CÂU CHUYỆN MỘT THIÊN THẦN
Xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện về một thiên thần mà tôi quen biết. Tôi gọi cô ấy là Hương Nhi.
Khi tôi quen Hương Nhi thì Hương Nhi vẫn còn là một tinh linh. Cô ấy đang sống trên một cây cẩm lai ở gần nơi tôi hành thiền. Lúc ấy HN đã sống được hơn 50 năm rồi, nên tính tình cô ấy cũng hiền hòa đằm thắm hơn những tinh linh thường thấy. Các tinh linh đa phần là hồn nhiên, vui vẻ, thích nô đùa, đôi khi là tinh nghịch như trẻ con. Nhưng khi lớn lên và trải qua nhiều năm sinh sống hơn, thì tinh linh bắt đầu trở nên hiền hòa và đằm thắm hơn, các tinh linh nam thì trở nên điềm tĩnh và nghiêm túc hơn.
HN lúc đó khá hiền và hơi rụt rè, thường chỉ đứng trên cây nhìn tôi hành thiền mà chưa dám lại gần, trong khi các tinh linh ở gần đó thường lại gần và hay nói chuyện với tôi.
Sau này tôi có quen một tinh linh có quan hệ khá thân thiết với HN, thông qua tinh linh này mà tôi với HN kết bạn với nhau. Tinh linh này là một tinh linh mà tôi đã từng kể trước đây. Cô ấy khá nghịch ngợm và hay chọc phá tôi lúc tôi hành thiền, tuy vậy cô ấy cũng khá dễ thương và nhí nhảnh. Giờ đây cô ấy cũng như HN đều đã trở thành các thiên thần.
Khi tôi và HN thân thiết nhau hơn thì cô ấy cũng hay lại chỗ tôi nói chuyện, lúc tôi hành thiền thì cô ấy cũng hành thiền cùng. Tôi hay giảng pháp cho HN nghe và cô ấy tỏ ra rất thích nghe những gì tôi giảng, và cô ấy cũng hiểu ra khá nhanh vấn đề.
Trong khu vườn tôi hành thiền, có rất nhiều tinh linh sinh sống với nhau. Cách khoảng 2-3m là có 1 tinh linh sống trên một cây, có những cây có 3-4 tinh linh cùng sống chung trên một cây.
Thỉnh thoảng, các tinh linh tổ chức nhảy múa, ca hát nơi khu mình ở, đôi khi cũng có các thiên thần hoặc tiên nữ đến dự, đôi khi có 20-30 người tham dự. Trong bữa tiệc, các tinh linh thường nhảy múa và ca hát theo nhóm, có cả ban giám khảo chấm điểm. Nhóm nào có điểm cao nhất sẽ được thưởng những phần quà khác nhau. Đôi khi trong bữa tiệc, các tinh linh cũng có các loại cây trái khác nhau để ăn, nhưng các tinh linh thường ít ăn mà chủ yếu là nhảy múa và ca hát. Họ thường nhảy múa và ca hát rất nhộn nhịp và vui vẻ. Đôi khi tôi được mời tham dự, và cũng nhờ những bữa tiệc này mà tôi quen biết khá nhiều tinh linh, tiên nữ và thiên thần.
Trong thời gian ở gần tôi, HN thường giúp tôi bảo vệ thể năng lượng của mình, giúp tôi chống lại sự tấn công của các thực thể tiêu cực ở cõi Trung giới. HN cũng phụ giúp tôi trong các công việc của tôi ở cõi Trung giới.
Nhờ những việc làm lợi ích của mình, mà HN được các thiên thần để ý. Sau đó, HN được các thiên thần lựa chọn để đào tạo trở thành tiên nữ, để sau này làm các công việc cho thiên thần. Cũng nhờ đó mà không lâu sau HN trở thành một tiên nữ.
Thông thường, một tinh linh muốn trở thành tiên nam hoặc tiên nữ, thường phải mất khá nhiều thời gian, từ 100 đến 150 năm sống trở lên. Nhưng nếu tinh linh ấy hoạt động nhiều và làm được nhiều điều có lợi ích, tinh linh sẽ được cân nhắc và được giúp đỡ để mau chóng trở thành tiên nữ hơn. Tất nhiên tinh linh cũng phải trải qua nhiều thử thách và nhiều khóa đào tạo khắc nghiệt hơn. Nếu vượt qua được thì tinh linh sẽ mau chóng thành tiên nữ (hoặc tiên nam, tùy vào quyền lựa chọn của tinh linh). Trở thành tiên nữ thì tinh linh sẽ có nhiều năng lượng hơn, có nhiều khả năng hơn, và ít bị ràng buộc hơn so với khi còn là tinh linh.
Cũng từ khi trở thành tiên nữ thì HN ít đến thăm tôi hơn, do cô ấy có nhiều việc để làm hơn, có nhiều trách nhiệm để làm hơn, có nhiều thứ để học hơn. Cô ấy thường làm việc cùng một nhóm tiên nữ khoảng 7-8 người, dưới sự hướng dẫn của một thiên thần nữ.
Thỉnh thoảng có những mâu thuẫn xảy ra, với các tiên nữ làm việc cùng hoặc với thiên thần hướng dẫn, HN thường về chỗ tôi chơi và nói chuyện cùng tôi. Có lúc hờn dỗi HN ở chỗ tôi đến 3 ngày, mãi khi thiên thần của cô ấy đến thuyết phục, cô ấy mới chịu về.
Lúc bấy giờ có nhiều lộn xộn ở cõi Trung giới, các thiên thần cần nhiều người hơn để làm ổn định lại môi trường của cõi Trung giới. Do đó, những tiên nam, tiên nữ xuất sắc được lựa chọn để đào tạo ở mức nâng cao hơn, với cường độ học tập nhiều hơn. Nếu học tập và làm việc tốt, các tiên nam và tiên nữ sẽ gặt hái nhiều thành tích hơn, sẽ mau chóng trở thành thiên thần hơn. HN là một trong số những người được chọn và cô ấy cũng là một trong những người đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nên chẳng bao lâu cô ấy đã được nâng cấp để trở thành một thiên thần.
HN rất thông minh và tài giỏi, hầu như bất kỳ việc gì cô ấy cũng biết làm, như nghiên cứu và chăm sóc cây, lai tạo giống, đàn ca múa hát đều rất giỏi. Cô ấy cũng có khả năng quản lý và lãnh đạo các tinh linh tiên nữ, khả năng làm việc và giao tiếp với con người, với chư thiên cũng rất tốt, nhờ những năm trước đó HN từng làm việc và tiếp xúc với con người, với các chư thiên cùng với tôi. HN còn có khả năng chữa bệnh cho con người. Những lúc tôi bị bệnh nặng cũng nhờ HN chữa giùm.
Ở đây tôi xin giải thích một chút sự khác nhau giữa thiên thần và chư thiên.
Chư thiên là từ tôi dùng để gọi các vị thiên nhân ở cõi Trung giới, những người đang đi theo đường tiến hóa của nhân loại. Con đường tiến hóa của nhân loại là từ khoáng vật lên thực vật, đến động vật, con người rồi Thần, Thánh, Tiên, Phật. Những người tiến hóa theo con đường này thường là theo hướng học hỏi và trải nghiệm. Chư Thiên ở đây có thể là Thần hoặc là Thánh.
Thiên thần là từ tôi dùng để gọi cho các chúng sinh thuộc một hệ thống tiến hóa khác. Con đường tiến hóa này từ tinh linh lên tiên nam hoặc tiên nữ, rồi đến Thiên thần cảm dục, Thiên thần sắc giới, Thiên thần vô sắc giới, Đại thiên thần, Tổng lãnh thiên thần. Những người trên đường tiến hóa này thường là theo hướng sáng tạo, xây dựng và hỗ trợ.
Do đặc điểm của 2 dòng tiến hóa khác nhau nên cách sinh hoạt và vùng sinh hoạt của 2 dòng cũng khác nhau.
• Con người và các loài vật thường chủ yếu sống ở cõi trần.
Còn tinh linh chủ yếu sống ở cõi ether.
• Chư thiên chủ yếu sống ở các cảnh thấp của cõi Trung giới.
Còn Thiên thần cảm dục chủ yếu ở các cảnh cao của cõi Trung giới.
• Ở Thượng giới, con người thường sống ở các cảnh thấp, còn Thiên thần chủ yếu sống ở các cảnh cao.
Về nơi sinh hoạt theo đường tiến hóa của Thiên thần:
- Tinh linh sinh hoạt chủ yếu ở cõi Ether, hay còn gọi là cõi Tứ Đại.
- Tiên nữ sinh hoạt chủ yếu ở vùng thấp của Trung giới.
- Thiên thần cảm dục sinh hoạt chủ yếu ở vùng cao của Trung giới.
- Thiền thần sắc giới sinh hoạt ở cõi Sắc giới.
- Thiền thần vô sắc giới sinh hoạt ở cõi Vô sắc giới.
- Đại thiên thần trở lên sinh hoạt chủ yếu ở cõi Bồ Đề.
HN sau khi trở thành thiên thần (cảm dục) thì có nhiều việc phải làm hơn, có nhiều trách nhiệm phải gánh vác hơn, nên cô ấy cũng ít có thời gian thăm tôi hơn. Đôi lúc tôi có lên các cõi trời vì công việc, tôi có thể đi thăm cảnh này cảnh kia của các Chư thiên, của các Thiên thần, nhưng tôi chưa bao giờ đến thăm nơi ở của HN. Bởi nơi của HN ở là một nơi rất nghiêm ngặt, được bảo vệ kỹ càng, có một từ trường bảo vệ xung quanh, ngăn không cho bất kỳ con người hay chư thiên nào đến gần, thậm chí là các thiên thần. Chỉ có một vài Thiên thần ở trong đó, với nhiệm vụ chủ yếu là thao tác năng lượng và bảo vệ nguồn năng lượng được duy trì ổn định. Nơi đó có thể là một trung tâm, đầu mối cung cấp năng lượng cho cả cõi Trung giới. Chỉ có một vài Thiên thần xuất sắc và có năng lực thì mới được làm việc ở nơi đó. HN, theo tôi được biết là một trong những thiên thần xuất sắc trong giới thiên thần cảm dục lúc bấy giờ.
Sau một thời gian cố gắng và nỗ lực làm việc, cũng có một vài khó khăn nhất định, nhưng HN cũng đã vượt qua và đã mau chóng trở thành thiên thần sắc giới.
Trên cõi sắc giới, HN ít làm việc liên quan đến vật chất nữa, mà chủ yếu thao tác và làm việc với năng lượng. Càng lên cao thì số thiên thần cũng ít đi. Lâu lâu HN cũng về ghé thăm tôi. Lúc HN đến là cả phòng tôi bừng sáng lên, năng lượng tràn ngập căn phòng, mọi khổ thọ trong tôi dường như tan biến. Năng lượng của HN lúc ấy rất là mạnh mẽ, khác hẳn với các Phạm thiên hữu sắc mà tôi thường gặp.
Thời gian này HN cũng bắt đầu học cách phân thân, đôi lúc HN đến thăm tôi chỉ bằng một mảnh năng lượng của cô ấy, nhưng dù sao nó cũng rất mạnh mẽ. Đôi lúc, HN có thể phân ra nhiều mảnh khác nhau, để làm những công việc khác nhau. Một mảnh có thể đang thao tác năng lượng ở cõi sắc giới, một mảnh có thể đang hướng dẫn các thiên thần ở cõi trung giới, trong khi đó một mảnh khác đang nói chuyện với tôi ở cõi hạ giới.
Khi khả năng phân thân được thuần thục, một thiên thần sắc giới hay một phạm thiên sắc giới có thể phân mảnh ra hàng trăm người, thậm chí là hàng ngàn người khác nhau. Cũng có những vị Phạm thiên, dù đang ở cõi sắc giới, nhưng vẫn cùng lúc làm việc ở cõi trung giới, và cùng lúc đang mang một thân xác con người ở cõi hạ giới.
Khả năng này ở các chư thiên cũng xuất hiện, nhưng chủ yếu đối với các chư thiên ở cảnh giới cao của Trung giới, hoặc với những chư thiên đã tiến hóa cao.
Có những chư thiên ở cõi Trung giới, có thể phân ra nhiều mảnh khác nhau, tiếp xúc với con người trần gian ở những địa điểm khác nhau, nhưng vẫn có thể kiểm soát được hành vi của mình một cách rõ ràng, và ta sẽ thấy họ đều tự xưng mình bằng 1 danh xưng giống nhau. Điều này là có thể được nhờ khả năng phân thân của các chư thiên. Đôi khi một chư thiên có thể đang ở cõi trung giới, nhưng lại có thể có một mảnh của mình trong thân xác con người ở cõi hạ giới. Đây là một đề tài phức tạp và khó hiểu, tôi chỉ tạm giới thiệu sơ qua cho các bạn một ít mà thôi.
Sau một thời gian nỗ lực và cố gắng, giờ đây HN đã trở thành Thiên thần vô sắc giới, trụ ở cõi vô sắc giới. Thỉnh thoảng HN cũng phân thân về thăm tôi, nhưng dạo này có vẻ thường xuyên hơn, vì HN bảo rằng trên đó có rất ít Thiên thần, HN ít có bạn để nói chuyện hơn.
Khi là một thiên thần vô sắc giới, hình dáng HN chỉ là một khối sáng hình cầu đẹp đẽ lung linh nhiều màu sắc, mà không còn mang một hình dáng đặc thù nào nữa. Ở cảnh giới này, các chúng sinh không còn hình dáng hay phân chia nam nữ nữa, mà chỉ là một khối sáng lung linh đẹp đẽ.
HN thường giao tiếp với tôi bằng tư tưởng trừu tượng, dạng tư tưởng không phiên dịch ra âm thanh hay hình ảnh nào cả, mà khi gửi nó đi, đối phương nhận được sẽ hiểu được ngay tức thì.
Khi trao đổi bằng loại tư tưởng này, dẫu cho các chư thiên hay các phạm thiên hữu sắc, cũng không thể nghe được chúng tôi nói gì, vì đây là loại tư tưởng mà chỉ có các phạm thiên vô sắc mới có thể dùng được, hay những người đã tự nâng tâm thức của mình lên đến cõi vô sắc giới.
Câu chuyện của tôi đến đây là kết thúc. Hiện giờ HN vẫn đang ở cõi Vô sắc giới, vẫn nỗ lực không ngừng để tiến lên các cõi hơn. Chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc với nhau. Mỗi khi tôi muốn, chỉ cần tôi gọi HN là HN lập tức xuất hiện trước mặt tôi.
*************
Thông qua bài viết này, tôi muốn khái quát với các bạn một chút hiểu biết về con đường tiến hóa của Thiên thần. Những gì tôi viết là những sự kiện có thực mà tôi đã được chứng nghiệm, không thông qua một sách vở nào cả. Tuy nhiên, tôi có sử dụng một số thuật ngữ thông thường hay sử dụng để các bạn dễ nắm bắt hơn.
Còn có nhiều cấp bậc Thiên thần cao hơn nữa mà tôi từng có dịp tiếp xúc, nhưng nó chưa đủ nhiều để tôi có thể viết ra đây. Hi vọng sau này tôi có thể giới thiệu về họ cho các bạn.
Thông qua bài viết này, tôi cũng muốn nói với các bạn rằng, các tinh linh, tiên nữ và thiên thần đã và đang tồn tại xung quanh chúng ta rất nhiều.
sẽ có một sự thúc đẩy liên kết chặt chẽ hơn giữa 2 dòng tiến hóa với nhau, để con người và thiên thần được hợp tác chặt chẽ với nhau hơn, nhằm mục đích xây dựng một Trái Đất hòa bình và thịnh vượng hơn, mở ra một kỷ nguyên mới tươi đẹp hơn cho Trái Đất này.
Nguyện cho vạn vật được thái bình,
Mong cho tất cả sớm thoát khỏi mọi khổ đau.
Xem thêm:
Câu chuyện một Chư Thiên
Ô-Hay.Vn St.
Lê Hoàng Anh
Lâu quá mới thấy bác đăng bài, mình có 1 vấn đề thắc mắc một chút. Có khi nào 1 phân thân của một thiên thần hay chư thiên bị lạc mất bản gốc không? Kiểu như bị mất liên lạc hay kết nối với bản thể. Cảm ơn bác
Khong Thien Lê Hoàng Anh
Một phân thân cũng như một phần của cơ thể, nếu ta giữ gìn (hay kết nối mạnh mẽ) với nó thì nó sẽ hoạt động cùng với ta, nếu ta không giữ gìn nó thì nó sẽ rời cơ thể ta và có thể trở thành một phần cơ thể của người khác, hoặc trở thành một dạng tồn tại khác, hoặc trở lại thành các nguyên tố cơ bản…
Tuy nhiên, về cơ bản thì tất cả chúng ta đều có kết nối và liên kết với nhau, cho nên, nếu muốn, ta có thể kết nối với bất kỳ ai, với bất kỳ vật gì.
Lê Hoàng Anh Khong Thien mình hiểu rồi. Cảm ơn bác rất nhiều.
Nguyễn Phú Thịnh Khong Thien điều này … logic với câu … ta là tất cả , tất cả là ta . … Mọi vật trên thế gian đều có mối liên kết chặt chẽ với nhau , dựa vào nhau mà sống và tồn tại .
Đây là những điều Phật Nói .
Bích Châu
Cảm ơn anh ạ ! Em luôn tin có sự hiện diện của các tinh linh ????
Thái Sơn Cho em hỏi linh tinh là gì ạ
Khong Thien Thái Sơn Tinh linh trong đạo Phật gọi là chư thiên tứ đại, thường sống ở trên cây, dưới đất, trong biển hay trong không khí. Tinh linh thuộc về cõi ether, là cõi nhẹ hơn cõi trần, có rung động cao hơn cõi trần, nên mắt người thường không thể nhìn thấy được. Công việc chủ yếu của tinh linh là xây dựng thiên nhiên, bảo vệ thiên nhiên. Tinh linh sẽ tiến hóa thành tiên nữ, thiên thần.
Camly Duong
Thú vị quá! Cảm ơn câu chuyện trải nghiệm của Thầy!
Xin đón nhận và biết ơn!
Ngo Thi Phuong
Cho e hỏi chút là làm sao để mình có thể cảm nhận đc tinh linh? Và tinh linh sống trên bất kỳ cây nào hay chỉ là những cây lớn ạ? Và khi mình tin rằng có tinh linh, mình ra gốc cây mình nói chuyện bằng tư tưởng của mình thì tinh linh có biết để kết nối với mình ko ạ? Và khi mình hành thiền là 1 cách để mình kết nối với các tinh linh và thiên thần ạ? Dạ, e tin nhưng e chưa hiểu nên có chút tò mò, rất mong được cao nhân chỉ giáo ạ. E cám ơn nhiều.
Khong Thien Ngo Thi Phuong
Chào bạn. Khi bạn nói chuyện bằng tư tưởng với tinh linh, tinh linh có thể giao tiếp với bạn hay không là tùy vào mức độ thành tâm của bạn, hoặc mức độ rung động của bạn.
Còn khi bạn tin rằng nơi đó có tinh linh và nói chuyện bằng tư tưởng với tinh linh ấy, thường thì tinh linh sẽ nghe thấy nếu tinh linh ấy đang thức – không ngủ, đang ở trên cây – mà không đi chơi chỗ này chỗ nọ.
Tinh linh thường ngụ trong những cây nhỏ hoặc cây lớn, đường kính khoảng 10cm trở lên. Thường thường, cây càng to thì càng có nhiều tinh linh, tuy vậy không phải cây nào cũng có tinh linh.
Bạn có thể học cách giao tiếp với tinh linh bằng cách tin tưởng ở nơi họ, nói chuyện với họ, yêu thương cây cối và thiên nhiên, thiền định nâng cao rung động của mình để có thể giao tiếp với tinh linh…bởi tinh linh ở mức rung động cao hơn con người thông thường, nên người bình thường ít thấy được tinh linh.
Ngo Thi Phuong Khong Thien dạ cho e hỏi thêm ạ, ví dụ như khi e đi dưói 1 tán cây, hoặc e bước chân vào 1 vùng đất mới lạ, trong đầu e nghĩ rằng có 1 điều gì đó vô hình ở đây, suy nghĩ của e nói rằng ” xin chào các bạn, tôi muốn sống ở đây hiền hòa với các bạn, mong các bạn giúp đỡ tôi luôn được bình an” và e cảm thấy ngưòi mình nổi da gà (kiểu như dựng tóc gáy á). Và ở những nơi khác hay những lúc khác, e cứ nghĩ về điều gì đó hay nghĩ về “người cõi trên”, e cũng nổi da gà, vậy đó có phải là rung động của e hay họ đang giao tiếp với e mà e ko biết ko ạ? E cám ơn ạ!!!
Khong Thien
Ngo Thi Phuong theo cảm nhận của tôi, khi các tinh linh lại gần thì mình sẽ thấy nhẹ nhàng, thoải mái, có gì đó hân hoan, vui vẻ trong lòng mà không có nguyên do gì. Đôi khi ta cũng cảm nhận được mọi thứ xung quanh có vẻ sáng lên, trở nên đẹp đẽ hơn.
Còn khi các âm linh, ma quỷ, vong linh lại gần thì thường có cảm giác lạnh lẽo, nổi da gà, rợn tóc gáy, có những cảm xúc tiêu cực khởi lên, có những cảm giác bất an khởi lên, hoặc có gì đó thấy khó chịu trong người.
Hãy cảm nhận năng lượng đang tác động lên bạn, nếu bạn cảm thấy dễ chịu, thì đó là năng lượng tốt cho bạn. Nếu bạn cảm thấy khó chịu, thì năng lượng đó không tốt cho bạn. Và tốt hơn hết bạn nên tránh xa nơi đó.
Tinh linh thường ở trong cây, nhưng không phải ai ở trong cây cũng là tinh linh, mà đó có thể là nơi âm linh trú ngụ, các loài ma xó, ma ngải, các loài thú, các ông kẹ, các chư thiên bất thiện…và nhiều loài khác nữa cũng có thể trụ ngụ trong thân cây.
Ngo Thi Phuong
Khong Thien dạ, e biết ơn những gì Cao Nhân đã chia sẻ. Cơ mà cụ thể e ở trong chính ngôi nhà của mình mà e vẫm cảm thấy nổi da gà, e ko thể tránh xa ngôi nhà của mình đc, làm sao để e có thể đc các tinh linh lại gần chứ ko phải là âm linh ạ? Có phải e cần tọa Thiền nhiều hơn ko ạ?
Khong Thien
Ngo Thi Phuong bạn nên biết về luật đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Bạn sống như thế nào, thì bạn sẽ hấp dẫn những người như thế đó đến với bạn. Và con người bạn như thế nào, là kết quả không phải của chỉ trong kiếp này, mà còn là nhiều về trước nữa, không phải chỉ là cái ta thân thể mà bạn đang là, mà còn nhiều phần khác nhau của bạn nữa.
Do đó, nếu bạn muốn gần gũi và giao tiếp với tinh linh thì bạn cần phải sống như các tinh linh, các phần khác nhau của bạn cũng phải tương ưng với tinh linh nữa.
Ngo Thi Phuong
Khong Thien dạ, e đã hiểu rồi. E cám ơn Cao Nhân nhiều ạ!!!
Lâm Nguyễn
Khong Thien nhân đây cho tôi xin phép hai vị chen ngang để hỏi một câu ạ. Dạ có phải người nhạy với âm linh thường là người có căn và họ không được phép Thiền bởi khi Thiền họ dễ bị các vong linh áp vào? Xin cảm ơn
Khong Thien
Lâm Nguyễn tôi không nghĩ rằng những người nhạy cảm với âm linh thường là những người có căn đâu. Và bất kỳ ai cũng có thể thiền được, quan trọng là họ tìm được phương pháp thiền đúng đắn với họ. Thiền đúng con đường thì không ai có thể ảnh hưởng được đến ta cả.
Phạm Thu Hà
Cảm ơn anh đã chia sẻ, bài viết rất hay và hữu ích ạ.
Nghi Nguyen
Thầy cho em hỏi ông thổ công là tinh linh hay thiên thần, và ông hoạt động cõi cõi trung giới hay cõi ether vậy
Khong Thien
Nghi Nguyen
Chào bạn, thổ công là một dạng chư thiên được Ngọc Đế sắc phong, thường ở gần gũi với con người, thuộc phần thấp của cõi trung giới, không phải là tinh linh hay thiên thần nhé.
Minh Hoa Tư liệu của bạn rất hữu ích
Minh Nguyễn Chúc bạn và Hương Nhi đáng yêu xịn xò những ngày thật vui nha ????