Câu chuyện: “Lấy tiền Đức Quán Thế Âm”
Đây là một câu chuyện có thật được một Vị Hòa Thượng kể lại vì chính Ngài là nhân vật chính trong câu chuyện ấy.
Lúc mới xuất gia được vài năm, trong một lần đến viếng thăm một ngôi chùa nào ở bên Mỹ.
Trong lúc đang ngồi nghỉ mát gần tượng của Đức Quán Thế Âm, thì Thầy thấy một Phật tử đến cúng dường 100 USD, và để tiền ở trước tượng.
Lúc ấy không phải là Thầy tham, mà với bản tính của một người đã từng là trí thức, có học vị cao trước khi xuất gia.
Lúc đó trong đầu Ngài tự dưng xuất hiện một ý tưởng là muốn thử Đức Quán Thế Âm xem coi có linh thiêng hay không.
(Mặc dù trước đó là Thầy rất tin tưởng Đức Quán Thế Âm, nhưng hôm nay với bản tính xưa lại lặp lại trong tâm trí Thầy).
Sau khi lấy 100 USD, Thầy bỏ vào trong túi áo, Thầy đi lòng vòng một chút rồi trở về chùa mình.
Chiều hôm ấy, Thầy có đi chợ và ghé vào tiệm bán đồ điện tử.
Nhìn thấy cái máy nghe đài rất đẹp, Thầy hỏi người bán hàng giá bao nhiêu :
Cậu ấy nói : 94 USD.
Sẵn 100 USD Thầy có được, Thầy mua luôn cái máy nghe đài ấy.
Trước khi mua Thầy đã thử cái máy rất cẩn thận và thấy âm thanh, độ bắt sóng rất tốt.
Sau khi mua xong và trở về chùa, Thầy tắm rửa, sau đó lên phòng, ra trước ban công để mở máy đài vừa mua nghe.
Nằm trước ban công trên chiếc giường xếp rất mát, trong một tâm thái rất thoải mái và chuẩn bị nghe đài.
Những điều kỳ lạ là sau khi mở đài lên, sóng rất tốt nhưng vặn mãi mà không có tiếng…
Sự việc ấy đã làm cho Thầy nổi gai ốc, hơi hoảng hốt một chút, và lòng cũng hơi tụt hứng….
Sau đó Thầy mang cái máy đài xuống để dưới bàn gần chánh điện, lúc ấy trong tâm Thầy nghĩ là ” Để đấy rồi mai lấy đi ra tiệm đổi lại cái mới”.
Sau khi bận rộn một vài việc của chùa, Thầy trở lại nơi đang để cái máy, nhìn vào thì thấy mất tiêu, ai đã lấy cắp nó rồi….
Lúc đó tâm Thầy càng hoảng hốt hơn, và nghĩ rằng Đức Quán Thế Âm thật sự rất linh thiêng, mấy ngày kế sau đó Thầy phải rất ăn năn sám hối, vì lẽ ra không nên thử như vậy.
Đây là câu chuyện có thật được Thầy đã kể lại về một kỉ niệm khó quên.
Do đó nếu Quý vị nào đang đọc bài ở đây mà có ý định thử Đức Quán Thế Âm thì tôi nghĩ cũng không nên đâu.
Vì ý nghĩ ấy đôi khi sẽ làm Quý bị tổn phước.
Một số vị nào đó hay phỉ báng kinh điển đại thừa, thì không tin Đức Quán Thế Âm là có thật.
Đó là do họ chưa hiểu được ẩn ý sâu xa trong các kinh điển đại thừa và hình ảnh tượng trưng của Đức QuánThế Âm Bồ Tát.
Đức Quán Thế Âm là hình ảnh tượng trưng cho tâm đại từ đại bi của ba đời mười phương Chư Phật.
Do đó sẽ vô cùng và cực kỳ linh ứng.
Nên nếu Quý vị nào hiện đang tu pháp môn niệm Phật thì hãy nhớ :
Là phải thường xuyên niệm danh hiệu của Ngài với trọn lòng tôn kính.
Vị nào làm được thì chính là đang tạo ra công đức lớn vô lượng vô biên rồi đó.
Danh hiệu đầy đủ của Ngài là :
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Chúc Quý vị tinh tấn.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Cư sĩ Nhuận Hòa
FB Tu học mỗi ngày