Độ thoát vong linh đã mất lâu năm chưa siêu thoát
Sau khi thiền định và xả thiền, vẫn như mọi ngày thầy nhập từ bi quán để quán sát chúng sanh cần giúp đỡ, chợt nhìn thấy một vị thần với thân tướng uy dũng đến đảnh lễ và nói:
– Bạch Tôn Giả, tôi muốn mời Tôn Giả đến một nơi.
Thầy đáp:
– Là nơi nào?
Vị thần:
– Ngài đến rồi tự nhiên sẽ biết.
Thầy im lặng và cùng vị thần đi đến một ngôi làng đầy u ám, nơi này mùi tanh hôi bốc lên không thể chịu được.
Vị thần:
– Đây là cửa vào Phong Đô Thành, ngôi làng này gọi làng Quỷ Lâm (rừng quỷ).
Thầy hỏi:
– Tôi đâu thấy rừng sao gọi quỷ lâm?
Vị thần:
– Phía nam ngôi làng này có một cánh rừng, sau khi người chết mãn 49 ngày sẽ đến đó để vào thành Phong Đô.
Thầy hỏi:
– Ngài đưa tôi đến đây có việc gì?
Vị thần:
– Có người muốn gặp ngài.
Thầy đang định hỏi là ai thì một người phụ nữ bước đến, thầy nhận ra đây là người mợ đã mất. Thầy hỏi:
-Tại sao đã qua bao nhiêu năm rồi mà mợ vẫn ở đây?
Mợ thầy:
– Bởi vì do nghiệp thù hận và tức giận trước lúc chết, vì oán khí quá nặng nên không được vào Thành mà phải ở đây làm quỷ vất vưởng.
Mợ xin thầy giúp mợ siêu độ nếu không mợ sẽ vĩnh viễn tái sinh vào cõi quỷ đói khổ sở.
Nghe xong thầy thật ngạc nhiên bởi vì sau khi mợ mất, gia đình đã siêu độ nhiều nơi, lập nhiều đàn tràng mà vẫn không thể siêu nên thầy hỏi:
– Gia đình đã làm lễ siêu độ mợ có nhận được không?
Mợ thầy:
– Được nhưng rất ít, bởi vì những vị đó vốn không có sự thành tựu mà chỉ do tụng niệm, lại nữa tâm các vị vốn không thanh tịnh, giới luật không nghiêm trì, tham, sân, si đầy rẫy nên phần phước mợ nhận chỉ đủ cho mợ không bị đói khổ.
Nghe xong thầy lập tức ngồi xuống kết Địa Tạng Phá Định Nghiệp Ấn, miệng niệm thần chú phụng thỉnh Địa Tạng Bồ Tát.
Thầy nói:
– Mợ ngồi xuống đây và niệm theo thầy.
Om ha ha ha wey sam mo ye soha!
Niệm xong 108 lần, thầy dùng tay búng khẩy vào thân và quán tưởng nước cam lồ từ thân Ngài rưới lên thân thể của mợ, rồi thân mợ trở nên sáng đẹp và y phục cũng rực rỡ hơn, thân thể mợ trở nên nhẹ nhàng biến thành ánh sáng liền bay lên không trung ngồi trên toà sen, lúc đó Địa Tạng Bồ Tát cùng Tam Thánh Tây Phương xuất hiện đồng tiếp dẫn mợ về Tây Phương Cực Lạc, đó là việc thật hy hữu có được.
———————————————————
Hỏi:
– Tại sao chỉ một pháp đơn giản có thể độ thoát vong linh?
Đáp:
– Đó là do sự hợp nhất giữa tâm Thượng Sư và Bổn Tôn tạo nên thành tựu như vậy.
Hỏi:
– Pháp này có thể độ chúng vậy thật lợi ích, và những ai có thể thực hiện pháp này?
Đáp:
– Pháp này tuy đơn giản nhưng cần Định Lực rất mạnh, nếu không phải Thượng Sư Thành Tựu ắt không thể thực hiện.
Hỏi:
– Vậy con muốn giúp người thân siêu thoát thì phải làm sao?
Đáp:
– Có thể thực hiện Pháp Du Già Địa Tạng Xuất Địa Ngục Tối Thượng Pháp.
Hỏi :
– Pháp này có thể độ bao nhiêu vong linh?
Đáp:
– Có thể vô lượng.
—————————————
Tháng Bảy đích thực là tháng của sự báo hiếu, bởi vì ông, bà, cha, mẹ của chúng ta nhiều đời gây bao nhiêu nghiệp chướng nên bị đoạ lạc, chúng ta vì họ tham gia pháp hội siêu độ, và cũng vì các oán thân trái chủ bám theo chúng ta mà siêu độ khiến họ giải thoát đó là báo hiếu.
Hiếu trong Phật Giáo có 4 loại: ơn cha mẹ, ơn sư trưởng, ơn các bậc ân nhân, ơn đất nước.
Vì vậy, chúng ta vì 4 trọng ân này mà tham gia pháp hội, cũng do bởi vì nghiệp lực nặng nền đôi khi 1-2 pháp sự chưa thể giúp họ siêu thoát mà phải cộng thêm sức tinh tấn tu hành của bản thân. Khi các oan gia trái chủ đó được siêu thoát chúng ta sẽ tự khắc nhận được nhiều phước báu, nhờ đó những bệnh tật hay khổ đau tự động sẽ thuyên giảm.
————————————
H.E 17th Dongchen Rinpoche
Tôn ảnh: Đức Địa Tạng Bồ Tát