CÂU CHUYỆN : “KHI CÁI CHUÔNG BỊ ĐÁNH CẮP”
Trước đây, khi tôi còn ở trong chúng, có một câu chuyện tôi thấy cũng rất là hay.
Sau đây xin kể lại cho quý vị nghe :
Đạo tràng tu tập của chúng tôi lúc đó rất hay đi làm phước, Sư phụ là người tu thiền định, nhưng Ngài cũng rất chú trọng việc tu phước báu.
Và có một cô Phật tử trong đạo tràng, cô này cũng rất hay đi làm phước.
Có một việc làm phước đáng chú ý nhất của cô, đó là cúng dường cái chuông cho một ngôi chùa trong thành phố.
Cô tu được vài năm trong đạo tràng, thì bỗng nhiên cô lại thích pháp môn Tịnh Độ, và tâm Cô rất muốn rời đạo tràng để theo một đạo tràng khác tu Tịnh Độ.
Lúc đó Sư phụ tôi chỉ nói :
Thôi, tùy duyên, tùy căn cơ vậy.
Đêm hôm đó các vị Hộ Pháp cũng đã thị hiện trong giấc mơ của Sư phụ, các Ngài nói như sau :
“Phước đức của cô….., đã bị tổn giảm rất nhiều từ khi cái chuông bị đánh cắp. Và cô này không có duyên tu thiền định”.
Thực tế lúc đó thì cái chuông mà cô cúng dường ngôi chùa trước kia, đã bị kẻ trộm lấy mất, và việc làm ăn lúc đó của gia đình cô cũng đang bị rơi vào khó khăn.
Qua câu chuyện cái chuông bị đánh cắp này, một lần nữa quý vị sẽ thấy được những điều như sau :
- Những việc phúc đức quý vị đã từng làm bao lâu nay trong Phật Pháp, như cúng dường cái chuông, cúng dường xi măng, hay cúng để tạo tượng, xây chùa,….. Đều sẽ có phước đức hết cả.
Chúng chỉ hết, trừ khi nào ngôi chùa không còn nữa, hay trừ khi nào cái chuông bị ăn trộm lấy cắp,…..
- Mỗi người trong việc tu tập, họ đều có duyên với một pháp môn nhất định, nên cũng khó cưỡng cầu ép buộc ai tu theo ai.
Nên cái này tùy duyên, chỉ cần tu đúng là được, chỉ sợ tu theo tà rồi mất hết phúc đức thì sẽ rất là đáng tiếc.
- Đừng nên tiếc của, khi dùng tiền để làm những việc phúc đức.
Mà hãy nên tiếc khi chúng được dùng để hưởng thụ một cách lãng phí.
Sáng chủ nhật tôi chỉ có đôi lời đạo lý như vậy.
Chúc quý vị có một ngày cuối tuần nhiều an lạc hạnh phúc, đầm ấm bên gia đình và những người thân thương.
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Cư sĩ Nhuận Hòa
Trường Vân
Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát
Chuông dù có đánh cắp ,
Phước không thể mất được .
Trong các pháp bố thí ,
Phải dùng tâm để thí
Cũng giống như thế ấy
Cúng dường Không cầu lợi
Tâm thành đã được chứng .