Phản ứng ra sao khi có ai chửi mắng ta?
Sống trên đời thì dù ít hay nhiều gì, Quý Vị cũng sẽ bị người chửi mắng, xúc phạm.
Vậy ta sẽ phản ứng ra sao đây?
Mời Quý Vị cùng đọc lại câu chuyện :
« Bà La Môn chửi Phật »
Một lần nọ, Đức Phật đi giáo hóa trong vùng của những người theo đạo Bà La Môn.
Trước trí tuệ, và oai đức lớn của Phật, các đệ tử của Bà La Môn đã bỏ họ rồi theo Phật.
Các tu sĩ Bà La Môn thấy đệ tử của mình đi theo Đức Phật nhiều quá, nên họ đã rất tức giận.
Khi thấy Phật đi khất thực ngang qua, họ ra đón đường Đức Phật và bắt đầu chửi mắng ồn náo.
Tuy nhiên, Phật vẫn đi thong thả coi như không có gì, và họ thì cứ đi theo sau chửi.
Thấy Phật thản nhiên làm thinh, họ càng tức giận hơn.
Rồi họ quyết định chặn Đức Phật lại và hỏi:
–Này Gotama, Ngài có điếc không?
Phật trả lời :
– Ta không điếc.
Bà La Môn tiếp tục :
– Ngài không điếc, sao không nghe tôi chửi?
Phật tiếp lời :
– Này Bà La Môn, nếu nhà ông có đám tiệc lớn , thân nhân người quen tới dự rất đông.
Sau khi mãn tiệc họ ra về, rồi ông mang nhiều quà bánh tặng họ. Xin hỏi ông :
Nếu họ không nhận những phần quà ấy, thì quà đó sẽ thuộc về ai?
Bà La Môn trả lời :
– Quà ấy về tôi chứ ai.
Phật :
– Cũng vậy, ông chửi ta, ta không nhận thì chính ông là người nhận nó mà thôi.
Qua câu chuyện này, Quý Vị có thể học được bài học là :
Không nên quá buồn khổ khi có ai chửi mắng ta.
Khi có ai chửi ta, hãy nhớ đến câu chuyện này, vì quà bánh sẽ về phần họ, nếu Quý Vị kiên quyết không nhận nó.
(Tâm mà cảm thấy xúc phạm rồi buồn thì tức là đã nhận quà biếu ).
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Cư sĩ Nhuận Hòa
>>> Tham khảo ở: Tu học mỗi ngày trên Ô-Hay.Vn