Câu chuyện: « Đã làm khó nhà Sư »
Trong bài pháp ngắn tối nay, tôi sẽ kể cho Quý Vị nghe câu chuyện, tôi tạm đặt tựa đề là :
« Đã làm khó nhà Sư ».
Xin mời Quý Vị theo dõi :
Trong một chuyến hoằng pháp ở phương tây của một Vị Sư nước ta.
Khi đến nước bạn, vì có sự khác nhau về múi giờ, nên đêm đầu tiên Sư hơi khó ngủ, trời đã về khuya rồi mà Sư vẫn không thể ngủ được.
Bất ngờ một tiếng chuông của tin nhắn điện thoại từ một Phật tử nữ nào gửi đến.
Sư mở điện thoại ra nhìn xem thế nào. Thì Sư hơi choáng váng. Vì sao thế?
Vì nữ Phật tử kia gửi đến một tấm hình của cô, đang đứng trên bãi biển với bộ đồ tắm Bikini mát mẻ, trống trãi, do thiếu vải.
Cô gửi hình trước và nhắn tin sau.
Sau một phút, tin nhắn cũng gửi đến, với nội dung như sau :
« Mô Phật, con chào Sư !
Đây là tấm hình của con, xin Sư hãy nhìn và làm tặng cho con một bài thơ, nhưng thơ nội dung phải vừa có đạo, lẫn có đời ạ !
Con xin cảm ơn ».
Hình ảnh và tin nhắn như vậy đó, có phải là cô gái này đang làm khó nhà Sư rồi, phải không Quý Vị.
Nhưng nhà Sư này cũng không phải là người tầm thường, Ngài là Bậc chân tu, Sư không tỏ vẻ bực mình, hay động tâm, Ngài bình thản, và trong tích tắc, với trí tuệ sẵn có, Ngài viết liền bốn câu kệ :
Sau đây tôi xin viết lại để tặng Quý Vị :
«Em sống ta nhìn làm thơ
Em chết ta để bàn thờ nhớ thương
Trước sau rồi cũng vô thường
Bây giờ thờ trước đỡ vương vấn lòng»
Bài thơ quá hay phải không Quý Vị.
Và sau khi bài thơ này được gửi qua máy cô gái, không biết cô đã phản ứng như thế nào, vấn đề này tôi cũng không nghe Sư kể lại.
Câu chuyện tôi tạm dừng ở đây :
Qua câu chuyện này Quý Vị cần rút ra bài học đạo lý gì?
Đó là khi nhắn tin, hay có gửi hình ảnh gì thì Quý Vị phải hết sức cân nhắc, chú ý, không nên tùy tiện.
Như trường hợp cô gái gửi hình mà đang mặc áo tắm hở hang là không nên.
Vì nếu gửi mà làm các nhà Sư động tâm thì vô tình đã tự mình tạo tội rất nặng, có thể bị quả báo bị động lòng dục nặng trong rất nhiều kiếp.
Hoặc có nhắn tin hay gọi điện thì cũng không nên gọi quá khuya, và tin nhắn cần lịch sự, phép tắc, không nên nói chuyện như ngoài đời, sẽ dễ mắc tội bất kính, hay gieo khẩu nghiệp.
Và trước đây tôi cũng thấy có trường hợp một số nữ Phật tử trẻ quen biết Quý Thầy, rồi nhiều lúc rãnh vào cốc Thầy chơi, mà đi có một mình.
Đây cũng là điều không nên, cần ít nhất phải hai, ba người trở lên, thì mới được vào cốc Thầy, để hạn chế tối đa việc nảy sinh tình ái giữa người tu và nữ Phật tử.
Do vậy, mọi giao tiếp Quý Vị cần nên hết sức chú ý cẩn thận, đúng phép tắc và đúng khuôn khổ.
Đặc biệt là các nữ Phật tử trẻ.
Chúc Quý Vị nhiều an lạc.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Cư sĩ Nhuận Hòa
>> Đọc thêm tại: Tu học mỗi ngày trên Ô-Hay.Vn
FB Tu học mỗi ngày –