Câu chuyện : “Quả báo của một ngạ quỷ”
Lúc nãy khi đang nghe thuyết pháp, tôi đã nghe được câu chuyện này thấy rất hay, sau đây tôi sẽ kể lại cho quý vị cùng nghe.
Câu chuyện này xảy ra vào thời Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni còn tại thế.
Một hôm trên đường đi khất thực của Tôn giả Mục Kiền Liên, cùng với một số Vị Tỳ Kheo.
Khi đi đến gần khu có ngọn núi, Tôn giả Mục Kiền Liên nhìn lên ngọn núi và mỉm cười ( khi một Bậc Thánh mỉm cười thường là có chuyện gì đó, chứ không phải cười không ).
Các Vị Tỳ Kheo đi cùng thấy thế mới hỏi Ngài là vì lý do gì ( các vị đi cùng thì chưa có chứng đạo ).
Sau đó Ngài Mục Kiền Liên mới kể rằng :
Ngài vừa thấy phía trên ngọn núi có một Ngạ Quỷ, trên thân của nó thì bị lửa thiêu đốt rất nóng rát, còn miệng của nó thì bị vô số những con giòi bu vào và đục khoét….
Trông rất đau đớn và khổ sở.
Nhưng các Tỳ-kheo chưa chứng đạo thì nhìn không thấy, lúc đó Ngài Mục Kiền Liên mới nói : Thôi để về chúng ta hỏi Phật xác nhận.
Khi về đến tịnh xá của Phật, các đệ tử trình bày sự việc lên Đức Phật, sau đó Đức Phật đã xác nhận :
Mục Kiền Liên nói đúng đấy các con ạ.
Lúc Như Lai chứng đạo cũng đã từng thấy Ngạ Quỷ này rồi, nhưng lúc đó sợ nói các đệ tử không tin nên Như Lai đành im lặng.
Dịp này, nhờ có Mục Kiền Liên cũng thấy nên Như Lai xác nhận đây là điều có thật.
Các đệ tử đã hỏi Đức Phật về nhân quả của loài Ngạ quỷ này như thế nào mà bị quả báo đau khổ như vậy.
Và được Đức Phật trả lời như sau :
Vào thời Đức Phật quá khứ, lúc đó Đức Phật quá khứ cũng đã nhập diệt rồi nhưng giáo pháp của Ngài vẫn còn tồn tại.
Ở một ngôi chùa nọ có hai Vị Tỳ kheo đang sinh sống, và tu học ở ngôi chùa ấy.
Hai vị này rất quý mến nhau sống và tu rất hoà hợp.
Một hôm có một Vị giảng sư đang đi thuyết pháp gần đó, hai vị Tỳ kheo thấy vị giảng sư giảng rất hay nên mới mời về chùa mình để nhờ thuyết pháp cho các Phật tử của chùa, và xung quanh chùa nghe.
Tuy nhiên khi vị giảng sư về chùa, thấy ngôi chùa đẹp quá, thế là nảy sinh lòng tham, có ý định muốn chiếm chùa ( vì vị này vẫn chưa có chùa ).
Vị này đã nghĩ ra cách là nói xấu, vu khống, tức là khi ở với vị này thì nói rằng vị kia đã nói xấu với vị này như thế như thế.
Còn khi ở với vị kia thì nói vị này cũng như thế.
Thế là hai vị Tỳ kheo đã tin theo lời của vị giảng sư, và bắt đầu ghét nhau, không còn thân nhau nữa, sau đó họ bỏ chùa và đi luôn, vì không muốn ở cùng.
Thế là vị giảng sư ở lại chiếm chùa, và các Phật tử vẫn cúng dường phụng sự như bình thương.
Mấy chục năm trôi qua, một ngày nọ hai vị Tỳ kheo lại gặp nhau, dù trong lòng vẫn còn giận nhưng họ cũng hỏi han nhau.
Hỏi một hồi thì mới biết, vị giảng sư năm nào đã bịa đặt nói xấu để ly gián hai người.
Thế là hai vị đã cùng nhau trở về chùa, kết hợp với các Phật tử của chùa, và nói lên sự thật, sau đó vị giảng sư bị mời đi.
Khi rời khỏi chùa một thời gian thì vị giảng sư cũng bị bệnh về mất luôn.
Sau khi chết với ác nghiệp đã gieo tạo, vị giảng sư này bị đoạ thành loài Ngạ quỷ, thân thể thì
bị thiêu đốt, miệng thì bị giòi cắn đục hôi thối đau đớn trong thời gian rất nhiều trăm nghìn kiếp kéo dài như thế.
Đây là câu chuyện có thật được kinh điển ghi lại, để từ đó quý vị thấy việc gieo tạo khẩu nghiệp, phải nhận lãnh quả báo đau khổ hết sức khốc liệt như thế nào.
Trong trường hợp của vị giảng sư, vị này đã tạo các tội lỗi như sau :
1. Gieo khẩu nghiệp, nói xấu, để chia rẽ tăng đoàn, phá sự hòa hợp chúng.
2. Tham lam chiếm đoạt tài sản không phải là của mình :
Với cái phúc làm giảng sư, vị này đã hưởng tới vài chục năm sau là cạn kiệt phước báu, sau đó chết thì đoạ luôn.
Rồi phải làm loài quỷ như thế.
Qua câu chuyện này quý vị có thể tự rút ra đạo lý gì trên con đường tu của chính mình ?
Đó là phải cố gắng giữ gìn khẩu nghiệp, đặc biệt là việc nói xấu để chia rẽ người khác vì lòng tham hay vì sự thù hận, ganh tỵ ích kỷ….
Khi chúng ta đã tạo thành nghiệp, thì không phải chỉ nói một hai lần, mà là gieo tạo kéo dài qua rất nhiều năm tháng của cả một quãng đời sống, đến khi quả báo kết lại thì vô cùng nặng, nhận đủ những sự đau khổ khốn cùng, tương ứng với hành vi chúng ta đã từng gieo ra.
Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát
Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát
Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát
Cư Sĩ Nhuận Hòa