồi. Nói thẳng gì, kiêu ngạo, vô văn hoá thì có.
Lan Thu Đăng Khoa Châu em đọc hiểu chưa mà chửi vội thế?
Pram Nguyen Cho unfriend và tự ý rút lui hơn 200 thây ma trong Chánh Pháp. Nhẹ FB để còn người hữu duyên vào.
Zen Xuân Cực đoan ngu si mà tưởng hưởng thái bình!.
Chỉ trích bao nhiêu Thành kiến, nay thử hỏi ông có tu không?
Pram Nguyen Zen Xuân. chưỡi xong chưa?
Son Ton Zen Xuân tu không lo tu, lo chửi không vậy
Lan Thu Zen Xuân đừng hỏi người có tu không, hãy hỏi chính mình đã tu chưa
Kiếm Khách Lan Thu thằng này bên tụi thiền zen . Tát cái nó ngộ
Pram Nguyen Cho nhãi ranh nầy đi theo những vong trước –
Zen Xuân Cực đoan ngu si mà tưởng hưởng thái bình!.
Chỉ trích bao nhiêu Thành kiến, nay thử hỏi ông có tu không?
Kiếm Khách Pram Nguyen chú ko để con tiếp nó tý . Thằng thiền zen ngu si
Pram Nguyen Kiếm Khách bẩn mắt các bạn, phí thời gian của Chú
Son Ton Ngài y diệp có trị được nạn dịch này không?
Pram Nguyen được
Son Ton Pram Nguyen nhưng nghiệp chướng nặng quá, phải hành trì lâu mới được
Pram Nguyen Son Ton ngài Diệp Y bạn học với vị nào thì thỉnh vị đó trả lời.
Son Ton Pram Nguyen diệp y phật mẫu, trên facebook để tùm lum
Pram Nguyen Sám hối và cầu xin Phật Mẫu hiển linh chỉ dạy.
Son Ton Pram Nguyen đúng vậy
Pram Nguyen Son Ton vậy sao còn hỏi?
Son Ton Pram Nguyen vì không hiểu, nhưng thực hành rất khó.
अवलोकितेश्वर ओं मणिपद्मे हूं Son Ton thực hành nghi quỹ hành trì, xưng tán và cầu nguyện tới Đức Bản Tôn Diệp Y Sơn Lâm Phật Mẫu cần được quán đỉnh và phải thỉnh ngài Văn Thù Sư Lợi làm thầy A Xà Lê. Kim Cương Thừa trí huệ ko có không thể tu được ????
Hung Huynh Phật xưa kia độ người có phân biệt giai cấp, giới tính (nam,nữ) hay tuổi tác?
Một thanh gươm bén nếu không khéo sử dụng sẽ tổn thương người và chính mình
Pram Nguyen Hung Huynh ta không cần kẽ ngu chỉ dạy. Tiển vong.
Nga Nguyen Pram Nguyen : xin lỗi tôi phải mượn Facebook bà xã để vào đọc comment của chú vì chú dễ nổi giận và block tôi rồi, tôi chỉ là phạm phu còn ngủ si , nhưng tôi biết chắc điều này, lương tri của tôi đối diện trước Phật tôi không dám có chút kiêu căng ngạo mạng, thật ra tôi gốc người thiên chúa giáo chỉ mới hữu duyên với Phật đuoc 5 năm nay thôi, kể từ ngày tôi biết đạo Phật và đã quy y , mới phát hiện ra sự phức tạp trong hàng (đạo hữu ) hơn tôi tưởng, từ nay lấy kinh sách làm thầy ,tự học và chiêm nghiệm lấy, tôi đọc hết không phân biệt đâu là kinh đại thừa, tiểu thừa, thầy hay ,dở gì cũng nghe hết để phân biệt đâu là Chánh đâu là tà
Thực ra tôi cũng nể chú không ít, vì chú có chút nội điển trong thực hành pháp, tôi biết điều này, hơn nữa chú cũng giảng nói Chánh kinh , đôi khi tôi cũng mệt mõi vì đa số chỉ biết ( niệm adiđà) nhưng không vì thế mà mà bất tín nơi Phật adiđà , mười phương chư Phật hàng hà sa số Phật tôi tin điều này
Chỉ tiếc cho chú là thanh gươm bén , nhưng ít xót thương, sẵn sàng chém những ai nghịch ý mình . Mô Phật ???? xin lượng thứ cầu bình an cho mọi người.
Pram Nguyen Nga Nguyen tôi đã bảo trong tôi có sự nóng giận của Marpa. Đây là chỗ tôi luyện hàng Long Tượng trong Phật Pháp, những hàng Bồ Tát, chư Phật trong tương lai.
Ai không kiên nhẫn, không có chí cầu học, không có hùng tâm cứu độ chúng sanh thì tôi phải sàng lọc. Cám ơn đã vào bộc bạch sự thật.
Tôi trọng người cầu tiến.
Tôi không cần người xu nịnh, tâng bốc, cũng không cần ai hiểu tôi.
Ít hàng chia sẽ cùng ông để đừng ôm lòng oán trách hại gan trong mùa Đại Dịch.
Chủc ông học được những gì ông muốn.
Vinh Huỳnh Pram Nguyen sự nóng giận của thiên ma, và vô minh thì có. Tu mà sân quá chú ơi, miệng mở ra bồ đề tâm, mà tâm sân bồ đề nào sống nổi
Phạm Nghiêm Pram Nguyen chỉ một câu như vầy. Làm quá cũng chẳng ra gì, moi quá cũng chẳng được chi, nóng quá tự tứ tâm sân.
Chấp quá tha do tâm niệm, kẻ ngu si mà đòi lên mặt dạy đời thiên hạ chê cười vì chính người huỷ báng chánh pháp, rồi để coi trời cao có mắt thiên địa long thần địa quỷ đều nhìn thấy biết tất, xin đừng làm quá khi mọi thứ của bạn đã quá sai, nên tôi xin nhìn lại mình rồi hãy nhìn lại người, cứ cố chấp hoài cũng ko được gì đâu ???? bạn định làm phật hả hay là thánh mà nói hay vậy . Bạn nên đi ngủ rồi mơ đi ạ , bởi những người như bạn vốn dĩ đã ko là gì trong tứ đại này rồi ????
Lan Thu Vinh Huỳnh sao rồi đạo hữu, cảm thấy không nhất tâm bất loạn được nên vào đây gỡ gạc chút cơ hội được làm người hiền thiện chăng?
Pram Nguyen Đức Phật còn bị kẻ nghịch làm hại. Ta có là gì. Nhờ học Kinh Kim Cang mà ĐƯỢC NHIỀU NGƯỜII vào chưỡi. Nếu mà hành động nầy khiến họ được chút vui thích hôm nay thì cứ để cho họ vui. Ngày mai … thì hoạ hoạn tới ngập đầu, lúc đó tay chân run rẫy, miệng ú ớ thì cầu ai?!
Nga Nguyen Pram Nguyen : mô Phật thiện tai. Pram Nguyen, tôi cũng là người thẳng tính, và cũng thích người ăn ngay nói thiệt có chút nóng nảy không sao, tôi càng thích. Nhưng tôi không thuộc người im lặng, nếu thấy điều gì chưa đúng, tôi sẽ hỏi, hoặc bày tỏ quan điểm của mình, thật ra trong câu bình đã làm chú nỗi giận chỉ là câu hỏi, và ý muốn nói người cầm đao phải chém cho chính xác mà thôi, kẻo chém nhầm Phật ????
Hung huynh
Pram Nguyen Nga Nguyen hôm qua có tin tặc dùng tên Nga Nguyen tấn công tôi. Ông nói lại bà xã đổi mật mã.
Nga Nguyen Pram Nguyen : cảm ơn anh đã thông báo , nếu được thì xin anh unblock FB Hung Huynh đi , để tôi dễ tiện bề đọc bài của anh , xin được gọi bằng anh vì tôi năm nay 52 tuổi
Khanh Doan Cuối cùng thế bác KHẮP BÁO thể để làm gi ?
Pram Nguyen Khanh Doan để vung kiếm diệt tà, chấn chỉnh pháp thường của Như Lai.
Khanh Doan Pram Nguyen nhiu đó thôi cũng hiểu bạn đã học Phât ntn rồi. Cám ơn bạn
अवलोकितेश्वर ओं मणिपद्मे हूं Kiếm này của ngài Văn Thù hả chú Pram ????
Pram Nguyen अवलोकितेश्वर ओं मणिपद्मे हूं dùng trí tuệ chém tà kiến, cố chấp.
अवलोकितेश्वर ओं मणिपद्मे हूं Pram Nguyen con vừa hỏi được là chủng tử HẠM của Đức Bất Động Minh Vương chú ạ
Pram Nguyen अवलोकितेश्वर ओं मणिपद्मे हूं đúng vậy. Dù tu gì cũng phải lấy Kinh ra làm gốc, chớ nghe Thầy 100%, trừ khi nhập thất.
अवलोकितेश्वर ओं मणिपद्मे हूं Pram Nguyen dạ, con đọc nhiều nhưng mà viết ít đâm ra ko nhớ mặt chủng tử tự ạ
Pram Nguyen अवलोकितेश्वर ओं मणिपद्मे हूं con vào trang http://www.visiblemantra.org/
अवलोकितेश्वर ओं मणिपद्मे हूं Pram Nguyen dạ, con xin cảm ân chú
Pram Nguyen अवलोकितेश्वर ओं मणिपद्मे हूं không có chi, con muốn học thì chú sẳn lòng hổ trợ.
अवलोकितेश्वर ओं मणिपद्मे हूं Pram Nguyen dạ, con xin cảm ân bậc thiện tri thức như chú ạ, con có đọc nhưng mới nhập đạo được chục năm nên kiến thức còn nhiều chỗ hổng lắm ạ
Lan Thu अवलोकितेश्वर ओं मणिपद्मे हूं Hỏi cưng gì đâu à, cảm ơn bạn nhiều nhé, mình được hưởng ké rồi
Lucas Nguyen Còn sân si chính trị, tức là chưa hiểu đời.
Chưa hiểu đời thì còn cách xa Đạo.
Ăn nói ngạo mạn, bản ngã quá lớn.
Cho dù có được chút công phu gì, đó cũng là tà đạo.
Ông nói cứu độ chúng sinh trong tương lai, hiện tại ông đã trảm vô số rồi, thì tương lai còn cứu làm gì.
Dù gì cũng hữu duyên với Phật pháp nhưng Phàm tính quá lớn nên lạc tà đạo.
Mong sớm tỉnh ngộ, đừng hại mình, hại người.
Kiếm Khách Lucas Nguyen có mắt mà như mù . Đã đọc hết từ đầu chưa mà tru tréo dữ vậy .
Sao gọi tà đạo . Đã dụ dỗ bạn lừa tiền lừa tình . Giết người cướp của chưa mà tà đạo ???
Trảm vô số là trãm bọn mượn đạo tạo đời . Tồi tà hiển chánh . Biết không bạn . Dốt quá vậy
Lan Thu Kiếm Khách Lucas này không hiểu mật nghĩa ẩn tàng thì ráng chịu. Có trách thì trách mình trí cạn, huệ nhược. Chứ sao lại trách Chú Pram Nguyễn. Sao không hạ cái bản ngã xuống thưa hỏi, cầu thiện tri thức giải nghi cho. Thật tội nghiệp bạn ấy
Pram Nguyen Bọn cuồng si vào nói vu vơ. Chớ phí công! Chúng thuộc vào hạng mà ta đã viết ở trên.
Mc Clayton Bản tánh chú đã lộ rõ. Giờ ko cần con đã phá chú nữa. Tự chú đã phá chú, các bậc hiền nhân vào cũng thấy. Một khi đã hiển lộ thì ko thể ko bị nắm bắt, và sẽ đợi quả trỗ mà thôi.
Karma Vo Mc Clayton coi chừng bị rối loạn tiền đình nha
Lan Thu Pram Nguyen Chú ơi đúng là chỉ có thời này chồn cáo mới diễu võ ra oai trước sư tử. Mà toàn võ cào cào, châu chấu =]]
Pram Nguyen kệ nó, để mắc lời nguyền rồi mới sợ! Lúc đó trể rồi, bánh xe nghiệp quả sẽ nghiền nát…
Nguyễn Hồ Cho hỏi pháp môn của ngài lấy gì làm tông chỉ
Pram Nguyen Nguyễn Hồ lấy Không làm tông chỉ.
Nguyễn Hồ Pram Nguyen vậy ngài có nhận lấy cái Không đó ko. Nếu ngài ko nhận cái “lấy Không” của ngài làm tông chỉ, thì ngài sẽ rơi vào lý không của tà đạo (không có nhân quả, không có chỗ chứng đắc, không thân, không đất cây sông núi) còn ngài nói ngài còn thọ nhận lấy cái” Không Lấy” làm tông thì ko hợp lý còn chỗ trụ.
Pram Nguyen Nguyễn Hồ câu hỏi đã sai và biết là học lóm nghe lén Không (Sunyata) rồi! Tội!
Nguyễn Lê Minh Đức Ai phản biện, Nên đọc kỹ và ngẫm kỹ, vì ĐẠO PHẬT HÀM NHIẾP VÀ VƯỢT XA KHOA HỌC HIỆN ĐẠI
CẢNH GIÁC CÁC BẬC LÃO THÀNH
Soạn giả Pram Nguyen
Ngày 6/4/20202
— o0o —
Có nhiều bậc thâm niên, có nhiều người kém tuổi Pram Nguyen đã vào inbox thỉnh hỏi pháp tu.
Ta công nhận chư vị có công phu tu hành, có nội hàm, có sự thành kính với Pháp tu. Ta rất hoan hỷ biết được. Các bạn tu là phước cho trăm họ, cũng là phước cho các bạn, ta rất vui mừng!
TA KHÔNG LÊN FACEBOOK ĐỂ TRANH GIÀNH MỐI LỢI VỚI QUÍ VỊ! Ta học hạnh của Như-Lai như TRUNG A-HÀM viết,
…
Đức Thế Tôn nói:
“Này Vô Nhuế, ta có pháp thiện tương ưng với thiện, giải thoát tương ưng với giải thoát, có thể tự thân chứng ngộ. Do đây mà Như Lai tự xưng là Bậc Vô Úy. Các Tỳ-kheo đệ tử của Ta, ai đến với tâm không dua nịnh, không lừa dối, chất trực không hư vọng, Ta giáo huấn cho và theo giáo huấn ấy, chắc chắn sẽ đạt đến cứu cánh trí.
“Này Vô Nhuế, nếu ông nghĩ rằng ‘Sa-môn Cù-đàm vì muốn làm Thầy cho nên thuyết pháp’. Ông chớ nghĩ như vậy. Thầy ông Ta trả lại cho ông. Ta chỉ thuyết pháp cho nghe thôi.
Vô Nhuế, nếu ông nghĩ rằng ‘Sa-môn Cù-đàm vì tham đệ tử cho nên thuyết pháp’. Ông chớ nghĩ như vậy. Đệ tử của ông trả lại cho ông, Ta chỉ thuyết pháp cho ông nghe thôi.
Này Vô Nhuế, nếu ông nghĩ rằng ‘Sa-môn Cù-đàm vì tham sự cúng dường cho nên thuyết pháp’ Ông chớ nghĩ như vậy. Đồ cúng dường trả lại cho ông, ta chỉ thuyết pháp cho ông nghe thôi.
Này Vô Nhuế, nếu ông nghĩ rằng ‘Sa-môn Cù-đàm vì tham được khen ngợi cho nên thuyết pháp’. Ông chớ nghĩ như vậy. Điều khen ngợi trả lại cho ông, Ta chỉ thuyết pháp cho ông nghe thôi.
Này Vô Nhuế, nếu ông nghĩ rằng ‘Nếu ta có thiện pháp tương ưng thiện, giải thoát đưa đến giải thoát, vì Sa-môn Cù-đàm này đoạt của ta, hủy diệt ta’. Ông chớ nghĩ như vậy. Pháp của ông trả lại cho ông, Ta chỉ thuyết pháp cho ông nghe thôi”.
Lúc bấy giờ tất cả hội chúng đều im lặng. Vì sao vậy? Vì họ bị Ma vương chế phục.
Khi ấy Đức Thế Tôn bảo Cư sĩ Thật Ý:
“Ông hãy nhìn tất cả hội chúng đang im lặng này. Vì sao vậy? Vì họ đang bị Ma vương chế phục. Nó khiến cả hội chúng Dị học không có một Dị học nào có ý niệm ‘Ta hãy thử theo Sa-môn Cù-đàm tu hành phạm hạnh’.”
Đức Thế Tôn biết vậy, Ngài thuyết pháp cho Cư sĩ Thật Ý nghe, khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ. Sau khi bằng vô lượng phương tiện thuyết pháp cho ông ấy nghe, khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ rồi, Ngài liền từ chỗ ngồi đứng dậy, nắm tay Cư sĩ Thật Ý, vận dụng thần túc, nương hư không mà đi.
Phật thuyết như vậy. Cư sĩ Thật Ý sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành.
________________________________________
Chư vị phê bình (comment) ta xóa bỏ vì thấy không lợi ích cho các bạn trẻ hiếu học, muốn tu và đặc biệt muốn thoát hiểm năm 2020 nầy.
Chư vị bị ta khóa nick, rồi lập nick khác trách ta, cho đệ tử vào inbox ta, TA KHÔNG QUAN TÂM, ác lai ác báo. Nên chẳng đầy 1 tuần đã phủ phục trước ta van xin ta chỉ dạy. Tiếc cho một đời tu, ta cũng chỉ. Sau đó, moi móc ở đâu không biết kéo ra cả nùi nào là Tulku nầy nói, nào là Rinpoche nầy thuyết, v.v… ta đọc mà choáng cả mặt, tối cả mày! Vì sao? – Vì chư vị chẳng tu gì cả, chỉ khéo mượn lời kẻ khác để lên mặt với ta! Một nhát Trí đao ta vừa hươi lên đã rùn rùn bỏ chạy!
Có những vị thành tâm trình lên chỗ tu, ta thấy cũng không sai lầm gì cả, nhưng thiếu:
- Sám hối, coi nhẹ pháp kỳ-đặc nầy, chứng tỏ tâm ngã mạn còn cao! Sao nói vậy? – Chư thượng địa Đại Bồ Tát mà còn Sám hối; đức Đẳng Giác Bồ-Tát như ngài Di-Lặc Tôn còn sám hối, chư vị nghĩ mình là ai?
- Phát tâm Bồ Đề, không phát Tâm Bồ Đề mà tu thì vừa khi vượt qua Sắc Ấm thấy Tỳ-Lô-Giá-Na hiện ra vội cho mình chứng! Ma đã không chế mà chẳng hay, cao ngạo vô cùng! Xem KINH THỦ LĂNG NGHIÊM, Quyển 8, Ngũ Ấm Ma lại sẽ thấy chỗ dở của mình.
- KINH HOA NGHIÊM dạy, “quên mất Tâm Bồ Đề” như thế nào chắc ai tu hành cũng đều nhớ nằm lòng.
Nay chư vị thỉnh hỏi thì nhìn vào câu hỏi, nếu ở trước mặt ta, có lẽ một đấm vào mặt, hoặc một đạp vào ngực rồi. Sự ngạo mạn của chư vị đáng trả lại bằng “hành vi xấc xược” nầy của ta!
Đem tâm ngã mạn, tăng thượng mạn đến hỏi chẳng qua là thử ta, cớ sao ta dạy cho kẻ chỉ xứng đáng là thân A-Tu-La?
Đem tâm dò xét, nghi ngờ đến hỏi chẳng qua là muốn thăm dò Thầy ta là ai, ta xuất thân từ trường phái nào, cớ sao ta dạy cho kẻ chỉ xứng đáng là thân Quỷ?
Đem tâm của kẻ quyền quí, giàu sang hỏi ta, “tu hành như ông mà không có chỗ dung thân là sao?”
Phật ơi! Đọc sao mà nói vậy nè Bồ Tát? Phước đức của một người chân chánh tu hành chỉ có đức Phật biết mà thôi!
Ỷ mình giàu sang lúc Đại Dịch thì nguy to.
Ta trả lời rất khiêm tốn xưng “ngu nầy” không phải bả thân ta ngu! Mà là vì họ ngu nên phản ảnh lại trong trí ta, nhìn vào Tạng Thức của họ thì ta biết ngay trong vài ba tuần ắt bại hoại.
Ta nói thẳng như tát nước vào mặt như Gia Cát Khổng Minh chưỡi thẳng Vương Tư Đồ!
Căm giận ta! TA KHÔNG QUAN TÂM. Hai tuần sau lại vào lần nầy thỉnh hỏi có vẽ nghiêm túc, “Công ty của con trên đà phá sản, xin ngài cứu con”. Ta nói mình không phải là chuyên gia Cố vấn Kinh-doanh hay Tài chánh, nhưng nếu Sám hối theo cách của ta thì may ra còn cứu vớt. Thế là 2 tuần sau lại vào và cám ơn ta rối rít!
Ta chỉ dạy, “hãy tiếp tục làm theo những gì ta chỉ, tự ông sẽ có phước và vượt qua.”
Đêm qua inbox muốn ta viết lại và nêu đích danh cho mọi người biết, vì thấy “bạn Lê Nam và các bạn khác tuy trẻ mà dung mãnh, dám bày tỏ lỗi mình trước mọi người, muốn noi theo, cho hết tội”.
Ta chỉ biết “hahaha”, và nói: “ông biết, ta biết, hàng ngàn nhân viên ông sẽ biết và đội ơn ông, cần ghi ta nêu đích danh?” hãy làm những gì ta đã dạy, ráng mà học hạnh Thánh chớ học đơn thuần hạnh Người.
Hạnh Thánh sẽ lìa phiền não thấy Pháp Thân, còn hạnh Người thì chỉ là Người, luân chuyễn không biết đâu mà lường.
Nay viết ra những điều nầy, ta đã xóa sạch những gì trước đây chư vị vào inbox mắng chưỡi ta như kẻ tiện nhân!
Nếu còn muốn có chút duyên lành thì một lần nữa ta long trọng cảnh giác chư vị:
1) Hãy làm theo những gì ta chỉ dạy cho đến hết tháng 6/2020 hãy trở vào; nếu ta may mắn – không chung ác nghiệp với đám Mỹ trắng và dân Tàu- còn sóng sót!
2) Hãy kiên trụ Bồ Đề Tâm, vì không có phước nào cao tột hơn cả!
3) Đừng đem Tulku, Rinpoche, Pháp Vương, Nhiếp Chánh Vương ra hù dọa ta!
4) Chư vị là chư vị ta là ta, mỗi người có cách giáo hóa chúng sanh khác nhau. Còn ta chỉ rắp tâm toàn ý phục vụ chúng-sanh trong thời Đại Dịch và nhiểu nhương.
5) Ta không dám giáo ai hay hóa ai cả. Tất cả chỉ tùy duyên. Thành tâm toàn ý thì ta là người đi trước chỉ lại mà thôi.
6) Những đọan đường chông gai, những hầm sâu hố thẳm của Thiền ta đã vượt qua, những khó khăn dường như chết đi sống lại khi đem các luồng pranas và vayus vào nadi trung tâm vào những năm đầu của 1990, ta có thể chỉ lại, nói lại phần nào vì căn cơ, tánh dục, và vì nhân duyên kiếp nầy, kiếp trước và nhiều kiếp về trước mà chỉ dạy. Ta sống với tiền kiếp quá nhiều, nên thêm phiền não chẳng ích chi! Các bạn tu hành chớ cầu nhớ tiền kiếp! Hãy cầu Túc mạng Trí như ngài La-Hầu-La lúc 7 tuổi!
7) Ta nay cũng già rồi, bổn nguyện cũng gần xong, đâu thiết tha danh-lợi-quyền-tình như khi còn tóc đen, thân thể cường tráng! Nay bụng bự như cái trống, mắt lòa, tai lãng, răng rụng, ăn uống có khi sặc sụa, đánh rắm (tiếng miền nam là địt, nhưng thô đối với dân Bắc) lớn tiếng, v.v…làm sao sánh bằng các bậc Long, Tượng đầy khắp gần xa?
8) Tất cả các bạn TẠM THỜI đến với ta đều là tự nguyện, và ta cũng chẳng đòi hỏi bất cứ tài vật hay chọn ai làm “karmamudra”/“vợ tâm linh” từ Facebook hay gì gì nữa từ họ. ta không nhận cúng dường, không nhận đệ tử, sống hơi ích kỷ một chút mà lìa nanh vuốt của Thiên Ma, Ác Quỷ Thần và Tỳ-Na-Dạ-Ca không sướng sao?
9) TA CÒN PHIỀN NÃO vì chưa hoàn mãn Phổ-Hiền Đạo, chưa được Thập Lực, 18 Pháp Bất Cộng, Tứ Vô Ngại Trí… làm sao dám lên mặt làm Thầy chư vị?
10) TA CÒN SÂN HẬN vì chưa được chư Phật Thế Tôn ngày đêm hiện thân chỉ dạy, mĩm cười, phóng quang đến đảnh ta … làm sao dám lên mặt làm Thầy chư vị?
11) TA CÒN THAM LAM vì chưa trang-nghiêm xong Tịnh độ!
Cho nên, chư vị không nên lo ngại ta giành giựt đệ tử! Mất mối lợi! Ta biết nếu tín đồ không đi Chùa, Viện thì tài chánh eo hẹp; nhưng hãy xét lại mình có xứng đáng nhận lãnh tịnh tài và công sức của những người nghèo khó chưa?
Một lần nữa, lời ta đã hứa với chư vị, ta sẽ giữ kín, nhưng sẽ rõi theo cuộc sống tâm linh của chư vị!
Nay kính.
Nguồn FB:
CẢNH GIÁC CÁC BẬC LÃO THÀNHSoạn giả Pram NguyenNgày 6/4/20202— o0o —Có nhiều bậc thâm niên, có nhiều người…
Người đăng: Pram Nguyen vào Thứ Hai, 6 tháng 4, 2020
Angel Nguyễn Thưa chú, trước tiên cho con xin sám hối, vì con chưa đọc xong bài đã vội cmt, nhưng chỉ đọc từ những đoạn đầu, lòng con nổi lên tức tối, vì thương chú, con biết con sinh tâm sân hận là con ko đúng, nhưng tâm chú bao la, lòng chú rộng lớn, lại chịu bao lời oan nghiệt miệng thế gian, con thỉnh mong chú bỏ bớt những lời chua ngoa cay nghiệt, vì xung quanh chú vẫn luôn còn những đứa con 1 lòng thành kính công đức vô lượng của chú, con mong chú luôn được hoan hỷ và an yên. Cmt xong con sẽ đọc tiếp bài, con thành tâm xin sám hối????????????????????????
Pram Nguyen chớ có khởi tâm nóng giận, nó đốt rừng công đức của con! Đây là những người xuất gia và cũng có nhiều người theo mật Tông Tây Tạng, họ nghĩ họ cao cao tại thượng, đùng một cái những gì họ học họ biết (năng thủ sở thủ) của họ vô dụng khi Thiền cả chục năm mà chẳng giữ hơi nổi 5 phút, cò trí tuệ toàn là vay mượn! Khi đọc bài Chú viết, họ té một vố … đau nặng! Vì vậy, Chú viết rõ chi tiết để cảnh tỉnh họ. Không hề ghét bỏ. Lòng từ vẫn ban rãi bình đẳng.
Angel Nguyễn Pram Nguyen dạ chú, con xin sám hối trước chư Phật và chú vì sự nóng giận của con, đọc xong bài rồi con càng thương và kính chú nhiều. Mong chú luôn giữ mãi tâm an lạc, sức khoẻ cường tráng để dạy bảo lớp hậu học tụi con ạ. Tri ân chú????????????????????????
An Nhiên Pram Nguyen thưa Thầy ! E tuy còn nhiều điều chưa, và có thể k thể hiểu được tất cả những giáo li pháp Phật của Thầy ( với bản thân e là cao siêu) Nhưng có những bài viết ,những đoạn viết e rất tâm đắc, hiểu và vô cùng tri ân công đức mà Thầy đã công tâm soạn giảng thật tận tâm như vậy ????????????
Kiếm Khách Thật là lũ xất xược . Chứng tỏ mấy đứa này nó ganh tỵ chú. Hơn nữa pháp chú gieo duyên dạy tụi nó ko thấy. Mật không hiển cho đám khẩu Phật tâm xà. A dua xu nịnh. Đưa những vị thầy chúng lên hù mà kinh ko học thì chúng chỉ là thây ma cửa Phật . Chúc chú an vui
Nguyễn Lê Minh Đức Xin cảm ơn bài viết của chú. Tội cho những ai lăng mạ chú mà ko biết hối lỗi. Nhưg kẻ bị chú khóa nick vì ko muốn họ tạo nghiệp nữa mà bị đọa đày nhưng sợ họ ko hiểu. Cứ cho là này kia khác nọ nên khoa nick họ,
Họ không dẫn dắt được kinh điển mà cứ hay dãn mấy lời siêu phàm vượt thánh từ các đạo sư như là câu nói của họ. Ôi, tu mà chấp vào ngữ từ tràn tục hạn hẹp này, vậy uổng công khổ hanh tu hành, tuy có giới có định nhưng ko sinh tuệ.
Nhân duyên lớn gặp chú để TOÀN TÂM THỜ TAM BẢO, không chút mảy may ngoại đạo.
Xin sám hối những lỗi lần và y lời chú mà thực hành.
Cầu mong những kẻ lầm lạc kia sớm QUAY ĐẦU LÀ BẾN GIÁC
Angel Nguyễn Xin thưa chú, con vừa đọc xong, và càng đọc thì lòng con càng nổi giận với những kẻ đã ngu si lại còn xất xược, nhưng tâm con càng thương và kính phục chú bội phần. Thương chú ko từ ngữ nào kể xiết, con mong chú sẽ mãi tâm vững như núi, trí bén như gươm, trừ hết những kẻ phàm phu ngu muội, nhưng lòng từ bi của chú thì vẫn mãi như biển cả bao la, luôn bao dung và thứ tha cho những người biết sai và quay đầu. Nguyện chư Phật luôn độ cho chú được bình an, qua nạn đại dịch và qua trăm vạn nạn khác, để luôn tinh tấn dạy bảo lớp hậu học được tinh tấn hướng Phật theo chánh đạo như vậy. Nam mô A Di Đà Phật????????
Pram Nguyen Hiện nay, các cháu là niềm hãnh diện của Chú lần trở lại. Hãy làm cho chư Phật mĩm cười phóng quan đến thân các cháu là đền ơn Chú vậy. Các cháu phát Tâm Bồ Đề là cúng dường 10 phương chư Phật, là làm cho ta ta hoan hỷ. Hãy tinh tấn tu hành vượt qua tháng 6/2020!
Angel Nguyễn Pram Nguyen chú như người cha đã tái sinh con để con biết đường mà trở về với Phật, hôm nay vừa mở mắt thức dậy con đã nhận được nhiều niềm vui và hân hoan, lòng con luôn có niềm tin rằng được chú dõi theo hằng ngày, công đức của chú, ngàn lời ngàn chữ con ko sao kể xiết, con mong sẽ có nhiều bạn cũng được đại duyên lành mà gặp chú trong hoan hỷ và ngày càng tinh tấn trên con đường tu tập, bớt những chướng nghiệp tự mình gieo cho mình mà còn phiền lòng đến chú, con thương chú nhiều lắm, thiệt á chú, ko ảo như mạng đâu nha chú, hihi
Vinh Trần Ai Trí giả, hãy mau lên tỉnh ngộ
Lời Pram Nguyên sức mạnh ngàn cân
Phá mê lầm, hoà nhập vào thể tánh
Tri kiến chiếu soi, trở về Thanh Tịnh…
Kính chúc Huynh thân khoẻ Tâm an..
Pram Nguyen Cám ơn lão đệ.
Lan Thu Chú vất vả rồi, con kết nhất là món tung thẳng cho 1…đạp vào những kẻ như vậy. Nhưng, bọn họ nếu gặp bên ngoài thì chân run như cầy trước uy thần bậc Trí, không dám bày trò đâu ạ. Mà dễ gì đủ phước được gặp ^^
Pram Nguyen hình như Chú lộ cái hung dữ của mình rồi.
Ta Na Pram Nguyen Dạ con nghĩ là cái vi tế của từ bi chú ạ.
Pram Nguyen Ta Na Chú chưa được như ngài Hàng Tam Thế, chân đạp Tự Tại Thiên, chân kia đạp Uma Thiên Hậu.
Lan Thu Pram Nguyen con quan niệm rằng hiển tướng hung dữ mà hiển tánh từ bi, chứ không nghĩ chi khác đâu ạ.
Ta Na Pram Nguyen Dạ chú, con nghĩ đạo hạnh đâu thể so sánh giữa vị này và vị kia ạ. Nếu con nói sai thì là do con chưa hiểu tới, con xin sám hối . Mà con chưa biết Hàng Tam Thế, con mắt trần mình thịt và thấy rằng: Chú vì lớp trẻ bọn con mà ngày đêm chỉ cách tu học. Vậy là con quá kính quý chú, và thấy mình có phúc, may mắn lắm rồi ạ.
Trương Nga Con đọc bài này thì thấy thương tội nghiệp Chú vô cùng, phần thì thương Chú, phần thì con cũng khá tò mò cái ông nội mà chửi chú rồi sau công ty sắp phá sản, sau đó quay lại xin cứu. : )) Làm gương đăng cho mọi người biết thì tốt nhỉ : ) Hên là Chú quá từ bi và cho qua.
Phần thì con cũng khá là buồn cười ( một cách vui vẻ ) sự hóm hỉnh của chú, cách Chú tự chê mình. Rất thôn dã. Hihihi… con đã phải phụt cười lớn : ))
Hôm trước con định nói là Chú tuy lớn tuổi mà con thấy Chú vẫn còn dồi dào sức khỏe, mạnh mẽ lắm, cỡ mấy ông nội bà lơn mà đứng gần Chú thì Chú thẳng tay đấm vào mặt nó mấy đấm còn mượt chán. : )) Đối với kẻ ngu mà lì, con cũng thích đấm luôn vào mặt, không nói nhiều.
Con đọc bài này con thấy hình như Chú cũng vui vui vì bên cạnh những đứa lỳ lợm, vẫn có người chịu quay đầu, hihi. Tụi con vẫn luôn bên Chú mong được Chú dẫn dắt chỉ dạy…
Đệ tử hay học trò nhiều thì dạy mệt chứ có phải được cung phụng như mấy ông đâu mà ham…! Kính mong Chú luôn khỏe, con ủng hộ Chú đấm vào mặt những đứa đó, hihi..
Pram Nguyen Trương Nga người đó có cả ngàn nhân viên, đâu phải ai cũng hiểu Đạo ?!
Trương Nga Lan Thu Pram Nguyen Dạ, mấy ngàn nhân viên hèn gì cao ngạo! Nhưng sao nghiệp đổ nhanh quá Chú nhỉ… Ông đó chắc tởn tới già…
PT Thắm Có người vô lý thật. Không lo tu thân mà rảnh rỗi đi kiếm chuyện. Chú mở lòng từ bi dạy dỗ các bạn trẻ thôi mà. Nhiều người cũng lạ ha????
Pram Nguyen PT Thắm sợ mất đám trẻ. Mất mối lợi.
Trương Nga Pram Nguyen Lợi gì trời?.. Bữa giờ con không hề thấy Chú được cái lợi gì luôn. Mệt, oải, mỏi tay, nhức đầu lại còn bị đối diện với bọn chuyên chửi bậy nữa chứ.
Pram Nguyen Trương Nga họ nghĩ Chú mở giáo rhờ ngài Địa Tạng, nhận đệ tử. Lôi kéo đệ tử họ.
PT Thắm Pram Nguyen cháu thấy các bạn trẻ dù ít tuổi nhưng các bạn ý cũng tinh ý lắm ạ. Ai tốt ai xấu cảm nhận được ngay ạ.
Trương Nga Pram Nguyen Dạ cứ cho là cái ý nghĩ vô lý đó đi. Nhưng rồi lôi kéo Chú được gì? PT Thắm Đúng đó chị ơi, cảm nhận được chứ đâu phải ai cũng tin đâu…
Pram Nguyen Trương Nga được chư Bồ Tát, chư Phật, chư Chấp Kim Cang, chư Kim Cang Tát Đoả, chư Trì Minh Vương… tương lai.
Trương Nga Pram Nguyen Woaaoooo. Thì ra là “mối lợi” họ nói là ý đó, con không nghĩ tới luôn á. Vì trước nay con không hề thấy Chú được gì luôn, chỉ có được khổ cực thôi..
Pram Nguyen Trương Nga Chú học hạnh của ngài Thường Bất Khinh.
PT Thắm Pram Nguyen mắt chú sáng quá ạ. Cháu công nhận cháu thấy các bạn ít tuổi hơn cháu nhiều mà tu tập công phu tốt thật. Cháu còn phải học hỏi rất nhiều ở chú và các bạn trẻ.
Qsp Adamas Chí tâm Quy y
Bổn Sư nhân từ,
vị Bổn Tôn, Hộ Phật Bi mẫn Pram Nguyen
Con khẩn cầu lực gia trì từ chư vị.
Nguyện cho thiện căn này thoát khỏi sự bám chấp, trở thành nhân giúp cho Phật pháp lan rộng và chúng sanh được giải thoát
Nguyện cho thiện căn này giúp cho giáo huấn của đạo sư tôn quý trải rộng khắp mọi cõi giới, tăng trưởng và trường tồn.
Con kính lễ ngài!!
Pram Nguyen Qsp Adamas hãy dùng Padmasambhava kẻo nguoi đọc hiểu lầm.
Qsp Adamas Con hướng Tâm mình đến bản tính bất khả phân của hai ngài.
Nhờ công đức của thiện hạnh này nguyện con và tất cả được giác ngộ và thoát khỏi mọi bám chấp
Kính Đạo sư tôn quý Pram Nguyen
Lệ Nguyên Được sự chỉ dạy tận tình của chú đã không học mà còn vênh váo, tự đắc sau khi nhận ra đã vào sám hối, đối với nhiều người khi thấy như vậy không đồng tình, giận dữ nhưng không hiểu sao ở con không có chút gì giận họ cả, chẳng qua vì họ bị vô minh che lấp mới như vậy thôi, chú cũng từ bi hỉ xả rồi. Hãy vì chúng sinh nha chú …. Con kính chú bổn nguyện sớm được viên thành.
Phoi Tran Con thấy Chú như Ngài Địa Tạng,dung chứa tất cả mọi thứ mà lòng luôn từ bi bao la tiếp nhận và dắt dìu.Con xin đảnh lễ Chú ????????????
Pram Nguyen Hãy đảnh lễ Bồ Tát phước nhiều, con muốn dùng kiếm trí mài cục đá phước nhỏ của Chú sao?
Phoi Tran Pram Nguyen Dạ, tại tâm con cứ nghĩ Chú giống như Bồ Tát nên con đảnh lễ Chú. Con xin đảnh lễ Mười Phương Chư Phật Bồ Tát, cầu Phật Bồ Tát gia hộ cho Chú luôn an lành mạnh khoẻ đạo pháp viên thông
Pram Nguyen Phoi Tran phải như vậy! Phải như vậy!
Vũ Trần Hữu Minh Thật buồn cho những ai khởi tâm nghi ngờ.
Con xin Tán thán công đức của Chú, vì chúng sanh thời nhiễu nhương mà có những bái Pháp tuyệt diệu đã khai sáng cho con rất nhiều.
Chân thành cảm ơn Chú đã gia ân!
Trương Nga Pram Nguyen Ảnh này nè Chú ạ. Sau ai chửi bậy hay ưa thích cãi cọ.., Chú quăng cái ảnh này vào mặt rồi block thui. Hii. Con thường hay làm vậy lắm.. hii
Pram Nguyen Nếu nó cố nói thì cho nó tự nói một mình.
Karma Vo Trương Nga đặc điểm của một bậc Thánh xuất hiện khi những bọn ngu nổi lên chống báng. Dĩ nhiên không nói đến các bồ tát sơ phát tâm ở đây vì họ là những vị dám đi nghịch dòng đời.
Trương Nga Karma Vo Ohm, hihi, chúng nó khá đông..
Karma Vo Và hung hãn!
Trương Nga Karma Vo Karma Vo chắc có võ chứ har. Có gì đấm phụ Chú, hii
Trinh Truong Con đã khóc khi đọc xong bài của Ngài, nguyện cho tất cả mọi người biết đạo lý trên thế gian Kính Thầy Trọng đạo, đây là đạo lý ko ai có thể chối bỏ, và mang ơn với tất cả người người đã giúp mình vượt qua khó khăn. Con đã từng gặp rất nhiều những người như vậy. Con xin được đảnh lễ Ngài ????????????
Kiếm Khách Lời chú thật . Chất . Ko như tụi a dua xu nịnh . Hơn nữa chú ko dạy vì tiền . Nên tụi nó sợ . Tụi thầy bà tiền bạc này mà . Tiền che mờ lương tri . Nếu 1 đao mà chặt đứt tà niệm của nó . Thì mãn báu thân này diện kiến như lai con nguyện sẽ là đoạn đao hộ cho những người con phật tu học chánh pháp đại thừa mà gặp phà tà ma ngoại đạo quấy nhiễu
KHẮP BÁO. 25/4/2020
KHẮP BÁO.Pram Nguyen4/25/2020Như dự đoán các nhân tuyển để truyền Giáo lý của ngày Liên Hoa Sanh.Đêm qua, ta nằm…
Người đăng: Pram Nguyen vào Thứ Bảy, 25 tháng 4, 2020
Như dự đoán các nhân tuyển để truyền Giáo lý của ngày Liên Hoa Sanh.
Đêm qua, ta nằm mộng thấy Nhựt Nguyệt rạng ngời, sáng nay đã có nhân duyên ban cho một nữ nhân thành tâm tu học. Ngay cả, người tiếp nhận cơm cúng Phật cũng thấy bạch liên hoa.
“Con cúng dường cơm 2 bữa cho Chư Phật và Bồ Tát như Người dậy, con gai lớn nhà con sau khi thỉnh lộc, bạn ý bảo con thấy bát cơm có Bông Sen trắng to ơi là to, mà con tưởng tượng thế mẹ à hihi”
Hy vọng, đây đến cuối tháng 5 thì ta sẽ hoàn tất nhiệm vụ mà Ngài Liên Hoa Sanh đã “nhờ vả”.
Xin đừng hiểu lầm ta là hóa thân của Ngài ấy!
PT Thắm chúc mừng bạn nhận được giáo lý của ngài ????
Nguyễn Lê Minh Đức Lại thêm tin vui cho chúng sinh
Liên Hoa Tự Tánh Vậy là chú đã yên tâm rồi ???? chúc cho chú sớm hoàn thành nhiệm vụ của Ngài liên hoa sanh ????????
Pram Nguyen Ngài nhờ ta, ta thuận theo thời mà truyền. Ta không phải đệ tử hay hóa thân của ngài Liên Hoa Sanh. Đừng chúc như thế, người ta hiểu lầm. Bây, giờ không có hóa thân của chư vị!
Liên Hoa Tự Tánh Pram Nguyen Dạ chúng con hiểu ạ Ngài Liên hoa sanh Đã cất công nhờ chú tìm truyền nhân .thì chú đâu có giám từ chối.nay nhiệm vụ gần song thì chú có thể yên tâm nhập Vô dư Niết bàn khiến cho chúng con lòng sanh hoan hỷ vô cùng ạ. ☺️ ????????.
Nam Mô Diên Mệnh Địa Tạng Thế Tôn ????????
Pram Nguyen Liên Hoa Tự Tánh “chú có thể yên tâm nhập Vô dư Niết bàn”, con muốn Chú bỏ thân à?
Liên Hoa Tự Tánh Pram Nguyen Dạ co không Có Ý Đó Nếu con nói vậy sẽ có nhiều người hiểu lầm.. nhưng Hôm Qua Con Đọc Phẩm Thuận Đà thì con hiểu rằng :
“Trích kinh ” Thuận Đà bạch Phật rằng !
Đúng như lời thế tôn dạy Mặc dầu con vốn biết như lai phương tiện thị hiện nhập niết bàn nhưng con không làm sao ngăn sự buồn thảm được.. giờ đây tự suy xét ..con lại sanh lòng vui mừng ! “
Pram Nguyen Liên Hoa Tự Tánh cẩn thận khi học Kinh! Phải hiểu nghĩa chớ không phải mượn lời Kinh!
Liên Hoa Tự Tánh Pram Nguyen dạ con sẽ cẩn thận nghe lời dạy bảo của chú
Nguyễn Yến Nam Mô Padmasambhava ????????????
Nam Mô Diên Mệnh Địa Tạng Thế Tôn ????????????
Thật hoan hỉ cho những người tinh tấn tu hành theo chánh pháp Như Lai ????????????
Ta Na Kính Cảm ơn chú. Chúc mừng nữ nhân hữu duyên
Huỳnh Tiến Dũng Chiều nay trời Sài Gòn có một trận mưa nhỏ mát mẻ. Giờ đọc tin Chú thêm hoan hỷ. Chúc mừng Chú, chúc mừng chị ấy đã tìm được chọn.
Nam mô Diên Mệnh Địa Tạng Bồ Tát.
Lan Thu Hoan hỷ quá ạ
Om Ah Hum Vajra Guru Padme Siddhi Hum
Sunshine Nguyen Con xin hoan hy cung ban ay
Nhật Quang Ở Quảng Ngãi sáng h.qua và sáng h.nay cũng có trận mưa, chiều tối lạnh tạnh, mát. Đúng là thiên cơ, thiên tượng khó lường. Chúc mừng cho nhân gian có thêm người nắm giữ Pháp mạch Như Lai ????????
Pram Nguyen Con có hồi hướng cho chư Long không?
Nhật Quang Dạ con quên! Cảm ơn Chú đã nhắc nhở! Con xin hồi hướng trong buổi công phu sau ạ! ????????
Ngọc Huy Chúc mừng chú, nhiều nhân tài không đợi tuổi ???? mong Chú sớm hoàn thành ạ, Chú vất vả nhiều rồi ????
THÔNG BÁO (12/5/2020)
Soạn giả Pram Nguyen
5/12/2020
Như đã nói FB nầy chỉ tồn tại với Dại Dịch Covid-19. Do đó, Đại Dịch ở VN qua 20 ngày rồi mà chẳng có ai nhiễm, nên cũng chính là lúc ta thực hiện lời nói của mình.
FB nầy sẽ đóng vào tháng 6/2020.
Ai có nhu cầu học thì copy bài về.
Còn 20 ngày ráng tu, có thắc mắc, đừng inbox. Ghi thẳng, ta sẽ dành thời gian mà trả lời.
Chúc các bạn, các cháu có chánh kiến Đại-Thừa và lòng tin vui nơi cửa Phật. Hãy dõng mãnh tiến tu.
Chư Phật là Phật đã thành.
Chúng ta là Phật sẽ thành.
Ai tu theo Bồ Tát Đạo, Nhứt Thừa Đốn Giáo sẽ quyết định thành Phật.
(Click link THÔNG BÁO trên để xem cmt)
TRƯỚC KHI RỜI FB TA CÓ ĐÔI LỜI
Soạn giả Pram Nguyen
Ngày 16/5/2020
— o0o —
CẢNH CÁO THỨ NHỨT
Soạn giả Pram Nguyen
Ngày 18/5/2020
— o0o —
Ta, Pram Nguyen, Du già hành giả Long Nhựt, chánh thức tuyên chiến với các tên Đạo Sư trá hình trong Phật giáo nuôi âm binh, xài bùa ngải, khống chế tư tưởng “chán tu, ghét pháp, v,v…” của 1 vài đệ tử ta trước sa vào bàn tay các ngươi.
Nên dừng đánh phá nếu không chớ trách ta sử dụng
1) Havajra Tantra đoạt mệnh từ ngàn xa!
2) Yamantaka diệt cấm chú, bùa ngải và liệng các ngươi vào cảnh giới khùng điên đời đời!
Nay ta theo pháp thường của chưĐại Phẩn nộ tôn truyền ra lời cảnh cáo.
Chớ để ta nêu đích danh, lúc đó hậu quả khí lường!
Đệ tử ta nên trì tụng thêm chân ngôn
Om hulu hulu candali matangi svaha (21 biến).
Hai tay hữu áp tả tạo thành quyền các ngón giao nhau (kim cang ngoại phược), duỗi hai ngón giữa lên, thân ngón chạm sát nhau, đặt trên đảnh.
Nhớ lấy Di Lặc Thế Tôn mà đọc Thần Chú.
Trong nhà thì quán chữ Ra bốn gốc.
Đi ra đường thì niệm danh hiệu ngài Diên Mệnh Địa -Tạng hay Chân ngôn của ngài.
Đây là lý do tại sao hai hôm trước khi máu ta biến thành sửa mà không xả thân!
Ta vẫn còn trọng nhiệm nơi cõi Ta Bà nầy trong 12 năm nữa.
Samaya! Samaya! Samaya!
Từ Nam Chúng con xin y giáo phụng hành????????????
Pram Nguyen Ta biết sư phụ Mật Tông của con là ai. Nhưng bản thân con phải inbox ta tên và hình cùng địa chỉ Chùa.
Từ Nam Pram Nguyen vâng thưa Thầy
Huy Từ Thưa Thầy chúng con xin y giáo phụng hành, bảo sao 2 hôm nay khó quán A thế ạ. Tạ ơn Thầy ban pháp, mong Thầy mau hồi phục nguyên khí ????????????
Pram Nguyen Thầy có chư Tôn gia hộ. Nguyên khí đã nạp lại hoàn toàn bằng bí pháp.
Pram Nguyen Con nên làm theo.
Huy Từ Pram Nguyen vâng thưa Thầy, con xin y giáo phụng hành. ???????????? tạ ơn Thầy đã ban pháp ạ
Cáp Hữu Huy Haha chú đã ra chiêu trùm của các vị Minh Vương kakaka :))
Nguyen Thu Nga Con kính nhận thêm Pháp từ Sư Phụ và lập tức trì tụng ????????????????????????
Nguyễn Lê Minh Đức Thưa thầy Pram Nguyen, con và Hoa Chi, cùng tất anh em sẽ y giáo phụng hành????????????
Diên Tú Thật tội lỗi thay .Quay đầu là bờ nếu ai đã đắc tội với thầy và đệ tử thầy . Nam mô Diên Mệnh Địa Tạng Vương Bổn Tôn .
Nguyen Thi Con tạ ơn Người vì chúng con còn non dại. Nên dễ bị người ta bức hại khiến Thầy phải dùng nhiều phương pháp mà lèo lái, bảo vệ.
Xin tạ ân Người, Đạo Sư Cao quý của chúng con.
Pháp Hạnh Chúng con xin nhớ lời Thầy ????????????
Huỳnh Tiến Dũng Dạ con kính đảnh lễ Thầy. Lần đầu tiên con Thấy một vị Thầy chăm lo bảo vệ đàn con quyết chiến không khoan nhượng như vậy. Con vô cùng biết ơn Thầy, thanh gươm rồng uy mãnh diệt tà . Con nghe cũng muốn loại bỏ các ác Ma này quá. Con xin nhận và hành Pháp bảo vệ bản thân. Con sẽ ráng quán chiếu tinh thông để nhìn ra bọn ác Ma này quyết không cho phá Pháp Phật.
Phạm Tiến Việt Chúng con cảm tạ ơn người vô lượng ! – âm binh , bùa ngải đúng thật là một góc khuất vô hình đầy nhức nhối – thật tội nghiệp – người không biết nhân quả nghiệp báo !
Chúng con xin cảm ân vô lượng 3 đời , mười phương chư phật , chư bồ tát cho chúng con còn chút căn lành trong thời mạt pháp này còn gặp được minh sư chánh pháp – con nguyện cho đời này đến hết các đời vị lai thường luôn gieo trồng căn lành nơi tất cả 3 đời mười phương chư phật , chư bồ tát , chư hiền thánh tăng , bậc thiện tri thức , thường luôn gặp được minh sư , chánh pháp tránh xa tà sư , tà pháp – nay con thành tâm cúi mong người cho phép con được theo chân người cùng các vị đệ tử của người theo học chánh pháp của như lai ! – con nguyện mang chút sức nhỏ này thường luôn hoằng pháp và hộ pháp đời nay cho đến hết thảy các đời vị lai – nguyện cho chánh pháp của như lai trụ mãi không ngừng để luôn lợi lạc cho khắp chúng hữu tình ! ???????????? ! con xin kính lễ người !
Phi Hà Sp ơi cám ơn Th ạ
Lê Hoàn Ngọc Tú Phải chi con gặp thầy sớm hơn thì con hok có ” khẩu nghiệp ” . ???? Hồi hổm bữa nhà con cũng bị người ta yểm bùa, yểm chú hại gđ con , gđ con thì quíu giò vì tìm người giải mà ko ai giải được, tính bán nhà luôn . lúc đó con ở sg con về con phải giải bùa bằng khẩu nghiệp ????
Pram Nguyen Dùng Ác trị ác. Đệ tử ta!
Lê Hoàn Ngọc Tú Pram Nguyen hèn gì hôm nay con có duyên với thầy
Từ Công Nam mô Diên Mệnh Địa Tạng Tôn????????????
Nguyễn Văn Hậu Dạ con Xin đảnh lễ Thầy và Hoằng dương chánh pháp ????????????
Từ Hiếu Karma Con cũng không tập trung hành Pháp mấy ngày gần đây được thưa Ngài
Loc Truong Dạ con xin được Kính Lễ trước Người ????????♂️????
Nam Mô Diên Mệnh Địa Tạng Thế Tôn ????
Nam Mô Di Lặc Thế Tôn ????
Nguyen Nguyen Nam mô Diên Mệnh Địa Tạng Bổn Tôn!
Từ Phước NAM MÔ DIÊN MỆNH ĐỊA TẠNG TÔN
Pháp Long Thầy cho con hỏi. Trước con có 1 chú Cho con Tờ Giấy này..Bao rằng là Lệnh Của Địa Tạng Vương bồ tát..Đây có phải không ạ …Mong người Khai Thị giúp con ????????????????????????
Pram Nguyen lệnh gì?
Pháp Long Pram Nguyen Dạ Thưa chú Lệnh Bình An !
Sau này có Việc gì Cầm lệnh này xin ngài!
Con cũng không biết thực hư thế nào…Mong Người Cho lời khuyên ạ ????????????????????????
Nguyễn Lê Minh Đức em nghĩ cái này không phải đâu anh. Chư Phật gia trì cần gì bùa chú lệnh phù gì a. Theo cá nhân e nghĩ thì đốt. Mà thỉnh hỏi ý thầy cho chắc ăn ạ
Pháp Long Nguyễn Lê Minh Đức mình cũng không biết
Angel Nguyễn Liên Hoa Tự Tánh c nghĩ ko phải đâu e, nếu Ngài có gia trì thì gia trì trực tiếp cho người nào tin theo Ngài, cái này theo c là bùa chú điều động âm binh gì đó, trước c cũng có đi vài chỗ, họ cũng cho, mà thấy chả ra sao, c đốt hết. Mình tu học để thành Phật, nếu tu đúng pháp thì mình sẽ đc nhận sự gia trì trực tiếp từ chư Phật chư Bồ Tát, há cần âm binh đi theo bảo hộ hay sao?
Pháp Long Angel Nguyễn umk chị hihi Nên biết để phòng ngừa sau này.. không giám nhận đồ lung tung chị…!!!
Angel Nguyễn Liên Hoa Tự Tánh uhm, mình tu đúng pháp, sẽ có đc nội lực, nhận đc sự gia trì trực tiếp từ các chư tôn Phật, Bồ Tát, mấy này chỉ để bịp những kẻ tà kiến và bám chấp vào nhục thân, mong cầu và thích đủ thứ thôi e
Diên Yến Dạ con xin y theo tôn chỉ ạ
Nam Mô Guru ????????????
Vinh Trần Từ Bi và Thứ tha
Với Nội Lực Của Huynh
Cần gì phải cảnh cáo
Nhân ác theo kẻ ác
Om Ma Ni Padme Hum
Angel Nguyễn Thầy ơi, sáng nay con cũng bị doạ 1 phen. Cái cửa phòng thờ nhà con, mỗi lần sám hối hay đọc kinh con đều đóng kín, nhưng thỉnh thoảng nó vẫn kêu cọt kẹt khiến tâm con hay bị động. Sáng nay khi đang hồi hướng, con thấy tôn ảnh Thầy phát sáng thì cái cửa nó kêu liên tục và kêu rất to, nhưng tâm con ko động, ko sợ, miệng con niệm hồng danh Đức Diên Mệnh Địa Tạng Tôn, trước mắt con có Thầy, nương theo oai lực của chư vị thì ko ma quỉ nào quấy phá con đc, nó hù doạ cho tâm con bị động mà ko đc, 1 lúc sau im bặt luôn!
Pram Nguyen Chánh khi không sợ tà khí. Nó thối lui thì người sai ân binh sẽ tổn, Sau nầy chính âm binh sẽ hại ngược chúng. Bởi vậy phải dùng tâm Từ-Bi làm trọng.
Angel Nguyễn Pram Nguyen dạ Thầy, mỗi lần con cảm nhận điều gì bất ổn, con đều thầm khuyến cáo bọn chúng, mau quì sụp dưới chân Đức Diên Mệnh Thế Tôn, thành khẩn sám hối và xin Ngài ban pháp và tu hành đi, chớ quấy phá người tu hành kẻo lại luân hồi mãi trong ác đạo ko lối thoát. Vẫn có rất nhiều Thầy ạ, nhưng hôm nay con nghĩ con đã vượt qua đc bản thân mình rồi.
Quang Nguyên Thưa Chú, câu thần chú đó là của Vô Năng Thắng Minh Vương, 1 hoá thân của Địa Tạng phải không Chú Pram Nguyen
Pram Nguyen chính xác
Quang Nguyên Pram Nguyen , cách đây nhiều năm, trong giấc ngủ con thấy 1 vị nói với con, hãy trì câu chú này để trừ tà ma. Mà sao bên Đông Mật, lại lấy câu chú này để làm Tâm Chú của Đức Dược Sư vậy Chú
Vô năng thắng Vi Khiển Ấn
Pram Nguyen Đây là hiện tượng may biết cách: “Con kính thưa Thầy, con vừa đọc kinh và sám hối xong a
Chưa hôm nào con sám hoi mà khói đên nó bay ra khỏi ngừoi con nhiều như hnay ạ, làm con quay cuồng”
Từ Hiếu Karma Pram Nguyen huynh đệ chúng con đang trục trặc tâm linh thưa Sư Phụ! Con nghe chú Ngài Acala mà các huynh đệ gửi trong nhóm mà nổi da gà Thầy ạ. Mặc dù Thầy chưa truyền cho con ạ
Thới Lai Bố nó mấy cái thằng tà ma ngoại đạo này . chưa thấy quan tài chưa đổ lệ . chưa thấy chết chưa biết sợ. Mọi người yên tâm sám hối trì kinh và trì chú . đừng hoảng sợ . đừng lo lắng . đừng kinh động . cứ thực hành theo lời thầy dạy . bọn chúng sẽ chẳng làm gì nếu ta ko thèm để ý . nó hù cho mình sợ mà bỏ tu thôi
Pram Nguyen chúng không hù đâu.
Thới Lai Pram Nguyen ???? dạ
Pháp Tài Hôm nay là ngày đầu tiên con đươc Thầy nhận luc 4h sáng thầy nt con thì gần 5h con gặp ác mộng con có nt trình thầy ngay sau đó . Trong mộng con thấy có người mang tượng 1 cô gái mặt như rắn vào thờ con hỏi tượng gì đây thì họ nói tên gi đó con không nhớ nhưng không phải vị Phật con đang thờ con giận nên trong mơ buộc miệng nói đem để tuọng này trong toilet thì tượng này bỗng cử động quát mắng và hiện mặt ma quái doạ con tỉnh giấc ????????????????????????
Pháp Uy Con mừng quá. Cuối cùng con cũng đọc được tin của thầy rồi. Bảo sao sáng giờ trong người con đang vui vẻ, quán A chảy ra. Bỗng tối quán A khó khăn, mờ hẳn, chưa kể cảm thấy hốt hoảng.
Trong kinh Diên Mệnh Địa Tạng có ghi rất rõ ạ. Trớ chú sẽ quay trở lại người gây ra. Nên giờ con sẽ không sợ ạ.
Phạm Duy 2 tuần nay con cũng liên tục bị quấy phá không gian chung quanh khu nhà ạ, theo con quan sát thì hiện tượng này xuất hiện khi gần kết thúc sám hối????
Pháp Thiện Và trong lúc này (18h – 20h) thì sấm chớp rền vang trên bầu trời liên tục, nhưng lạ thay không mưa!
Pháp Uy Ngọc Thiện phần phiên âm chú Om hu lu hu lu can đa li ma tan gi soa ha
Pháp Nhân Vạn Phương Con cảm ơn Thầy, con cũng hay bị nhưng con hay đọc Nam Mô Diên Mệnh Địa Tạng Thế Tôn, ngay cả đi đứng nằm ngồi, khi vô toilet mới không đọc, nay con xin thầy cho con đọc câu chú này để đẩy lại bọn ếm đối hại người cho quay lại chính họ,
Con xin cảm ơn thầy
Từ Liêm Titi Hôm qua cô bị nhức đầu 1 lúc nhưng ko đề ý lắm. Sáng nay lại nhức đầu buốt rất bực, nhưng cô bắt đầu cảm nhận có gì ko bình thường nên vẫn rất bình tĩnh lạy Sám hối. Định tiếp tục giữ yên lặng, bình tĩnh xem tiếp theo ntn thì thấy mn chia sẻ nên cô cũng nói luôn.
Cô cảm thấy không hề hoảng sợ, có lẽ vì được lực gia trì mạnh mẽ của Thầy. Và hơn nữa khi tu đúng Chánh pháp luôn có chư Thần hộ chú, chư Thiên hộ pháp. Chúng ta cứ làm đúng như lời Thầy đã bảo hôm nay. Đừng có quá để tâm đến những hiện tượng khác lạ hoặc cảm giác phân biệt của tâm, vì tất cả như chúng ta đã biết, vốn dĩ cho đến tận cùng thì cũng là “như huyễn, như ảo” ! Và TÀ không bao giờ có thể thắng CHÁNH được.
Pháp Thiện Cô cố lên ạ, bọn tà pháp sẽ phải nhận phải hậu quả nghiêm trọng! Chúng ta được Chư Phật – Bồ Tát gia trì sẽ vượt qua, chiến thắng!
Angel Nguyễn Từ Liêm Titi đúng cô ạ, bảo sao mấy nay con mất hết cảnh giới, đầu đau người mỏi mệt, tu tập thì lơ mơ, sáng nay sám hối còn bị doạ 1 phen, nhưng tâm luôn có Thầy, nương theo oai lực của Thầy thì chỉ có ma sợ mình chứ mình nào sợ ma, cô nhỉ
Hieu Phan Ủng hộ tuyên chiến với tà đạo,dẹp bọn nuôi âm binh để trục lợi và hại người
Minh Tú Dương Tất cả các anh chị em đồng tu .chúng ta có nghe thấy câu Phật cao bn .thì Ma cao bấy nhiêu .chúng sẽ biến hóa để phá chúng ta nên càng như vậy ta càng kg sợ cứ nhất tâm tụng kinh trì chú thì sẽ phá ma từ trong tâm của ta .nó sẽ kg làm gì được ta nếu như Tâm ta bất thối chuyển như các vị Bồ TáT và Đức Thế Tôn Thích Ca Mầu Ni cũng phải trải qua và bị chúng uy hiếp .nên chúng ta cầm ngọn kiếm bén sắc để chém hết .tà đạo bùa chú ngoại đạo phải dũng mãnh lên trên chính đôi chân của mình chứ chúng ta lúc nào cũng chờ Th thì lúc ra đi nếu ma giả Th thì sao .nên hãy dũng cảm lên các anh chị em con cháu
Bùi Thị Liên Kính bạch Thầy:
Đệ tử Diên Tín con cảm tạ ơn Thầy đã luôn bảo vệ và chỉ dạy chúng con trên bước đường tu ạ . Mấy hôm rồi con hành trì sám hối xong đến quán lửa quanh nhà để đọc kinh thì ko quán được lửa lên con lại thỉnh ngài DIÊN MỆNH ĐỊA TẠNG THẾ TÔN đến lần thứ 2 mới có lửa lớn ạ và có chút xíu hiện tượng mà Hoa Dương đã cho Thầy biết . Con cũng chỉ lo một chút thôi xong con nghĩ cứ quán hình ảnh Thầy trên đảnh đầu và niệm ngài DIÊN MỆNH ĐỊA TẠNG THẾ TÔN thế là tâm an ổn .
Một lần nữa con xin cảm tạ ơn Thầy và y giáo phụng hành ạ .
Hoa Duyên Các a.c thông thái cho em xin hình kiết ấn(kim cang ngoại phược) với ạ, về khoản này em biết mỗi hình dáng ấn cát tường thôi ạ
Họ Khả Tên Phong Tay ải tay ai
Trương Nga Họ Khả Tên Phong Tay em đó.
Pháp Thiện Trương Nga Ôi, bàn tay nho nhỏ xinh xinh, nhưng tràn ngập uy lực , cú cào của sư tử khiến bọn tà sư sợ hãi!
Vũ Trần Hữu Minh Trương Nga alo e, thấy hình e bắt ân thì tay trái nằm trên tay phải à?
Hình bắt ấn của @Quang Nguyên thì tay phải nằm trên tay trái
Trương Nga Vũ Trần Hữu Minh Tay nào nằm trên mà ko dc anh! Hướng dẫn cách bắt có nói tay nào phải nằm trên đâu!
Nguyen Lan đúng là bọn quỷ ma, chúng dám mang tà pháp để hại người, con luôn tin vào cháp pháp của người, nên dù bọn tà mà quấy phá cũng k sợ
Sam Salish Nguyện mọi người đồng tu và thầy luôn được hộ pháp, chư tôn gia trì.
Hoàng Hiệp Con vừa lẫy sám hối con ko làm sao quán được RAM cháy quoanh nhà quán lần hai cũng ko được nên con đọc kinh luôn kỳ lạ đọc được một đoạn thì có chuột chạy rầm rầm trên mái tôn song lại có con về bay vào e e loẹt soẹt làm tóc tai con dựng đứng cả nên mồ hôi chảy ra vì nóng con chăng biết là hiện tượng gì nữa mấy ngày nay người nó cứ lừ đừ như thiếu ngủ ý mệt mỏi oải như người mất sức. ????????????.
Tuyết Sơn Thầy luyện pháp Yamantaka thì tuổi thọ thầy còn cao lắm. Con cầu Thầy luôn thường trụ trên cõi đời này để dẫn dắt chúng con đến bến bờ Giác và toàn thể chúng con được tái sanh về cõi Diệu Hỷ, không sót một ai.
Pram Nguyen 10 năm trước đã tập tất cả các pháp của chư Đại Phẩn Nộ Tôn và Heruka.
Tuyết Sơn Tuyệt vời ạ, con rất ngưỡng mộ thầy ạ. Các pháp Phẫn nộ tôn thuộc Vô thượng Du già và có rất ít người luyện ạ
Pram Nguyen Tuyết Sơn Đa số thất bại vì luyện với tâm độc ác! Hiện phẩn nộ mà từ bi thì chư Tôn mới nhập tâm. Chảng lẽ chư tôn nhập vào bọn ác, làm ác. Nguyên lý nằm ngay đây.
Tuyết Sơn Vâng ạ
Hạo Nguyệt Dạ con xin tạ ơn ân sư
Le Nguyen Nghe người lên tiếng mà con nghe nhẹ lòng trước giờ con cũng sợ những thầy tà kiến còn dầy chắc sẽ dùng bùa chú âm binh quấy nhiểu con, nên con cũng sợ. Vì con không đến họ nữa không đến cúng dường không đến theo họ tu nữa chắc họ sẽ phá.
Nhật Quang Nghe Chú còn trụ thế Ta Bà ít nhất chục năm nữa lòng con cảm thấy vui, cũng mừng cho các đệ tử của Chú ạ! ????????
CÁC NGƯƠI VẪN NGOAN CỐ
Soạn giả Pram Nguyen
Ngày 18/5/2020
— o0o —
Ta cho các ngươi ba ngày để thâu dọn tàn cuộc!
Các ngươi đang đánh ta từ ngày ta XUẤT QUAN, làm như ta không biết ư? Nhưng mà ta chỉ hơi choáng váng, vì thật ra ta nào có bệnh! Hahaha.
MÁU THÀNH SỬA
Soạn giả Pram Nguyen
Ngày 16/05/2020
Ta chỉ giả nói choáng váng mặt mày, đau nhức cùng người… để các ngươi toàn lực tấn công ta. Khiến đệ tử ta một phen vì ta mà cầu nguyện để tăng thêm công đức tự hộ thân.
Ta khóa bài nầy để cho các ngươi biết là ta nhún nhường.
Các ngươi nói ta xảo trá, ác độc. Phải! Nếu không làm như vậy sao biết bụng da tâm tư ma quái của các ngươi?
Các ngươi cho đệ tử vào trang ta để thăm dò. Những kẻ “Mật” và “Liên” ta không biết sao?
Dụng ác mà muốn người ta chân thật! Người trí không như vậy!
Bây giờ, âm binh của các ngươi cũng yếu dần và chúng truyền miệng cho nhau,
- 1) “Ngài từ bi đã giải thoát gần 200 đàn anh rồi còn gì.”
- 2) Sao vẫn ngoan cố làm ác? – “Con không muốn làm ác, tại ông kia dữ lắm”!
- 3) Ngay cả Ma quỷ ta cũng dùng lòng từ bi khuyến hóa chúng và ngài Địa tạng đã dẫn đường cho đi đầu thai.
Ta vâng thời Phật dạy dùng từ bi khi máu biến thành sửa, nhưng ta vẫn không quên hùng và lực của chư Giáo Lệnh Luân Thân luôn hộ trị hai bên ta.
Các ngươi đánh ta, cột ta, rồi sao? – Chỉ là trò mèo quào chó ngữi mà thôi!
Cho chúng quỷ rù quyến ta, rồi sao? – Cũng bị lòng từ ta nhiếp phục.
Các ngươi CHỚ ĐỂ TA NÊU ĐÍCH DANH và phơi bày sự thật; lúc đó, nhà cầm quyền vào cuộc, lục xét nhà nhé!
Biết lỗi thì sửa, ta rộng lòng tha thứ!
Biết sái quấy mà ăn năn, ta miễn tội!
Lời ta nói quyết không nuốt lời!
Samaya! Samaya! Samaya!
Sam Salish Con lạy thầy, nguyện thầy và tất cả đều bình an và được gia trì tu tập. ????
Pháp Nhân Vạn Phương Con nguyện theo thầy, con ghét nhất bọn dùng tà đạo hại người.
Lão tiên sinh con biết thằng này. Còn một đứa hầu đang ẩn con chưa kiếm ra
Nguyen Lan bọn đạo sư này đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, mau hối cải xin người sẽ tha thứ, quay đầu là bờ.
Phan Thanh Huong Bọn ác tăng này, đúng là chuyện gì nó cũng giám làm
Uyen Ta Con mới sám hối xong. Tại sao cũng chỉ là tu mà phải làm như vậy ạ. Há làm vậy họ vui sao. Thầy đúng sai có hại ai. Thế gian có rất nhiều người chưa theo phật pháp hay bất kì tín ngưỡng nào. Tại sao phải vào nơi thanh tịnh phá hoại chi ạ. Như vậy là niềm vui sao ạ. Dù thần linh, ma quỷ, hay động vật họ cũng biết được cái nào của mình cái nào của người khác. Được làm người chẳng phải vô vàn khó khăn sao… Mong mọi người cùng tu tập tinh tấn
Pram Nguyen nữ: tiền và dâm; nam: tiền và quyền
Uyen Ta Pram Nguyen dạ con thiết nghĩ họ hơn kẻ phàm trần không nhìn thấy được con đường sanh tử. Họ biết được có vô vàn cõi. Họ cũng biết được thể xác này khó mà được và khó mà giữ. Mà giữ cũng lại không được gì. Tu theo chánh pháp về cõi trời, cõi phật chẳng phải muôn kiếp phưu du , không lo thế sự. Cõi người cần làm mới có tiền. Cõi khác đâu cần ạ… Hà chi phải vậy. Người ta là người thường chưa giác ngộ thì chấp nhất cũng vì cái nghiệp vô minh. Nay họ hơn người sao không dùng sự sáng suốt để soi đường… Con mong họ sớm tu tinh tấn , an lạc mỗi ngày. Về cõi nào tốt đẹp giúp người giúp đời. Hy vọng họ không uổng kiếp nhân sinh ạ. Đa tạ sư phụ giúp chúng con có bài kinh sám hối đủ ngắn để tu. Đầy đủ súc tích. Dễ hiểu nhất có thể. Giúp kẻ chậm tu như con có thể tìm theo chánh pháp. Tạ ơn sư phụ ạ
Hanh Nguyen Uyen Ta họ tham quyền lực và tiền tài, càng có quyền để sai khiến âm binh và con người, cái ngã mạn càng cao càng tham muốn hơn nữa. Những kẻ đó khi chết k biết bị đọa ngay hay là thành thiên ma hùng mạnh và chuyên nhiếp trì, hại chúng sanh khác chị nhỉ.
Uyen Ta Hanh Nguyen dạ e biết rồi ạ. Tham đắm quá ạ. Dường như đã bị quỷ chiếm giữ rồi. Thật thương thay…
Son Nguyenky Tham quyền thì sanh đố kỵ đố kỵ thì sanh tà kiến tà kiến thì chuyên hành ác
Pram Nguyen Họ đã rút tay. Các vị nên sám hối đi! Đừng để đến khi Công An sở tại rờ gáy. Cám ơn đã biết hồi đầu hướng thiện! 5/18/2020 @ 12:10 PM bên Hoa Kỳ. Ta chứng cho. Samaya. Từ đây về sau chớ hại dòng Từ-Diên và Pháp-Hoa, còn những người khác thì ta không xen vào.
Phan Thanh Huong Pram Nguyen Xin tạ ân Thầy, Tâm Thầy bao la vĩ đại luôn nghĩ cho chúng con. Phước báu quá Thầy ơii.
Chúc mừng Thầy đã trảm được tà đạo và khiến chúng quay đầu ????????????
Trương Nga Pram Nguyen Hoan hỷ quá thưa Sư Phụ. Tụi con cảm tạ Thầy đã che chở ạ.
Pram Nguyen Thầy ạ, con đọc xong vừa thấy người lắc lắc một vong trắng toát rút ra khỏi người con, đảnh lễ rồi biến mất rồi.
Sao họ vào người lúc nào con không biết
Hanh Nguyen Pram Nguyen con đọc lời cảnh cáo của thầy mà cảm thấy uy lực lắm ạ. Thật may mắn vì chúng con ở dưới đôi cánh đại bàng của thầy. Bạch thầy, như vậy sự đã xong thì chúng con có cần đọc chú trên nữa không ạ?
Pram Nguyen Hanh Nguyen vẫn đọc! Chớ có lơ là. Lòng người hiểm ác! Lật lộng và tráo trở không lường trước được!
Hanh Nguyen Pram Nguyen con xin y giáo phụng hành ạ
Phi Hà Pram Nguyen hẳn nào con đọc khỏi ngủ luôn ????
Nguyễn Quốc Tín Pram Nguyen Tụi con thấy hạnh phúc quá sư phụ ơi, có sư phụ che chở tụi con cứ tiến bước lên thôi
Pháp Hạnh Con cảm ơn Thầy nhiều
Nguyễn Lê Minh Đức Con tạ ơn Thầy????
Tran Ngọc Đường tu gian nan quá, mong thầy và mọi người bình an ???? ???? ????
Từ Liêm Titi Dạ thưa Thầy, hôm trước sau khi nghe huấn thị của Thầy thì con đã rùng mình biết được là sắp có chuyện nên con cũng đã có nói đôi lời rồi. Vậy mà chúng nó có mắt ko thấy Thái Sơn, chắc nó nghĩ là con vọng ngôn. Hôm nay cho chúng nó sáng mắt ????!
Dien An Thân gửi và chia sẻ tới các anh chị bị cảm thấy bất ổn. Em đã chống lại và vượt qua trong những ngày qua bằng cách : em quán và tin tưởng Ngài Diên Mệnh Địa Tạng luôn bên mình. Em luôn bật Youtube video lời Thầy dạy, để học cho thấm và định tâm khi những ác tà nghe tiếng Thầy, ắt sẽ bạt vía. Mình cứ đi thẳng dù 2 bên đường nhiều ám chướng, và Daddy Pram Nguyen luôn ở bên ta. Mọi điều sẽ ổn thôi ạ ! Các anh chị vững tâm ạ
Diên Yến Mọi sự đã có chư Phật an Bài, các đệ tử chúng con an tâm tu tập không phải lo sợ gì cả
Huy Từ Mình đi đâu cũng niệm danh hiệu Ngài, ko thấy gì rất khỏe chỉ mỗi chữ A bị gãy ????
Bùi Thị Liên Con kính Lễ Thầy ;
Vị Thầy ” ĐẠI TỪ , ĐẠI BI , ĐẠI TRÍ , ĐẠI DŨNG “. Đã rống tiếng sư tử để bảo vệ chánh pháp giúp cho Phật pháp bất diệt cửu trụ ở đời.
Con nguyện Thầy sức khỏe và trường thọ vì các chúng hữu tình.
NAM MÔ DIÊN MỆNH ĐỊA TẠNG THẾ TÔN.
Tiềm Thanh Chú ơi tuy con k biết gì về việc dạy pháp của chú với mn nhưng con nghĩ ta k thể thắng chính .. mọi việc đều có chú chê chở nên họ sẽ k làm hại đc ai đâu ạ
Hoa Duyên Con xin đảnh lễ người bậc thầy bi-trí dũng mãnh nhất trong lòng con và mọi người ????????????
Sen Trang La Xanh Con kính nguyện đến thầy và các quý đồng tu luôn an lành.
Sophia Luff Nam mô Diên Mệnh Địa Tạng Bồ Tát! ????????????
Con cầu mong mọi chúng sanh đều hướng thiện, giác ngộ và quay về Chánh pháp!
Pháp Long Tấm Lòng Đại Bị Của Thầy Soi Chiếu 3 Đường Sáu cõi…Chúng Ma Quỷ Đều Thấy Tâm Đại Bi của người mà Tự nhiếp phục… Lời Thâỳ Đã Cảnh Cáo 1 lần 2 lần ..mà không biết Quay đầu. Đến khi đừng trách thầy hiện tướng phẫn nộ thì vạn kiếp bất phục..! Con xin Tri Ân người và Đảnh lễ người ????????????. Người luôn Sát sao và ở bên cạnh tre chở cho đàn học chúng con ❤️ ❤️ ❤️
Nam Mô Dù Già Hành Giả Long Nhựt????????
Nam Mô Diên Mệnh Địa Tạng Thế Tôn ????????
Họ Khả Tên Phong Thầy từ bi thâu và siêu độ cho âm binh với ạ. Họ chắc củng đau khổ lắm
Sunshine Nguyen Ngài có lòng từ bi tha cho bọn chúng nhưng “ Nhân lúc nào cũng đi chung với Quả” bọn chúng sẽ không thoát khỏi sự trừng phạt của chư phẩn nộ tôn cũng như là nhân quả luân hồi.
Kẻ thù lớn nhất của chúng ta là chính bản thân ta , nên dù chuyện gì xảy ra mình phải tin Kim Cang Đạo Sư, dòng pháp chúng ta đang tu tập và sự trải nghiệm của bản thân ta.
Các huynh đệ , tỷ muội hãy dũng cảm mặt áo giáp của Ngài Acala cầm Kiếm của Ngài Văn Thù chém hết bọn ma tăng , quỷ, thần làm chướng ngại cho chúng ta bằng sự tinh tấn tu tập và niềm tin bất thoái chuyển
Diên Tú Đúng là lòng từ bi bao la , bác ái của thầy