Câu chuyện: “Khi nhà sư sống trong nhà thờ”
Nghe chủ đề thì có vẻ hơi lạ phải không Quý Vị.
Đáng lẽ, nhà sư là phải sống trong chùa mới đúng, sao đằng này lại sống trong nhà thờ.
Chúng ta cùng đi vào nội dung câu chuyện :
Hiện nay ở nhiều quốc gia phát triển bên phương tây, số lượng nhà thờ bị bỏ hoang, hay có ít tín đồ sinh hoạt đang ngày càng trở nên phổ biến.
Vì tri thức, trình độ người phương tây tăng cao, họ nhận ra rằng một số điều dạy trong các tôn giáo ấy nói không đúng, mâu thuẫn với chân lý, với khoa học thế là họ quyết định từ bỏ đạo truyền thống và không theo.
Và nhiều nhà thờ trong số đó, ngày nay được các Sư tu theo Phật mua lại.
Vì người phương tây ngày nay họ rất thích thiền định của Phật giáo, nên họ thường hay đến các cơ sở thiền, để thực hành, họ xem thiền như một phương pháp giúp trị liệu tinh thần, chữa stress, … nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống .
Câu chuyện như tựa đề, xảy ra khi một Sư Thầy mua lại một ngôi nhà thờ, để chuyển đổi thành chùa sau này.
Trong đêm đầu tiên ngủ ở nhà thờ, Thầy chỉ đi cùng một người thị giả.
Mà Thầy thị giả thì ngủ ở tầng trệt, còn Thầy thì ngủ ở tầng trên.
Trời đã về khuya nhưng hôm nay Sư Thầy ngủ hơn muộn, vì bận nhiều Phật sự.
Đồng hồ đã gần một giờ khuya rồi, điện cũng đã tắt, bỗng dưng ở đâu nghe dưới tầng trệt có tiếng kêu lốp cốp lốp cốp.
Thầy thấy lạ, Ngài bèn đi xuống xem coi ai đang đi ở dưới lầu.
Đi nữa cầu thang, Thầy hỏi : “Phải chú thị giả đó không? “
Nhưng vẫn không có ai trả lời.
Chú thị giả hiện vẫn đang ngủ say.
Mà tiếng kêu thì vẫn tiếp tục.
Vừa bước gần chạm đến bậc cầu thang cuối cùng, và sắp chạm đất là tiếng lốp cốp mới chấm dứt, và điện đang bật bỗng nhiên tắt tối om.
Nhìn xung quanh Thầy vẫn không thấy có gì lạ.
Thế là Thầy trở lên lại tầng trên.
Nhưng vừa tới phòng trên, là lại nghe tiếng lốp cốp như cũ.
Và Thầy lại tiếp tục đi xuống, cảnh tượng lặp lại y như lần trước, điện vẫn tắt cái cụp khi chân vừa chạm bậc thang cuối.
Lúc ấy Sư Thầy biết có vấn đề và Ngài lên tiếng :
“Tôi biết các Vị đang ở nơi đây.
Thôi đừng làm phiền tôi nữa.
Ngày mai tôi sẽ cúng và cầu siêu cho các Vị”.
Nói xong, Sư bước lên phòng.
Nhưng lạ thay, sau đó không còn nghe tiếng lốp cốp ấy nữa.
Quý Vị có thấy hay không ạ.
Đây là một câu chuyện có thật, được kể từ một Sư Thầy đang hoằng pháp rất thành công ở phương tây.
Thầy đã kể lại chuyện có ma trong nhà thờ bỏ hoang.
Nay nhà thờ ấy, đã trở thành chùa do Thầy trụ trì, và có rất đông Phật tử đến tu học.
Câu chuyện này như một lần nữa nhắc nhở chúng ta là ma là điều có thật, cảnh giới ngạ quỷ là thật có.
Và họ rất đói khát, họ có thể là người không theo đạo, theo đạo Phật, hay theo các tôn giáo khác…..
Vì bị quả báo bởi các hành vi bất thiện lúc sống mà phải trả quả đói khát trong cõi siêu hình như lãng phí thức ăn, tiền bạc, ham nhậu nhẹt, sống hẹp hòi, keo kiệt bủn xỉn, tham lam,…..
Mà phải chịu đói khổ.
Dù theo đạo Phật, vô thần, hay theo đạo khác, nhưng hễ có lối sống sai lầm thì đều bị luật nhân quả chi phối như nhau, mà không có sự sai khác hay trốn chạy được.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Cư sĩ Nhuận Hòa
> Tham khảo ở: Câu chuyện Tâm linh trên Ô-Hay.Vn
– Tu học mỗi ngày –