Câu chuyện: «Cái bánh bao»
Hôm nay có một nhóm các Phật tử ở xa đến thăm chùa.
Cũng may mắn cho các Phật tử này là Sư Phụ trụ trì cũng có chùa, vì vậy các Phật tử đã có cơ hội vào đảnh lễ Ngài.
Khi vào gặp Sư Phụ, đảnh lễ xong, người trưởng nhóm nói chuyện giao lưu và đặt vài câu hỏi, vài thắc mắc không hiểu, để Sư Phụ trả lời.
Trong các câu hỏi ấy, tôi thấy có một câu hỏi của một cô gái trẻ rất hay, cô hỏi :
Thưa Sư Phụ, mấy tháng nay con bị đau bao tử quá, việc đau bao tử đã làm cho dạo này con ăn không ngon, ngủ không yên, thậm chí nhiều lúc con còn bực mình, tâm tính khó chịu thay đổi nữa. Con uống thuốc nhưng chỉ đỡ tạm thời mà không thể hết hẳn.
Vậy kính mong Ngài từ bi chỉ dạy cho con biết cái nhân của việc đau bao tử của con là do đâu ạ. Để con có thể tu tập chuyển hóa, cho khỏi cái nghiệp bệnh đau bao tử ạ.
Sư Phụ im lặng vài giây, Ngài nói :
Lúc còn trẻ, con có một thói quen là khi ăn bánh bao con chỉ ăn cái nhân và cái vỏ bột bánh bao bên ngoài thường con không ăn mà con ném nó đi.
Con có biết rằng có rất nhiều người trên thế gian này không có cái để ăn. Thế mà con lại lãng phí thực phẩm của trời đất, tội này con sẽ nhận lấy quả báo rất nặng.
Hiện tại có thể bị đau bao tử, nhưng qua các kiếp sau có thể con sẽ bị các quả báo như nghèo khổ, thiếu cái ăn, đói kém.
Hơn nữa cái nghiệp đau bao tử cũng còn do sự hỗ trợ của nghiệp sát sinh của con nữa.
Trong các kiếp trước con đã ăn mặn quá nhiều, không biết ăn chay, không có tu tập, cộng thêm hiện đời nữa. Nên khi quả báo chín mùi chúng trổ quả và con phải chịu đau đớn.
Nếu con muốn khỏi, chữa khỏi tận gốc là con phải về đối trước Phật mà sám hối lỗi lầm, phát nguyện ăn chay, ít nhất cũng 10 ngày một tháng.
Khi ăn mặn những ngày còn lại, nhớ ăn tam tịnh nhục, hằng tháng tập đi mua cá phóng sinh.
Nếu thành tâm và chịu khó kiên trì, cái nghiệp đau bao tử của con sẽ được chuyển hóa.
Nghe đến đây, cô gái rất bất ngờ, cô xúc động, bồi hồi không nói nên lời, cô thể hiện sự biết ơn, sau đó lễ Sư Phụ ba lễ rồi bước ra.
Ai nấy trong hội chúng lúc ấy cũng im lặng, lắng nghe và rất cảm phục Sư Phụ.
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Cư sĩ Nhuận Hòa
>>> Tham khảo : https://xn—hay-uqa.vn/tam-linh/tu-hoc-moi-ngay/
Nguồn FB: Tu học mỗi ngày
CÁI BÁNH BAOHôm nay có một nhóm các Phật tử ở xa đến thăm chùa.Cũng may mắn cho các Phật tử này là Sư Phụ trụ trì…
Người đăng: Tu học mỗi ngày vào Thứ Bảy, 21 tháng 12, 2019