CÂU CHUYỆN : “NGƯỜI ĂN 1 TUẦN 20K”
Tối hôm qua tôi có nhắn tin với một Phật tử nữ trẻ, để chỉ cô về cách thức tu tập.
Vì cô này bị cái nghiệp : Cứ 1-2 tuần là có bóng 1 người nam tìm đến trong giấc ngủ, và cho những giấc mơ dâm dục, thậm chí còn đè cô trong giấc mơ (đây là dấu hiệu của người âm hãm hiếp người dương, vì đã mất nhưng tâm dâm dục vẫn còn).
Do đó với trường hợp này, cần phải tu tinh tấn, tích phước đức dày thì mới chuyển hóa được.
Khi nói chuyện một hồi, cô có tâm sự, hiện một tuần mà cô chỉ gói ghém ăn có 20.000 đ.
Tôi hỏi: Vì sao mà ăn khổ như thế?
Cô nói vì đầu tư chứng khoán bị thua lỗ, mất rất nhiều tiền, giờ phải mang nhiều khoảng nợ lớn, hiện đi làm vẫn không đủ trả nợ, thì tiền ở đâu mà ăn.
Đây là một trong rất nhiều trường hợp, mà thời gian gần đây tôi gặp phải.
Vì ham mê làm giàu, đặc biệt là đầu tư tài chính, trong khi họ không có vốn, mà lại đi vay mượn để đầu tư làm giàu.
Đây là điều cực kỳ nguy hiểm, là bài học cảnh tỉnh, có những ai đang muốn làm giàu, nhưng chẳng có phước, mà có nhiều lòng tham.
Thì coi chừng khi đổ nợ, sẽ gặp khốn khổ hơn gấp nghìn lần lúc bình thường đấy.
Làm công ăn lương thấy vậy, tuy không giàu có nhưng mà nó ổn định.
Vì liệu cơm mà gắp mắm, tức là liệu phước tự thân tới đâu mà mình làm, đừng chạy theo lòng tham hay trào lưu thời đại để rồi gặp nguy khốn, khi té ngã thì rất khó mà đứng lên.
Do đó bằng lời khuyên chân thành, tôi khuyên quý vị phải hết sức cẩn thận, đặc biệt là đi vay nợ để làm ăn.
Xem thêm:
Có nên mượn nợ để đi buôn?
Như trường hợp cô gái ở trên, quý vị thử nghĩ một tuần mà ăn 20,000₫ thì ăn cái gì?
Chỉ có húp cháo cầm cự chứ tôi sợ không có tiền mua rau nữa. Vì rau bây giờ cũng rất đắt chứ đâu có rẻ.
Khi còn sống mà đã như thế, đã sống cảnh ngạ quỷ rồi. Thì sau khi chết cũng thế thôi, vào cảnh giới Ngạ quỷ sau khi mất, là khả năng rất lớn. (Ngạ là đói, quỷ là ma quỷ nói chung.)
Tức là sau khi mất vào cảnh giới này sẽ vô cùng bị đói, đói liên tục mà không có gì để ăn.
Nên trong các nghiệp mà tu rất khó chuyển hóa, có nghiệp nghèo. Đặc biệt là những vị mà phá cái phước của mình, như vay nợ lớn để làm ăn.
Sau đó dù có hiểu đạo tu tập, làm phước, thì cũng phải mất rất nhiều thời gian mới vực dậy được. Do vì món nợ quá lớn, phước làm bao nhiêu ra chẳng đủ trả nợ, nên mất thời gian lâu chuyển hóa là vậy.
Nhìn một hoàn cảnh thì đang nghèo khổ, khốn cùng như thế. Hôm nay tôi lại có duyên gặp một người, cậu này cũng còn trẻ, hiện đang sống ở quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, trẻ mà cực kì giàu có, mấy ngày nay cậu ra Phú Quốc chơi, mà chi tiêu trên 100 triệu, chỉ có khoảng hai ngày.
Các vị thấy, một người đang rất có phước mà phá cái phước kinh khủng. Trong khi cô gái đã bị hết phước, một tuần chỉ ăn tiêu có 20.000đ .
Chiêm nghiệm hai hoàn cảnh như thế, các vị sẽ rút ra được rất nhiều bài học sâu sắc đấy.
Còn bản thân tôi, khi thấy những hoàn cảnh bị rơi vào khốn khổ như thế. Nên khi ăn uống hay chi tiêu tôi cũng phải rất tiết kiệm, dè dặt, và dành tiền tiết kiệm đó để cho những người đang khốn khổ, như kể trên.
( Như hôm trước tôi có chụp hình cho một Phật tử xem con heo đất của tôi đó. Con heo đất này tôi nhặt được từ một người họ vứt đi, thấy chỉ có vỡ một cái lỗ nhỏ, còn dùng được, nên nhặt về lấy băng keo dán lại, và nay tôi dùng heo ấy để chứa tiền từ thiện tiết kiệm được, khi được nhiều một chút, thì tôi lấy ra để cho những người khó khăn đói khổ ).
Khi sống trên cuộc đời, chúng ta hãy nên biết nghĩ cho người khác, hãy thường đặt mình vào vị trí của người đang khốn khổ, bất hạnh và suy nghĩ tư duy.
Từ đó chúng ta mới có thể hiểu được những nỗi khổ của họ, và mới khởi được từ tâm giúp đỡ họ.
Nói là họ, những tương lai cũng có thể là chính quý vị, hoặc con cháu người thân của các vị, … Nếu không may bị lâm vào hoàn cảnh bi đát, đau khổ.
Hiểu được như thế, chúng ta nên điều chỉnh lại lối sống, đó là phải hết sức cẩn thận trong việc làm ăn kinh doanh.
Và không nên quá lãng phí tiền bạc của mình vào những mục tiêu hưởng thái quá, mà nên dùng tiền ấy để đi làm những việc phước, để giúp những hoàn cảnh đang khốn đốn, những người đang bị sa cơ lỡ vận.
Có như thế thì dù đang sống trong cảnh vô thường tạm bợ, cuộc đời của chúng ta mới có ý nghĩa, mới đẹp hơn, nhân văn, và cao thượng hơn.
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Cư sĩ Nhuận Hòa
>>> Tham khảo tại: Tu học mỗi ngày trên Ô-Hay.Vn