Câu chuyện : «Hóa độ cô gái bất hiếu»
Trong một khu xóm nọ, có một cô gái, cô nỗi tiếng trong xóm là bất hiếu với cha mẹ chồng.
Cô cũng thương chồng, thương con cô, nhưng lại bất hiếu với cha mẹ chồng.
Cô thường xuyên chửi mắng, bắt nạt cha mẹ chồng, mà họ vốn cũng đã già.
Tính cách này của cô đã làm rất nhiều người trong thôn xóm lắc đầu, chê trách, nhưng cô vẫn không chịu sửa đổi.
Sáng hôm nay, nhân có việc Phật sự, nên Sư Phụ có dịp ghé vào khu xóm này.
Trước đó vài ngày, tự nhiên con của cô bất hiếu lâm bệnh nặng. Phải đưa đi bệnh viện, chạy chữa khắp nơi nhưng Bác Sĩ vẫn không tìm ra nguyên nhân bệnh, bệnh tình của bé đang trở nên rất nguy kịch, có thể mất mạng.
Khi Sư Phụ ghé qua khu xóm, vì Ngài là người rất nỗi tiếng về đức độ và tâm chứng ngộ, cũng như thần thông.
Nghe Sư Phụ đến, Cô gái vội tìm đến nơi Ngài ở để gặp Ngài, để mong Ngài cứu độ.
Rất may Cô cũng có duyên gặp được Sư Phụ. Khi gặp Sư Phụ, ngài hỏi sơ qua lý do cuộc gặp.
Khi cô trình bày xong, thì Ngài nói ngay :
« Sở dĩ con của con bị bệnh, là do quả báo bất hiếu của con với cha mẹ chồng .
Cha mẹ nào cũng là cha mẹ, con phải nên thương quý cha mẹ chồng giống như cha mẹ ruột mình.
Nhờ có cha mẹ chồng, họ sinh ra và nuôi lớn, mới có chồng con, để con cưới như ngày nay.
Do đó, con phải nên biết ơn và hãy tỏ lòng hiếu thảo, chăm lo cho họ ».
Nói đến đây, cô gái xúc động, tỏ ra rất ăn năn hối hận.
Sư Phụ khuyên cô nên về nhà xin lỗi bố mẹ chồng và lễ Phật sám hối, cũng như lễ bàn thờ gia tiên nhiều đời.
Làm như vậy, thì con của cô sẽ hết bệnh.
Và cô đã nghe lời khuyên của Sư Phụ, cô rất thành tâm, ăn năn lễ lạy, cũng như xin lỗi cha mẹ.
Nhưng hai ngày rồi mà đứa con vẫn chưa khỏe, vẫn chưa thấy dấu hiệu gì là em bé sẽ được hồi phục.
Cô nôn nóng, sốt ruột quá nên mới tìm đến Sư Phụ một lần nữa để hỏi lý do tại sao.
Sự Phụ nói Cô gái hãy mang đứa trẻ đến đây, khi em bé được mang đến, bé vẫn đang trong tình trạng bị hôn mê.
Khi Sư Phụ gặp em bé, Ngài vuốt đầu em mấy cái, và nói : « Thôi được rồi ».
Tức khắc, em bé mở mắt ra, đòi xuống đất và chạy nhảy vui chơi như bình thường, giống như trước đây chưa hề bị bệnh gì cả.
Thật là một điều không thể tin nỗi, trước sự chứng kiến và ngạc nhiên của rất nhiều người.
Sau đó, cô gái lạy Ngài và cảm ơn rất nhiều.
Sau khi Ngài rời đi. Cô gái sau đó tính nết hoàn toàn thay đổi, giờ đây cô nỗi tiếng trong xóm là cô gái hiếu thảo, thương yêu, quan tâm và chăm sóc cho cha mẹ hết mực, và cô được dân làng rất khen ngợi, cũng như yêu mến
Nguồn FB: Tu học mỗi ngày – https://www.facebook.com/251208732396932/posts/570214900496312