Câu chuyện : «Không thể đánh cắp mặt trăng»
Trong một túp lều nhỏ gần rừng, hiện có một Thiền Sư đang sống và tu ở đó. Túp lều của Sư vừa nhỏ, và tài sản của Sư cũng chẳng có gì, Sư chỉ có một bộ quần áo duy nhất để mặc trên người.
Vào một đêm trăng tròn sáng, có tên trộm đến viếng lều của Thiền Sư. Tên trộm đến, hắn đe dọa Ngài là hãy đưa hết tiền và tài sản cho anh ta. Nhưng Thiền Sư thì không có gì.
Sư nói :
Tài sản ta chẳng có gì, ta chỉ có một bộ đồ đang mặc trên người. Nếu chú muốn, ta sẽ cho chú.
Thế là tên trộm đồng ý lấy.
Thế là nhà Sư cởi luôn một bộ đồ duy nhất và cho tên trộm.
Và khi đã nhận được bộ đồ, hắn vội vã ra đi.
Về Thiền Sư, Ngài không còn gì nữa.
Ngài ngước mắt nhìn lên bầu trời đầy sao, ngắm vầng trăng đang chiếu sáng và thanh bình trong đêm. Và Ngài nói :
« Hỡi người bạn nghèo khổ, ước gì ta có thể cho anh mặt trăng đẹp này ».
Câu chuyện tuy chỉ đến đây, nhưng để lại cho ta nhiều bài học sâu sắc.
* Nghĩa đen của câu chuyện :
Một Thiền Sư với một đời sống thật tự tại, chẳng vướng bận điều gì. Ngài đã thể hiện đời sống của một Bậc giải thoát.
Sống trong một túp lều rất nhỏ, quần áo chỉ có duy nhất một bộ. Nhưng vẫn cho luôn, không còn chút tiếc nuối hay nắm giữ điều gì cho riêng mình.
Thật là một Bậc Thầy thật đạo hạnh.
* Nghĩa bóng của câu chuyện :
Ta có thể bị đánh cắp, bị mất đi những thứ thuộc về bên ngoài thân thể ta. Như tiền bạc, tài sản, gia đình, bạn bè, người thân,…v.v..
Nhưng những thứ niềm vui xuất phát từ bên trong nội tâm. Về tâm chứng ngộ, về sở ngộ của ta thì chẳng ai có thể đánh cắp được.
Tên trộm có thể lấy đi bộ đồ của Ngài, và Ngài có thể cho anh ta bộ đồ. Tuy nhiên, việc chiêm ngưỡng vẻ đẹp của vầng trăng sáng, sự thanh bình, mát mẻ của thiên nhiên. Thì không thể nào cho tên trộm được.
Một câu chuyện thật thâm trầm và ý vị. Rất đáng để chúng ta chiêm nghiệm và học hỏi.
Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát.
Cư sĩ Nhuận Hòa
>>> Đọc thêm ở: https://xn—hay-uqa.vn/tam-linh/tu-hoc-moi-ngay/
FB: Tu học mỗi ngày –